Vợ trong game của tôi là...
Aboun (あボーン) Dan Kanda (館田ダン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 57: Chương 4

10 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Trans: dangkhongbeo

*********

“OOOH! Là StaMiiiiiiiiiiiiiiii!”

Một tràng hò reo vang dội đến tận trời cao.

Ngay khi 5 thành viên của Star☆Mines xuất hiện, toàn bộ khán giả đều như vỡ tung trong sự phấn khích.

Như thể tiếng hét “MONEY! MONEY!” lúc nảy chưa từng tồn tại.

“Whooooooaaaaa! Nana-chan! Tôi là…. Tachibana ở đâyyyyyyyyyyyyy~!” (Tachibana)

“Ayane-sannnnn~! Xin hãy cho tôi thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu đi , làm ơn!” (Saito)

Hai người hét lên khao khát của mình với nhưng cô nàng idol trường mình.

Nhưng những tiếng hét ấy hoàn toàn lép vế so với đám đông đang phấn khích.

Sự phấn khích của khán giả đang thật sự ở đỉnh điểm.

Trung tâm của nhóm Star☆Mines nổi tiếng, Kurumizaka Nana, là một cô idol giàu năng lượng.

Cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai làm nổi bật vẻ đáng yêu và sáng sủa, kết hợp với một nụ cười ngây thơ.

Trang phục cô ấy mặc hôm nay là một bộ đồ bơi cổ yếm, với sợi dây được buột sau cổ.

Bộ ngực lớn-hơn-trung-bình của cô ấy được cố định lại với nhau, và một đường cong duyên dáng lộ ra ở chiếc bụng trần của cô.

Với một nụ cười tỏa năng trên môi, Kurumizaka-san vẫy tay với khán giả và bắt đầu làm nóng sân khấu.

Nhưng tôi biết.

Cô gái tên Kurumizaka Nana ấy có một khiếu đặt tên kì lạ cho nhân vật trong game và con mèo của cô ấy, và cổ thật ra cũng thích mấy thứ về BL nữa….!

Và rồi ánh mắt tôi chuyển qua cô gái xinh đẹp phía ngoài cùng bên phải với một mái tóc buộc nửa đầu [note62375]

Cô gái với nụ cười trang nhã ấy là Kiyokawa Ayane.

Ẻm đang mặt một bộ đồ bơi một mảnh có phần ít lộ da, mang lại một ấn tượng về sự ngăn nắp.

Nhưng thực tế, em ấy có một mái tóc xoăn [note62376] và là một cô nàng bình thường với khao khát trở thành một tiểu thuyết gia, không phải một tiểu thư gọn gàng ngăn nắp.

Cô ấy được gọi với cái danh tiểu thư, nhưng đó chỉ là một chiến lược tiếp thị thôi.

Trong thực tế, nhà em ấy thật ra không mấy khá giả.

Ngực em ấy cũng là nhỏ nhất trong các thành viên của Star☆Mines.

Tôi vừa mới chú ý đến điều đó khi so sánh họ.

“Oooh! Rinkaaa! Hôm nay đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi!”

Vài chàng trai hét lên trong phấn khích.

Rinka…… Mizuki Rinka.

Cô ấy đang đứng ngay cạnh trung tâm của nhóm, Kurumizaka-san.

Mái tóc dài được chải chuốt kĩ càng của cô ấy đang được nâng niu bởi làn gió, còn đôi mắt thì đang nhìn thẳng trước mặt, không quan tâm đến tiếng hò reo của đám đông.

Cô ấy đang có một điệu bộ trang nghiêm.

Trên khuôn mặt ấy chẳng hề có dấu hiệu nào của sự lo lắng, hay một nụ cười.

Cơ mà đó không phải một thái độ tồi tệ và khó gần.

Chắc chắn lạnh lùng là từ tốt nhất để mô tả cô ấy.

Rinka đang mặc một bộ bikini trễ vai được tô điểm bằng những hoa văn màu xanh và trắng.

Đôi vai và phần bụng trần trắng nõn ấy thực sự rực rỡ….

Và hơn thế nữa, đôi chân của cô ấy.

Tôi đã nghĩ đến điều này trong giờ học bơi rồi, nhưng cặp đùi và bắp chân đầy đặn được ánh nắng chiếu vào, rất cuốn hút.

Hay đúng hơn, tất cả mọi thứ của Rinka đều cuốn hút!

Ý tôi là, việc người mình yêu đang đứng trên sân khấu thật tuyệt vời!!

"RINKAAAAAA~! CẬU LÀ NGƯỜI ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIAAAANNNN~!” (Kazuto)

“L-là tiếng hét của… Ayanokouji…!” (Saito)

“Chắc trời sắp sập rồi đấy.” (Tachibana)

Saito và Tachibana, những người đang ở trên phao, nhìn vào tôi với vẻ ngạc nhiên.

Có vẻ tôi đã bị sự phấn khích của buổi diễn hôm nay ảnh hưởng.

Và rồi tiết mục bắt đầu.

Một giai điệu tươi mới, một bài hát hoàn toàn mới cho mùa hè, đang trôi trong không khí.

Nếu họ bắt đầu hét lên “MONEY” hay thứ gì đó giống vậy, tôi sẽ đưa toàn bộ tiền của mình cho Rinka. [note62377]

Đám đông hiện tại đang rất nóng khi nghe những giai điệu của Star☆Mines với những tiếng hét của sự ngưỡng mộ.

Mọi người đang bị mê hoặc bởi sự hiện diện, điệu nhảy và tiếng hát hạnh phúc trên sân khấu.

Và khi tôi đặt một cái nhìn say đắm lên Rinka---------.

“…” (Kazuto)

Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, và trong một khắc, khuôn mặt Rinka lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đó chỉ là một khoảng rất ngắn thôi nên khán giả không để ý.

Nhưng, ánh mắt của Rinka đã cố định vào tôi.

Vì lí do gì đó mà cô ấy cứ thế nhìn tôi.

Ánh mắt chúng tôi cứ như dính chặt vào nhau.

Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi, nhưng hình như những người đàn ông xung quanh tôi đang rất phấn khích.

“……….” (Kazuto)

Rinka và tôi nhìn nhau trong khi cô ấy đang biểu diễn trên sân khấu.

Tôi không thể rời mặt khỏi cô ấy.

Cứ như thể Rinka đang hát chỉ cho một mình tôi.

Tiếng hò reo của đám đông xung quanh mờ dần khỏi tai tôi, và cứ như thể thế giới giờ chỉ đang còn tôi và Rinka.

Ý thức của chúng tôi quả nhiên đang liên kết với nhau.

"WHOOOOOOAAAAAA! Star☆Mineeeesss!"

Những tiếng hét ồn ào, chói tai của khán giả mang tôi trở lại thực tại.

Trước khi tôi nhận ra, buổi diễn hôm nay đã kết thúc.

Năm cô gái rời sân khấu sau một bài nhạc cuối theo yêu cầu của khán giả.

“Mày nghĩ sao Ayanokouji-kun? Buổi diễn hôm nay thật tuyệt đúng không?” (Saito)

“…..Ư-Ừ, đúung vậy.” (Kazuto)

Saito hỏi tôi cảm nhận về buổi diễn, nhưng tôi chỉ có thể trả lời như thể linh hồn mình đã bị hút mất.

……Vậy ra đây là Star☆Mines… Những Idol………

Thứ này hoàn toàn khác biệt, và mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn video tôi xem trên Internet.

Khán giả có lẽ cũng là một yếu tố tạo nên cảm giác này.

Có lẽ là vì bầu không khí đoàn kết ở chỗ này? Tôi không biết phải gọi nó là gì nữa, nhưng bất kể là gì thì nó vẫn rất tuyệt vời.

Dạ dày tôi hơi nóng một chút.

Tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại nhiệt huyết đến vậy.

Thể loại trình diễn này sẽ khiến ta muốn quay lại hết lần này đến lần khác.

Sau khi buổi diễn của Star☆Mines kết thúc, chúng tôi di chuyển sang khu vực nghỉ ngơi.

Tôi đã rất tận hưởng màn trình diễn của các idol khác, nhưng giờ thì lại mệt đến mức nực cười.

Có lẽ là vì đây là lần đầu của tôi. [note62378]

“Haha, tay mình đang run lên luôn rồi.” (Kazuto)

Ngồi trên ghế, tôi đặt tay mình lên bàn rồi cười một cách vô thức.

Tôi vẫn chưa vượt qua được dư vị của sự phấn khích ấy.

Dù đã mơ hồ cảm nhận được những idol nổi tiếng rất tuyệt vời, nhưng giờ tôi mới lần nữa nhận ra sự tuyệt vời của họ.

Có lẽ hơi trễ để nói đến chuyện này,… Tôi đang hẹn hò với Mizuki Rinka, đúng không?

Tôi đang bắt đầu hoài nghi về việc đó rồi.

“Hnn? Một cô bé đáng yêu đang chạy về hướng này?” (Tachibana)

Tachibana chỉ tay về phía hồ bơi.

Tôi cũng quay mặt sang theo hướng ngón tay của cậu ấy.

….Và nhìn thấy một cô bé đáng yêu đang chạy tới tôi bằng những bước chân nhỏ nhắn.

Cô bé có một mái tóc hai bím và đang mặc đồ bơi của trường…

Trên đường đi, em ấy còn cất lên những tiếng gọi vui vẻ “Kazuto-nii!”

…. Đó có phải là, Nonoa-chan!

Làm sao mà em ấy đến được đây?

“Ehehehe, em không biết Kazuto-nii cũng ở đây đấy.” (Nonoa)

Tôi vội vã đỡ lấy em ấy khi ẻm chạy tới và ôm tôi với một nụ cười lớn trên môi.

“Ê- Này, Ayanokouji! Bé gái SS tier này là sao đây? Tao có dìm mày xuống nước không sẽ tùy thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi đó đấy!” (Tachibana)

“Cô bé này là em gái của Rinka….. Nonoa-chan, cha mẹ em đâu rồi?” (Kazuto)

“Họ không có ở đây. Nhưng anh biết gì không, em đi cùng Kasumi-nee!” (Nonoa)

Vừa nói, Nonoa-chan vừa trỏ tay về phía hồ bơi.

Kasumi-san cũng đã đến chỗ chúng tôi.

“Haa~, Chị mệt quá… Nonoa, chị đã bảo là em không được chạy rồi mà, nguy hiểm lắm.” (Kasumi)

“…Em xin lỗi, chỉ là….” (Nonoa)

Cùng lúc Kasumi đang thở hổn hển vì mệt mỏi, Nono-chan cúi đầu hối lỗi.

Tachibana nhìn vào hai người ấy và lắc vai tôi.

“Này, Ayanokouji! Quý cô xinh đẹp siêu cấp boing boing đó…. Không lẽ…?” (Tachibana)

“Àaa…. Chị ấy là chị gái của Rinka.” (Kazuto)

Tachibana trở nên vô cùng kích động khi nhìn thấy Kasumi-san.

Mà, việc đó cũng không phải không có lí do.

Tôi cũng không thể liên tục nhìn thẳng vào Kasumi-san được.

Chị ấy có một kiểu tóc rất mát mẻ dài tới vai, và đang mặc một bộ bikini xếp nếp có hoa văn màu xanh dương, để lộ ra làn da trắng không tì vết.

Cơ thể chị ấy có thể gọi là lí tưởng với một vùng ngực nở nang và eo thon.

Cặp đùi săn chắc vừa phải và đường cong kiều diễm của phần mông chị ấy toát ra một vẻ gợi cảm rất cuốn hút.

Nếu ai đó bảo rằng cô ấy là người mẫu áo tắm, tôi sẽ tin tưởng chẳng chút nghi ngờ.

Tachibana hiện đang nghiêng người về phía trước trong khi nói “ooo”… Trời,  cậu ta đúng là tồi tệ.

Mà, tôi cũng không thật sự quan tâm đến chuyện đó.

Mặc khác, Saito quỳ xuống trước Nonoa-chan và nói “Thiên thần……!”. Cậu ta đang tôn thờ em ấy.

Bạn tôi không có ai tử tế hết à?

Trong lúc đó, để thúc đẩy tình hình, tôi quyết định nói chuyện với Kasumi-san.

“Kasumi-san và Nonoa-chan đến để cổ vũ Rinka ạ?” (Kazuto)

“Hmmm? Đúng vậy! Dù gì thì em gái chị sẽ hát và nhảy trong bộ đồ bởi mà~… Nên nhất định phải bắt cho bằng được khung cảnh tuyệt đẹp đó bằng đôi mắt trần này~.” (Kasumi)

“Chị nói như một ông già biến thái ấy.” (Kazuto)

“Này này, em đang hành xử thô lỗ với một quý cô xinh đẹp đấy à, đứa em trai bé nhỏ của chị?” (Kasumi)

Kasumi-san nháy mắt khi đang mắng đùa tôi.

………Tôi không dám cãi lại khi chị ấy gọi mình là “đứa em trai bé nhỏ”.

Tôi nghĩ mình sẽ thua nếu làm thế.

“Này này, Kazuto-nii. Chơi với em đi~.” (Nonoa)

Nonoa-chan nắm lấy tay phải của tôi và kéo.

Tôi không phiền khi chơi với em ấy, nhưng vẫn còn hai thằng bạn của tôi ở đây.

Không biết phải làm gì, tôi chuyển sự chú ý của mình sang Kasumi-san.

“Aah, ổn mà. Thế tất cả chúng ta chơi cùng nhau nhé!” (Kasumi)

“C-chị chắc là không phiền chứ, Chị Gái? Tên em là Tachibana!” (Tachibana) [note62379]

“Heee, chào em, Fat-kun.” (Kasumi)

“F-Fat-------!”

Có vẻ chị ấy cảm thấy có hơi xúc phạm khi bị gọi như thế.

Kasumi-san nhìn Tachibana và quăng cho cậu một biểu cảm đáng yêu nhưng thích đáng.

Và hơn nữa, Nonoa-chan đã chỉ tay vào ngực Tachibana và--------

“Ah! Ngực anh ấy còn lớn hơn chị Ayane!”

………Chúa ơi, sự ngây thơ thật đáng sợ.

Ghi chú

[Lên trên]
half-up hairstyle, nên search google, đẹp lắm tin tôi
half-up hairstyle, nên search google, đẹp lắm tin tôi
[Lên trên]
tóc Ayane là kiểu bob perm, search google để có một cái nhìn cụ thể
tóc Ayane là kiểu bob perm, search google để có một cái nhìn cụ thể
[Lên trên]
không cần hét, chỉ là sớm hay muộn
không cần hét, chỉ là sớm hay muộn
[Lên trên]
(“)>
(“)>
[Lên trên]
ở đây Tachibana gọi Kasumi là Chick Sis. “Chick” là một từ lóng dùng để chỉ những cô gái trẻ(đặc biệt hấp dẫn), và nhiều phụ nữ cho rằng đây là một cách gọi xúc phạm. Kiểu như cảnh một(hoặc nhiều) thằng gặp một(hoặc nhiều) cô gái ngoài đường và lại “Ê em gái” ấy.
ở đây Tachibana gọi Kasumi là Chick Sis. “Chick” là một từ lóng dùng để chỉ những cô gái trẻ(đặc biệt hấp dẫn), và nhiều phụ nữ cho rằng đây là một cách gọi xúc phạm. Kiểu như cảnh một(hoặc nhiều) thằng gặp một(hoặc nhiều) cô gái ngoài đường và lại “Ê em gái” ấy.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ayane mà nghe thấy chắc trầm cảm luôn.
Xem thêm
Oh shit:)))
TFNC
Xem thêm
To hơn cơ à....
Xem thêm
Ayane đau nhìu chút
Xem thêm