Tóm tắt
Khi thức dậy, Kim Hajin nhận ra mình đang ở một thế giới quen thuộc, nhưng trong một cơ thể lạ hoắc.
Thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết cậu viết nên, nhưng đã bị drop và sẽ không bao giờ được hoàn thành.
Bản thân cậu, vị tác giả nắm giữ quyền lực tối cao, lại trở thành một nhân vật phụ vô danh làm nền cho chính chuyện - và đó cũng là manh mối duy nhất có thể đưa cậu trở về thế giới của mình.
Thêm nữa, thế giới này lại không hoàn toàn giống với thế giới mà cậu đã sáng tạo nên.
-
28/01/2025
-
20/01/2025
-
28/01/2025
-
30/01/2025
-
08/02/2025
-
09/03/2025
58 Bình luận
"Là kẻ kế thừa xuất sắc của các tàu Kilo 636 mà Việt Nam có sở hữu, Lada được người Nga cho ra mắt nhằm cung cấp cho nước này cũng như các đối tác 1 thứ vũ khí tối ưu nhất trong tầm giá, đáp ứng hàng loạt nhiệm vụ, từ chống ngầm, tấn công tàu mặt nước của đối phương kiêm nhiệm làm phương tiện liên lạc, trinh sát đặc biệt. Ở lớp tàu Lada, người Nga cũng chứng tỏ những nỗ lực của mình trong việc đoạn tuyệt với những thiết kế vũ khí hải quân to nặng, cồng kềnh kiểu cũ bằng cách áp dụng triệt để phương thức module hóa. Nhờ vậy, những tàu Lada được ra đời với kích thước rất nhỏ, có chiều dài chỉ 66,8m, ngắn hơn 17,2m so với tàu Taigei và lượng choán nước chỉ 1800 tấn. Bên cạnh đó, tàu Lada được người Nga ứng dụng rất nhiều công nghệ mới, cho tàu hoạt động với mức độ tự động hoá cực cao. Khi nói đến sự vượt trội tuyệt đối của Lada so với lớp Kilo tiền nhiệm, người ta thường đề cập đến hệ thống ắc-quy giúp vận hành hệ thống AIP, cho khả năng hoạt động trong 45 ngày trong phạm vi 900km. Nhưng thực ra đây chưa phải là điều duy nhất khiến các đối tác của người Nga ngóng đợi từng ngày những chiếc tàu ngầm này được rao bán. Đó còn là bởi tàu Lada còn được trang bị cảm biến thủy âm loại kéo rê ở phía đuôi rất hiện đại vốn trước kia chỉ được lắp trên tàu ngầm hạt nhân hoặc tàu chống ngầm cỡ lớn. Nhờ đó, tàu Lada hoàn toàn đủ sức “chọc mù” các thiết bị dò tìm bằng sóng âm tiên tiến nhất hiện nay."
chap 379 nha