Tái hiện vai phụ hạng EX...
기월월 (Ki-wol-wol)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương 3: Hướng dẫn dành cho nhân vật phụ vô danh 2

4 Bình luận - Độ dài: 2,791 từ - Cập nhật:

Trong CTA, độ hiếm của Kẻ Địch và vật phẩm xuất hiện được dựa trên chỉ số và độ phổ biến.

Độ hiếm sẽ phản ánh được sức mạnh tổng quan và độ hiếm gặp của thực thể đó.

Các mức độ được chia là UR (cực kỳ hiếm), SSR (siêu hiếm), SR (rất hiếm), R (hiếm), N (bình thường), nếu cần thì có thể thêm - hoặc +.

Tuy nhiên vẫn có những thứ mà thông số không thể đo lường được gọi là EX (đặc biệt).

Và vật phẩm tôi lấy được trong tình huống tuyệt vọng này có độ hiếm thấp nhất.

<Đã nhận ‘Con dao gấp của sát thủ tập sự’. Bạn có thể xem thông tin vũ khí.>

‘Lượm phải rác rồi!’

Mắt tôi tối sầm lại sau khi nghe thấy thông báo.

‘Lỡ nó không phải thứ rác mà mình biết thì sao!’

Mạch suy nghĩ của tôi bắt đầu xoay vòng, cố gắng trốn vào những ảo mộng hạnh phúc.

Với hy vọng viển vong, tôi nhấn vào xem thông tin vật phẩm.

-----

<Xem thông tin vật phẩm>

[Tên vũ khí] Con dao gấp của sát thủ tập sự

[Loại] Vũ khí

[Độ hiếm] N-

[Thông thạo] 0%

[Hiệu ứng] Mức độ thông thạo nhận được được tăng 20%, nhanh nhẹn +2, sức mạnh +0.5

[Mô tả]

Một món vũ khí thô sơ có thể mua tại chợ.

Nó chứa đựng sự hận thù chủ nhân trước, một sát thủ tập sự.

Để chọc thủng cuốn họng của kẻ thù truyền kiếp, người báo thù đã không ngừng mài giũa kĩ năng.

-----

Niềm hi vọng và hạnh phúc sụp đổ.

Đây đúng là hàng rác mà tôi biết.

Nếu như lúc còn chơi game mà tôi gặp thứ rác còn hơn cả rác này thì tôi sẽ xóa ngay và luôn rồi tải chơi lại.

Tình hình tiếp diễn khiến tôi suy sụp.

Tôi có thể thấy thứ gì đó đang quằn quại ở phía bên kia, nơi mà ánh sáng mờ ảo của phòng tập không thể chiếu tới.

“Chạy...chạy đi...”

Tôi nghe thấy một giọng nói dường như sắp liệm đi.

Những người còn lại muốn nói gì đó với tôi về việc mở hộp vật phẩm đều nhìn về hướng đó.

“Ơ? Không phải đó là giám sát sao? Này, tất cả đều là máu...

“Đó là chiếc mũ mà giám sát đã đội mà.”

“Jo Uisin, hồi nãy cậu bảo có Kẻ Địch đang tới...”

Những lời Jang Namuk nói với tôi bị át đi bởi tiếng còi báo động.

Weeeeeeeeei!

Kieeeeeeeeek!

Cùng với tiếng còi là một âm thanh the thé xé toạc cả không gian.

Sau khi tiếng ồn dừng lại, một giọng nói có âm điệu kỳ lạ vang lên.

“Aa, kiểm tra micro. Những bạn trẻ đang tham gia kiểm tra có nghe thấy ta nói không!”

Giọng nó như thế này à?!

Vì CTA không có lồng tiếng hay gì cả, đúng là game tệ hại, nên đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói này.

Tôi đã từng ước nó được lồng tiếng vào một ngày nào đó nhưng tuyệt đối không phải theo cách này.

-Ta đã thả thú nuôi vào một trong những đội tham gia buổi thi thực hành hôm nay! Và cho nó mệnh lệnh ‘Bắt, chơi rồi giết’...À không, đó là sự ban phước mới phải!

Chương mở đầu của CTA diễn ra như sau:

Một nhân vật phụ vô danh không có khuôn mặt cụ thể đến trường trung học Ngân Quang để tham gia kỳ thi tuyển sinh.

Trước khi bước vào phòng thi.

Học sinh được thông báo rằng nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích nào có thể xảy ra trong quá trình thi thực hành và ký vào bản cam kết.

Và nhóm thi mà nhân vật phụ vô danh được phân vào là nhóm 13.

-Hiện tại, chức năng liên lạc của trường Ngân Quang đã bị ngắt hoàn toàn. Ngoài ra, một sức mạnh đặc biệt tại phòng thi có thú cưng của ta sẽ tuyệt đối không bị phá dỡ trong vòng 15 phút.

Người giám sát với cơ thể đẫm máu xuất hiện trong phòng tập thể dục tối tăm.

-Những hạt giống ưu tú, những người dùng siêu năng lực của trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc, cuộc sống này luôn thật nực cười!

-Ta sẽ không dạy chúng bây điều đó...

-Vì lý do cá nhân riêng tư của tao!

Sau khi buổi phát sóng hỗn loạn và điên khùng kết thúc...

-Ta sẽ chọn một số đứa và giết chúng. Nên nhanh tay nhanh chân lên nếu tụi bây muốn cứu chúng nó. Hết!

Một sự kiện huyền thoại làm bốc hơi hơn nửa 3 triệu người chơi đăng ký trước của CTA chỉ trong một ngày.

‘Hướng dẫn dành cho nhân vật phụ vô danh’ bắt đầu.

<Cảnh báo, Kẻ Địch đang đến gần.>

Gàooooooooo!

Một sinh vật kỳ dị trông giống sự kết hợp giữa đầu tê giác và thân sư tử, dùng một chân đập lên người giám sát và gầm lên.

Một tiếng động lớn còn dữ dội hơn cả âm thanh the thé của cái loa, gần như muốn xé tạc màn nhĩ của tôi ra.

Sự căng thẳng bóp nghẹt phổi tôi.

Sát khí đè ép lên toàn bộ cơ thể.

Mùi máu tươi xộc vào mũi.

Mùi hôi thối của xác động vật đang thối rữa.

Tôi nhận ra đây là tình hình thực tế mà tôi phải đối mặt.

Bản năng sinh tồn gào thét vào mặt tôi rằng đây là sự thật, và nếu tôi không làm gì ngay bây giờ thì tôi chắc chắn sẽ chết.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận điều đó.

“C-Cái gì thế này...!?”

“Quỷ vật?” Này, khoan đã, thứ này có truy nã. À...Aaa...Nó thuộc dòng dõi tộc Gấu!”

[note64314]

Jang Namuk, dường như sở hữu kỹ năng thuộc loại Khai Sáng, la lên.

‘Hãy bắt đầu lại với việc kiểm tra thông tin Kẻ Địch.’

Tôi biết đây là gì vì tôi đọc qua sổ tay thông tin, nhưng vẫn cần phải cẩn thận hơn trước khi hành động.

-----

<Xem thông tin Kẻ Địch ‘Rhinoseron’.>

[Tên Kẻ Địch] inoseron 13

[Độ hiếm] R+

[Danh hiệu] Thú cưng loại quỷ vật, thuộc dòng dõi của tộc Gấu.

[note64318]

[note64354]

[Chúc phúc] Chủ nhân đã ra lệnh ‘Bắt, chơi và giết’

[Trạng thái] Tuyệt đối phục tùng (không thể hủy bỏ), giảm khả năng nhận thức, giảm khả năng cảm giác, tăng cường bản năng.

[Chỉ số toàn diện] Lv.38

[Kĩ năng]

Lao Trọng Lv.5

[Mô tả]

Sản phẩm làm từ sở thích của một cá thể nào đó trong tộc Gấu.

Đã hoàn thành sau 13 lần tổng hợp và chỉnh sửa.

Một con quỷ vật không phải thú quỷ tê giác hay thú quỷ sư tử.

Nó chỉ tuân theo bản năng và mệnh lệnh của chủ nhân.

Một lần cùng chủ nhân đi dạo, nó đã tự tay phá hủy một ngôi làng.

Hiện tại đang bị truy nã.

-----

Bởi vì sự kiện ‘Va Chạm Với Thế Giới Khác’, những sinh vật vô hình biến thành hữu hình và hư cấu trở thành hiện thực.

Những thứ như thần thoại, tuyền thuyết, hiện tượng siêu nhiên, tín ngưỡng tôn giáo, và những câu chuyện hư cấu đều đã trở thành hiện thực.

Một trong những sinh vật xuất hiện đầu tiên vào thời gian đó là Chân Nhân.

[note64315]

Chân Nhân là một thuật ngữ dùng để chỉ một giống loài khác không phải con người, cũng không phải Kẻ Địch.

Mặc dù khoảng thời gian dài trước đó họ vẫn tồn tại ở thế giới bên kia, chỉ có điều sự can thiệp trong thế giới này bị hạn chế. Nhưng sau sự kiện ‘Va Chạm Với Thế Giới Khác’, họ đã xuống thế giới hiện tại dưới hình dạng hoàn chỉnh.

Ác quỷ, thiên thần, rồng,...những thực thể vốn được cho là chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, nay đã trở thành hiện thực.

Mỗi cá nhân trong Chân Nhân đều có một xu hướng khác nhau, khiến họ có thể là đồng minh hoặc kẻ thù của nhân loại.

‘Gia tộc Gấu, kẻ đưa tên khốn này vào đây, là kẻ thù.’

Tộc Gấu có xu hướng hung hăng và hưởng lạc rõ rệt.

Thú cưng loại quỷ vật R+ Rhinoseron là Kẻ Địch đã trải qua chỉnh sửa và được huấn luyện thành thú cưng của tộc Gấu.

‘Mình đã bị giết bởi tên khốn này.’

Gần 10 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng.

Bắt đầu từ phần hướng dẫn, tôi đã bị đuổi giết không tha bởi một Kẻ Địch vô cùng mạnh bởi những lý do cực kỳ nực cười, cấu trúc game hồi đó đúng thảm hại.

‘Tuy nhiên, mình vẫn muốn qua màn.’

Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thành công.

Bất kể tôi có làm gì đi chăng nữa, nhân vật phụ tôi nhập vai và các NPC đều bị xé ra thành từng mảnh và chết.

Sau khi rào chắn được dỡ bỏ, nhân viên trường học lẫn Người Chơi cấp cao lao ngay vào phòng tập.

Nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là những miếng thịt vụn và vết máu, thứ mà người ta còn chả thể xem là thi thể.

Đồ họa tinh xảo khắc họa những khuôn mặt tuyệt vọng thảm thiết vẫn còn sống động trong đầu tôi.

‘Thời gian tối đa mà mình trụ được là 9 phút.’

5 phút lợi dụng thuộc tính của Rhinoseron.

4 phút sử dụng vật phẩm.

Kết hợp lại chỉ vỏn vẹn 9 phút.

Nhưng 15 nữa rào chắn mới được dỡ xuống.

“Đừng di chuyển!”

Son Mingi, người đang cố gắng chạy trốn, dừng lại trước lời nói của tôi.

“Rhinoseron rất nhạy cảm với những chuyển động mạnh, nhưng tai và mắt của nó rất kém. Chỉ cần không di chuyển quá nhiều thì sẽ kéo được một chút thời gian!”

Nếu vậy, tôi phải suy nghĩ ra một chiến lược khác.

Sống sót trong 15 phút.

Có vẻ không quá dài.

Nhưng đây là vấn đề cầm cự trước một con quỷ vật có sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng.

‘Độ khó tương tự như việc phải trụ vững 15 phút trong một tòa nhà cao tầng đang sụp đổ vậy.’

Những gì có thể dùng được hiện giờ là vật phẩm rác mà tôi lấy trúng và hộp vật phẩm có độ hiếm thấp nhất của ba học sinh cấp hai kia.

Chúng tôi phải tăng số lượng mảnh ghép có thể sử dụng được.

“Mọi người mở hộp vật phẩm ra.”

Những đứa trẻ đang đông cứng cả người vội vàng rút ra trong túi một chiếc hộp cỡ lòng bàn tay.

Trong trường hợp của tôi chỉ cần triệu hồi từ màn hình Menu Chuyên Dụng là được, nhưng có vẻ khác với những người còn lại.

Ngay sau đó, Jang Namuk, Son Mingi và Yoo Sang Hoon đều mở hộp vật phẩm ngẫu nhiên và nhận được thẻ vật phẩm.

Nhưng không ai tỏ ra nhẹ nhõm.

Jang Namuk lấy được 4 vật phẩm [Thuốc chiết xuất từ hoa yến mạch].

Son Mingi lấy được 3 vật phẩm [Bẫy mạng nhện].

Yoo Sang Hoon lấy được 4 vật phẩm [Sự cống hiến của bù nhìn bông].

Thất bại hoàn toàn.

Cả bốn đứa tôi tốt nhất cả đời đừng bao giờ đụng vô vé số.

‘Không, đồ của Jang Namuk vẫn ổn chứ? Ít nhất thì trong 4 người...’

Độ hiếm là thấp nhất, nhưng cả ba đều nhận được vật phẩm tiêu hao.

Chỉ có mình tôi là có vũ khí.

‘Nghĩ đi nào.’

Khả năng vận động của cả bốn người, bao gồm tôi.

Vật phẩm.

Quỷ vật Rhinoseron.

15 phút.

Bước kế tiếp hiện ra trong đầu tôi.

“Từ những gì mình nhìn thấy được từ kĩ năng thì đây là thú cưng loại quỷ vật N+ Rhinoseron. Nó còn thuộc dòng dõi của tộc Gấu, nên chắc hẳn đã nhận được chúc phúc.”

Bằng cách bình tĩnh nhất có thể, tôi nói lại một số thông tin đã được xác nhận từ màn hình thông tin Kẻ Địch.

Son Mingi bắt đầu loạng choạng như thể chân bị mất sức, Jang Namuk theo bản năng đỡ cậu ta nên không bị ngã.

Những chàng trai ở đây đều có khát vọng muốn được nhập học tại trường Ngân Quang, nơi có kì thi khó nhất Hàn Quốc.

Nếu họ vẫn còn nhớ kĩ kiến thức mà mình đã học, thì chỉ cần dựa trên các thông tin trên cũng đã phán đoán ra phần nào sức mạnh hủy diệt của Rhinoseron.

“Với cấp độ này của nó thì dù không có tai với mắt, cũng đã đủ biến cái phòng này thành tro trong 2 phút.”

Tôi tung đòn quyết định.

“Hiện giờ vẫn còn ổn vì nó đang thực hiện mệnh lệnh ‘Bắt, chơi và giết’. Nhưng khi thời gian trôi đi, nó có thể thay đổi thành mệnh lệnh ‘Hủy diệt tất cả’.”

Nói chính xác hơn thì không phải là ‘có thể thay đổi’, mà là ‘sẽ thay đổi’.

Bởi vì sau khi tôi thử đi thử lại nhiều lần, cách di chuyển của nó sẽ luôn thay đổi sau 5 phút.

“Mình có suy nghĩ thế này. Nếu các cậu có ý kiến gì khác hãy nói ngay cho mình biết. Hãy cùng quyết định trong 4 phút.”

Thời gian còn lại cho đến khi rào chắn được dỡ là 14 phút.

Người nãy giờ lơ đễnh bỗng nhiên đứng ra dẫn dắt thì trông đáng nghi thật, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.

Ba người còn lại đều gật đầu đồng ý.

***

“Tớ sẽ làm.”

Ngay khi tôi nói xong, Yoo Sang Hoon đưa thẻ vật phẩm cho tôi.

Quyền sở hữu của Yoo Sang Hoon đối với 4 thẻ [Sự cống hiến của bù nhìn bông] được chuyển sang tôi.

<Người sở hữu ‘Sự cống hiến của bù nhìn bông’ đã được thay đổi.>

Trong tình huống này mà sẵn sàng cho tôi vật phẩm quyết đoán như vậy, chàng trai này đúng là gan dạ thật.

-----

<Xem thông tin vật phẩm>

[Tên vật phẩm] Sự cống hiến của bù nhìn bông

[Loại] Tiêu hao

[Độ hiếm] N-

[Hiệu ứng] Giảm sát thương đối thủ 30% trong vòng 15 giây và sau đó bị phá hủy.

[Mô tả]

Một con bù nhìn được nhồi bông bằng vải cũ.

Tại thế kỷ trước, chúng có nhiệm vụ đuổi đàn chim ra khỏi cánh đồng ruộng ngô.

Giờ chúng đã mất đi vị thế trước loại bù nhìn tự động bắn tia laser.

Bạn có thể núp đằng sau thân thể cồng kềnh của nó.

-----

“Mình, mình cũng vậy.”

Son Mingi gật đầu trong khi run rẩy.

Bây giờ chỉ chờ Jang Namuk đồng ý.

Là người có thể hình tốt nhất, cậu ta mấp mấy môi nhiều lần như đang có rất nhiều suy nghĩ.

“Đây không phải là thứ tớ nên nói vì tớ chẳng nghĩ ra được kế sách nào khác, nhưng cho dù việc này diễn ra thành công, đó vẫn là một kế hoạch chắc chắn sẽ có người bị thương.”

Jang Namuk đưa thẻ vật phẩm và nói.

“Hãy cẩn thận, Jo Uisin...!”

Tôi nghĩ Jang Namuk đã do dự vì lo lắng cho tôi.

***

Để lại người giám sát đã bất động, Rhinoseron lang thang khắp phòng tập để tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Dù biết rằng Rhinoseron gần như không thể nghe thấy được nhưng chúng tôi vẫn nín thở và di chuyển rất chậm.

‘Ước gì thời gian kết thúc và rào chắn được dỡ xuống để mình có thể trốn theo cách này.’

Sự kỳ vọng đó nhanh chóng bị dập tắt.

Rhinoseron hét lên.

Gaooooooooooo!

Chuyển động của nó trở nên hung hãn thấy rõ.

Khi tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của Rhinoseron, phần [Chúc phúc] đã được cập nhật.

[Chúc phúc] Chủ nhân ra lệnh ‘Hủy diệt tất cả’.

Đúng như tôi dự đoán,  nhưng có vẻ chúng muốn biến mọi thứ trong đây thành tro, kể cả căn phòng này.

<Cảnh báo, Kẻ Địch ‘Rhinoseron’ chuẩn bị dùng kỹ năng ‘Lao Trọng’.>

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TN: Bắt đầu câu chuyện nào!

o (≧ ▽ ≦) o

Ghi chú

[Lên trên]
Kẻ Địch là danh từ chung cho mọi quái vật xuất hiện từ thế giới khác, và con Kẻ Địch này thuộc loại Quỷ Vật
Kẻ Địch là danh từ chung cho mọi quái vật xuất hiện từ thế giới khác, và con Kẻ Địch này thuộc loại Quỷ Vật
[Lên trên]
Người có thật, mình không biết gọi tên nào hay hơn, nhưng Chân Nhân ở đây không chỉ 1 cá thể, mà một chủng tộc lun nha
Người có thật, mình không biết gọi tên nào hay hơn, nhưng Chân Nhân ở đây không chỉ 1 cá thể, mà một chủng tộc lun nha
[Lên trên]
Tên chính thức có thể là Hùng Tộc, nhưng mình gọi là tộc Gấu cho dễ nhớ
Tên chính thức có thể là Hùng Tộc, nhưng mình gọi là tộc Gấu cho dễ nhớ
[Lên trên]
là dòng dõi tộc gấu có thể do nó có chủ nhân là tộc gấu chứ không cần máu mủ gì, nhưng do thuộc dòng dõi nên nó vẫn có chúc phúc đến từ tộc gấu, tức là nó sẽ có ảnh hưởng một phần từ sức mạnh tộc gấu
là dòng dõi tộc gấu có thể do nó có chủ nhân là tộc gấu chứ không cần máu mủ gì, nhưng do thuộc dòng dõi nên nó vẫn có chúc phúc đến từ tộc gấu, tức là nó sẽ có ảnh hưởng một phần từ sức mạnh tộc gấu
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tui nghĩ ad nên để xưng hô là tui sẽ hợp hơn vì họ chỉ mới giới thiệu với nhau mà kêu tớ thì nó lại quá thân không hợp chút nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:>> mình lại nghĩ cậu tớ là chưa thân rồi đâu, lần đầu gặp mới cậu tớ í, thân rồi thì ông tui tớ. Tôi cậu thì lại không hợp với mấy đứa nhỏ cấp 2, dù sao tụi nhỏ thân thiện mà
Xem thêm
@Tian: ủa bọn này cấp hai á…………
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời