Cảm giác chất lượng về sau sẽ không được đảm bảo nên mình xin được ngừng pj này tại đây và quyết định đi học hỏi thêm. Hi vọng sẽ có bác nào dịch tiếp bộ này và làm còn tốt hơn mình.
(Chỉ tiếc là vol 2 vừa về nhưng đã phải cất tủ...)
Những ai theo dõi bộ này mà về sau ko thấy mình lên chương nữa thì hiểu vấn đề là do đâu r đấy. Mình sẽ ghim cái cmt này lên và coi như nó là cái cớ để sủi truyện <(")
Vậy là xong chương 1 rồi nhé! Hẹn gặp lại vào năm sau, ý mình là sau khi vượt qua được con boss mang tên "Cuối Kì". Và cuối cùng là chúc toàn thể con dân của Hako có một giáng sinh vui vẻ!! ヾ(・・;)
75 Bình luận
(Chỉ tiếc là vol 2 vừa về nhưng đã phải cất tủ...)