“Lâu lắm rồi tớ mới được đi tắm cùng Yuuto.”
Aya với tinh thần phấn chấn, nói chuyện đầy vui vẻ với tôi qua phòng thay đồ trong khi đó tôi đã bước vào phòng tắm trước.
Tua ngược một chút, tôi đã có phản kháng, nhưng rồi cổ nói, “Yuuto, anh để những đứa con gái khác chạm vào anh mà em lại không được ư?”, chung cuộc tôi đành thỏa hiệp và vào trong cùng cô ấy.
“Ah, ừm…thật vậy.”
“Tụi mình trước kia ngày nào cũng tắm cùng nhau.”
“Thì… hai đứa mình đã là học sinh cao trung rồi mà.”
“Hehe, chờ em chút nhé, em vào ngay đây.”
Ngay lập tức sau đó, tôi nghe thấy âm thanh sột soạt tới từ phòng thay đổi, nên tôi vội che tai hết sức có thể để ngăn âm thanh lọt vào.
Tại sao tôi lại…rơi vào tình huống này…
“Để anh chờ lâu rồi, Yuuto.”
Đôi chân dài, thon thả, trắng mịn đi cùng với đó là cặp ngực đầy đặn, nhô cao hơn bình thường nhiều lần.
Trong giây lát, tôi đã bị thu hút bởi người bạn thuở nhỏ với thân hình người mẫu của cô ấy.
“Hehe, Yuuto, anh đang nhìn đâu vậy?”
“Đ-Đâu có gì… Tớ có nhìn đâu…”
“Yuuto của em biến thái vậy ư?”
“...Không phải… vậy mà….”
Thấy tôi không thốt lên lời, Aya mỉm hài lòng rồi bước chân vào bồn tắm.
Tôi thấy hơi phấn khích…
Tôi chưa từng nghĩ trước đây…Suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một chàng trai tuổi vị thành viên ngây thơ…
Aya chầm chậm ngâm cả cơ thể mình rồi ngồi xuống giữa hai chân tôi.
Và rồi cô ấy tựa lưng mình vào lưng tôi.
“A,A…Aya, thế này có hơi…”
“Tuyệt thật nhỉ? Tụi mình xưa làm vậy suốt.”
“Không, đó chỉ là phút bốc đồng tuổi thiếu nhỉ… dù gì đi nữa, ra khỏi tớ trước đi…”
Nếu cô ấy không chịu đứng dậy, sẽ rất rắc rối…
Dù tôi đã buộc khăn tắm quanh eo, nhưng trong tư thế này…
“Không được. Đây là chỗ ngồi độc quyền của riêng em.”
Dường như Aya không hề có ý định rời đi.
Trông có vẻ như lựa chọn duy nhất của tôi là nhẫn nhịn rồi…
“Nhân tiện nè, Yuuto.”
“Sao vậy, Aya?”
“Gần đây anh không gặp bạn gái lần nào phải không?”
Lạ thật… Aya lại tự nhắc tới chủ đề mà cô ấy thường ghét cay ghét đắng…
Nói thật, tôi không muốn nói về một người bạn gái mà ngay từ đầu đã không tồn tại, vì làm vậy sẽ lộ ra sự thật. Nhưng dường như tôi cần nói gì đó ở đây.
“Ah, ừm, gần đây cô ấy bận quá. Tớ tính đi hẹn hò sau khi mọi thứ đã lắng xuống.”
“Hmm…Và rồi?”
“Và rồi?”
“Sau khi hẹn hò, hai người có đi đâu vào đêm không?”
“Hả? Hẹn hò xong không phải về nhà à? Còn đi đâu được nữa?”
“Vậy à…Không, không có gì đâu. Nếu Yuuto không biết thì tốt thôi. Để em sẽ đích thân chỉ anh sau.”
Aya nở một nụ cười mờ ám trong khi nhìn tôi với ánh mắt không còn chút tia sáng.
Một lúc tiếp theo đó, tôi bị hỏi nhiều chi tiết hơn về cô bạn gái đó của tôi.
Thành thật thì tôi cảm thấy bản thân như đang bị thẩm vấn vậy á…
Sau khi loạt câu hỏi kết thúc, chúng tôi vẫn ngồi đó, một giọt nước từ trên tóc rơi xuống ngực cô ấy. Theo trọng lực, cậu chàng may mắn ấy lăn xuống và biến mất giữa nơi “rãnh nứt” sâu thẳm.
Trong khi nhìn chăm chú cảnh này, tôi nhận ra hành động vừa rồi của mình đã bị phát hiện, tiếp theo đó, Aya chuyển người lại nhấn ngực mình lên ngực tôi.
“Anh thấy sao? Ngực em đã lớn hơn trước đây rất nhiều rồi phải không?”
Tôi không biết phải đáp lại điều đó thế nào…
“...Có lẽ thế.”
“Hehe, thật mừng quá. Em đã lo Yuuto không thích ngực to.”
“Tớ đã nói rằng mình thích to đâu.”
“Nhưng mới nãy chẳng phải anh còn nhìn chằm chằm ngực em sao?”
“...”
Chít mịa...DeL cãi được…
“...Nếu Yuuto thật sự muốn thấy…để em cởi khăn tắm ra…nhé?”
“Thôi, xin khiếu. Đứng dậy thôi, ngồi tiếp tớ chóng mặt mất.”
Aya phồng má giận dỗi và lườm tôi, nhưng bản thân tôi đã tới giới hạn rồi…
Không, thật sự suýt nữa thì…
12 Bình luận