Full
Special: Trước khi tình trạng của người con gái ấy tệ đi
9 Bình luận - Độ dài: 607 từ - Cập nhật:
“Yuuto, Yuuto nhìn này! Tớ lại được hạng nhất nữa rồi!”
Ngay khi chúng tôi rời khỏi trường, Aya phấn khích báo cáo.
Aya vẫn luôn chiếm vị trí thủ khoa toàn khối, với hơn 90 toàn bộ các môn, trong khi đó tôi chỉ trung bình 70-80 các môn.
“Wow, cả lần này cũng vậy luôn. Cậu thật tuyệt vời Aya.”
“Hehe, tuyệt thật nhỉ?”
“Ừm, thật sự rất ấn tượng. Lần sau chúng mình đi mua kẹo làm phần thưởng đi.”
“Như vậy cũng tuyệt, nhưng mà…”
Aya tới trước mặt tôi, cúi đầu xuống tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự háo hức và mong chờ.
“Sao vậy? Đang đâu làm thế.”
“Yuuto, cậu hiểu mà phải không?”
“Cậu không nói sao tớ hiểu được.”
“Hứ… Cậu biết thừa, biết mà còn, thưởng tớ bằng cái xoa đầu của cậu như mọi khi đi…”
Aya nói với vẻ gì đó ngượng ngùng, hai tai cô ấy đỏ bừng.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Aya.
Cô ấy nhắm mắt lại trong mãn nguyện.
Mái tóc đen được chăm chuốt tỉ mỉ của cô ấy tô đậm sự hiện diện của Aya, thật sự rất đẹp. Tôi chưa từng thấy ai khác sở hữu mái tóc đẹp như vậy.
Đây hẳn là thành quả cho sự chăm chỉ của Aya.
“Cậu đã vất vả rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm.”
“Hehe….Cậu nói vậy thì phải nói thật thành tâm ứ. Nè, nói thêm đi mà?”
“Ừm… Cậu là niềm kiêu hãnh của tớ, bạn thuở nhỏ của tớ. Tớ mừng vì đó không phải ai khác mà là cậu, Aya.”
“Ừm…. Tớ cũng hạnh phúc vì có bạn thuở nhỏ là Yuuto lắm.”
Trước khi kịp nhận ra, ánh mắt của hai đứa đã nhìn thẳng vào đối phương không rời.
Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của cô ấy trong veo như một viên pha lê, trong đó như lấp đầy tình yêu, đôi mắt dịu dàng tựa tới từ chốn địa đàng.
“Yuuto… Cậu có thích tớ không?”
“....Ý cậu là sao?”
Như một người bạn hay như một đối tượng khác giới. Ý nghĩa sẽ khác biệt hoàn toàn dựa trên những gì cô ấy nói vừa rồi…
“Cậu hỏi ý tớ là gì ư?”
Cô ấy mỉm cười quyến rũ và nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi.
“Tớ thích cậu, Yuuto. Cậu có thích tớ không?”
Tôi đã mong có thể yên lặng thoát khỏi tình huống này…nhưng dường như lối tẩu thoát của tôi đã bị chặn trước rồi…đã tới nước này, tôi chỉ còn cách trả lời thôi.
“...Ừm, tớ cũng thích cậu, Aya.”
Tôi thì thầm vào tai cô ấy, và dù là người mở lời, gương mặt Aya ngay lập tức chuyển một màu đỏ bừng, rồi cô ấy vùi mình trong ngực tôi như một cách cô che giấu biểu hiện ấy.
Thật sự, Aya vẫn là Aya của thuở bé thơ ngày nào.
“Tớ thích….Yuuto… Tớ…thích Yuuto nhiều lắm…”
“Vậy à? Tớ cũng thấy vậy.”
Đương nhiên, là như một người bạn!
Tôi tự thêm vào trong tâm trí.
“Yuuto… Yuuto… Yuuto… Yuuto…”
“Sao thế?”
“Không, tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi…Yuuto nè, làm ơn ở bên tớ mãi mãi nhé?”
“Tớ không thể hứa trước điều gì, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.”
“Yuuto…Em yêu anh... Em yêu anh…”
Tôi cảm thấy Aya đã nói điều gì đó rất nhỏ, nhưng tai tôi không bắt kịp…
Tại thời điểm ấy, tôi không nghĩ rằng nói dối Aya sẽ dẫn tới một thảm họa…
9 Bình luận