Maou no Musume wa Sekai S...
Nenjuu Mugichatarou Shiino Sera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 28: Hội nghị quỷ

9 Bình luận - Độ dài: 1,728 từ - Cập nhật:

=================================================

The Demon King's Daughter: Chương 28

=================================================

===========================

Chương 28: Hội nghị quỷ

===========================

「Cũng đã một tháng rồi kể từ lúc Eclipse đến chỗ của Iris rồi hả」

Quỷ vương bực bội nói khi ngồi trên ngai vàng của mình.

「Vâng, Quỷ vương-sama. Có vẻ như là vậy.」

Trưởng ban phát triển miễn cưỡng trả lời tránh để Quỷ vương tức giận.

「……Tại sao? Ngươi đã rất tự tin về con bé đấy. Đó là lý do tại sao ta tin ngươi và cho con bé ra ngoài...Vậy mà đến giờ ngươi vẫn chưa có báo cáo gì là sao? 」

「Không đâu, thưa ngài. Gián điệp của chúng ta đã gửi báo cáo về. Có vẻ như Eclipse-sama đã có một cuộc chiến khốc liệt với Iris-sama trên không phận ngôi làng mà chúng ta đã đề cập đến」

「Hô!」

Cuối cùng cũng có một chút thông tin có liên quan.

Rốt cuộc, chúng vẫn chưa từng chiến đấu trước đây.

Đến tận bây giờ, chỉ có duy nhất tin buồn về việc một vũ khí sinh học, kẻ mang trên mình hy vọng của quỷ tộc, lại trở thành một con NEET.

Dù kết quả có như thế nào, ít nhất Eclipse đã thể hiện chút động lực rồi.

Đó là điều mà ta đánh giá cao từ con bé.

「Vậy thì sao? Eclipse có thắng không? 」

「...Thất bại toàn tập」

「Ta hiểu rồi... vậy là Eclipse đã...」

「Không. Sau khi bị Iris-sama đánh bại, Eclipse-sama đã được “thuần hóa” bằng socola và sống với dân làng luôn rồi」

「Hả? Hảảảảảảảả!? 」

Nghe xong, Quỷ vương kêu lên không màng đến xấu hổ và phẩm giá.

「Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, thế quái nào mà nó xảy ra được hả!? Hơn thế nữa, bị “thuần hóa” bằng socola thậm chí còn tệ hơn cả Iris! Con bé chắc chắn sẽ nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào nếu được cho một miếng socola! Chúng ta phải làm gì nếu con bé tấn công lục địa Kurifot? 」

「Vâng, thực sự... chính thần cũng không ngờ tới điều này」

「Phải tính toán kĩ hơn đi chứ! Phe ta chỉ có mấy cục đường! Con bé nhất định sẽ đổi phe nếu có ai đó cho nó thứ gì đó ngon hơn! 」

「Nhưng không phải Quỷ vương-sama cũng không chỉ ra được cách nào sao?」

Lí do đó chuẩn cmnr nên đến Quỷ vương cũng phải rút lại lời vừa nói.

「Đ-Điều đó thì... Là vì ta tin rằng ngươi đã chuẩn bị biện pháp đối phó từ trước rồi! 」

「Thật vậy sao?」

「Ừ thì...」

Tất nhiên, đó là một lời nói dối.

Tất nhiên là, hắn cũng chưa từng nghĩ đến khả năng đó.

Tuy nhiên, nếu hắn thừa nhận điều đó, uy tín của Quỷ vương sẽ tuột dốc không phanh ngay.

Cứ như vậy, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài nói dối.

「Haa, thần hiểu rồi. Như mong đợi từ Quỷ vương-sama. Thần xin lỗi vì đã phản bội lòng tin của ngài 」

Trưởng ban lạnh lùng nói trong khi nhìn chằm chằm vào Quỷ vương với sự khinh miệt.

Hắn chắc chắn đã nhìn thấu lời nói dối đó.

Chỉ cần nói sự thật là được mà.

Nhưng nó đã quá trễ rồi.

「Ah, un .. đúng vậy đó. Cơ mà lúc này đây, chúng ta thực sự dính phải một mớ rắc rối to đấy? Không chỉ Iris mà ngay cả Eclipse cũng tham gia với loài người. Thành thật mà nói, hai đứa nó ai cũng có thể dễ dàng phá hủy lục địa Kurifot 」

「May mắn thay, con người không nhìn thấy chút giá trị nào từ lục địa Kurifot, nên khả năng bị tấn công là khá thấp」

「Điều này thật đáng buồn!」

Tuy nhiên, lục địa Kurifot thực sự hoang vắng.

Ngay từ đầu, biển xung quanh đây rất dữ dội nên chả có con tàu nào có thể tiếp cận nó dễ dàng được.

Chỉ những người có thể sử dụng không thuật mới có thể tự do rời đi được.

Ai sẽ muốn một vùng đất như vậy?

Mặc dù quỷ tộc gọi đó là một lục địa, nó lại bị xem như một hòn đảo trên bản đồ của loài người.

Nhưng ngay cả chuyện đó cũng chỉ là vấn đề của quá khứ, hiện tại, nó chỉ được biết đến qua những tin đồn thất thiệt và loài người thậm chí còn chả biết chính xác vị trí cũng như hình dạng của nó.

Tóm lại, loài người còn chả thèm quan tâm đến lục địa Kurifot cũng như quỷ tộc.

Đó là lý do tại sao cần phải giáng cho bọn chúng một đòn thực sự! Làm cho bọn chúng trở nên kinh sợ!

「Quỷ vương-sama. Còn quá sớm để từ bỏ. Thần đang chế tạo vũ khí sinh học thậm chí còn mạnh hơn cả Iris-sama và Eclipse-sama 」

「Fuun...」

「Xin ngài đừng thở dài như vậy. Mẫu lần này thực sự mạnh mẽ! 」

「Ngay cả khi ngươi nói vậy, hành vi của ngươi cũng rất đáng ngờ」

「Ngài nói vậy làm tim thần đau quá men nhưng thần sẽ cố gắng hết sức!」

「Được rồi được rồi. Ta sẽ nghe ngươi trình bày. Nghe một chút cũng chẳng mất gì」

Nghe thấy sự tự tin của trưởng ban, Quỷ vương quyết định cho hắn một cơ hội. Tuy nhiên, vốn Quỷ vương cũng chẳng còn tin tưởng hắn mấy nên cũng chỉ có ý định nghe cho có.

「Đội ơn ngài, Quỷ vương-sama. Các vũ khí sinh học từ trước đến giờ như Iris-sama và Eclipse-sama vốn được tạo ra từ gen của Quỷ vương-sama 」

「Thực vậy. Ta là con quỷ mạnh nhất vào lúc này 」

「Thần nghĩ rằng đó có thể là chính là vấn đề mà chúng ra đang gặp phải」

「Oi! Ngươi chả có chút gì gọi là tôn trọng ta vậy! Dù gì đi nữa thì ta vẫn là Quỷ vương đấy! Ta rất tuyệt vời đấy, rõ chưa!?」

「Xin hãy bình tĩnh. Thần chắc chắn không có ý xúc phạm ngài. Nhưng áp dụng ngài làm nền tảng của vũ khí sinh học với mục đích duy nhất là diệt trừ con người có hơi... Không, đúng hơn là nó hơi bất khả thi 」

「Ta có thể trốn vào góc nào đó rồi khóc cho đến khi khản giọng lun không?」

「Không thể được, thưa ngài. Điều đó sẽ cực kỳ khó chịu 」

「Oooh」

Quỷ vương khóc.

Tuy nhiên, trưởng ban bơ ông ta luôn và tiến hành giải thích.

「Vào thời điểm đó, thần đã quyết định trộn lẫn gen của nhiều loại quỷ và quái vật」

「……Vậy kết quả thế nào rồi? Nó lại trở thành một NEET hay một kẻ nghiện đồ ngọt nữa à? 」

「Không không. Thí nghiệm lần này đã thành công. Kẻ mạnh nhất đã xuất hiện」

「Mạnh nhất là tốt nhưng nó có tuân theo mệnh lệnh không?」

「Không, không vấn đề gì cả. Nếu nó được phép nói chuyện, nó có thể đổi phe một lần nữa. Nhưng một khi được giải phóng, nó sẽ phá hủy mọi thứ trong tầm nhìn của nó! Vũ khí sinh học tối thượng thực sự! 」

「Vậy chẳng phải chúng ta sẽ ngủm trước khi nó đến chỗ loài người à!」

「Tất nhiên chúng thần sẽ không giải phóng nó trong địa phẩn quỷ tộc rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ mang nó đến ngôi làng nơi Iris-sama và những kẻ còn lại đang ở và sau đó giải phóng nó 」

「Un...nếu làm vậy thì ngươi sẽ không thể thu hồi lại Iris và Eclipse được」

「Không thể khác được. Nhưng cũng không quan trọng. Miễn là loài người bị hủy diệt thì mọi thứ sẽ ổn thôi」

「Chỉ còn một vấn đề duy nhất. Ngươi nói vũ khí sinh học mới nhất của ngươi là mạnh nhất có khả năng đánh bại Iris và Eclipse và tiêu diệt loài người, phải không? 」

「Vâng, có vấn đề gì sao?」

「Điều gì sẽ xảy ra sau khi nó làm tất cả điều đó? Nếu vẫn còn một sinh vật nguy hiểm như vậy tồn tại thì chúng ta sẽ không thể sử dụng vùng đất đó được」

「Về điều đó thì…….」

Nghe thấy điều này, trưởng ban khoanh tay và tỏ vẻ bối rối.

Rõ ràng, trước giờ hắn vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.

「Lúc đó chúng ta chỉ cần tạo ra một vũ khí sinh học thậm chí còn mạnh hơn và đánh bại nó là được!」

「Và thứ vũ khí sinh học còn mạnh hơn nữa ấy sẽ có thể giao tiếp và vâng lời?」

「Thần sẽ cố hết sức」

「Dừng, nó, lại, ngay!」

「Vậy thì chúng ta có nên hoãn việc sử dụng vũ khí sinh học mới nhất lại không?」

Quỷ vương ngập ngừng trả lời sau một khắc đắn đo.

「... Không, chúng ta sẽ sử dụng nó」

「Vậy sau tất cả thì ngài vẫn không thể làm bất cứ điều gì nếu không có vũ khí sinh học của thần」

Trưởng ban nhếch mép cười đắc thắng trong khi nói.

「Nhưng ngài biết đấy? Sẽ có một kẻ thù khác ở cấp độ Iris và Eclipse, ngài biết không? Con người đang nhân lên hàng năm, ngài biết không? Lục địa Kurifot nhỏ bé và vùng đất hoang vắng, ngài biết không? Tôi chỉ muốn thổi bay mọi thứ, ngài biết không? 」

Quỷ vương nói trong tuyệt vọng.

Kế hoạch của hắn thất bại, thì rất có thể thế giới cũng sẽ hủy diệt luôn.

「Thật là một ý tưởng bạo lực! Hóa thân của sự hủy diệt! Một ý tưởng xứng đáng với Quỷ vương! 」

Chủ nhiệm dường như vô cùng ấn tượng.

Thấy vậy, Quỷ vương gật đầu tán thành.

「V-Vậy sao? Ta hiểu hết tất cả mà. Đó là lý do tại sao ngươi gửi vũ khí sinh học mới của mình đến làng của Iris và Eclipse! Hãy bắt đầu với việc đánh bại những kẻ phản bội. Hãy để thế giới chìm trong biển lửa! Wahahahaha! 」

「Nuhahahahaha!」

Quỷ vương và trưởng ban cùng cười trong vui sướng.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ta quan ngại sâu sắc vào con mắm tiếp theo đấy! Thứ j trộn máu lão maou vào mà chả thành mắm
Xem thêm
Cha nào con nấy có vấn đề như nhau
Xem thêm
AUTHOR
Fufu---
Xem thêm
má biết hai bé giống ai rồi :))
Xem thêm
gia môn bất hạnh
Xem thêm
T nghĩ bé tiếp theo sẽ là 1 lolicon
Xem thêm
hoặc là 1 bà chị với 2 cái núi
Xem thêm