The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 66 - Chinh phục tầng 92 ① - Kẻ đánh trước là người chiến thắng

3 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:

"Raaaah! ... Lên đi Orn!"

Will vung thanh kiếm hai lưỡi của anh ấy vào một con Manticore, khiến nó bị uy lực từ thanh kiếm đẩy lùi về phía sau một chút.

Sau đó, tôi đâm thanh Schwarzhase vào điểm chí mạng của con Manticore và nó liền biến thành viên ma thạch.

Đúng như mong đợi từ một thanh kiếm được rèn bởi thợ rèn tài ba cùng với nguyên liệu chính là vảy Hắc Long.

Thậm chí thanh kiếm này khi chưa niệm phép bổ trợ còn sắc hơn cả thanh mà tôi mượn từ bác Alan khi đã được niệm [Tăng cường sắc bén].

Hơn thế nữa, vì nó là kiếm dành riêng cho tôi nên tôi chẳng cần phải tinh chỉnh hay tập làm quen với nó như những thanh kiếm khác, và tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể vung thanh kiếm này bằng toàn bộ khả năng của mình.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao các mạo hiểm giả kỳ cựu lại phải có cho mình một món vũ khí đặt làm riêng rồi.

Cuối cùng thì tôi cũng phải tin theo điều ấy thôi.

Tầng 92 là khu vực hẻm núi khổng lồ. 

Ngược lại với tầng 91, ma thú rất hiếm khi xuất hiện tại tầng này.

Tuy nhiên, mỗi con ma thú ở đây lại có cho mình khả năng chiến đấu rất đáng gờm.

Thậm chí một vài con trong số chúng còn có sức mạnh ngang ngửa các con Trùm tầng Cạn và Trung.

Độ cao địa hình thì chênh lệch nhau rất nhiều và một vài loài ma thú còn có khả năng bay lượn tự do.

Vì chúng thường ẩn náu tại những vị trí trên cao nên ngoài việc phải chú ý về phía trước, sau, trái và phải ra thì ta còn phải chú ý từ bên trên và cả dưới nữa.

Ba giờ đã trôi qua kể từ khi cả nhóm đi xuống tầng 92.

Bằng cách đối chiếu địa hình tầng 92 mà tôi đã nắm bắt được với bản đồ được ghi chép trong thư viện của Bang hội, tôi đã vạch ra được con đường vừa có thể giúp chúng tôi hạn chế đụng độ ma thú vừa là con đường dẫn đến khu vực Trùm nhanh nhất có thể.

Nhờ đó mà số lần xảy ra giao tranh với ma thú của cả nhóm chúng tôi đã được giảm xuống mức tối thiểu.

Mục tiêu hiện tại là đặt chân xuống tầng 93.

Để giữ sức cho trận chiến cuối cùng với Hắc Long, cả nhóm đều muốn tránh đụng độ với ma thú nhiều nhất có thể và chỉ tập trung giữ sức.

Đây là sự khác biệt giữa việc khám phá và chinh phục một mê cung.

"Ô, Orn à, cậu có một vết trầy trên tay kìa. Ngồi yên để tôi chữa cho cậu nào."

Lucre chỉ vào vết cắt trên mu bàn tay trái tôi, nơi bị chém xượt qua và bắt đầu rỉ máu.

"Cảm ơn cô nhé, nhưng cô không cần phải tốn công dùng phép hồi phục một vết xước cỏn con như này đâu-"

"Không!!"

Lucre hét lên và chặn họng tôi lại.

"- Á, ừm, ừ thì, lỡ như nó bị nhiễm trùng thì phải làm sao đúng không! Nếu chữa được thì cậu nên để tôi chữa đi nha, hiểu chưa?"

... Hiểu rồi. Tôi nghĩ tôi đã khiến Lucre nhớ lại nỗi đau trong quá khứ của Lucre.

Nếu đã nghĩ kỳ đến thế thì lẽ ra tôi phải hiểu được rằng cô ấy là một người rất nhạy cảm trước những vết thương của đồng đội mình.

Có lẽ tôi đã quá vô tâm rồi.

"... Phải ha, cũng không phải là không có khả năng nó bị nhiễm trùng nhỉ. Cảm ơn cô nhiều nhé."

"Ừ, ừm! Cứ để đó cho tui!"

Từ đó, vừa giao tranh với những con ma thú mà mình đụng độ trên đường đi, chúng tôi lại càng tiến xuống sâu hơn.

Và rồi, cái hang dẫn đến khu vực Trùm nằm ở nơi sâu tận cùng của tầng 92 cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt.

Dường như lần này sẽ không có gì bất thường xảy ra hết.

Sau khi đi vào bên trong cái hang được một lúc, cả nhóm nhìn thấy một cánh cửa rất lớn, cao mười mét và rộng ba mét.

Đằng sau những cánh cửa đó chính là con Hắc Long.

Bên trong đó là một vùng không gian rộng lớn như một cái hội trường có đường kính rộng lên đến 70 mét.

Dù kích thước có thể khác nhau nhưng hầu hết các khu vực Trùm đều có hình dạng giống nhau.

Tuy nhiên, khu vực Trùm tầng 92 không giống với khu vực Trùm tầng 50 , chỗ mà tôi đã giao chiến với nó một tháng trước, nơi này không có trần và hoàn toàn thoáng đãng.

Nghiền nát đôi cánh của nó là việc tối quan trọng vào lúc này, bởi nếu nó cất cánh bay lên thì trong trường hợp tệ nhất, nó sẽ bay cao đến mức ma pháp công kích không thể bắn tới nó.

"... Chúng ta đến nơi rồi. Mọi người hãy vừa chú ý xung quanh vừa kiểm tra lại trang bị của mình lần cuối cùng. Orn và chị Lain hãy sẵn sàng đi."

Sau khi kiểm tra lại trang bị của mình một lượt, tôi cũng kiểm tra lại món ma cụ lưu trữ mới của mình.

Sau khi xác nhận không có trục trặc gì, tôi truyền ma lực vào thanh Schwarzhase và bao bọc nó bằng luồng ma lực đen kịt.

Lain thì nhắm mắt mình lại để tập trung xây dựng một pháp trận.

"[Tăng cường Tiên phong], [Tăng cường Tuyến sau]."

Selma niệm [Tăng cường Tiên phong] lên Will và [Tăng cường Tuyến sau] lên chính mình, Lain và Lucre.

[Tăng cường Tuyến sau] cũng chỉ là niệm năm trong sáu loại hiệu ứng của [Tăng cường Tiên phong] trừ mỗi [Tăng cường Sức mạnh] ra mà thôi.

Tôi cũng sẽ tự niệm [Tăng cường bốn lần] [Tăng cường mọi chỉ số] lên cơ thể mình.

"Được rồi, chuẩn bị xong chưa nào?... Ta vào trong thôi!"

Cả bốn người chúng tôi gật đầu đáp lại lời kêu gọi của Selma

Selma chạm vào cánh cửa và lối đi dần dần hiện ra cùng vớt tiếng kẽo kẹt rất lớn.

Khi đang chậm rãi tiến vào khu vực Trùm, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm của Hắc Long từ phía trên cao.

Con Hắc Long đang bay ở độ cao 20 mét phía trên vùng trung tâm của khu vực Trùm.

Ngay khi nhìn thấy con Hắc Long, tôi liền sử dụng [Hội tụ ma lực] để tạo ra một bệ nổi và thu hẹp khoảng cách giữa mình và con Hắc Long.

<Lain! Orn! Như đã bàn trước đó, hãy kéo con Hắc Long xuống mặt đất đi!>

Con Hắc Long đang định khạc ra quả cầu lửa, nhưng trước khi nó kịp làm vậy...

"[Mjolnir]!"

Một luồng sét cực đại trút thẳng xuống con Hắc Long từ phía trên nó.

Đó là đòn tấn công của Lain, gần như là một đòn tấn công bất ngờ, dù không thể đánh rụng con Hắc Long xuống đất nhưng cũng đủ để khiến nó chao đảo trên không.

Ngay khi đợt sấm sét từ chiêu [Mjolnir] kết thúc, tôi đã áp sát ngay phía trên con Hắc Long rồi.

Con Hắc Long không nhìn thấy tôi, nó đang nhìn thẳng vào Will, người đang đứng hiên ngang dưới đất.

"[Thiên lôi trảm]...!"

Tôi vung thanh Schwarzhase xuống và tung ra nhát chém màu đen kịt.

Lần này, không có cái đuôi nào được giơ lên để đỡ lấy chiêu đó, kết hợp với uy lực được tăng cường bởi [Uy chấn], chiếc cánh bên trái của con Hắc Long liền bị luồng ma lực kia nghiền nát. [note72201]

Con Hắc Long mất thăng bằng rồi rơi xuống đất.

 Nó xoay xở để hạ cánh an toàn và nhìn thẳng vào tôi bằng vẻ mặt khó chịu.

(Dường như cá thể Hắc Long này có tầm nhìn khá hẹp thì phải.)

Tôi đứng trên không, nhìn xuống con Hắc Long và nhận xét nó.

Không phải con ma thú nào cũng giống nhau kể cả chúng có là cùng loài đi chăng nữa.

Sức mạnh thì không khác nhau là mấy nhưng tính cách, kích thước thì có thể khác nhau hoàn toàn.

Và điểu này càng không phải là ngoại lệ đối với những con Trùm tầng.

Đứng ngay trước mặt con Hắc Long, Will vung thanh kiếm hai lưỡi của mình, thứ đang toả ra luồng ma lực với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, lam và lục.

Thanh kiếm hai lưỡi của Will vừa là vũ khí vừa là ma cụ có khả năng tích trữ ma lực.

Ma cụ tích trữ ma lực chỉ có thể tích trữ chúng dưới dạng vật chất.

Tuy nhiên, chỉ bằng cách thay đổi vài đường trong pháp trận thì thanh kiếm hai lưỡi của Will đã có thể tích trữ ma lực hẳn hoi chứ không còn là dưới dạng vật chất nữa.

Bởi hiện tượng tích trữ ma lực chỉ diễn ra khi ma lực chạm vào phần lưỡi kiếm nên việc căn chuẩn lúc để tích trữ khá là khó nhằn, nhưng nhờ đó mà nó có thể vô hiệu hoá được các đòn tấn công bằng ma pháp và ma thuật.

Và nếu đã tích trữ được thì việc giải phóng nó ra cũng là điều hiển nhiên.

Dường như ta có thể kiểm soát được luồng ma lực khi giải phóng ra như cách mà ta truyền ma lực vậy, dù chỉ có thể đạt đến một mức độ nào đó thôi.

Tuy nhiên, lượng ma lực được chuyển đổi thành ma thuật hoặc ma pháp vừa là ma lực vừa không phải là ma lực.

Dù chuyện này sẽ khác nếu một ai đó cũng có [Hội tụ ma lực] giống tôi, cho phép người sử dụng có khả năng trực tiếp can thiệp vào dòng chảy và đặc tính của ma lực. Nhưng với những người không có Thiên phú như tôi thì việc can thiệp vào luồng ma lực hỗn tạp đó được cho cực kỳ khó khăn.

Dẫu vây, Will vẫn có thể làm được điều đó.

Tôi không biết đó là kết quả của sự khổ luyện hay chỉ là cảm quan ma lực của riêng anh ấy, nhưng dường như anh ấy đã hoàn toàn kiểm soát được luồng ma lực hỗn tạp đó rồi.

"Dám nhìn về chỗ khác ngay trước mặt tao à! [Nhát chém hỗn mang]!"

Will vung thanh kiếm hai lưỡi của mình theo chiều ngang và luồng ma lực vặn vẹo kia liền biến thành một nhát chém bay thẳng về phía con Hắc Long.

Nó chém trúng mặt của con Hắc Long, con rồng đang dồn mọi sự chú ý về chỗ tôi.

Mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo đúng kế hoạch

Lain và tôi tấn công, kéo nó xuống đất bằng cách hủy hoại đôi cánh của nó.

Và nó sẽ hướng sự căm phẫn về phía tôi rồi sau đó là đến Will.

Con Hắc Long gầm lên giận dữ, tạo ra năm luồng sương màu tím xung quanh nó.

Một trong số chúng lượn lờ quanh Will và nhắm vào anh ấy.

Đó là nước đi sai lầm rồi đấy con ạ.

"Mày nghĩ tung ra thứ rẻ rách như này là có thể giết được tao à!"

Khi một trong hai chiếc lưỡi của thanh kiếm hai lưỡi kia chạm vào làn sương, nó liền biến mất không một dấu vết.

Làn sương đó chẳng khác gì một luồng ma lực hết.

Nói cách khác, nó không có hiệu quả để đối đầu với Will.

<Chuyển sang giai đoạn C! Lain và Orn hãy thay phiên nhau cấu rỉa con Hắc Long! Will kiểm soát cơn giận của nó, Lucre sang hỗ trợ Will đi!>

<<<<Đã rõ!!!!>>>>

Mọi người đồng thanh đáp lại hiệu lệnh của Selma.

Lain thi triển ma pháp của chị ấy.

Tôi di chuyển khỏi vị trí ngay trên đầu con Hắc Long, đáp xuống phía sau nó, ngay lập tức, hàng loạt [Hoả thương] trút xuống như mưa vào người con Hắc Long từ đúng chỗ mà tôi đứng trên không từ ban nãy.

Ghi chú

[Lên trên]
Mình xin phép đổi từ [Chấn động] thành [Uy chấn] để nghe hợp tai hơn nhé.
Mình xin phép đổi từ [Chấn động] thành [Uy chấn] để nghe hợp tai hơn nhé.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hắc long là xuân này ko toàn thây rồi:)))
Xem thêm
Bắt đầu rồi
Cháy quá 🔥🔥
TFNC
Xem thêm
Đoạn 4: rèn bơi
Đoạn cuối: cin Hắc Long (giống hồi trc)
Xem thêm