Thế mà thấy rõ Shirasaka-san lại vì thằng đó đến mức quỳ xuống cầu xin lạy lục để cứu sự nghiệp bóng chày của thằng đó, đáng buồn là những đứa xinh đẹp không phải ai cũng khôn ngoan, hết 10 con thì 9 con cắm đầu vào mấy thằng đẹp mã, não có phải để trưng đâu mà không biết suy nghĩ đề phòng, những thằng đểu lại dễ dàng có tình cảm to lớn của mấy đứa con gái đến không ngờ, hoặc chất xám dồn cmn vào ngực nó hết rồi, buồn cho 1 cô gái xinh đẹp nhưng não để trưng, ngây thơ đến mức dễ bị vẻ hào nhoáng qua mặt
Có thể ae thấy truyện này dảk dảk bủh bủh lmao rồi đúng không? Nhma theo như bản thân tôi đã đọc qua một bộ truyện còn thê thảm và gớm hơn cả truyện này. Nói ra thì bộ đó, các nhân vật nữ sẽ bị xẻo mất 2 tay, 2 chân, bị tước đi khứu giác, thính giác, đôi mắt,.. nói chung là những giác quan khiến cô gái đó có thể cảm nhận xung quang bằng giác quan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hồi phục vết thương thương tật thì bị bán như búp bê tinh duc. Chuyện ăn uống cũng như đại tiện, tiểu tiện sẽ có người lo.. Ngoài cảm giác sướng bên trong cơ thể ra thì cô gái chẳng thể cảm giác bất cứ thứ gì khác và thành một con búp bê tinh duc sống!! Vâng, như những gì các bạn đang đọc và bộ đó có thật..
Cũng đọc khá lâu rồi nên không nhớ tên vì vậy mong ae đừng thắc mắc nhé TvT
291 Bình luận
Đọc eng muốn tung cả não, nhất là mấy chỗ thoại, méo biết ai đang nói với ko hiểu nghĩa nhiều chỗ ghê
Cũng đọc khá lâu rồi nên không nhớ tên vì vậy mong ae đừng thắc mắc nhé TvT
Name?Gấu