• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Full

Chương 03 Tình trạng của cô ấy tệ đi rồi

17 Bình luận - Độ dài: 724 từ - Cập nhật:

“Yuuto, mời vào!”

Khi tới nơi Aya chào đón tôi với nụ cười tươi rói trên gương mặt. Không còn chút dấu tích nào của thứ cảm giác điên loạn trước đó nữa, chỉ đơn giản là một nụ cười thuần khiết, thánh thiện.

“O-oh… lâu rồi không gặp.”

“Thật vậy…hai ngày tròn rồi tớ không được gặp cậu.”

Tôi cứ tưởng cô ấy vẫn còn đang buồn, nhưng có vẻ như Aya đã lấy lại được tinh thần rồi. Có lẽ bản thân tôi nghĩ hơi nhiều rồi.

Điều này có nghĩa là Aya đã thành công trong việc ngừng dựa dẫm vào tôi?

Đây là tin đáng mừng, thật sự là vậy…

Vấn đề giày xéo tôi hàng năm trời đã được xử lý, và tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“Sao vậy? Sao cậu trông như sắp khóc tới nơi ấy?”

“Không, không có gì đâu.”

“Vậy vào đi, tụi mình vào phòng tớ nói chuyện.”

Phòng của Aya tối thui dù hiện tại là ban ngày. Cửa rèm đang đóng kín, thông thường thì không như vậy… Cô ấy luôn mở rèm vào sáng nên hẳn trước đó Aya mới tỉnh dậy.

“Ngồi đây đi.”

Aya nói rồi, lấy một tay khóa trái cửa lại.

“Aya, mai cậu sẽ tới trường chứ?”

“Ừm, mai tớ đi học lại.”

“Được rồi… Tớ xin lỗi vì đã báo tin dữ như vậy hôm trước. Hẳn là cậu sốc lắm.”

“Không sao đâu. Tin đấy quan trọng mà, tớ mừng vì cậu đã nói sớm.”

Vì đã đạt được mục đích, tôi có nên nói cho cô ấy rằng tất cả chỉ là nói dối không nhỉ?

Không có lẽ tôi nên chờ vài tháng rồi nói rằng chúng tôi đã chia tay.

“Yuuto, tớ đã quyết định vấn đề đó rồi.”

“À, cậu quyết định ủng hộ tớ rồi ư? Cảm ơ—”

“Ủng hộ? Đời nào tớ làm vậy, đánh chết cũng đừng hòng.”

Ngay lập tức, sự thánh thiện bao trùm cô ấy biến mất chỉ để lại sự điên loạn từ hai ngày trước. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cô ấy một lần nữa dán chặt vào tôi.

“Tớ quyết định trả thù. Tớ sẽ khiến con ả dám quyến rũ cậu phải trả giá.”

Tôi lại đánh giá thấp cô ấy rồi… Tôi tưởng cô ấy đã có tiến triển, nhưng thực tế là tệ đi, tệ đi nhiều.

Aya chầm chậm tiến sát lại chỗ tôi ngồi. Chân tôi như bị khóa chặt không thể động đây.

Cô ấy nhìn tôi đầy thất vọng rồi chạm nhẹ vào má tôi.

Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Yuuto, Em yêu anh nhiều lắm!

Có lẽ tôi đã tự tay khiến mọi thứ tệ đi… Nếu tôi mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn đã đâu thành ra như vậy.

Tất cả chỉ bởi một lời nói dối về bạn gái…

“Yuuto, anh cũng yêu em phải chứ? Anh có nhớ khi chúng mình nói rằng sẽ kết hôn không? Em vẫn nhớ chính xác ngày hôm ấy.”

Aya đọc chính xác cả ngày và giờ, nhưng tôi còn chẳng thể kiểm chứng được vì có nhớ quái đâu.

“Yuuto, anh chia tay cái con đó đi nhé? Em chắc chắn tốt hơn ả nhiều.”

“Không, cái đó—”

“Anh bị con hồ ly đó yểm bùa rồi phải không? ÔI Yuuto của em… Em sẽ giải thoát anh khỏi thứ tà thuật đó.”

Nói rồi, Aya cưỡng ép hôn tôi.

Cô cuộn lưỡi vào khoang miệng tôi, ép lưỡi tôi phải chuyển động theo cô. Sự hòa quyện giữa nước bọt chúng tôi tạo ra một thứ khoái cảm khiến tâm trí con người ta mụ mị.

“Ahhh…. Một giấc mơ ấp ủ từ lâu của em cuối cùng cũng thực hiện được rồi… Chỉ hơi tiếc đó không phải nụ hôn đầu của anh nữa.”

Hiển nhiên, trước đây tôi chưa từng hôn ai.

Nên đó chính là nụ hôn đầu của tôi.

“Hehe, Yuuto, sẵn sàng đi. Em sẽ khiến anh không thể sống mà thiếu em.”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

hài cốt =)
Xem thêm
sao anh đi vào phòng tỉnh thế
Chưa bt yan là gì à
Khóa cửa, chết r, vắt cực khô
Xem thêm
Đọc đến đoạn khóa trái cửa là biết xong rồi🐸, thanks tran
Xem thêm
TRANS
Lần sau cứ bảo "Tôi bị ngoo" chứ không cần tốn tận 3 chap để biểu hiện ra đâu💀💀💀
Tks trans
Xem thêm
ai biểu m khiến em nó bật mode
Xem thêm
chiếc chìa khóa bật mode Yandere xuất hiện quá sớm 💀
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
💀
Xem thêm
Ý là main này tên Ngài mà bị ngưu. Phạm thượng
Xem thêm
Bật mode hoá Y mới chịu. Bây máu M thật rồi, main à.
Xem thêm