Trước đó, Ichinose Yuria đã liên tục nhét 100 yên vào máy gắp. Cuối cùng, cậu ta đã phải đi đổi thêm tiền.
Thấy cảnh tượng đó, tôi đang lén lút quan sát liền tranh thủ lúc cậu ta rời đi, để tới ngó xem món quà đã hút Ichinose là gì.
"Sao... Ichinose lại muốn cái này?"
Cái đó thật không hợp với hình ảnh của một nàng gyaru trầm tính, mà lại đúng là món đồ theo gu của tôi.
Trên chiếc hộp hình chữ nhật màu vàng, in hình nhân vật cô gái, có dòng chữ — "Mô hình mỹ nhân anime Chichikyun có bộ ngực siêu cấp khổng lồ bản giới hạn’ được in rõ ràng.
"Ngực bự!?"
Hơn nữa, siêu cấp rồi lại còn khổng lồ?
(Nhân tiện, để tôi giải thích theo phong cách những otaku: Anime Chichikyun là một anime khiêu dâm R17.9999 dành cho quý ông, quý bà, phát sóng vào nửa đêm thứ Bảy, trong đó những cô gái xinh đẹp luôn mặc đồ bơi thi nhau, dùng bộ bự ngực tự hào đụng độ nhau vì số phận của quốc gia; ở phiên bản CS, màu hồng bự ngực cũng được mở khóa, và doanh số bán đĩa của nó đã đạt mức cao nhất trong thời đại Reiwa.)
Tại sao Ichinose lại gắp ở cái máy mà toàn trưng bày toàn nhân vật nóng bỏng cho người lớn như thế này?
(Không lẽ Ichinose định gắp về rồi bán lại mô hình này…?)
Đúng là "Chichikyun " là một anime cực khiêu dâm siêu nổi tiếng, nó đã chiếm lĩnh mùa hè năm ngoái.
Tuy nhiên, bất kể độ nổi tiếng của tác phẩm, mô hình prize kiểu này chuyển tay bán lại cũng chỉ được giá khoảng 1000 đến 2000 yên thôi. Trong khi đó, Ichinose đã đổ vào máy này gần 3000 yên.
Chắc chắn điều đó sẽ không có lợi nhuận. Nhưng liệu có ý nghĩa gì ở sau không nhỉ?
(Không thể hiểu nổi. Cho dù có sở hữu được mô hình của nàng đẹp bự ngực, tóc vàng, mặc đồ bơi như vậy, thì với Ichinose có lợi ích gì chứ…?)
“Này, máy đó tôi đang chơi dở....”
Ngay bên cạnh tôi, khi tôi đang cúi người chăm chú nhìn vào bên trong máy UFO catcher, thì ngay đó...
"A"
"A"
Trải qua 16 năm sống đời này, đã có không ít chuyện xảy ra, nhưng đây chắc chắn là điều ngượng ngùng nhất mà tôi từng trải qua.
Âm thanh rôm rả náo nhiệt ở khu game bỗng chốc tan biến.. Không— đó chỉ là cảm giác của tôi, vì quán game vẫn cứ ồn ào như thường, nhưng vì tôi đã bị rùng mình, thành ra cảm giác như mọi thứ đều dừng lại.
Mái tóc nâu mượt mà màu sữa, ánh mắt sắc bén cùng hàng mi dài, cùng với vòng một đầy đặn và cặp đùi căng tròn không thua kém so với mô hình bự ngực trước mặt tôi.
Vừa liếc sang thì đã quá muộn để nhận ra, Ichinose Yuria đang ở đó nhìn tôi nãy giờ.
"Sao, cậu…"
Ichinose mở miệng há hốc, chỉ tay về phía tôi.
"À, cậu không lẽ... định lợi dụng điểm yếu của tôi sao..."
Tôi cảm nhận được, lần nữa, một sự hiểu lầm không hay ho gì đang chực nổ ra.
7 Bình luận