Lần cuối
Số từ
2.377
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
1.840
Tên khác:
Công chúa của loài chim
Cavier Falcon Princess
전령새 왕녀님

Tóm tắt

Đất nước đang lâm vào cuộc chiến tranh khốc liệt.

 

Bát công chúa của Roymond - Zelleine (Zer) - đã trốn thoát trong lúc loạn lạc, nhưng tỉnh lại dưới hình hài một chú chim ưng?

 

‘Quáccc’

 

Cái gì thế này? Âm thanh quỷ dị gì thế này?

 

Không chỉ dừng lại ở đó, cô đã “chuyển hồn" vào chim ưng đưa tin của vị tướng quân đại tài nhưng lạnh lẽo và độc đoán: Balhail.

 

Cô bắt đầu hành trình cứu lấy đất nước lâm nguy và tìm lại cơ thể của mình. Tuy vậy, số phận dường như muốn trói chặt cô với vị Đại tướng.

 

Dù là làm chim hay làm người, sao mà cuộc sống này khó khăn quá đi~

*Giải thích 1 chút về tên truyện: ngày xưa, nước ta thường dùng chim nhạn để đưa tin, từ đó có từ “nhạn tín" nghĩa là chim nhạn đưa thư. “Nhạn" trong chim nhạn, và “tin” trong thư tín. Vì muốn tên truyện hay và ngắn gọn súc tích nên mình đã dựa vào đó để đặt tên truyện này thành Ưng tín công chúa, vì chú chim đưa tin trong truyện là chim ưng.

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Ưng tín công chúa
Ưng tín công chúa
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bộ này nhớ có ra manwha xong hình như drop rồi thì phải
Xem thêm
Truyện hay quá! Trans dịch mượt ghê! (Mà sao không đổi thành Chuyển sinh thành chim nhỉ)
Xem thêm
Nghe basic thế, phải là "Công chúa chuyển sinh thành con chim ưng 🦅", nó mới hay.
Xem thêm
@William Joyce: t nghỉ phải đổi tên thành " công chúa chuyển sinh thành chim của đại tướng quân" mới hợp lý.
Xem thêm