• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật

Chương 102: Tình cờ gặp được một vị thần

5 Bình luận - Độ dài: 7,010 từ - Cập nhật:

Vì Lân Giáp Vương Huyệt (Scaled King's Nest) cũng là một dungeon chưa bị chinh phục, nên những con quái vật ở đó xuất hiện nhiều hơn so với Giảm thọ sơn Barigen (Barigen's Fall Life-Mountain), dungeon thường bị dọn dẹp hàng tháng.

Sức mạnh của những con quái vật ở đây không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của chúng, nhiều con còn có những khả năng đặc biệt như là phân tán bào tử độc hoặc bắn tia lasers từ đôi mắt đỏ ngầu như máu của chúng hoặc sử dụng những ma pháp nguy hiểm như 【 Hỏa đạn 】, 【 Băng đạn 】 hoặc tạo ra ảo ảnh để khiến cho kẻ thù của chúng mất cảnh giác.

Những cái bẫy được đặt trong dungeon cũng rất nguy hiểm và nền đất cũng rất khó di chuyển. Những tầng trên thì chỉ đơn giản là hang động và thung lũng lớn, nhưng từ những tầng giữa trở đi, có cả những sa mạc nóng thiêu đốt, những khu rừng nấm khổng lồ rải rác những bào tử độc, khu vực núi đá với dung nham nóng chảy, còn có những vùng đất băng giá lạnh lẽo và thậm chí là cả một tầng đầm lầy chứa toàn độc chết người.

Cái thể loại dungeon này chỉ có thể chinh phục bởi một kẻ nào đó có sức sống còn mạnh mẽ hơn cả một con rồng hoặc –

“Tầng ba mười tám xong rồi”

Một nhóm người với một tử tính ma pháp sư có một bể mana vượt quá thường thức.

Chất độc và bệnh tật từ những con quái vật có khả năng đặc biệt đều đã bị vô hiệu hóa trước đó, những phép tấn công của chúng cũng trở nên vô dụng nhờ có 【 Rào chắn hấp thụ ma pháp 】 và cả kỹ năng 【 Tâm thức quái đản 】cũng đã ngăn chặn ảo ảnh ngay từ đầu. Kỹ năng 【 Xây dựng mê cung 】 thì đã tiết lộ vị trí của những cái bẫy lớn trong tầng ngay khi đặt chân vào tầng đó, và ngay cả những cái nhỏ hơn cũng đã bị 【 Cảnh báo nguy hiểm: Tử vong 】 phát hiện trước khi chúng kịp kích hoạt.

Những rừng nấm khổng lồ đã được trung hòa bằng 【 Khử trùng 】 và 【 Khử độc 】. Ánh sáng mặt trời của sa mạc nóng bỏng cũng đã bị những con Golem Cát chặn lại trong khi vẫn có thể duy trì được nhiệt độ mát mẻ nhờ có 【 Quỷ hỏa 】khi cháy đã hấp thụ phần lớn nhiệt từ môi trường xung quanh.

Trong khi ở những vùng đất băng giá lạnh lẽo thì công chúa Levia và những Ghost khác đã cố gắng hết sức để cháy nhằm duy trì nhiệt độ.

Những vùng đầm lầy sản sinh ra vô số chất độc chết người không thể nào giải hết được, nhưng nếu triệu tập những cây Ent bất tử với 【 Kỹ thuật ràng buộc thực vật 】thì có thể vượt qua mà không gặp vấn đề gì.

Bên cạnh đó, những con quái vật mạnh mẽ và những loại quái vật có thể phóng tia nhiệt hoặc hơi thở đã bị Vigaro, Rita và những người khác xử lý.

“Không ngờ lại đơn giản đến vậy” – Vandalieu nhận xét.

“Bọn tôi thường xuyên chiến đấu với những con quái vật cỡ này ở Giảm thọ sơn Barigen mà” – Vigaro nói. “Bọn này không dễ xử lý, nhưng cũng không đến mức khiến cậu phải đụng tay vô đâu, Vandalieu”

“Chà, mọi thứ khác ngoài chiến đấu thì cũng đã được lo nốt rồi nên ta khó mà cảm thấy tự hào gì được” – Zadiris nói.

“Chúng ta ở trong cùng một nhóm mà đúng không?” – Rita nói.

“Creeeaaaak.”

“Eisen-san cũng đồng ý rồi, vậy nên tôi nghĩ cậu không cần bận tâm về điều đó nữa đâu” – Rita diễn đạt cái âm thanh ọp ẹp của Eisen … Cây Ent bất tử tạo ra loại trái cây cứng như sắt trông như táo, theo ý mình.

Tình cờ họ đã phát hiện ra trong cuộc chinh phạt dungeon này rằng nếu luộc những quả táo cứng như sắt kia thì chúng sẽ trở nên mềm hơn. Giờ đây, ngay cả công chúa Levia, người đã mất đi sức mạnh cơ bắp khi trở thành ghost cũng có thể ăn chúng.

“Sao cũng được, tôi đang tự hỏi không biết còn bao nhiêu tầng nữa nhỉ?” –  Vigaro nói. “Vì nó chỉ là một dungeon hạng B nên chắc nó chỉ có ít hơn bốn mươi tầng thôi”

“Nếu lần tới chúng ta bắt gặp một con quái vật mạnh hơn những con khác thì nó chắc là con boss của dungeon đó” – Vandalieu nói.

Khi xuống tầng ba mươi chín, họ đã tìm thấy boss của Lân Giáp Vương Huyệt, một con Thạch long diệt chủng hạng 10 lớn hơn nhiều so với một con thạch long bình thường, với vô số mũi nhọn giống như mũi khoan nhô ra từ thân của nó.

Con rồng to lớn phát ra một tiếng gầm chói tai có thể khiến hầu hết những người bình thường mất đi ý thức.

“Dù đây là Lân Giáp Vương huyệt nhưng con boss lại chẳng có tí vảy nào” – Vandalieu lầm bẩm.

Cơ thể của con Thạch long diệt chủng được bao phủ trong một lớp vỏ ngoài dày và cứng như đá.

Bỏ nó qua một bên, ngay cả con boss này cũng chẳng thể làm mọi người chiến đấu khó khăn được.

Rốt cuộc, mặc dù con Thạch long diệt chủng này là quái vật hạng 10 thì nó cũng chỉ là một con boss dungeon. Nó chẳng giống với Leo, kẻ đã nhận được thánh hộ từ một vị thần nào đó.

Nhóm của Vandalieu thậm chí còn có thể làm suy yếu mà không giết để biến nó thành một hình nộm mục tiêu và sau đó cùng nhau ra đòn kết liễu.

----------------------------------------------------------------

Sau khi uống Potion, vết thương của mọi người nhanh chóng lành lại.

“Kah, thật chả giống như uống rượu sau khi làm việc gì cả”

“Thật bất ngờ khi những lọ potion do Cậu chủ làm ra lại có thể hoạt động trên cả những undead chúng ta nữa”

Những lọ potion có màu đỏ thẫm được đựng trong những lọ sứ … những lọ potion với dung tích hạn chế này lại có hiệu quả rất cao, có vị ngọt của trái cây và thậm chí Undead còn có thể sử dụng chúng để hồi phục được nữa. Đây đích xác là loại potion hoàn hảo.

“Năm mươi phần trăm nguyên liệu thô được lấy từ tôi đó” – Vandalieu nói.

Nguyên liệu thô cho loại potion đặc biệt này chính là máu của Vandalieu hợp nhất với hoạt chất máu quỷ vương, những dược liệu và nước trái cây, cũng như bột sừng quỷ vương. Nó có tên là “Potion máu”. Nó không phải là một nửa lòng tốt, nó chính là Vandalieu. (Trans eng: Đây là một câu nói đùa về một cụm từ tiếng Nhật với một cái gì đó là một nửa lòng tốt.) (Cho ai muốn biết thì nguyên văn nó như thế này: 半分は優しさでは無くヴァンダルーで出来ています)

Tác dụng của nó không chỉ giới hạn với chấn thương, nó còn là một vật phẩm ma pháp có tác dụng chống mệt mỏi, thiếu mana, thậm chí là cả chất độc và bệnh tật miễn là mấy loại độc hay bệnh đó không quá đặc biệt.

Và cậu cũng đã phát hiện ra từ việc đưa những lọ potion này cho Zadiris và những người khác, chẳng có tác dụng phụ nào từ sản phẩm của những mảnh quỷ vương. Vandalieu đã thử nghiệm chúng trong khoảng một tháng bằng cách sử dụng những con quái vật vô hồn từ Dungeon Vườn cây ăn quả của Nhật thực vương, những con goblin bị bắt sống ở gần Talosheim và những tên cướp bị bắt từ bên ngoài, nhưng không có bất kỳ tác động tiêu cực nào lên cơ thể hay tâm trí cả.

Cũng giống như các sản phẩm được tạo ra từ sừng của Quỷ vương, dường như các mảnh Quỷ vương bị tách khỏi Vandalieu không có ý chí riêng.

Có khả năng phần mà Vandalieu sản xuất ra không khác gì những dẫn xuất dược tính. Còn những thứ cốt lõi như ý chí của Quỷ vương hay đặc tính ô nhiễm của loại mana mà nó sở hữu vẫn còn lưu trữ bên trong cơ thể Vandalieu.

Nếu không thì số lượng lớn sừng Quỷ vương mà Vandalieu đã tạo ra cho đến bây giờ đã có thể lây nhiễm sang rất nhiều sinh vật sống rồi.

Basdia liếm môi khi cô chắc chắn rằng không có giọt Potion nào rơi ra từ chai của mình nữa. “Không gì lạ khi Eleanora và Bellmond bị ám ảnh bởi máu của Vandalieu” – cô ấy nói. “Sau khi sử dụng những lọ potion này một lần là không còn muốn dùng những lọ potion bình thường nữa”

“Đúng vậy” – Zadiris đồng ý. “Các lọ Potion mà bé con tạo ra có khả năng chữa trị vết thương như một potion cấp 3 … không, phải là cấp 2 mới đúng, và nó thậm chí còn giúp hồi phục mana nữa. Hơn nữa, điều quan trọng nhất đó chính là nó khá dễ chịu”

Potion màu xanh bình thường nếu vị càng tệ thì hiệu quả càng cao. Ngay cả potion cấp năm cũng sẽ gây ra cảm giác ghê tởm khi chạm môi vào, trong khi potion cấp ba thì sẽ gây tê liệt vị giác trong một thời gian. Hương vị của potion cấp hai thường gây ra những vết thương lòng còn hơn cả cảm xúc sợ hãi nên chỉ được sử dụng khi phải chịu đựng những vết thương vô cùng nghiêm trọng.

Về vấn đề đó, những lọ Potion máu dễ uống hơn rất nhiều, nên có khả năng cao là chúng sẽ rất được ưa chuộng và bị săn lùng. Ngay cả khi đã được pha loãng và hiệu quả chỉ như potion cấp bốn để sản xuất được nhiều hơn thì vẫn sẽ có nhiều người muốn mua chúng.

“Không hẳn là tôi có kế hoạch bán nó ra bên ngoài đâu” – Vandalieu nói. “Đây là sản phẩm dành riêng cho Talosheim”

Nếu Vandalieu bán Potion máu một cách bất cẩn, sẽ có một lũ giả kim thuật sư muốn lấy máu của cậu. Nếu một bán Vampire nào đó muốn lấy máu của cậu nữa thì thật sự quá mỉa mai luôn rồi.

Tuy nhiên, chúng có thể sẽ ít phổ biến hơn nếu người ta biết rằng các nguyên liệu để sản xuất những lọ Potion này có nguồn gốc từ các mảnh quỷ vương. Không, thậm chí điều này còn sẽ khiến cho chúng càng phổ biến hơn trong thế giới ngầm.

Mặc dù Darcia chưa nghĩ đến mức đó, có vẻ như cô ấy đã đồng ý với việc biến nó thành một sản phẩm giới hạn. “Đúng là con không thể bán những lọ potion này một cách bất cẩn được”

Cô ấy đang nhìn vào Kühl đang run rẩy, kẻ giờ đây to lớn đến nỗi có thể nuốt chửng cả một con gấu. Cơ thể của nó lúc tiến vào Lân Giáp Vương huyệt này có màu tím, nhưng giờ nó đã có màu đỏ sẫm của máu ở tĩnh mạch.

Có vẻ như Kühl đã trở thành một Blood Slime hạng 5 sau khi liếm vài giọt Potion máu còn sót lại trong chai.

Blood Slimes là những Slime đáng sợ đặc biệt thích máu, nhạy cảm với mùi máu hơn cả loài cá mập và vắt máu từ con mồi một cách phi thường hơn những Vampire.

『 … 』

Nhưng dường như thứ mà Kühl mong muốn không phải là máu, mà là Potion máu. Nó mở rộng một xúc tu để đưa ra một chai rỗng về phía Vandalieu. Nó giống như một người say rượu nấc lên khi yêu cầu một chai khác.

“Hôm nay chỉ có chừng đó thôi” – Vandalieu nói. “Giờ thì xin hay đi lấy máu rồng đi kìa”

Như thể bỏ cuộc, Kühl lết đến vũng máu của con Rồng diệt chủng trên mặt đất.

“Bộ không lẽ loại Potion máu mình tạo ra còn ngon hơn cả máu rồng hạng 10 luôn hay sao vậy ta?” – Vandalieu tự hỏi.

“Thần chắc chắn nó rất ngọt ngào” – công chúa Levia nói. “Như thể nó là một cô gái”

Pete rít lên đồng ý.

Bọn họ đều đã tăng hạng.

Công chúa Levia là Huyết Hỏa Ma (Blood Flame Ghost) hạng 6. Giống như Kühl, Thứ hạng của cô ấy cũng đã tăng ngay sau khi uống lọ Potion.

Pete trở thành một con Hắc Lôi Bách Túc Đại Trùng (Great Black Lightning Centipede) hạng 6. Sự hiện diện của nó ngày càng trở nên quái dị.

“Những lọ potion này khiến người ta tăng hạng sau khi sử dụng, nếu bán ra thì quá nguy hiểm” – Darcia nói.

“Nó không khiến Goblin hay mấy con quái vật khác tăng hạng đâu” – Zadiris nói.

Lý do mà mọi người đều tăng hạng có thể là có liên quan đến kỹ năng 【 Dẫn lối (Quỷ đạo) 】 của Vandalieu. Thế nên, những con Goblin và lũ quái vật khác không tôn thờ hay là đồng minh của cậu thì sẽ chẳng thể nào mà thăng hạng được chỉ bằng cách uống một lọ Potion máu được.

Ngay cả khi bọn Goblin hay lũ quái vật không thể tăng hạng đi chăng nữa thì Vandalieu cũng chẳng thể nào tự ý lựa chọn mục tiêu tăng hạng được, vậy nên tốt nhất là không nên bán những lọ potion này.

Những người khác cũng đã tăng hạng.

Vigoro đã trở thành một Ghoul Đại Bạo chúa (Ghoul Great Tyrant) hạng 8 và Zadiris cũng đã trở thành một Ghoul thuật sĩ (Ghoul Wizard) hạng 8. Không ai trong số họ thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng giá trị thuộc tính của họ đã tăng lên đáng kể.

Cả hai người họ đều rất vui mừng khi mà cuối cùng cũng tăng hạng sau một thời gian chạm đến “bức tường” dù cho cấp độ chức nghiệp của họ vẫn tăng đều đều.

Basdia đã trở thành Thủ lĩnh Ghoul Amazon (Ghoul Amazon Leader) hạng 7. Ngoại hình của cô ấy đã thay đổi, ngoài những hoa văn trên da cô ấy trở nên tối hơn, thì Mana và giá trị thuộc tính Trí tuệ của cô ấy cũng đã tăng lên chóng mặt. Giờ đây Basdia toát ra một loại khí chất trang nghiêm, phù hợp với một người mang danh hiệu chủng tộc là “thủ lĩnh”.

“Thủ lĩnh, sao … Mình thì lại thích một danh hiệu dạng như là 【 Nữ hoàng Amazon 】 hơn” – Basdia nói. “Nếu vậy thì mình sẽ ngay lập tức được đứng cạnh Vua ghoul Van”

Sự trang nghiêm của cô ấy nhanh chóng biến mất khi cô ấy cười và nâng Vandalieu lên không trung.

“Nhân tiện, Van nè, Jadal muốn có em rồi đó” – cô ấy nói.

“Vậy thì khi chúng ta trở về, tôi sẽ nói em ấy đợi thêm tám … không, khoảng mười năm nữa” – Vandalieu nói.

“Muh, cậu thật là lạnh lùng quá đi, Van à”

“Chứ sao?”

『 Cơ thể của mình vẫn chưa phát dục hoàn toàn, vậy nên mình ước gì Basdia đừng có yêu cầu mấy thứ như vậy một cách bất cẩn nữa 』 - Vandalieu nghĩ.

“Nếu có một nữ hoàng đứng cạnh nhà vua thì -”

“Thì phải có người hầu phục vụ cho họ, phải không, Cậu chủ?”

Saria và Rita đều đã trở thành những Giáp sống hầu gái hạng 7. Vandalieu đã làm đồ trang trí, dây buộc và diềm từ Dạ đồng cùng với những sợi chỉ được tạo ra từ miệng cậu, và Saria cùng với Rita đã nhận được danh hiệu chủng tộc này sau khi chiến đấu với những bộ giáp đó của họ.

“Kỹ năng 【 Làm việc nhà 】 của em cũng đã tăng lên này! Giờ thì sẽ không còn ai dám gọi em là hầu gái dởm nữa rồi!” – Rita kêu lên.

“Hầu gái dởm sao … nhưng chị có cảm giác như em thường hay được gọi là hầu giá sát nhân cơ mà?” – Saira nói.

Các mảnh giáp và ren hình diềm bổ sung đã hợp nhất với cơ thể của họ, nên nhìn thoáng qua thì cơ thể của cả hai cô gái ít lộ ra hơn và khiến cả hai cũng trông đáng yêu hơn nữa.

Nhưng… đây chỉ đơn giản là một ảo ảnh. Vì đường xẻ ở ngực và hình dạng hông của họ vẫn còn thấy rõ.

Cả hai thậm chí còn trông như thể họ đang mặc một bộ đồng phục hầu gái đã được sửa sang lại được tạo ra bởi một quý tộc với sở thích kỳ dị.

“Hmm, vậy thì tốt nhất là có một pháp sư có kiến thức ở bên cạnh nữa” – Zadiris nói khi tiến lại gần Vandalieu.

“Ah, umm, vậy tôi nên ở đâu đây?” – công chúa Levia bối rối tự hỏi. “Vì thần vốn là một công chúa nên việc đó sẽ khiến thần trở thành con gái của đức vua và hoàng hậu”

『 Bộ không còn lối đi nào cho mình ngoài việc trở thành một vị vua đầy dục vọng trong tương lai hay sao vậy trời 』 - Vandalieu nghĩ vậy khi cậu nhìn vào khung cảnh hiện tại, nhớ lại về Eleanora, Tarea, Kachia và cả Bilde có thể sẽ nhập hội với cậu một khi cậu trở lại Talosheim. Nhân tiện, Bellmond vẫn đang quan sát từ phía sau một cây cột mà không nói hay tiếp cận gì cả.

“Chà, gần đây nó cũng bắt đầu khiến cho mình vui lên một chút” – Vandalieu nói.

Vandalieu giờ đây chỉ mới tám tuổi, một độ tuổi mà mối tình đầu vẫn còn là một trải nghiệm rất mới lạ đối với cậu. Cậu là một người như thể hoàn toàn không quan tâm đến những điều này.

“Mọi người ơi, chúng ta vẫn còn đang ở trong dungeon đó, vậy nên hãy để việc đó qua một bên đi” – Darcia nói. “Vigaro-san, đừng có chỉ đứng đó nhìn trong khi ăn quả từ Eisen-san chứ. Và Vandalieu ơi, tiếp tục đi thôi nào con”

“Vâng ạ”

Nếu mấy người nhóm Kasim mà nghe được điều này thì họ cũng sẽ hỏi cô ấy rằng “Eh, không phải cô nên ngăn cản cậu ấy lại sao?”, nhưng Darcia là một người nhiệt thành khi trải qua mối tình đầu của mình với Vampire thuộc hạ Valen nên có lẽ cô cũng chẳng cảm thấy có gì quá kỳ lạ.

Darcia sẽ không nói bất cứ điều gì khiến cho cả hai bên đều cảm thấy khó xử, miễn là cả hai bên đều tâm đầu ý hợp. Và mọi người đều đã nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi Vandalieu trở thành người lớn, vậy nên cô cũng chẳng cần phải ngăn họ lại làm gì.

Những quái vật côn trùng như Pete và Pain, cũng như những quái vật loại thực vật, cũng tăng hạng. Những con ong nghĩa trang bây giờ đều là những Ong lính nghĩa trang, nhưng dường như chúng không có ý định trở về tổ ở Talosheim.

Chúng vẫn sẽ đi theo Vandalieu, người giữ quả trứng mà ong chúa đã được tái sinh vào ở bên trong cơ thể của cậu và giúp chăm sóc ấu trùng một khi trứng nở.

“Giờ thì, chúng ta hãy phân tách cái xác rồi nghỉ ngơi trước khi nhìn vào phòng kho báu và quay trở lại thôi nào” – Vandalieu nói.

Các kỹ năng Hồi phục nhanh , Tử ma pháp , Kháng phép , Vô niệm , Tiết nọc độc (Móng vuốt, răng, lưỡi) , Tăng cường nhanh nhẹn , Mở rộng cơ thể (Lưỡi) , Cường hóa bộ phận cơ thể (Tóc, Móng vuốt, Răng, Lưỡi) , Tinh chế sợi , Vượt ngưỡng giới hạn , Biến đổi golem , Giả kim thuật , Võ thuật , Suy nghĩ cao tốc , Kỹ thuật trói buộc thực vật , Kéo sợi , Ném , Thảm hống , Tử linh ma pháp , Kỹ thuật trói buộc côn trùng , Kỹ thuật pháo binh , Xây dựng mê cung Mở rộng mana đã tăng cấp!

----------------------------------------------------------------

Trong căn phong kho báu - nơi mà Vandalieu và nhóm của cậu đang đứng, chứa đầy kho báu và Vật phẩm ma thuật xứng đáng với lần chinh phạt dungeon đầu tiên.

Nhưng có lẽ bởi vì chủng tộc chính sinh sống ở các khu vực xung quanh là Lizardmen trong một thời gian dài, có khá nhiều thứ phù hợp với tính cách và thị hiếu của Lizardmen.

Một loại giáp phòng thủ có thể gắn lên cái đuôi mà không cản trở sự linh hoạt của nó, chắc chắn không có tác dụng với con người hay thậm chí là cả Người thú.

“Rapiéçage and Yamata sẽ rất vui với chúng thôi nhỉ?” – Vandalieu nói.

Cậu có thể đưa những thứ này cho họ. Tarea và Datara có thể sẽ gặp khó khăn khi chế tạo áo giáp chuyên dụng để mang trên đuôi, vì vậy thật may mắn khi cậu đã tìm thấy nó.

Không có xu vàng hay bạc gì cả, nhưng thay vào đó, có rất nhiều vàng và bạc nằm xung quanh, cũng như nhiều viên đá quý lớn đến mức nếu chúng được gắn vào một chiếc nhẫn, chúng sẽ làm người đeo nó bị mỏi ngón tay luôn.

Chỉ riêng những báu vật phi ma thuật này cũng đã đủ giá trị để mua một vị trí trong hoàng gia rồi.

Trên thực tế, việc chinh phục một Dungeon hạng B chưa từng bị chinh phục trước đó là một thành tích đủ lớn để trở thành một quý tộc danh dự. Chỉ là, nếu thành tích đó được công nhận.

May mắn thay, Vandalieu đã không nhận ra điều này.

“Viên tinh thể lớn đó, không, đó là một quả cầu sao? Cậu sẽ làm gì với nó đây?” – Vigaro thu hút sự chú ý của Vandalieu và chỉ tay về phía một quả cầu.

“Giờ, chúng ta sẽ mang nó ra, … không, dừng lại. Nó là một món đồ nguy hiểm đó” – Vandalieu nói.

【 Cảnh báo nguy hiểm: Tử vong 】 đột nhiên cảnh báo cậu. Nói cách khác, quả cầu này là một vật phẩm ma pháp nguy hiểm có thể giết chết Vandalieu và nhóm của cậu.

Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên quả cầu.

“Cái gì?!”

“Hãy tránh xa nó ra, Vigaro!”

“Mọi người, lại gần cậu chủ!”

Mọi người tập trung gần Vandalieu và chuẩn bị tinh thần khi cậu dựng lên một rào chắn.

Và sau đó quả cầu vỡ vụn thành từng mảnh.

Với một tiếng gầm chói tai, một con Rồng to lớn trông rất kỳ cục xuất hiện từ quả cầu.

Trông như thể đó là một bàn tay của một người khổng lồ, được bao phủ bởi những cái vảy to lớn, những ngón tay của nó được thay thế bằng đầu của những con rắn một mắt. Khi nó gầm lên, Vigaro, Zadiris và những người đã tăng hạng đều cảm thấy đầu óc run rẩy và cơ thể bị đóng băng mặc dù họ vẫn đang ở trong rào chắn của Vandalieu.

Mắt họ mở to khi nhìn vào hình dạng kỳ cục của con Rồng.

Darcia, một linh hồn yếu đuối, run rẩy một cách yếu ớt.

Vandalieu quyết định giết nó.

“GAAAOOH – Chờ đã! Gượm đã! Đợi chút đã nàooooo!”

“Bình tĩnh lại đi!”

“Nếu chúng ta chỉ nói chuyện, cậu sẽ hiểu thôi nếu chúng ta nói chuyện với nhau!”

“Tôi không có ý định hại ai cả đâu! Thật đó, xin hãy tin tôi!”

Thấy Vandalieu tạo ra vô số nòng súng tạo ra từ máu quỷ vương đông đặc lại từ cả hai tay, con rồng kỳ cục kia ngừng gầm lên và bắt đầu xin tha mạng.

----------------------------------------------------------------

Fidirg chính là Ngũ Tội Long Thần, cũng như Cuồng Ác Long Thần Luvesfol. Sự khác biệt giữa chúng là ngay từ đầu cả hai đã ở khác phe.

Cuồng Ác Long Thần Luvesfol ban đầu là thuộc hạ của Long thần đế vương Marduke, một trong mười một vị thần khởi nguyên. Nhưng khi Marduke bị Quỷ vương Guduranis tiêu diệt, Luvesfol đã tuyên thệ trung thành với Quỷ vương vì khao khát được sống.

Ngũ Tội Long Thần, ban đầu là một trong những vị ác thần phục vụ Quỷ vương. Nhưng ông ta không thề trung thành với bất cứ ai. Ông ta chỉ đơn giản là phục vụ quỷ vương vì không còn cách nào khác để ông ta có thể sống sót.

Và vì vậy, với mục đích sống sót, ông ta đã tuân theo mệnh lệnh Quỷ vương và xâm chiếm thế giới Lambda, để biến nó thành một nơi thay thế cho thế giới của chính ông ta, thứ đã bị phá hủy.

Nhưng anh hùng Zakkart đã cho ông ta một sự lựa chọn mới.

“Các vị thần từ bên ngoài, nếu các người có thể rời khỏi phe Quỷ vương và trở thành đồng minh của chúng tôi, chúng tôi sẽ chào đón các người với tư cách là những vị thần mới”

Lời đề nghị không có dấu hiệu dối trá này thật đáng kinh ngạc và khiến trái tim Fidirg nhảy múa với niềm vui sướng.

Quỷ vương là một tên bạo chúa không thương xót những người đã thách thức hắn ta hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của hắn ta. Hắn ta đã nhiều lần phá vỡ linh hồn của những thuộc hạ vô dụng để làm gương. Lí do duy nhất không có bất kỳ cuộc nổi loạn nào chính là vì sức mạnh áp đảo của Quỷ vương.

Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu các vị thần của thế giới này sẵn sàng chấp nhận họ.

Lời đề nghị này không phải là trò đùa của một con người. Đây là những lời của một anh hùng có thể chiến đấu chống lại các vị thần. Không ai sẽ xem nhẹ lời đề nghị này.

Và vì vậy, Fidirg đã chấp nhận lời nó.

Dù đã chiến thắng được Quỷ vương, nhưng Zakkart và ba vị anh hùng khác đã bị hắn phá vỡ linh hồn. Giờ đây, ân nhân của ông ấy đã chết, việc Fidirg hợp tác với Vida cũng là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, trong trận chiến với Alda sau đó, bốn trong số năm đầu của Fidirg đã bị nghiền nát khiến cho phần lớn sức mạnh của ông đã mất đi.

Ông ta suýt nữa là không thoát được phong ấn và phải chạy trốn đến lục địa Bahn Gaia cùng với Vida. Sau đó thì Fidirg cũng rơi vào giấc ngủ suốt hàng chục nghìn năm.

Cuối cùng khi đã hồi phục đủ để làm gì đó, ông ta đã vắt kiệt Mana hết mức có thể để tạo ra dungeon đã sinh ra Lizardmen, “Sào huyệt của lizardmen”. Vì cần một số lượng lớn tín đồ để có thể phục hồi hoàn toàn nên Fidirg đã quyết định rằng sẽ sử dụng Lizardmen cho mục đích đó chứ không phải là con người.

May mắn thay, không có tín đồ của Vida hoặc các vị thần khác gần đó. Mặc dù Lizardmen tăng số lượng, họ sẽ có thể tránh giết lẫn nhau do nhầm lẫn.

Mọi thứ diễn ra đúng như Fidirg đã mong đợi và hai cái đầu bị nghiền nát của ông ấy đã hồi phục lại. Vẫn chưa chắc chắn liệu ông ấy có thể hạ giới một lần nữa hay không, nhưng có khả năng ông ấy sẽ có thể hồi phục hoàn toàn trong mười nghìn năm nữa.

Tuy nhiên, đó cũng là lúc Cuồng Ác Long Thần Luvesfol xuất hiện. Luvesfol đã tạo ra Dungeon hạng B có tên là Lân Giáp Vương Huyệt, rồi phong ấn Fidirg trong một quả cầu, chọn một con rồng để ban cho nó thánh hộ rồi cho nó đóng vai trò như là linh mục của mình và cướp đi các tín đồ của Fidirg.

Và rồi, hơn một trăm năm trôi qua –

“Ông đã bị kích động bởi cảm giác được giải phóng khi phong ấn bị gỡ bỏ và gầm lên hạnh phúc sao?”

“Chính xác”

“Tôi không định hại ai cả. Chỉ là do sự căng thẳng của tôi đã chạm đến giới hạn thôi”

“Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà, tôi thực sự không hại ai cả”

Ba cái đầu đã hồi phục trong số năm cái đầu của Fidirg, tất cả đều phủ phục sát xuống mặt đất khi ông ta quỳ xuống trước mặt Vandalieu.

Fidirg được gọi là Ngũ Tội Long Thần, nhưng ông ấy vẫn chưa hồi phục đủ để sở hữu một hình dạng vật lý ở một vài nơi, chẳng hạn như bên trong dungeon này. Mặc dù vậy, ông ấy bình thường sẽ không đi quá xa để ẩn mình khỏi con người hay lũ quái vật bình thường.

Người mà Fidirg đang đối mặt là người đã thả ông ấy ra, và mặc dù không có chủ ý, nhưng chắc chắn là ông ấy đã gây ra tổn thương cho người này và những người bạn đồng hành của mình. Nhưng Fidirg là một vị thần. Cho dù ông ấy có cảm thấy có lỗi đến thế nào từ sâu thẳm trái tim đi chăng nữa, ông ấy cũng sẽ không cúi đầu.

Nhưng người trước mắt ông ấy không phải là một con người.

『 Nếu ta hành xử không đúng mực, t-ta sẽ bị giết mất thôi! 』

Đó là vì loại tồn tại đang đứng trước mặt ông ấy.

Vandalieu nhìn chằm chằm vào Fidirg với đôi mắt trống rỗng, như thể đang nghĩ về điều gì đó, hoặc có lẽ không nghĩ gì cả.

Những cái nòng súng Quỷ vương ở gần hai cánh tay của cậu, chứa đầy những viên đạn làm từ sừng Quỷ vương, vẫn chỉ vào Fidirg, sẵn sàng khai hỏa ngay lập tức.

Nhìn vào nòng súng, Fidirg nhận ra rằng đây có thể là khẩu súng mà Zakkart đã từng thử tạo ra.

Trong chiến tranh, Zakkart thực sự đã hoàn thành một số sản phẩm nguyên mẫu, nhưng cuối cùng, chúng tỏ ra quá yếu đuối khi sử dụng để chống lại những con quái vật mạnh mẽ và việc sản xuất chưa bao giờ tiến triển đến mức chúng có thể được phân phối cho binh lính đồng minh của mình để chống lại những con quái vật yếu hơn.

Mặc dù những khẩu súng do Zakkart tạo ra có hiệu quả chống lại những quái vật yếu, nhưng chúng không có tác dụng chống lại lũ quái vật Hạng 13 trở lên mà các anh hùng đã phải đối mặt. Dù cho những viên đạn được tạo ra từ Mythril, Adamantite hoặc thậm chí là Orichalcum.

Nguyên nhân của việc này có thể là thuốc súng. Mặc dù những viên đạn đã được chế tạo đặc biệt, thuốc súng dùng để bắn chúng lại thiếu sức nổ.

Nếu những khẩu súng mà Vandalieu sở hữu giống với của Zakkart, thì không có gì khiến Fidirg phải sợ. Tuy nhiên, với tư cách là một cựu thuộc hạ của Quỷ vương, Fidirg biết rằng chúng được tạo ra từ các mảnh Quỷ vương.

Đây là những mảnh của Quỷ vương đã tiêu diệt nhiều vị thần, bao gồm cả Marduke và Shizarion. Là những vật liệu đơn giản, chúng không mạnh mẽ như Orichalcum, nhưng ít nhất thì chúng lại có những khả năng tương tự.

Và, tất nhiên, chúng đủ để lấy mạng Fidirg.

Nhưng điều ông ấy lo sợ không chỉ là những mảnh vỡ của Vandalieu. Mà chính là lượng mana khổng lồ mà Vandalieu sở hữu.

『 Nó nhiều hơn gấp đôi lượng mana mà ta có khi ở thời kỳ hoàn thịnh. Đây còn là một con người sao?! 』

Fidirg nghi ngờ các giác quan của chính mình khi ước tính tổng lượng mana mà Vandalieu đang toát ra trong cơn giận dữ.

Nhưng bất kể ông ấy có tính đi tính lại bao nhiêu lần bằng cả ba cái đầu của mình, tổng lượng mana mà cậu có cũng nhiều hơn lượng mana mà ông ấy sở hữu với tư cách là một vị thần.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Vandalieu sử dụng lượng mana đó và những mảnh Quỷ vương khác – thứ mà cậu có thể điều khiển thuần thục như tay chân của mình? Không cần phải tính toán cũng biết được câu trả lời.

“Xin hãy thương xót!” – cả ba cái đầu của Fidirg đều cầu xin, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vứt bỏ niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình và xin tha mạng.

“Hay giờ cậu cứ bình tĩnh lại cái đã?” – Zadiris nói.

“Đừng giận dữ như vậy, Van” – Basdia nói. “Sừng của em đang to ra kìa”

“Đúng đó” – Darcia đồng ý. “Mẹ có hơi bất ngờ chút, nhưng nhìn đi, giờ mẹ ổn rồi mà”

May mắn thay cho Fidirg, thiệt hại mà Darcia phải chịu cũng khá nhẹ, và cô đã hồi phục nhanh chóng sau khi Vandalieu cung cấp cho cô một lượng Mana.

Và dường như cô và những người khác cũng cảm thấy đồng cảm với Fidirg. Họ đang cố gắng trấn tĩnh Vandalieu. Sự thật rằng ngay từ đầu ông ấy là vị thần được tôn thờ bởi những Lizardmen giờ đã trở thành đồng minh của họ cũng có khả năng liên quan đến việc này.

“Thưa bệ hạ, ông ấy cũng là một đồng minh của nữ thần đó ạ, vậy nên ngài xin hãy nguôi giận” – công chúa Levia nói.

“… Mọi người nói đúng” – cuối cùng thì Vandalieu cũng nói, những nòng súng được tạo ra từ máu quỷ vương âm thầm vỡ vụn và sụp đổ.

“Ta được cứu rồi” – Fidirg thở hổn hển khi ngã gục xuống đất, kiệt sức.

“Nghĩ lại thì, tôi nhớ là mình đã từng phạm phải một sai lầm trong quá khứ” – Vandalieu nói, nhớ lại đợt bạo loạn mà cậu đã tạo ra sau khi trở thành undead ở Origin.

Giờ nhìn lại thì nó đúng là một sai lầm. Đã có thứ gì đó xảy ra với cậu vào lúc đó.

Cậu đã trở nên quá hăng và say sưa với cảm giác chạy khắp cơ thể, như thể cậu là một vị thần toàn năng, sau khi có được tự do lần đầu tiên trong cuộc sống thứ hai. Sau đó, cậu đã làm việc chăm chỉ để có thể trả thù, nhưng … kết quả là, những cá nhân tái sinh – những kẻ đáng lẽ là đồng đội của cậu đã kết liễu cậu.

Bây giờ Vandalieu nghĩ lại, cậu nhận ra rằng cậu cũng không thể đổ lỗi cho họ, vì với họ thì cậu có vẻ như là một con quái vật không có khả năng suy nghĩ.

Giá như Vandalieu giữ được bình tĩnh sau khi trở thành một Undead, nếu cậu không giết bất kỳ nhà nghiên cứu nào mà cậu ghét hoặc những người bảo vệ cản đường cậu, nếu cậu chỉ đơn giản là thoát khỏi cơ sở trong khi gây ra càng ít thiệt hại cho nó càng tốt và sau đó che giấu bản thân. Cậu đáng lẽ nên thu thập thông tin về thế giới bên ngoài và sau đó tự liên lạc với các cá nhân tái sinh khác. Tốt nhất là chứng tỏ rằng cậu sở hữu khả năng suy nghĩ và ý thức về bản thân sẽ cho phép cậu thực hiện công việc cứu trợ cho nhân loại, như giải cứu những nạn nhân khác có cùng hoàn cảnh như mình.

… Giờ đây thì điều đó có thể lại xảy đến với cậu, và còn chưa tính đến việc liệu tất cả những điều này có thể xảy ra hay không nữa. Và cậu có thể bình tĩnh suy nghĩ về điều này, nhưng nếu cậu chỉ ra điều này cho những người khác … đặc biệt là những cá nhân tái sinh khác, họ sẽ chỉ muốn giết cậu.

Những dù thế nào đi nữa, Vandalieu đã có thể chấp nhận Fidirg – người đang phủ phục trước mặt cậu.

“Tôi tha thứ có ông bởi vì mẹ tôi đã xin cho, nhưng đừng có làm vậy nữa” – Vandalieu nói. “Và mặc dù đây là một vấn đề khác, nhưng tôi có thể mong đợi một lời cảm ơn vì đã tha thứ cho ông không?”

“Vâng, tất nhiên rồi”

“Vì chưa phục hồi hoàn toàn, tôi chỉ có thể duy trì hình dạng vật lý của mình trong dungeon này thôi, nhưng …”

“Giờ thì, tôi sẽ ban cho cậu Thánh hộ của tôi và một Danh hiệu. Để xem nào, đầu tiên thì, Tôi sẽ cho cậu trở thành Lân Giáp Vương đời kế tiếp”

“… Tôi đâu có vảy đâu. Vậy có ổn không đó?” – Vandalieu hỏi lại.

Bạn đã nhận được danh hiệu 【 Lân Giáp Vương 】!

----------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về danh hiệu: Lân Giáp Vương

Một danh hiệu được một vị thần ban cho thủ lĩnh Lizardmen cai trị vùng đầm lầy vĩ đại ở phía nam lục địa Bahn Gaia, nơi được ngăn cách với phần còn lại của lục địa bởi Rặng núi Biên giới.

Như danh hiệu cho thấy, nó đại diện cho một vị vua có vảy, ban cho họ một loại sức hấp dẫn có hiệu quả với các lizardmen và những quái vật có vảy khác như quái vật bò sát và rồng. (Nhưng không bao gồm cả cá)

Nó cũng thường có tác dụng làm cho vảy của người sở hữu danh hiệu đó trở nên đẹp hơn, nhưng hiệu ứng này đã được điều chỉnh khi danh hiệu này được sở hữu bởi một người không có vảy.

----------------------------------------------------------------

Tên: Kühl

Hạng: 5

Chủng tộc: Blood Slime

Cấp độ: 92

Kỹ năng bị động:

o Kháng sát thương: Cấp 6

o Kháng đói: Cấp 2

o Kẻ săn mồi hồi phục (Predator’s Restoration): Cấp 5

o Thao tác hình dạng cơ thể: Cấp 3

o Tiết nọc độc: Cấp 5

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 4

o Nghiệp huyết: Cấp 1

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 2

o Tăng trưởng: Cấp 1

----------------------------------------------------------------

Tên: Pete

Hạng: 6

Chủng tộc: Hắc Lôi Bách Túc Đại Trùng

Cấp độ: 14

Kỹ năng bị động:

o Kháng đói: Cấp 2

o Tự cường hóa (Thuộc hạ): Cấp 4 (Lên cấp!)

o Tiết nọc độc thần kinh (Hàm): Cấp 5 (Lên cấp!)

o Kháng phong ma pháp: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Cường hóa thể chất (Bộ xương ngoài, hàm): Cấp 4 (Mới!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 2 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1

o Tấn công: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Giáp thuật: Cấp 1 (Mới!)

o Giật sét: Cấp 6 (Mới!)

Đặc kỹ

o Long thực (Dragon Devour): Cấp 1 (Mới!)

----------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Hắc lôi bách túc đại trùng

Đây là những con quái vật rết khổng lồ đủ lớn để quấn quanh một ngôi nhà cỡ trung bình. Khung xương đen của chúng không thể bị xuyên thủng bởi những đòn tấn công hời hợt, trong khi các đòn tấn công bằng sừng của chúng giống như là đòn tấn công bằng vũ khí, mạnh đến nỗi mà ngay cả những khiên thủ cũng phải cẩn thận.

Ngoài ra, ngay cả khi sử dụng phương pháp viễn kích, chúng cũng có thể phát ra những đòn tấn công sấm sét, vậy nên phải thật cẩn trọng khi tiêu diệt những con quái vật này.

Chúng thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình, và dù không thể nói được ngôn ngữ của con người hoặc sử dụng phép thuật, chúng có khả năng sử dụng các kỹ năng như 【 Giáp thuật 】.

Vì một số lý do, Pete thậm chí đã có được một đặc kỹ, giúp nó tăng sức tấn công và sức mạnh phòng thủ khi chống lại loài rồng và cho phép nó tăng giá trị thuộc tính của mình bằng cách nuốt chửng chúng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đang phấn khích thì bị doạ bắn :))
Xem thêm
Thanks trans
Mana có vẻ ko phân biệt chất lượng nhể
Xem thêm