Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 9: Gấu-san đến lễ hội trường (241-284)

Chap 249: Gấu-san đến thăm Noa

42 Bình luận - Độ dài: 3,226 từ - Cập nhật:

Sau khi mang quyển sách tranh tới cho công chúa Flora, tôi trở lại Crimonia để suy nghĩ về cách chúng tôi sẽ đi đến Thủ đô cùng nhau.

Tôi nhận ra rằng mình không thể chọn được cách tốt nhất nên tôi quyết định hỏi ý kiến của Fina.

「Vậy theo em chị nên làm gì đây?」

「Ngay cả khi chị có hỏi thì em cũng có biết đâu ạ」

Tôi mời Fina tới nhà gấu để xem em ấy có giúp tôi nảy ra ý tưởng gì hay ho không nhưng có vẻ như thất bại mất rồi.

Tôi thậm chí đã mang trà và bánh thượng hạng ra để mời Fina, lẽ ra em ấy nên cố suy nghĩ một chút đã chứ. Maa~ dù sao thì đây vẫn là một vấn đề khá phức tạp đối với một cô bé như Fina, trước tiên thì mang thêm bánh kẹo ra để mua chuộc em ấy nào.

「Vậy là cả em và Shuri sẽ đi đến thủ đô cùng với chị đúng không ạ?」

「Đúng đó. Eleanora-san muốn cảm ơn hai em vì đã đón tiếp cô ấy khi cô ấy tới thăm cửa hàng」

「Em đâu có làm gì đâu」

「Chẳng phải em đã đưa cô ấy đi tham quan và giải thích mọi thứ mà cô ấy muốn biết sao?」

「Đúng là thế, nhưng em chỉ làm việc đó thay mẹ thôi」

Terumi-san đã rất bận rộn, nhất là lúc Eleanora-san đến thăm khi tôi không mặt có ở đây. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Fina cố gắng giúp đỡ mẹ mình.

「Chị nghĩ em không cần phải lo lắng quá đâu. Cô ấy chỉ muốn cảm ơn Fina thôi. Nếu em không muốn đi thì chị có thể giúp em từ chối cô ấy?」

「Nhưng đó là dịp trường học của Shia-sama tổ chức lễ hộ đúng không ạ?」

「Ưm, mặc dù chị chưa từng tham gia nên cũng không chắc lắm, nhưng chị biết được là các học sinh ở đó sẽ mở một số gian hàng và biểu diễn vài thứ gì đó」

Vì chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào về lễ hội văn hoá ở thế giới cũ nên tôi cũng không biết thế giới fantasy sẽ tổ chức lễ hội kiểu này như thế nào nữa.

「Em muốn đi cùng, có được không ạ?」

「Tất nhiên rồi, Shia và Eleanora-san đều đồng ý nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu」

「Nhưng tụi em sẽ gây rắc rối cho chị đúng không, Yuna-oneechan?」

Sao em lại nghĩ như thế?

「Chị chưa bao nghĩ rằng các em sẽ gây rắc rối cho chị đâu. Thật ra thì nếu các em không đi, chị mới phải gặp rắc rối đó」

Fina dường như không hiểu ý của tôi nên nghiêng đầu bối rối.

「Nếu chị không mang bọn em theo, Eleanora-san chắc chắn sẽ phàn nàn rằng 『Tại sao con không mang các em ấy theo?』hay『Con đã hỏi kỹ các em ấy chưa?』và thậm chí『Con không nói điều gì đó kì lạ đấy chứ?』nữa, kiểu như vậy đó」

Mặc dù tôi không nghĩ cô ấy thực sự sẽ hỏi thẳng như vậy, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng.

「Uu~ chị nói như vậy thì làm sao em có thể từ chối được cơ chứ」

Đúng là một cô bé ngoan ha.

「Chị đùa thôi. Cứ nói ra nếu Fina không muốn đi nhé, chị sẽ không ép buộc em đâu. Chị cũng sẽ giúp em giải thích với Eleanora-san, thế nên em không cần phải lo lắng về chuyện đó」

Tất nhiên tôi không hề có ý định lôi các em ấy đi cho bằng được.

Tôi chỉ muốn Fina và Shuri có thể vui vẻ tham quan lễ hội văn hóa mà thôi.

Là một con gấu, à không, một cô gái tốt bụng, tôi sẽ không bao giờ ép buộc trẻ em làm điều bọn nhỏ không thích.

「Tụi em sẽ không làm phiền chị chứ?」

「Chị đã nói rồi, chị không cảm thấy phiền chút nào đâu. Thật ra thì, hình như chị mới là người kéo em đi khắp nơi, em không thấy chị phiền phức chứ?」

「Tất nhiên là không ạ! Em rất vui khi được du ngoạn khắp nơi cùng với Yuna-oneechan」

「Thật sao?」

「Vâng. Em đã đến được thủ đô lần đầu tiên trong đời và còn được đi đến biển nữa. Em còn được chị dẫn đến rất nhiều ngôi làng. Chưa kể đến cây ong và cả bữa tiệc sinh nhật của Misa-sama nữa. Mặc dù đôi khi có chút lo lắng và mệt mỏi nhưng lúc nào cũng đều rất vui」

Tôi nhìn biểu cảm của Fina một lúc và hiểu được rằng em ấy không hề nói dối.

「Cảm ơn em. Chị rất vui khi nghe em nói thế. Vậy là chuyến đi lần này không còn vấn đề gì nữa đúng không?」

「Vâng. Em có hơi lo lắng về lời mời của Eleanora-sama, nhưng em rất muốn được tham quan lễ hội ạ」

「Vậy thì hãy cùng chị tận hưởng nó nhé. Chị sẽ rất cô đơn nếu phải đi một mình đó」

Tôi muốn xoa đầu em ấy, nhưng vì Fina đang ngồi phía đối diện của chiếc bàn nên tôi không thể với tới được.

Thay vào đó tôi chỉ mỉm cười với em ấy thôi.

「Lần này Shuri có thể đi theo nữa đúng không ạ?」

「Umu, Eleanora-san dành lời mời cho cả hai em luôn. Nhưng tất nhiên hai em phải được Terumi-san và Gentz-san đồng ý trước đã」

「Em nghĩ mẹ sẽ cho phép thôi. Còn bố thì em không biết ạ」

「Maa~ dù sao thì em cũng phải hỏi ý kiến của ông ấy nữa. Chị sẽ đi với em, em không cần phải lo lắng đâu」

Tôi đã luôn kéo Fina đi khắp nơi rồi thế nên xin phép Terumi-san sẽ dễ thôi.

Nhưng chúng tôi chỉ mới đưa Shuri theo một lần lúc qua đêm trên bãi biển. Lần này chúng tôi sẽ đi tới thủ đô nên không biết Gentz-san có cho phép hai em ấy đi cùng không nữa.

Nếu tôi đóng vai trò người giám hộ cho hai em ấy thì chỉ cần xin phép đàng hoàng là Gentz-san sẽ đồng ý thôi đúng không? Cấp bậc mạo hiểm giả của tôi khá cao, hơn nữa ông ấy thừa biết về việc tôi đã đánh bại rất nhiều quái vật mạnh mẽ. Gentz-san chắc sẽ tin tưởng giao các em ấy cho tôi thôi ha.

「A! Đúng rồi, em nghĩ có ổn không nếu chị nói cho Shuri biết về Cổng Gấu?」

「Em nghĩ sẽ ổn thôi ạ. Em ấy rất giữ lời và không bao giờ nói lung tung về bí mật của người khác. Mặc dù Shuri cũng thích được đi cùng Gấu Yuru và Gấu Kyuu nữa…」

Cũng giống như Noa, tôi không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết mình sẽ không đi cùng các Gấu-san yêu quý.

Cũng vì lý do đó mà tôi chỉ có thể thảo luận về chuyến đi này với Fina thôi.

Maa~ đến cuối chúng tôi vẫn không thể chọn ra được cách nào là tốt nhất nên tôi đưa ra quyết định sau cùng là sẽ hỏi ý kiến Noa, trong khi Fina trở về nhà và xin phép gia đình.

「Chào mừng ngài đến đây, Yuna-san」

Khi tôi tới dinh thự nhà Noa, Laura-san bước ra và đón tiếp tôi như mọi khi.

「Cliff và Noa có ở nhà không ạ? Em có một lá thư từ Eleanora-san gửi cho Cliff」

「Noa-sama đang ở trong phòng, còn Cliff-sama thì đang làm việc. Tôi sẽ thông báo với ngài ấy ngay lập tức, xin em hãy đợi ở bên trong một lúc nhé」

Laura-san dẫn tôi vào phòng khách và sau khi ngồi chờ một lúc, Noa chạy vào.

「Yuna-san?!」

Em ấy chạy đến chỗ tôi với một nụ cười rạng rỡ.

Nhìn kỹ thì tôi có thể nhận thấy em ấy trông rất giống Shia. Khi lớn lên không biết em ấy có giống với Eleanora-san không ha? Tôi thật sự hi vọng tính cách của em ấy sẽ không trở nên như thế.

Tôi mong em ấy sẽ không thay đổi gì cả, mãi giống như bây giờ là tốt nhất rồi.

「Yuna-san, sao chị lại nhìn em như vậy?」

Noa đáp lại ánh mắt của tôi với một biểu hiện bối rối.

「Không có gì đâu. Chị chỉ đang nghĩ rằng em rất dễ thương thôi」

「Em nghĩ chị còn dễ thương hơn nữa đó!」

「Vậy sao, cảm ơn em 」

Tôi xoa đầu Noa khi em ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

「Em nghe Laura nói rằng mẹ nhờ chị mang một lá thư đến, có thật không ạ?」

「Nó dành cho Cliff cơ. Thật ra nó dùng để xin phép cho chị đưa em tới thủ đô theo yêu cầu của Shia đó」

「Tới thủ đô sao ạ!?」

「Shia muốn em đến tham quan lễ hội văn hóa ở trường của cậu ấy, thế nên chị mới được nhờ đưa em tới đó」

「Onee-sama sao ạ…」

Noa trông rất hạnh phúc.

Noa và Shia thực sự rất thân thiết, giống như Fina và Shuri vậy. Nhìn thấy mối quan hệ của mọi người như vậy làm trái tim tôi cũng ngập tràn niềm vui.

「Thế, em có muốn đi không?」

「Tấ-tất nhiên rồi ạ!」

Em ấy đồng ý ngay với không một chút do dự.

「Được rồi, giờ chúng ta chỉ cần Cliff cho phép nữa thôi」

「Không sao đâu ạ, bằng mọi giá em sẽ thuyết phục bố」

Em ấy nói một cách mạnh mẽ.

Maa~ chúng ta vẫn còn có lá thư của Eleanora-san và tôi cũng định tự mình xin phép ông ấy nữa thế nên không vấn đề gì đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm, Cliff vẫn còn nợ tôi đó. Ngay cả khi tôi đem lại không ít rắc rối cho ông ấy và đã được đền đáp khá nhiều rồi, nhưng chắc vẫn còn một ít xót lại mà, đúng không?.

「Vậy là em lại được đi cùng với Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan rồi!」

Em ấy nhìn tôi và nở nụ cười rạng ngời.

Liệu cách này có tốt hơn không ha?

「Em thực sự rất thích đi cùng Gấu Yuru và Gấu Kyuu ha?」

「Tất nhiên rồi ạ. Em rất mong chờ chuyến đi này đó. Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan sẽ đều là của em」

Em không thể độc chiếm các bé gấu như thế đâu. Ngay cả khi Fina và Shuri không đi cùng thì tôi cũng vẫn cần một bé gấu để di chuyển mà.

「Thật ra, Fina và Shuri sẽ đi cùng với chúng ta lần này, thế nên em không thể độc chiếm cả hai bé gấu được đâu」

「Fina và Shuri sẽ đi cùng sao ạ!?」

「Eleanora-san đã mời hai em ấy theo nữa. Em có thể chia sẻ các bé gấu với hai em ấy không nào?」

「Tất nhiên là được ạ. Em hơi thất vọng vì không thể giữ cả hai bé gấu cho riêng mình, nhưng nếu chúng ta được đi cùng nhau thì sẽ vui lắm luôn」

「Chuyện gì vui thế?」

Cliff bước vào phòng cùng với một câu hỏi.

「Xin lỗi đã để cô phải chờ, Yuna」

「Đừng lo về chuyện đó. Đã có Noa ở đây với tôi rồi mà」

Cliff ngồi xuống đối diện tôi, ông ấy trông khá mệt mỏi.

Lẽ nào ông ấy cũng bị mấy chồng giấy tờ đè giống như Sanya-san sao? Công việc của một lãnh chúa cũng cực quá ha.

「Nghe nói cô có một lá thư từ Eleanora gửi cho ta đúng không?」

Vì lá thứ của Eleanora-san được nhắc đến nên tôi lấy nó ra và đưa cho ông ấy.

Cliff mở bức thư và đọc qua nó. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng đôi lúc ông ấy có biểu cảm ngạc nhiên khá hiếm gặp đó.

「Lễ hội văn hoá học đường sao? Cũng tới thời điểm này trong năm rồi nhỉ」

「Otou-sama, con muốn đi, Yuna-san cũng sẽ theo bảo vệ con nữa. Như thế có được không ạ?」

「Tôi hứa sẽ đưa em ấy trở về an toàn, nếu ông cho phép thì tôi sẽ vui lắm」

Nếu sử dụng Cổng Gấu thì chuyến đi sẽ hoàn thành trong chớp mắt và tất nhiên sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra hết.

Ngay cả khi chúng tôi di chuyển bằng các bé gấu, chuyến đi cũng sẽ tuyệt đối an toàn, thế nên tôi không thấy có bất kỳ lý do gì để ông ấy từ chối hết.

「Ta vốn không cảm thấy lo lắng gì về việc hộ tống cả. Nếu là bảo vệ Noa thì không một mạo hiểm giả nào làm việc đó tốt hơn cô đâu」

Có vẻ như ông ấy rất tin tưởng tôi đó.

Nhưng tại sao vẻ mặt của ông ấy có vẻ cay đắng quá vậy?

「Noa, con đã học bài xong chưa?」

「Dạ rồi ạ」

Cliff suy nghĩ thêm một lúc nữa.

「Có gì làm ông lo lắng sao?」

Khi tôi hỏi vậy, Cliff nhìn sang Noa.

「Lần trước, khi tới dự sinh nhật của Đức Vua, ta đã vướng vào rất nhiều cuộc nói chuyện liên quan đến hôn ước của Noa」

「Cầu hôn con sao!?」

Noa nói với vẻ mặt ngạc nhiên xen chút lo lắng.

Tất nhiên là em ấy sẽ cảm thấy khó chịu rồi. Ai cũng sẽ bối rối khi nghe về việc cưới xin của mình như thế.

「Tất nhiên ta đã từ chối tất cả, nhưng mà…」

Noa có vẻ bớt căng thẳng khi nghe Cliff nói thế.

Tôi cũng vậy. Thật là sốc khi biết rằng Noa đã nhận được cả những lời cầu hôn ở tuổi này.

「Không phải khi nói về việc kết hôn thì Onee-sama mới là người được nhắc tới trước sao ạ?」

「Shia là người kế vị ta, thế nên con bé sẽ phải tự lựa chọn người phù hợp với bản thân. Nhưng bên cạnh đó vẫn không thiếu những kẻ nhắm vào địa vị của gia đình chúng ta thông qua Noa. Ta không bao giờ giao con gái của mình cho những kẻ như thế được」

Ông ấy đang lo lắng về những kẻ ngu ngốc sẽ làm phiền Noa khi em ấy tới lễ hội ha.

Tôi hiểu rồi, mặc dù tôi chưa quen với vấn đề của giới quý tộc cho lắm nhưng đúng là cách dễ nhất để trở thành người thân của Eleanora-san và Cliff là xin cưới vào gia đình của họ.

Tuy nhiên, đây có phải là việc thích hợp đối với một cô bé 10 tuổi đâu chứ. Có phải bọn chúng đang cố gắng lợi dụng việc em ấy còn nhỏ và chưa thể tự mình quyết định mọi chuyện không? Có thể đây là một việc bình thường ở thế giới này, nhưng tôi không nghĩ nó là một thứ tốt đẹp đâu.

「Otou-sama, người không cần phải lo lắng thế đâu. Con sẽ không lấy bất kì ai hết」

Noa tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc.

「Noa à, chuyện đó cũng là một vấn đề đó, con biết không」

「Nếu bắt buộc phải kết hôn với một ai đó, con sẽ cưới Yuna-san」

「…」

「…」

Cliff và tôi nhìn nhau. Chúng tôi không nghe nhầm chứ?

「Noa, chị cũng là con gái mà」

Đúng là một số chỗ trên người tôi có hơi phẳng, nhưng em ấy không nghĩ rằng tôi là con trai đấy chứ?

Chúng tôi đã tắm cùng nhau rồi mà, thế nên chuyện đó là không thể đâu ha. Nếu em ấy thật sự nghĩ tôi là con trai, chắc tôi sẽ khóc đến chết trên gối tối nay luôn mất.

「Tất nhiên em biết điều đó rồi ạ」

Vậy thì tốt rồi. Em làm chị sợ quá.

Ở thế giới cũ của tôi có một số quốc gia cho phép kết hôn đồng giới. Không lẽ thế giới này cũng cho phép hai cô gái lấy nhau sao!? Thật là một khám phá gây sốc đó nha.

「Nếu em kết hôn với chị, em sẽ có thể sống với Gấu Yuru và Gấu Kyuu mãi mãi」

Có vẻ như mục đích của em ấy là Gấu của tôi chứ không phải tôi…

Đúng là Noa ha.

Tôi mong em ấy không nói những thứ có thể gây hiểu nhầm như thế ngay từ đầu.

「Ta hiểu rồi. Vậy thì Yuna, xin hãy chăm sóc cho Noa nhé」

「Ể! Ông muốn tôi cưới Noa sao!?」

「Không phải! Con gái thì làm sao mà cưới nhau được. Ý ta là hãy hộ tống con bé tới thủ đô ấy. Nếu thế thì con bé vẫn sẽ ổn thôi ngay cả khi mấy tên ngu ngốc có ở xung quanh. Xin hãy cô hãy ở bên cạnh Noa trong suốt thời gian diễn ra lễ hội nhé」

「Tôi đã định làm thế ngay từ đầu rồi mà. Hơn nữa, Shia và Eleanora-san cũng sẽ tham dự lễ hội, thế nên tôi cũng không cần phải cứ kè kè bên em ấy đâu」

「Thế thì hãy chắc chắn rằng luôn có người đi theo con bé. Nếu có kẻ nào muốn tiếp cận Noa, hãy cho hắn xem biểu tượng của gia đình Foscherose cháu đã nhận được từ Eleanora. Nếu hắn vẫn tiếp tục, đừng do dự mà cứ cho hắn biết thế nào là đau đớn」

「Thật sao?」

「Nếu bọn chúng không biết tự dừng lại sau khi thấy gia huy nhà Foscherose thì đó hoàn toàn là lỗi của chúng」

「Nếu đó là một tên tai to mặt lớn nào đó thì sao?」

「Ta không nghĩ những kẻ như thế sẽ đến đâu. Nếu có thì ta hoặc Eleanora chắc chắn đã nắm được thông tin rồi」

Đúng là thế ha. Nếu có một người đồng cấp với Cliff hay Eleanora-san tới tham dự thì họ sẽ phải được thông báo trước.

Vậy nên, theo như ông ấy nói, tất cả những gì tôi cần phải làm cũng khá đơn giản. Khi có ai đó cố gắng tiếp cận Noa thì tôi sẽ cho chúng xem còn dao có dấu gia huy, nếu chúng không chịu dừng lại, tôi sẽ cho chúng một trận.

Đơn giản như đang giỡn.

Và như thế, chúng tôi được sự cho phép của Cliff để đưa Noa đến lễ hội trường.

Tôi ước Cliff có thể nói chuyện đó một cách rõ ràng hơn. Lúc đầu tôi còn tưởng ông ấy cho phép tôi và Nóa lấy nhau cơ đấy. Đừng có làm người ta hiểu lầm thế chứ.

Vì những lời nói tối nghĩa hôm nay mà tôi đã có một cú sốc không hề nhẹ.

________________________________________________________________________________

u10559-6f5f2059-0f16-43fa-9295-281d24a4e711.jpg

Lời tác giả:

Tôi đã phân vân không biết có nên đặt tên chap này làGấu-san kết hôn với Noa?không đó. lol

LN Volume 3 đã được bán rồi.

Tôi mong mọi người sẽ tiếp tục hỗ trợ tôi.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Thế giới này anti yuri r :(
Xem thêm
3 thứ ko bao giờ được động vào:
1, con gấu
2, loli của con gấu
3, đồ ăn của con gấu
Xem thêm
giấc ngủ của gấu nữa
Xem thêm
TRANS
-Vậy thì yuna, xin hãy chăm sóc cho noa nhé.(cliff)
-Vâng ạ, thưa ba vợ.(yuna)
Diễn biến mà ai cũng mong xảy ra
Xem thêm
TRANS
Gấu (chẹp chẹp yuri)
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
Khi vợ bé 1 lên tiếng 21.gif Vợ cả là Fina, Vợ bé 2 là Misa. Vợ bé 3 là Flora. Còn Shuri và con bé cháu thương nhân ở tp trên đường tới làng ELF thì chưa thấy có dấu hiệu của vợ bé.
Xem thêm
Ở 1 thế giới khác , đứa nào đụng vào gái của main là auto biến thành lưỡng tính nhân hết ????
Xem thêm
Ở đây không dảk bằng thế giới của thằng chuubi.... à thằng mắt chột đó đâu
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: bác cũng đọc r à . bộ đó ln đọc hay mà lên anime tệ hết sức
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời