• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Chương 82: Cái bóng đang gặm nhấm mỏ nô lệ và nguy hiểm đang đến gần

4 Bình luận - Độ dài: 7,789 từ - Cập nhật:

Sau khi đã hoàn thành việc thay đổi chức nghiệp của mình, Vandalieu rời khỏi làng nông thứ bảy và sử dụng 【 Bay 】 để bắt kịp Eleanora và những người khác, những người đã đi trước cậu.

Nhưng hôm nay, vì có rất nhiều quạ khổng lồ bay xung quanh và đậu trên những cành cây, nên chúng có thể khiến cậu gặp rắc rối nếu cậu bay qua những cái cây, vậy nên cậu đang bay thấp hơn những cái cây, đan xem giữa những tán cây.

Đột nhiên, cậu cảm thấy khó chịu sau đầu

“Hmm?”

Nghĩ rằng phân chim hoặc hạt cây rơi xuống đầu, cậu dừng lại và đưa tay vuốt tóc, nhưng không có gì ở đó cả. Nhưng cậu vẫn cảm thấy như có gì đó đang bò xung quanh. Mặc dù cậu đã cố gắng truy tìm bằng ngón tay và sử dụng cả 【 Xuất hồn 】 để nhìn vào phía sau đầu mình, nhưng không có dấu hiệu của vật thể nào đã rơi vào cậu.

“… Thôi kệ đi”

【 Cảnh báo nguy hiểm: Tử vong 】 không hề có phản ứng, và dù cảm giác nhột, nhưng nó thực sự không làm phiền cậu. Vandalieu quyết định cứ để vậy.

----------------------------------------------------------------

Rodcorte đã nhận thức được sự hủy diệt của linh hồn Kaidou Kanata trước khi vòng luân hồi đưa ra cảnh báo.

Dù vẫn có khả năng Kanata sẽ bị biến thành Undead, nhưng Rodcorte đã nhận ra rằng hắn ta có thể đã bị Vandalieu phá vỡ linh hồn hoặc trở thành một thành viên trong số những chủng tộc của Vida.

Tất nhiên, đây sẽ là một mối lo thừa thải nếu Kanata có thể xử lý được Vandalieu, nhưng rốt cuộc thì hắn ta đã bị đánh bại. Và đó không chỉ là một thất bại.

“Thiếu chút nữa là tình hình đã trở nên tồi tệ nhất có thể rồi” – Rodcorte tự lẩm bẩm với chính mình.

Thật không may là linh hồn của Kanata đã bị phá vỡ, nhưng vì phần thưởng mà Rodcorde đã hứa với Kanata nếu hắn có thể giết chết Vandalieu là sự tái sinh của hắn … trong một thế giới không có ma thuật và quái vật, giống như Trái Đất, trở thành một thiếu gia đẹp trai vô song của một gia đình giàu có nên ông ta đã loại bỏ linh hồn Kanata ra khỏi hệ thống, vậy nên linh hồn bị phá hủy của hắn đã không gây ra thiệt hại lớn cho hệ thống.

Vấn đề la Kanata đã buột miệng nói với Vandalieu rằng những người còn lại tái sinh từ Origin sẽ đến để giết cậu, và ngay cả khi họ chết ở Lambda, họ sẽ tái sinh lại ngay lập tức.

Điều này đã khiến cho Vandalieu trở nên cảnh gác và khiến cậu nghĩ rằng những người cố giết cậu sẽ tái sinh vô tận trừ khi cậu phá vỡ linh hồn của họ.

“Thực tế thì, mọi thứ không hề suôn sẻ”

Khi Kanata tái sinh ở Lambda, đã có ba trong số những người tái sinh ở Origin đã chết. Việc Shihouin Mari đã giết chết Kanata và sự thật rằng cô ấy làm vậy vì những hành động xấu xa mà hắn đã làm trong bóng tối, đã được đưa ra ánh sáng. Vì những sự kiện này, đã có ít thương vong hơn Rodcorte dự kiến, dường như nhóm những người tái sinh đã bị giải tán.

Mặc dù tất cả bọn họ đều được tái sinh từ cùng một Trái Đất và đang trên cùng một chiếc thuyền, nhưng không nhất thiết tất cả phải có cùng quan điểm. Hơn nữa, cũng đã được khoảng ba mươi năm kể từ khi những người đó tái sinh ở Origin, quan điểm và tính cách của chúng cũng đã thay đổi ít nhiều.

Lý do họ trở thành một nhóm duy nhất cho đến giờ là do sự hiện diện tuyệt vời của Amemiya Hiroto, người có khả năng vượt xa những người khác.

Vấn đề là ba người đã chết không hài lòng về yêu cầu của Rodcorte.

Họ đã rất ngạc nhiên khi Undead mà họ đã giết là một người được tái sinh từ Trái đất như họ, nhưng khi được yêu cầu giết cậu một lần nữa ở Lambda, họ đã lắc đầu. Rodcorte đã cố gắng cung cấp cho họ phần thưởng tương tự như phần thưởng mà Kanata đã yêu cầu, nhưng họ vẫn từ chối.

Họ đã nói với ông ta rằng họ không có ý định giết Vandalieu ngay cả khi họ bắt đầu lại cuộc sống bình thường khi còn nhỏ, chứ đừng nói đến việc tái sinh thành người lớn ngay lập tức để làm việc với Kanata.

“Tôi đã mệt mỏi vì phải giết người rồi. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường”

“Cậu ta – Vandalieu cũng không có cách nào để phân biệt bọn tôi với những người thường khác trên Lambda mà phải không!? Nếu thế thì tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì cả!”

“Làm việc với Kanata sao? Đùa đó hả? Ngay cả khi hắn ta là đồng đội cũ của bọn tôi, tôi đã phải trải qua địa ngục vì những gì hắn đã làm đó”

Người đầu tiên thì từ chối việc giết chóc, người thứ hai thì từ chối dính líu gì với Vandalieu và người thứ ba từ chối yêu cầu của Rodcorte vì Kanata đáng ghét hơn Vandalieu.

Cũng giống như ở Origin, Rodcorte đã cho những người tái sinh ở Lambda những số mệnh để họ gặp lại nhau, nhưng không rõ họ sẽ hành động như thế nào khi gặp Vandalieu.

Họ có thể làm như những gì đã nói và cố gắng không tham gia, nhưng cũng có thể là ngược lại. Nếu Vandalieu gây ra tổn hại lớn cho các quốc gia và thành phố mà họ tái sinh, họ sẽ không thể bỏ qua cậu.

Họ thậm chí có thể cố gắng trở thành đồng minh của cậu nữa, nhưng nghĩ đến sự điên loạn của Vandalieu ngay sau khi cậu bị giết chết ở Origin, Rodcorte không thể tưởng tượng được cảnh Vandalieu sẽ chấp nhận họ.

“Dù sao thì ta cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi nhìn thấy nó diễn ra” – Rodcorte tự nói với chính mình. “Ta không thể nào đoán được Vandalieu đang nghĩ gì nữa. Nghĩ đến việc cậu ta phá bỏ phong ấn của một phần Chúa quỷ, thậm chí còn đi xa đến mức hấp thụ nó”

Ở Lambda, có một số người đã sử dụng những phần của Chúa quỷ, nhưng dù cho mana của Vandalieu có nhiều đến bao nhiêu đi nữa, đáng lý ra cậu cũng phải bị một phần của Chúa quỷ hấp thụ chiếm hữu và mất đi sự tỉnh táo rồi chứ.

“Mà cũng chẳng quan trọng. Ta có thể sử dụng điều này để thuyết phục những người khác sẽ tái sinh ở Lambda”

Rodcorte sẽ nói với họ rằng Vandalieu là một cá nhân nguy hiểm đã phá bỏ phong ấn của Chúa quỷ. Dù thế thì ông ta cũng không đủ khả năng để nói thông tin này với các vị thần ở Lambda.

Nếu Alda và thuộc hạ của ông ta biết được điều này, họ sẽ bắt đầu săn lùng không chỉ Vandalieu, mà cả những người còn lại sẽ tái sinh ở Lambda nữa.

Rodcorte đã lo lắng rằng hành vi thiếu suy nghĩ của Kanata đã khiến Alda phát hiện ra hành động của mình, nhưng dường như Alda và thuộc hạ của ông ta vẫn không biết đến sự tồn tại của những người tái sinh từ Origin.

Có lẽ họ đã cho rằng Kanata chỉ đơn giản là một tên tội phạm với những đặc kỹ, hoặc có lẽ họ bận rộn hơn Rodcorte tưởng và đơn giản là không có thời gian để xem qua hồ sơ từ một vài người tôn sùng họ.

“Dù sao đi nữa, ta nghĩ bản thân nên nói với những người tiếp theo sẽ tái sinh rằng Vandalieu có thể phá vỡ linh hồn, và cậu ta đã lấy lại được sức mạnh mà cậu ta có ở Origin, thậm chí còn vượt qua sức mạnh cũ ở một vài khía cạnh”

Rodcorte đã không nói cho Kanata biết những sự thật này, nghĩ rằng sẽ thật rắc rối nếu hắn ta trở nên sợ hãi, nhưng kết quả là, hắn ta đã đánh giá thấp Vandalieu và tấn công cậu mà không hề có cảm giác sợ hãi hay kế hoạch gì, dẫn đến thất bại.

Nếu ông ta nói với họ về sự nguy hiểm khi linh hồn họ tan vỡ, họ sẽ cảnh giác. Có lẽ sẽ có nhiều người từ chối yêu cầu của ông ta, nhưng điều này vẫn tốt hơn là để mất nhiều người trong số họ một cách vô nghĩa.

“Có vẻ như sự bất hòa ở Origin đã lắng xuống. Giờ thì, ta sẽ đợi một lúc vậy” – Rodcorte quyết định.

----------------------------------------------------------------

Tàn tích từng bị vua Goblin chiếm giữ giờ đã hoàn toàn thay đổi. Các bức tường bên ngoài vẫn được giữ nguyên, nhưng hiện tại bên trong đó đã có nhiều tòa nhà được xây thành hàng, và tháp canh cũng đã được xây dựng.

Như thể thành phố đã được khôi phục.

Nhưng nếu người ta nhìn thấy các cá nhân đang tập trung tại thành phố này, họ sẽ không nghĩ rằng nó đã được khôi phục lại.

“Ah, mọi người … dù tôi không còn sống, nhưng tôi có thể gặp lại mọi người một lần nữa …” – một người phụ nữ ở trung tâm thành phố đang thì thầm với giọng nói đầy cảm xúc. Cô ấy là một người phụ nữ Titan xinh đẹp với làn da ngăm đen, những đường cong đầy nữ tính, mái tóc và đôi mắt giống như ngọn lửa và được bao bọc trong một chiếc leotard bằng lửa.

Levia, cựu đệ nhất công chúa của Talosheim, đã trở thành Blaze Ghost hạng 5 sau khi đánh bại Kaidou Kanata.

“Công chúa!”

“Levia-sama, chúng thần …!”

“Ta nguyền rủa ngươi, công tước Hartner!”

“Tôi xin lỗi, mọi người! Chúng tôi đã không thể bảo vệ được thứ duy nhất mà mọi người đã giao phó!”

“Xin đừng nói thế! Lỗi nằm ở gia tộc Hartner đã phản bội chúng ta! Chúng là lũ chó đẻ đã giết các anh và hỏa thiêu đại công chúa trên cọc!”

Borkus gầm lên giận dữ. “Ngay lúc này, hãy đột kích vào mỏ khai thác nô lệ đó, cứu mọi người và tàn phá lãnh địa này!”

“Thôi nào” – Vandalieu cố gắng làm dịu Borkus cũng như các Undead Titan đang giận dữ khác. “Bình tĩnh lại đi. Như tôi đã nói hồi trước, sẽ rất nguy hiểm nếu tàn phá lãnh địa này vì Heinz và nhóm của hắn vẫn còn ở đây”

Trên thực tế, lực lượng mà Vandalieu có lúc này thực sự đã có thể gây ra thiệt hại to lớn cho lãnh địa này.

Bất kỳ bức tường lâu đài nào cũng sẽ vỡ vụn với chỉ duy nhất một cú vung kiếm của Borkus, một Undead hạng 10 mạnh mẽ. Những người lính và hiệp sĩ sẽ chẳng là gì ngoài những lá chắn thịt khi chống lại ông ta.

Và còn tính thêm cả các Undead khác và cả Vandalieu nữa chứ.

Họ sẽ gieo rắc bệnh tật chết người và chất độc ra xung quanh, giết chết hết bất kể già trẻ gái trai, biến họ thành Undead và cứ thể lặp lại chu kỳ tàn sát. Đó sẽ là một đội quân Undead tăng số lượng lên theo nạn nhân của chúng.

Nhưng còn có Heinz, một mạo hiểm giả có khả năng xúng đáng với hạng S, và nhóm của hắn, 【 Ngũ sắc kiếm 】, và còn cả những mạo hiểm giả hạng A hoặc hạng B khác nữa. Nếu lãnh địa này nhận được sự hỗ trợ từ các lãnh địa khác trong vương quốc Orbaume thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Nếu là vậy, đội quân của Vandalieu sẽ thua.

“Vậy nên, lần này chúng ta chỉ tấn công mỏ khai thác nô lệ thôi” – Vandalieu nói.

“Được thôi!” – Borkus nói. “Hãy đi ngay thôi!”

“Tôi đã nói là chưa được” – Vandalieu ngăn anh ta lại.

Không phải là Vandalieu sợ thất bại. Với khả năng chiến đấu của Borkus và các Undead Titan khác, họ sẽ dễ dàng đánh bại những tên lính bảo vệ mỏ khai thác nô lệ mà không nhận nhiều thiệt hại, vì thậm chí những kẻ đó còn chưa từng chiến đấu ở tiền tuyến.

“Nếu tất cả nô lệ bị cuốn vào và chết thì sao đây?”

Nếu bị tấn công quá dữ dội, sẽ không thể biết được trong lúc hoảng loạn chúng sẽ làm gì. Những tên linh bị hoảng loạn có thể sử dụng nô lệ làm lá chắn, hoặc quyết định hãm hiếp những nữ nô lệ trước khi chết.

Và cũng có khả năng những nô lệ sẽ nghĩ rằng Borkus và những người khác chỉ đơn giản là những con quái vật đến để giết họ chứ không phải là những người đến để giải cứu họ.

Nếu họ quyết định tự sát và nghĩ rằng vậy còn tốt hơn là bị ăn sống, việc đó sẽ thành một vấn đề nan giải dù Vandalieu không muốn đề cập những điều này với Borkus và những Undead Titan khác.

“Vậy nên, chúng ta sẽ xâm nhập vào đó trước và khiến cho họ hiểu rằng chúng ta đến để giải cứu họ” – Vandalieu nói.

“Hừ … không còn cách nào khác. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với gia đình của công tước đây?”

“Tôi đã công khai gây ra một vụ bê bối ở đó, đánh chìm đâu đài và lấy lại một số kho báu mà chúng đã lấy cắp từ chúng ta, vậy nên giờ cứ bỏ qua cho chúng đã” – Vandalieu trả lời.

Cậu đã phá hủy nghĩa địa dưới lòng đất và đánh chìm lâu đài để che giấu sự thật rằng cậu đã phá bỏ phong ấn của Chúa quỷ. Việc này sẽ khiến cho bất kỳ ai biết được cũng sẽ tái mặt, ... dù không nhận thức được việc này vì Vandalieu chỉ sử dụng 【 Biến đổi golem 】 để thay đổi và di chuyển các tòa nhà một cách đơn giản.

Lâu đài sẽ không sụp đổ ngay đâu, nhưng nó là một biểu tượng cho lãnh địa Hartner, và trong thời chiến thì nó còn là một điểm phòng thủ nữa.

Do đó, cần phải xây dựng một cái mới, nhưng việc đó sẽ cần một khoản tiền rất lớn. Miễn là Vandalieu không giúp đỡ chúng.

“Nhân tiện, cậu chủ, nói về những báu vật mà cậu đã lấy lại từ chúng …” – Saria nói

“Vâng, giờ tôi đang giữ chúng đây”

Cậu đã lấy lại một nửa số báu vật đã bị cướp mất. Phần còn lại đã bị phân tán và mất đi. Chúng là những vật phẩm đã được dùng để thưởng cho các gia đình quý tộc, dược phẩm cũng đã bị tiêu thụ hoặc kho báu thì đã bị dùng để tặng cho các khu vực trung tâm của vương quốc Orbaume (Bị bán đi để nhận viện trợ).

Những thứ còn lại chủ yếu là đồ trang sức chức không phải là vật phẩm ma thuật quý giá, đắt tiền như là Hộp vật phẩm. Theo những linh hồn đã ám công tước cho đến giờ, Hộp vật phẩm vẫn còn ở đó, nhưng nó đang được sử dụng để vận chuyển hàng hóa đến một căn cứ quân sự kết nối với lãnh địa Sauron trước đây.

Thanh kiếm ma thuật đã bị Mikhail phá vỡ của Borkus cũng là một báu vật quốc gia được vua của Talosheim trao lại cho anh ta, vậy nên ngay từ đầu ở Talosheim đã có rất ít vật phẩm ma pháp.

Khác với những người như nhị công chúa Zandia, tộc Titan không có thiên phú với ma pháp và Talosheim đã bị cô lập trong một trăm nghìn năm, vậy nên ngoại trừ những di vật đã được Zakkart để lại, đây là một quốc gia kém phát triển về ma pháp.

“Cứ để Braga và những người còn lại đưa họ về đã” – Vandalieu nói.

Braga và những người khác trong đơn bị Black Goblin đang lên kế hoạch trở về Talosheim cùng với Marie và những cô gái khác là người yêu của họ. Vandalieu đã hỏi lại một lần cuối để đảm bảo rằng các cô gái thực sự muốn làm điều này, nhưng quyết định cuối cùng của họ vẫn không đổi.

“Tôi nghĩ sẽ khó khăn lắm, nhưng tôi sẽ quyết định việc sẽ tái sinh và sống với những người này”

“Tôi chắc sẽ ổn cả thôi. Dù người này không phải con người, nhưng anh ấy đối xử với tôi tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào”

“Tôi sẽ trân trọng cả hai người này” – Braga, người đã trở thành chồng của hai người khác, đột nhiên xuất hiện.

『 Có phải đây là một người nổi tiếng không nhỉ? 』 – Vandalieu nghĩ nhưng Braga đã nhìn lại cậu với đôi mắt khép hờ.

“Bệ hạ … Thần không biết ngài nghĩ gì, nhưng ngài nổi tiếng với phụ nữ hơn thần mà” – Braga nói.

“… Không phải là tôi không nhận ra điều đó” – Vandalieu, người đang bị ôm ấp từ cả hai phía và bị chôn vùi trong núi đồi chập chùng, nói.

“Phew … lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ cảm thấy vui vẻ như thế sau một thời gian dài đó” – Rita nói với vẻ mặt ngây ngất.

“Uu, em nói đúng đó” – Saria nói với vẻ ngại ngùng và chưa thể dứt khỏi ham muốn của mình. “Biết là sai, nhưng chị cũng thực sự không thể tách rời khỏi cậu ấy”

Cả hai người họ đang ôm ấy Vandalieu. Giờ đây, cậu đang ở độ tuổi bắt đầu ý thức về người khác giới, vậy nên cậu ước rằng họ sẽ ngừng làm vậy trước mặt người khác.

“Cả hai người, đừng có bám dính lấy Vandalieu-sama nữa” – Eleanora nói với họ.

“Cô thấy ổn vì cô đã ở bên cậu ấy suốt thời gian này, Eleanora-san! Bọn tôi thì đã phải ở lại Talosheim mà!” – Rita phản đối.

“Eleanora-san, người hầu bọn tôi sẽ gặp phải các triệu chứng nghiện nếu bị tách rời khỏi chủ nhân quá ba ngày đó!” – Saria nói.

“… Tôi cũng không chắc là thực sự có chuyện đó không nữa?” – Vandalieu bình tĩnh nói, nhưng vì lý do nào đó mà có vẻ như Eleanora đồng ý với quan điểm của họ.

“Không thể tránh được” – cô ấy nói. “Nhưng hãy chắc chắn là đừng khiến Vandalieu-sama cảm thấy mệt mỏi đó”

Rõ ràng là không thể tránh được rồi.

“Vâng” – hai người họ đồng thanh trả lời.

Rita và Saria nới lỏng sự kìm kẹp của họ một chút, làm cho Vandalieu dễ thở hơn một chút. Vì cơ thể của họ được tạo thành từ dạng linh hồn, khác với áo giáp, chúng mang lại sự mát mẻ hoàn hảo cho sức nóng của mùa hè, vậy nên việc ôm ấp như vậy thực sự thoải mái miễn là cậu có thể thở được.

“Cậu chủ, tất cả các Ghoul, Rapiéçage, Pauvina-chan và quan trọng nhất là Darcia-sama đang đợi cậu ở Talosheim, vậy nên … cậu nên chuẩn bị khi còn có thể đi”

“Wow, tôi cực kỳ nổi tiếng nhỉ”

Có vẻ như Vandalieu sẽ được ôm ấp say đắm sau khi trở về Talosheim. Trái tim đã vỡ vụn của cậu từ các sự kiện trong lãnh địa Hartner sẽ được phục hồi lại.

『 Cơ thể mình đang tiết ra thứ gì sao? 』 – Vandalieu thắc mắc. 『 Một cái gì đó như là Vandanium, vitamin V hoặc Van acid chẳng hạn. 』

Không có thiết bị quét nào ở Lambda nên cậu cũng không thể chắc chắn, nhưng có thể có một số loại chất dinh dưỡng và khoáng chất chưa được biết đến.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng ồn nhỏ.

“Ah, Cậu chủ, có một con rết bự trên tóc cậu này”

Rết bự. Chúng ra quái vật hạng 1, rết có kích thước cỡ một con rắn cỡ vừa. Thức ăn chủ yếu của chúng là động vật nhỏ như chuột và côn trùng và không gây hại gì cho nông sản. Vậy nên chúng được xem la những con vật hữu ích. Tuy nhiên, chúng đôi khi cũng trèo lên cây và bám lấy những con vật khác bên dưới để xin đi quá giang.

“Nghĩ lại thì cậu nói rằng cậu đã từng trải qua việc thay đổi chức nghiệp để trở thành 【 Khiển trùng nhân 】 nhỉ? Cậu đã thuần hóa loài này bao giờ chưa?” – Saria hỏi.

“Huh, có vẻ là vậy, nhưng thậm chí tôi còn không biết về nó nữa” – Vandalieu nói.

Sau khi bò quanh đầu Vandalieu, con rết lại biến mất dưới làn tóc của cậu.

“Mình tự hỏi không biết nó trông thể nào trên tóc của mình nhỉ? Mà thôi kệ đi, có vẻ như nó cũng vô hại nên mình không thực sự bận tâm lắm”

“Có thực là nó vô hại không?!” – Eleanora đang điên cuồng tìm kiếm con rết trong tóc của Vandalieu, nhưng dường như cô không thể nào tìm thấy nó.

“Ổn thôi mà” – Vandalieu nói với cô. “Dù sao thì nó cũng không làm tôi đau”. Nhưng cậu vẫn cảm thấy một cảm giác nhột nhột giống như là côn trùng bò dưới da, tuy nhiên. “Tôi sẽ gọi nó là Pete” – cậu quyết định.

Nghĩ lại thì cậu có cảm giác rằng ở Nhật có một vị thần đã giấu một con rết trên tóc. Đó là thần gì ấy nhỉ?

Khi Vandalieu đang cố gắng đào bới trong ký ức của mình, công chúa Levia đã âm thầm tiếp cận và ngại ngùng gọi cậu. “U-umm, có ổn không nếu tôi …?”

“Cô nữa sao, công chúa?”

“Vâng. Giờ thì, vượt ra ngoài việc nắm tay với bệ hạ … nhưng tôi nghĩ việc đó là lẽ tự nhiên” – Levia nói trong khi ngọn lửa của cô ngày càng sáng hơn. Đánh giá từ biểu hiện hành vi của cô ấy, có lẽ cô ấy đang xấu hổ, cũng như gò má của cô ấy đang ngày càng ửng đỏ.

“Việc đó cũng là lẽ tự nhiên à … Mà tôi nghĩ rằng cô nó đúng đó” – Eleanora đồng ý.

“Con gái của vị vua cũ và vị vua mới … Trong lịch sử thì điều đó cũng không có gì lạ. Mặc dù phần lớn những trường hợp như vậy thường là bi kịch hoặc là hôn nhân vì chính trị” – Sam nói thêm.

Theo hai người này, Vandalieu và Levia sẽ đi đến hồi kết theo hướng đó cũng là một sự kiện hiển nhiên.

“Wow” – Vandalieu nói. “Mọi người đang đi đến việc thỏa thuận với nhau”

Đó là cách mà mọi thứ đã diễn ra. Dù Vandalieu không hài lòng lắm với việc đó, nhưng vì công chúa Levia lại rất cần thiết cho việc sử dụng 【 Tử linh ma pháp 】 của cậu, nên việc cô ấy ở cạnh cậu sẽ rất thuận tiện.

Nói một cách tình cảm, cậu cũng rất vui khi được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ngưỡng mộ. Nhờ vào tuổi vật lý của mình, dù Vandalieu có muốn việc đó thì vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng việc cậu thích những người mà cậu nghĩ là đẹp thì cũng là lẽ tự nhiên.

Cậu cũng đã được giao phó bàn tay trái của công chúa Zandia, em gái công chúa Levia.

“Được rồi, cứ thế mà cưới cô ấy đi, nhóc! Ta không nghĩ công chúa Levia sẽ đi trước Zandia-jouchan như vậy, nhưng đàn ông là phải thế!”

“Này Borkus, sự tức giận và thù hận của ông biến đi đâu hết rồi vậy?”

“Chuyện nào ra chuyện đó” – ông ta trả lời.

“Tôi hiểu rồi. Chúng ta hãy cùng hỗ trợ cho cậu chủ nhé” – Rita nói.

“Cảm ơn mọi người rất nhiều” – Levia nói.

“Tuy chúng ta không sinh ra và chết đi cùng một nơi, nhưng chúng ta sẽ bên nhau sau khi chết” – Saria nói.

“Tôi vẫn chưa chết mà, nhưng nếu cô hết lòng vì Vandalieu-sama thì chúng ta sẽ là bạn đồng hành” – Eleanora nói.

“Nhân tiện, bộ đồ cô đang mặc … không phải là để cạnh tranh với bọn tôi đó chứ?” – Rita hỏi.

“Không đâu, cái này được làm từ ngọn lửa của tôi” – Levia giải thích. “Tôi có thể làm cho chúng giống như một chiếc váy, nhưng nó sẽ làm tăng diện tích bề mặt và cần nhiều mana hơn, vậy nên thế này thì sẽ giúp tôi hoạt động hiệu quả hơn”

Có vẻ như những người phụ nữ đã đi đến kết luận.

“Xin hãy chăm sóc cho tôi trong nhiều năm tới nhé” – Levia nói với Vandalieu. “Và các bạn cũng vậy, nếu có thể, cặp chị em tuyệt vời” – cô ấy nói thêm với Saria và Rita.

Được một nữ Titan xin đẹp với chiều cao 2.5 mét nếu có đôi chân ôm lấy, Vandalieu cảm thấy như thể cậu đang bị bao vây hoàn toàn.

“Tôi vẫn còn một tương lai dài phía trước” – Vandalieu nói với cô ấy. “Rốt cuộc thì tôi sẽ sống hàng thiên niên kỷ đó”

Nhân tiện, Levia và hỏa ma có thể kiểm soát sức nóng của họ, cho phép họ hạ thấp nhiệt độ của mình xuống bằng mức nhiệt độ của bồn tắm.

Dù ngọn lửa của Levia ấm áp, nhưng chúng không đủ để đốt cháy. Cô ấy cười khúc khích khi bao bọc Vandalieu trong ngọn lửa này. “Vậy à, nhưng bọn tôi không có giới hạn tuổi thọ đâu đó. Rốt cuộc thì bọn tôi đều chết cả rồi mà”

“Tôi cũng chẳng biết nữa”

Eleanora và các Undead Titan thầm chúc phúc cho cặp đôi này, nhưng cũng có vài người cảm thấy nguy hiểm.

“Anh yêu à, có phải Vandalieu-sama là người sẽ sử dụng bất cứ ai nếu có thể đặt tay lên không?” – Marie hói. Cô ấy và những người tình khác của Black Goblin cảm thấy lo lắng về cách mà vị vua của đất nước mà họ sắp chuyển sang xử lý các mối quan hệ với phụ nữ. Họ gần như không có kiến thức về chính trị, nhưng người ta đã nói rằng sự hèn hạ của các vị vua trong quá khứ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc sụp đổ của quốc gia đó.

“Không đúng đâu, đức vua biết cách chọn người phụ nữ của mình mà” – Braga trấn an họ.

----------------------------------------------------------------

Mặc dù lãnh địa Hartner nằm sát Rặng núi Biên giới, nhưng tài nguyên khoáng sản của nó lại bị hạn chế. Điều này là do ngay cả khu vực lòng đất của dãy núi cũng là nơi nguy hiểm, quái vật thì chạy ầm ầm, khiến cho việc hoạt động và khai thác ở đó là điều không thể, và vì cũng không có bất kỳ mỏ quặng có sản lượng khả thi nào được phát hiện ở những ngọn núi khác.

Do đó, lãnh địa đã phải phụ thuộc vào một số dungeon cũng như mỏ trên dãy núi phía nam của lãnh địa để khai thác tài nguyên khoáng sản.

Nhưng lượng quặng khai thác được từ những mỏ đó đã giảm mạnh và không có dấu hiệu hồi phục. Khi lãnh địa vẫn đang tiến hành giao dịch với Talosheim, họ đã nhập khẩu kim loại trong khi tìm kiếm mạch quặng mới để có thể khai thác mỏ, nhưng đã phải từ bỏ nỗ lực này.

Những người khai thác đã biến mất khỏi mỏ và nó cũng đã được thay thế bằng những thứ như là bức tường giống như nhà tù, binh lính, và nô lệ.

Giờ đây, đó không còn là những người khai thác bình thường nữa, mà chủ yếu là nô lệ tội phạm đang khai thác và luyện quặng.

Nhưng trong những ngày đầu, nơi đó không chứa những nô lệ tội phạm, mà là những phụ nữ và trẻ em của Talosheim, những người đã bị bắt làm nô lệ hình sự vì những cáo buộc sai trái, vậy nên họ bị đối xử khác với những người bình thường khác.

Dù bên ngoài nó trông giống như một nhà tù, nhưng bên trong đó là cả một làng nô lệ. Trong mỏ, những nô lệ tội phạm thường bị đối xử còn tệ hơn trâu ngựa, là vì tên công tước trong quá khứ dường như lo sợ rằng sẽ có một số người vẫn còn sống xót sau khi Talosheim bị hủy diệt.

Người ta không biết được mạo hiểm giả hạng A, 【 Kiếm vương 】 Borkus và 【 Thánh trị liệu 】 Jeena, cũng như 【 Tiểu thiên tài 】 Zandia có còn sống hay không.

Thực tế là ba người họ đều đã bị Mikkhail giết chết, nhưng thuộc hạ của lũ Vampire thuần huyết Gubamon đã đánh cắp hài cốt của Jeena và Zandia, trong khi tên thuộc hạ thứ ba chạy vào và chiến đấu một trận sinh tử với Mikkhail đã bị thương nặng. Do đó, lãnh địa Hartner không có thông tin chính xác về những anh hùng này.

Đó là lý do vì sao công tước cần có con tin, phòng trường hợp họ còn sống dù khả năng đó có nhỏ đến mức nào đi nữa. Công chúa Levia cũng có thể đã phải làm việc như vậy, nhưng nếu hắn để cô ấy sống, có thể các lãnh địa khác sẽ sử dụng cô để đổ lỗi cho công tước Hartner chứ không phải là đế quốc Amid.

Ngoài ra, người Titan có cơ thể khỏe mạnh, và thậm chí con cái của họ cũng có khả năng lao động thể chất lớn hơn cả một người trưởng thành. Đó là lý do tại sao họ phải làm việc trong các mỏ trong khi nhận được sự chăm sóc để đảm bảo rằng họ sẽ không làm việc đến chết.

Thời gian trôi qua, sự đối xử với những người Titan đã trở nên bình thường và những nô lệ trong mỏ đã được cấp cho một môi trường sống cho phép họ có thể ở đó trong thời gian dài hơn so với các mỏ khác.

Còn có cả một thành phố của những tên lính quản lý những người mới sinh ra đã là nô lệ. Hoàn cảnh lúc này là vậy.

Trong mỏ khai thác nô lệ này, có một cặp lính đang vui vẻ nói chuyện với nhau trong khi quan sát những người thợ mỏ đang làm việc với những chiếc vòng trên cổ.

“Tao nghe rồi, nhưng bao giờ thì ‘hàng’ mới sẽ đến đây” – một trong hai kẻ đó nói.

“Ừ, tao nghe nói có một đợt càn quét quái vật đang xảy ra trong thành phố. Tao phát ngán khi phải nghe về nó rồi” – một tên khác nói.

Một thương nhân lữ hành đã vận chuyển hàng hóa và thực phẩm đến mỏ, người đó đến hôm qua và rời đi vào sáng nay, và đã đưa ra một tin tức rằng có một vụ càn quét của quái vật đã xảy ra ở thành phố Niarki. Tin tức này đã lan truyền khắp toàn bộ mỏ.

Những tên lính được sinh ra ở Niarki đã đưa những lá thư cho người thương gia để chuyển về cho gia đình. Nhưng hai tên lính đang nói chuyện này lại được sinh ra ở nơi khác, vậy nên đợt càn quét của quái vật không liên quan gì đến chúng cả.

“Nhưng điều đó cũng có nghĩa là không còn mấy thằng tân binh ồn ào nữa, như vậy không tốt hơn sao?”

“Chà, thật vậy … Thỉnh thoảng còn có mấy thằng ngại giết Goblin và còn nôn mửa nữa chứ”

Những tên lính được giao cho mỏ nô lệ này phần lớn được chia thành hai loại khác nhau. Một nhóm “cựu binh”, gồm những người không thể tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến nữa do tuổi tác hoặc chấn thương, nhưng đã được chỉ định làm việc ở đây vì họ sẽ bị đói chết hoặc trở thành tội phạm nếu mất việc. Nhóm còn lại gồm những tân binh, những kẻ được gửi đến đây để thực hiện những bài tập và huấn luyện vì đây là một khu vực rộng lớn và chỉ có những con quái vật yếu như là Goblin.

Hai kẻ này là một phần của nhóm “cựu binh”, và khi các tân binh được gửi đến đây, những kẻ này sẽ phải chăm sóc cho họ và khối lượng công việc lại tăng lên. Những kẻ từ các gia đình quý tộc sinh ra là con thứ ba hoặc sau đó có sự tự tôn rất cao, vậy nên chúng đặc biệt rắc rối.

Dù chúng chỉ là những tân binh nếu xét theo cấp bậc quân đội, nhưng đồng thời, chúng cũng là những quý tộc và là ứng cử viên trong văn phòng chính phủ trong tương lai, vậy nên chúng phải được đối xử một cách cẩn thận.

Nếu sĩ quan cấp trên của những tên lính này cũng nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng … quản đốc của mỏ khai thác nô lệ này lại là tử tước Besser, một quý tộc danh dự. Hắn đã từng là một quý tộc của phe lãnh chúa Lucas, kẻ có liên quan đến các vấn đề quân sự, nhưng hắn đã phạm phải sai lầm khiến hắn bị giáng chức. Hắn là người tin rằng quý tộc là những sinh vật siêu đẳng, hắn còn tuyên bố rằng “Chỉ có quý tộc mới là con người thực sự”

Không cần nói cũng biết gã tử tước Besser giữa những người lính thường dân như hai gã này và những tên tân binh trẻ yếu đuối, nhưng vẫn được sinh ra từ gia đình quý tộc thì gã ta sẽ ưa ai hơn,.

“Tuy vậy, ‘hàng’ không tới thì … mấy ngày này chúng ta cũng chẳng có ai để đi săn mấy con goblin nữa”

“Giờ mày nói tao mới nhớ, chẳng hiểu sao gần đây lại có nhiều Goblin thật. Gần đây thì ít hơn trước. Nhưng tao tự hỏi không lẽ lại có một con Goblin King gần đó sao?”

“Dừng ngay, mày nói mấy chuyện quá xui xẻo. Tao đang nói về việc không có ‘hàng’ và cũng không còn mấy thứ ngon miệng để ăn nữa, cuộc sống này thế là hết sạch niềm vui rồi”

“Chà, chúng ta đang ở một nơi khỉ ho cò gáy như này mà”

Mỏ khai thác nô lệ không phải là nơi thích hợp cho những tên lính này. Nếu chúng muốn ăn thứ gì đó ngon hơn, chúng sẽ phải ra ngoài và săn bắn. Tất nhiên là không có nhà hát, phố đèn đỏ hay người biểu diễn đường phố để giảm bớt sự nhàm chán hằng ngày của chúng.

Đối với những tên lính này, nguồn vui của chúng là những vật dụng được thương nhân lữ hành cung cấp và mua sắm một chút. Và ‘hàng’ cũng là nguồn vui của những tên lính này.

“Giờ chúng ta vẫn còn ‘hàng’ đã được mua từ hôm qua mà”

“Mày không thấy hả? Trong số ‘hàng’ được mang đến từ hôm qua thì không có con hàng nào ngon cả …”

“Mày tham quá rồi đó. Tụi nó chỉ là nô lệ được đưa đến mỏ thôi. Nếu mà có hàng chất lượng cao thì không phải là quá kỳ lạ sao?”

‘Hàng’ mà những tên lính này đang nói đến chính là nô lệ. Tất nhiên họ sẽ không được cấp cho bọn binh lính để mua vui”

“Có một con nữ đạo tặc đã trở thành nô lệ tội phạm và được đưa đến đây đó”

“Chà, mặt thì đẹp đó, nhưng không có ngực. Tâm trí nó cũng đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Và chuyện cũng đã từ một năm trước rồi đó mày”

Những nô lệ được đưa đến mỏ này là những nô lệ tồn kho đã trở thành gánh nặng với những tên buôn nô lệ. Thật ra, hầu hết họ đều là nô lệ hình sự, loại người mà không ai muốn mua. Nhưng tất nhiên là vẫn có phụ nữ trong số họ.

Những người phụ nữ đó đã trở thành trò tiêu khiển cho những tên lính này.

“Lúc nào cũng là người Titan ha”

Những người phụ nữ của Talosheim trong tại tị nạn cũng bị đối xử như vậy.

“Không giống như mấy tên kia, tao không thích phụ nữ Titan. Cảm giác như thế tụi nó đang coi thường tao ấy. Và nếu làm điều đó quá nhiều, thì mình mới là kẻ bị trừng phạt, nên mày đừng có điên. Ah mày, chắc mấy làng nông sẽ sớm thành thị trấn ma thôi”

“Không, chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu chúng ta làm điều đó quá nhiều với những nô lệ khác. Có lúc vài đứa nổi điên lên và vài tên trong số tụi nó đã chết đó, nhớ không? Gã tử tước đã hét vào mặt chúng ta là không được làm giảm lực lượng làm việc mà không có lý do”

“Mày nói đúng. Cũng khó tránh. Giờ tao sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên một đứa … để làm thôi, tao đoán thế”

Một trong những đôi mắt của những tên lính đã dừng lại trước một nô lệ trẻ tóc trắng đang băng một miếng vải trên mắt. Đôi mắt trông như trẻ con đó không bình thường chút nào so với khi nhìn vào những nộ lệ khi làm việc tại mỏ, nhưng có lẽ mấy tên lính đã bị thu hút bởi làn da trắng như thể chưa từng nhìn thấy mặt trời kia.

“Ê, không phải là nó nhỏ quá sao?”

“Chẳng sao cả. Nó thậm chí sẽ không thể sống đến tháng sau được đâu. Những gì tao làm chỉ là rút ngắn cuộc đời ngắn ngủi của nó đi một chút thôi”

Những tên lính gọi người nô lệ tóc trắng đang đẩy chiếc xe chở đầy quặng, kéo đi đâu đó.

Dĩ nhiên là chúng vẫn đang làm nhiệm vụ, nhưng điều này đã xảy ra trong một thời gian dài, vậy nên tên tử tước Besser đã bỏ qua miễn là mấy tên lính không làm điều đó trước mặt lũ tân binh. Đương nhiên là những tên lính khác cũng bỏ qua hành động của mấy tên kia.

Tuy nhiên, chưa đầy hai mươi phút sau hắn ta đã trở lại. Cảm thấy kỳ lạ, một tên lính gọi hắn lại.

“Ê, nhanh khác thường vậy mày. Chuyện gì xảy ra với tên nô lệ đó rồi? Nếu nó mà chết thì ít nhất là mày đã vứt xác nó đi đúng cách chưa đó?”

Mặc dù nô lệ đó chỉ là một đứa trẻ, những tên lính đó không hề coi trọng cuộc sống của người đó chút nào. Nhưng hắn biết rằng sẽ không tốt chút nào nếu để xác của đứa bé đó lại một mình. Sẽ có côn trùng ở khắp nơi và nếu có dịch bệnh bùng phát thì hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Khi một tên lính gọi tên đồng nghiệp kia, tên đồng nghiệp của hắn chỉ chuyển ánh mắt qua để nhìn hắn ta.

“Mọi thứ đều ổn. Không có vấn đề gì cả” – gã đồng nghiệp của hắn trả lời với khuôn mặt vô cảm như một con búp bê.

“… Này, có thực là ổn không đó mày?”

“Tôi thực sự ổn. Tôi hoàn toàn bình thường”

“Không, trông mày chẳng ổn chút nào cả. Nhờ linh mục-sama chữa cho mày đi” - Tên lính đó nắm lấy vai của gã đồng nghiệp của hắn, kẻ rõ ràng đang cư xử không bình thường, và cố gắng đưa hắn đến chỗ linh mục, kẻ chưa từng làm bác sĩ. Hắn cũng gọi một kẻ khác. “Này, thằng này hành động lạ lắm. Tao sẽ đưa nó đến chỗ linh mục-sama và cho nó đi kiểm tra chút” – hắn ta nói.

Những tên lính khác cũng tiếp cận như muốn giúp đỡ

“Ổn cả chứ? Tao cũng sẽ giúp nữa”

“Ừ, cảm ơn. Này, tự giữ lấy mình đi” – Không nhìn vào tên lính thứ ba, tên lính đầu tiên đã bước đi, nhìn vào khuôn mặt của gã đồng nghiệp, đồng thời cũng là bạn của hắn, với vẻ mặt lo lắng.

----------------------------------------------------------------

Thấy hai tên linh trở về và tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra, một tên lính khác gọi họ lại. “Bọn mày ổn chứ? Trông bọn mày hơi nhợt nhạt …”

“Ừ, chúng tôi ổn. Chỉ là thiếu ngủ chút thôi”

“Sau khi đến chỗ linh mục-sama, bọn tôi đã cảm thấy tốt hơn”

“Sao anh cũng không đi đến chỗ linh mục-sama luôn đi. Anh sẽ cảm thấy tươi sáng hơn đó”

“T-tao hiểu rồi. Tao sẽ ra đó ngồi” - Tên lính đã gọi cặp đôi có biểu hiện cứng đờ với những hành vi kỳ lạ quay trở lại vị trí của mình.

Có một nô lệ trẻ em với mái tóc và làn da trắng đang đẩy chiếc xe đi qua đi lại, nhưng dường như những tên lính quan tâm nhiều hơn đến hành vi kỳ lạ của tên đồng nghiệp hơn.

Đôi mắt trống rỗng của vài tên lính khác nhìn vào lưng hắn ta.

Kỹ năng Chiếm đoạt tâm trí đã tăng cấp!

----------------------------------------------------------------

Tên: Levia

Hạng: 5

Chủng tộc: Blaze Ghost

Cấp độ: 0

Kỹ năng bị động:

o Thể linh hồn: Cấp 5

o Tha hóa tinh thần: Cấp 5

o Khống nhiệt: Cấp 6

o Miễn dịch với hỏa

o Tăng cường mana: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

o Làm việc nhà: Cấp 5

o Hỏa đạn: Cấp 3

o Nhập hồn (Possession): Cấp 3

----------------------------------------------------------------

Giải thích về thêm quái vật: Fire Ghost, Flame Ghost, Blaze Ghost

Đây là những con quái vật được tạo ra khi mana tà ác làm ô nhiễm linh hồn của những nạn nhân của một vụ hỏa hoạn nào đó hoặc những người đã bị thiêu sống với lòng hận thù sâu sắc.

Nhiều người trong số chúng là những con quái vật độc ác đã phát điên với nỗi đau bị thiêu chết, mất đi ký ức trước đây và thậm chí còn mất đi khả năng suy luận, chỉ đơn giản là tấn công người sống để tăng thêm đồng loại.

Khi những tên tội phạm bị hỏa thiêu trên cọc được chôn cất, chúng được hồi sinh dưới dạng những con quái vật này và cố gắng tấn công con người. Sự nguy hiểm và sức mạnh của chúng tăng lên từ Fire, Flame, Blaze.

Phương thức tấn công chính của chúng là những đòn tấn công sử dụng cơ thể và tấn công không vũ trang với cơ thể đang cháy của chúng. Riêng những cá thể có trí tuệ, nói chính xác hơn là vẫn còn giữ lại được một chút lý trí thì sẽ sử dụng những đòn tấn công tầm xa bằng cách bắn ra ngọn lửa tạo thành từ cơ thể như những viên đạn.

Nhưng nguy hiểm nhất chính là khả năng kiểm soát nhiệt độ hay còn gọi là 【 Khống hỏa 】 của chúng. Những người bị tấn công sẽ phải trải qua sự đau đớn khi bị thiêu sống cho đến khi chết, và trong trường hợp tệ nhất là họ sẽ phát điên.

Những đòn tấn công vật lý hầu như không hiệu quả trừ khi sử dụng kỹ năng 【 Vật chất hóa 】. Không thể đánh bại chúng nếu không có kỹ năng 【 Võ thuật 】 hoặc ma pháp với thuộc tính khác với hỏa. Dù có cơ thể dạng linh hồn, chúng vẫn sở hữu ma thạch, nhưng vì không cung cấp bất kỳ vật liệu nào khác, chúng không phải là những con quái vật để những mạo hiểm giả săn lùng.

Linh hồn của Levia và những chiến binh bảo vệ của cô đã bị biến thành những con quái vật này sau khi bị kỹ năng 【 Chiếm đoạt tâm trí 】 của Vandalieu tác động lên và khiến cho họ nhớ lại cảm giác thất bại mà họ đã từng cảm thấy khi bị giết, vậy nên hầu hết họ đều sở hữu những ký ức trước đây.

Ngoài ra, những con quái vật này thường có cơ thể bốc cháy, nhưng Levia có hình dạng gần giống như lúc còn sống, ngoại trừ việc bị mất đi phần chân của từ đầu gối trở xuống, và đang mặc quần áo được làm từ ngọn lửa.

Họ có thể phát huy sức mạnh vượt qua giới hạn của mình nhờ vào kỹ năng 【 Tử linh ma pháp 】 và bể mana khổng lồ của Vandalieu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bé gái tóc trắng da trắng đeo bịt mắt, đọc tới đấy là thấy ko ổn rồi :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm