• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1 - Chú mèo con bị bỏ rơi, cô ấy, và tôi.

Chương 6

26 Bình luận - Độ dài: 1,797 từ - Cập nhật:

Trans: Khanhkhanhlmao

______________________________

Minamino Chinatsu khi còn nhỏ đã vô cùng đễ thương. Dù cha mẹ hay cả ông bà đều không hề có dòng máu ngoại quốc thì những nét của cô lại sắc sảo đến mức trông như có chút gì đó của người Đông Âu. Thực tế, cô thậm chí đã từng được chiêu mộ làm người mẫu nhiều lần và còn xuất hiện trên các tạp chí. 

"Hồi tiểu học, mình cao hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Và dường như họ cũng kỳ vọng mình sẽ trở thành một người mẫu cao ráo. Nhưng rồi đến khi học sơ trung, chiều cao của bản thân bị chững lại nên mình đã từ bỏ." 

Khi chuyển từ tiểu học lên sơ trung, những cậu con trai lúc này phát triển về nhiều mặt bắt đầu chú ý đến cô và dẫn đến những lời tỏ tình tới tấp. Tôi có thể hiểu tại sao lại có chuyện đấy, cô ấy không chỉ dễ thương mà còn hòa đồng một cách tự nhiên và hoạt bát. Thêm vào đó do từng là người mẫu nên không lạ gì khi cô ấy trở nên nổi tiếng.

Dù có một vài cô gái ghen tị nhưng khi càng lớn lên, vẻ đẹp của cô càng tăng thêm chưa kể đến tính cách dễ mến. Hơn nữa cả học tập và thể thao cô giỏi không thiếu thứ gì. Đối diện với một cô gái toàn diện không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm rõ ràng nào, nhiều người chọn làm bạn với cô thay vì đối đầu.

"Ừm thì, mình không thể nói là không có lúc bị bắt nạt hay trêu chọc, nhưng lúc đó bản thân chẳng bận tâm gì mấy. Thái độ của mình cứ kiểu 'Nhào vào đây!' vậy." 

Ngoài ra giữa cơn bão tỏ tình, cô ấy còn phải thử hẹn hò với vài cậu trai theo gợi ý của những người bạn nữ trước đây. 

"Bây giờ nghĩ lại mặc dù có hơi ờm... khi nói ra điều này, nhưng hồi đó mình khá nổi tiếng nên cũng muốn nhanh chóng thử ở bên ai đó. Bản thân được nghe những lời như ‘Cứ thử đi rồi sẽ thích thôi’, và là người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, mình nghĩ có lẽ đúng là như vậy và quyết định thử. Tuy nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của cảm giác lãng mạn nảy sinh từ phía mình cả. Dù người đối diện là một chàng trai dễ mến hay chân thành, dù là tiền bối, bạn cùng lớp hay học sinh cấp ba, họ nhanh chóng trở nên quá đáng khi chỉ có riêng hai người. Điều đó khiến mình tự hỏi, chẳng phải chúng ta nên bắt đầu từ bạn bè như họ nói khi tỏ tình sao?"

"...Chà, mấy cậu ấy đều là thiếu niên khỏe mạnh mà."

Rõ ràng là tôi không nghĩ rằng bất kỳ cậu trai nào ở độ tuổi sơ trung có thể cưỡng lại ham muốn có một cô bạn gái xinh đẹp như cô ấy. 

"Nhưng cậu biết đó, khi cứ từ chối những đòi hỏi đó khi đang trong mối quan hệ rất khó xử. Và nó sẽ rất phiền phức vì mình không thực sự muốn ép bản thân vào những chuyện như vậy, nên bọn mình đã chia tay. Rồi cái vòng lặp đó diễn ra nhiều lần." 

Vì vậy, những tin đồn bắt đầu lan ra. 

Họ gọi Minamino Chinatsu là "đứa lẳng lơ thay bạn trai như thay áo" vì liên tục đổi bạn trai. Bởi cô theo học ở một trường liên cấp, các nên các mối quan hệ lan tỏa ra nhiều lớp khác nhau kéo theo nhiều lời đồn ác ý.

"Thật sự là rất khó chịu. Khi mình không có bạn trai họ lại tạo áp lực muốn mình nhanh chóng có ai đó và giới thiệu các chàng trai như thể đang chọn ngẫu nhiên. Vấn đề là các cậu trai lại hào hứng và tỏ tình. Nếu họ tiếp cận mình một cách nghiêm túc thì mình sẽ phải xem xét, nhưng nó dần chiếm hết giờ nghỉ trưa và thời gian sau giờ học của mình. Vì vậy đến cuối cùng, mình đã bắt đầu từ chối tất cả một cách thẳng thừng." 

Kết quả là, cô ấy tạo ra thêm nhiều kẻ ghen ghét và ganh đua. Dù vậy, cô vẫn có một khoảng thời gian tương đối tốt cho đến một lúc. Khi mọi thứ bắt đầu thay đổi, Minamino-san lúc đó đã không hề hay biết. 

"Mình có một người bạn thân, cậu biết chứ? Cậu ấy nhỏ nhắn, dễ thương, học giỏi và tốt bụng. Cậu ấy là một cô gái nghiêm túc và thậm chí còn làm đại diện lớp. Khi bọn mình ngồi cạnh nhau, cậu ấy không bận tâm đến những tin đồn về mình. Nhờ vậy mình có thể vui vẻ vì có cậu ấy ở đó, hay ít nhất là mình đã nghĩ vậy."  

Với giọng điệu buồn bã, Minamino-san nói. Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy nhưng có lẽ tốt hơn là bản thân nên quay lưng lại. 

"Ừm." 

"Rồi đột nhiên cậu ấy nói với mình điều này." 

(Đừng có mà cướp người tớ thích, bạn trai của của tớ. Chinatsu-chan, cậu đã có tất cả rồi mà phải không? Tại sao còn phải lấy của tớ nữa chứ?) 

Đương nhiên, Minamino-san không nhớ gì về việc đã cướp bạn trai của ai. Cô ấy thậm chí còn không có ý định gần gũi với bạn trai của bạn thân mình, nhưng họ đã nói chuyện khá thường xuyên chỉ vì cậu ấy là bạn trai của bạn thân cô. Lúc đó, Minamino-san không khoác lên chiếc mặt nạ và cảm thấy an toàn vì cậu ấy là bạn trai của bạn thân. 

Nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ. 

Cô gái xinh đẹp từ chối nhiều lời tỏ tình từ các chàng trai và hầu như không nói chuyện với bất kỳ đứa con trai nào, chỉ nói chuyện với mình. 

Cậu bạn trai của bạn thân cô, người bị cuốn vào sự hiểu lầm đó và đã phải lòng Minamino Chinatsu không chút do dự.  

("Mình đã thích Chinatsu rồi. Vậy nên bọn mình chia tay đi," Cậu ấy nói với tớ. Tại sao? Tại sao cậu lại nhòm ngó bạn trai của người khác? Cậu đã cướp bạn trai của bao người rồi, và giờ cả tớ nữa!?) 

"Mình muốn nói rằng, 'Tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì cả!?'. Mà thực ra là mình đã nói thế rồi." 

Nhưng, cậu biết đó… cô ấy tiếp tục. 

Cô gái trầm tính, khóc lóc thảm thiết sau khi mất bạn trai là rõ người đúng, trong khi cô gái xinh đẹp nổi bật, không khóc mới là người sai. 

Hơn nữa, sau đó khi cậu bạn trai của bạn thân cô trở nên độc thân, cậu ta đã tỏ tình với cô ấy phía sau tòa nhà của trường. 

Tất nhiên là cô đã từ chối cậu ấy. Tuy nhiên... 

"Tại sao chứ? Mình chia tay là vì cậu, vì cậu đó! Thế thì đừng có mập mờ rồi nói ra những thứ ám chỉ!" 

"Đừng có mà đùa với tớ! Đừng có tự ý thích tớ rồi nói nhảm!" 

Cậu ta rất tức giận và đè cô ấy xuống, nơi họ kết thúc bằng một cuộc ẩu đả. Cô chỉ thoát được khi một giáo viên tuần tra đến cứu. 

"Rồi, đúng là mình đã được cứu, nhưng thầy giáo cũng biết về những tin đồn đó. Thầy ấy thậm chí còn nói với mình 'Hãy rút kinh nghiệm và đối xử tử tế với mọi người đi’. Đến lúc đó, có điều gì đó bên trong mình đã vỡ vụn."  

Kể từ đó, Minamino-san đối xử với mọi người như nhau. Cô ấy không hẹn hò dù người đó có đẹp trai hay ít nói, tiếp xúc với tất cả mà không phân biệt. Nếu có ai đó trông có vẻ không thích cô ấy, cô sẽ đến gần và cố gắng kết bạn ở một mức nào đó bất kể giới tính. Tuy nhiên, cô không có thêm bạn trai hay bất kỳ người bạn thân nào nữa.

Dù vậy, cô không muốn ở lại ngôi trường đó nữa. Mặc cho có đối xử công bằng với tất cả mọi người thì sự khác biệt là vẫn có những người cô không bao giờ muốn nói chuyện lại lần nữa. Trên hết, cô đã mệt mỏi với những tin đồn và các mối quan hệ. Cô không nghĩ bản thân có thể chịu đựng nổi từ sơ trung lên cao trung ở nơi đó. 

"Vì vậy, bình thường thì mọi người sẽ tiếp tục vào trường cao trung thông qua việc tuyển sinh cùng trường, nhưng mình đã thuyết phục bố mẹ cho bản thân thi vào trường cao trung hiện tại. Mình cũng đã cân nhắc các trường nữ sinh, nhưng như vậy cảm giác giống như trốn chạy nên mình đã chọn một giáo dục chung mà áp lực học hành không quá nặng và dễ đi lại từ nhà." 

"...Mặc dù mệt mỏi vì tất cả những điều đó, cậu vẫn nổi bật khi vào trường cao trung." 

Khi tôi quay lại và đặt những món ăn đã chuẩn bị lên bàn, Minamino-san nở một nụ cười gượng. 

"Đúng vậy, nhưng lúc lễ nhập học thì hơi quá sức tưởng tượng. Bản thân nổi bật hơn mong đợi và bây giờ thì quá khó để lùi bước. Vì vậy, khi cậu nói với mình điều đó lúc nãy, cảm giác như phần nào căng thẳng trong mình đã được giải tỏa vậy. ...À, đây cũng là lần đầu tiên mình kể chuyện này với ai đó nữa!" 

"Cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào không?" 

"Ừm... Còn nữa, tài nấu ăn của cậu ấn tượng thật. Không chỉ một món phụ mà còn có cá thu ướp miso, thịt lợn kho gừng, salad, và cả súp miso nữa." 

"Trừ món salad ra thì mọi thứ khác đều là đồ đông lạnh. Thêm vào đó súp miso là loại ăn liền nên cậu cứ yên tâm về hương vị. Sau khi ăn xong hãy tắm rửa và đi ngủ. Và tất nhiên tớ sẽ nghe câu chuyện của cậu, vì bọn mình là bạn mà." 

"Ah... Ừm, cảm ơn." 

Minamino-san đáp lại một cách nhẹ nhàng, như thể gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai cô ấy. 

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Hả, sao lại thành ngủ ở nhà main luôn r, t có đọc thiếu đoạn nào kh vậy=))??
Xem thêm
Anh main tranh thủ dữ ha
Xem thêm
"sau khi ăn xong hãy tắm rửa và đi ngủ" 🐧
anh nhà mau lẹ thế 🤯
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi quangno0taku
Thanks trans
Xem thêm
Bộ này hay ghê, thanks
Xem thêm
TRANS
Đoạn 3: car ông bà -> cả
Đoạn 7: vây -> vậy
__________________
Có đứa bạn nào vừa mới quen đã nấu ăn cho nhau xong còn bảo đi tắm nữa à=)))
Xem thêm
Mot doi liem khiet 😇
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm