• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 WN (tiếp)

Chap 52: Dựng "flag"

4 Bình luận - Độ dài: 1,208 từ - Cập nhật:

Chap 52: Dựng "flag"

Sau khi chơi đùa được một lúc thì chúng tôi đến một bàn trống ở gần đó để nghỉ ngơi.

Lúc đầu, tim tôi không thể ngưng loạn nhịp trước đồ bơi của Shi-chan, nhưng theo thời gian, chúng ta sẽ thích nghi dần với bất cứ môi trường mà chúng ta đang ở, và giờ đây, không chỉ có mỗi tôi, mà cả bốn chúng tôi đều có thể nói chuyện như bình thường với nhau.

…. À thì, tôi vẫn không thể nhìn cô ấy trực tiếp được.

“Ồ, đã đến giờ ăn trưa rồi à. Này Takuya, đi mua gì đó ăn đi!”

Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy đã qua 12:30 một chút.

Đã đến giờ ăn trưa rồi, và quả thật đây là thời điểm tốt để đi mua gì đó ở cửa hàng.

- Nhưng Takayuki, cậu không biết cậu đang nói gì đâu.

- Vậy là không ổn. Không ổn chút nào. Hoàn toàn bác bỏ.

“Không, Takayuki và tớ sẽ chơi kéo búa bao. Nếu Takayuki thua, cậu sẽ đi với Shimizu-san, còn nếu tớ thua thì tớ sẽ đi với Shi-chan, thế được không?”

“Không, thật đấy, Takuya à… đàn ông mình nên chủ động hơn chút chứ.”

“Takayuki, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu biết không? Nếu tớ và cậu cùng đi, chúng ta sẽ bỏ lại hai cô gái ở đó, đúng chứ?”

Sau khi được giải thích, có vẻ Takayuki đã hiểu ý tôi muốn nói là gì.

Cậu không thể để họ ở nơi công cộng như ở bể bơi chật cứng người đó.

Nếu tôi rời mắt khỏi họ, chắc chắn họ sẽ bị tán tỉnh.

Không, chắc chắn sẽ bị tán tỉnh!

Tôi đang cố nói là cậu ấy không thể để trường hợp như trong một bộ light novel đó xảy ra dễ dàng như vậy.

Nó chỉ nên xảy ra trong truyện thôi

Chính tôi sẽ phá hủy hết những lá "flag" định dựng ở đó!

Và với sự quyết tâm phá hủy cái "flag” đó, tôi thua kéo búa bao và phải đến tủ khóa để lấy ví.

“Takkun, tớ cũng muốn đi cùng…”

”Không được, cậu cứ ngồi đó đi.”

Shi-chan cố gắng đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối ngay lập tức.

Lí do ư, còn phải nói, để phá lá "flag" tiếp theo chứ còn gì.

Tôi có thể thấy ba người lạ mặt bắt đầu tiếp cận cô ấy lúc tôi đang lấy ví trong tủ.

Thấy sao! Tôi đã phá toàn bộ “flag” rồi đó! Những tên lạ mặt kia ơi!

Hahahaha! Đang cười thầm thì Takayuki đã đẩy tôi để hối thúc tôi đi, và tôi ngay lập tức đi đến phòng thay đồ để lấy ví.

Tôi đặt cà ri cho tôi và Takayuki, bánh mì kẹp xúc xích cho Shi-chan và Shimizu-san, và bốn cốc đá bào để tráng miệng, và chúng tôi đều thưởng thức bữa trưa một cách vui vẻ.

“Cậu nói đúng, Takuya à. Kể cả tớ có ngồi đây, họ vẫn cứ nhìn vào đây thôi.”

“Thấy chưa, suýt nữa là cậu gây ra rắc rối như trong light novel rồi, nên bây giờ cậu phải cẩn thận hơn đấy, Takayuki.”

Tôi nói với giọng tự đắc, và Takayuki đáp lại: “Gì đây, cách nói đó là gì vậy?”,  và cả Shi-chan và Shimizu-san liền bật cười.

Sau khi ăn một miếng, tôi nhận ra tôi mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Không, liệu tôi có đang tự dựng cái “flag” không?

Tôi đang lạc lõng và mất kiên nhẫn vì tôi lại cảm thấy yên tâm trong khi vừa mới dựng “flag” xong thì…

“Này, cậu có phải là Shiorin của Angel Girls không?”

Đúng như dự đoán, Shi-chan bị hai người lạ  ăn mặc khá lòe tiếp cận.

“Thật sao? Thật luôn! Chúa ơi! Tôi là fan bự của bạn đấy----.”

“Không, cậu nhầm người rồi!”

“Eh? Không, sao lại thế chứ…”

“Không, cậu nhầm người rồi!”

“Không phải ----”

“Không, cậu nhầm người rồi!!”

“À,…, thì, xin lỗi vì đã làm phiền ạ,…., này, đi thôi…..”

Bất chấp sự lo lắng của tôi, Shi-chan cũng đã qua tình huống này một cách dễ dàng.

Chúng tôi đều bật cười khi thấy cô ấy như vậy, tôi nghĩ do sự sức ép để phủ định cùng một nụ cười gượng gạo còn hơn cả những lo lắng một cách thừa thãi của tôi.

Còn người ở trong cuộc thì nghiêng đầu ngơ ngác với khuôn mặt như muốn hỏi, “Tại sao mọi người lại cười như vậy chứ?”

Sau khi xong bữa, chúng tôi đi đến khu trượt nước. Tất nhiên chúng tôi không thể trượt với chiếc mắt kính đang đeo nên tôi để kính của Shi-chan và ví của tôi ở tủ bên cạnh.

Vì thế nên khi khuôn mặt của Shi-chan lần đầu tiên được lộ diện, cô ấy xinh đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn thốt lên câu, “Đúng là tuyệt thế mỹ nhân!”

Khi nãy khi chúng tôi nghịch nước, cô ấy để kính râm ở trên đầu, nhưng khi tôi thấy rõ khuôn mặt của cô ấy như vậy, cô ấy vẫn vô cùng dễ thương và tôi lại bị cô ấy hút hồn thêm lần nữa.

Đây là lần đầu tiên cô ấy được đi trượt nước nên trông cô ấy có vẻ rất phấn khích.

Thấy Shi-chan vui vẻ và phấn khích như vậy cũng làm tôi vui lây vì tôi sẽ mang cho cô ấy những trải nghiệm đầu tiên của mùa hè này.

Và cuối cùng cũng đến lượt của chúng tôi rồi.

“Vậy thì, tớ sẽ trượt cùng Sakurako, nên nhớ cẩn thận nhá.”

Trước khi bàn nhau xem chúng tôi nên trượt như thế nào thì Takayuki vỗ vào lưng tôi và nhanh chóng vào đường trượt nước với Shimizu-san.

Rồi tôi và Shi-chan và tôi nhìn nhau

“Ừm, à thì,….., tớ sợ trượt một mình lắm, nên là….. tớ muốn trượt cùng Takkun…..”

“À, ừ,… được thôi…..”

Hai má của cô ấy đỏ bừng lên lúc hỏi ý kiến tôi, sao mà dễ thương quá đi.

Tôi nắm lấy tay của Shi-chan và ngồi lên phao với chút sự giúp đỡ của cô ấy, giống như Takayuki hay mọi người vừa làm ban nãy, và chúng tôi bắt đầu trượt.

Shi-chan hét lên sung sướng khi cảm thấy sự hào hứng và tốc độ khi trượt xuống.

Tôi quan sát cô ấy từ sau và mỉm cười khi thấy cô ấy vui như vậy.

Tôi rất vui khi thấy cô ấy thích thú như vậy.

Tuy vậy, tôi không thể không bị cuốn hút bởi một điểm nhấn đang nảy lên, và tôi sẽ giữ nó như một bí mật cho riêng mình.

IT: à thì sắp tới lịch học của tôi sẽ khá dày nên tôi đang rất cố gắng hết sức để có thể làm nó nhanh nhất để còn thời gian làm bài và ôn bài cùng với dịch nữa

nếu tuần sau nữa lịch học bớt áp lực thì mình sẽ cố hết sức chạy chap mới của 2 vol nhanh nhất có thể

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cố lên cố lên😇😇😇
Xem thêm
TFNC cố lên trans
Xem thêm
cố lên bro
Xem thêm