• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Chương 68: Công quốc Hartner đã trải qua thời kỳ suy tàn

5 Bình luận - Độ dài: 5,672 từ - Cập nhật:

Cấp độ của các kỹ năng Võ thuật , Tiết nọc độc (Móng vuốt, Răng nanh, Lưỡi Hút máu đã tăng lên!

“Mình hiểu rồi. Thành phố này đã trở thành thành trì của vua goblin” – Vandalieu nói.

“Nhưng mà, ngài ấn tượng thật đấy” – Zran nhận xét. “Nghĩ đến việc ngài lại có thể tự mình hạ gục được một con quái vật được đánh giá ở cấp bậc thảm họa luôn chứ”

“Thần cũng muốn thấy bệ hạ trở nên hoang dã như vậy” – Braga nói.

“Không, cũng không có gì đặc biệt đâu” – Vandalieu nói với cậu ta.

Tối hôm đó, sau khi cậu và Eleanora tập hợp với đơn vị ninja, họ đã cùng nhau ăn lẩu.

Sau khi Vandalieu tiếp cận thành phố, cậu đã chiến đấu nghiêm túc với lũ goblin. Vandalieu thậm chí đã sử dụng cả 【 Xuất hồn 】 và 【 Thể linh hồn 】 để tự phân chia cơ thể, sau đó dùng kỹ năng 【 Vật chất hóa 】 lên các bộ phận trên cơ thể mình, bắn 【 Tử đạn 】 khắp nơi và tàn sát lũ goblin bằng móng vuốt của mình trong khi chạy quanh chúng. Đây chính xác là một cuộc thảm sát một chiều.

Cậu cũng sử dụng 【 Biến đổi golem 】 để tạo ra các Golem đá từ các bức tường của thành phố, vì vậy nên hiện tại thì toàn bộ lũ goblin đã trở thành những bộ xác chết.

Ngoài ra, cậu cũng không cần nghĩ đến việc tìm kiếm các nữ goblin có thể trở thành đối tác cho Braga và các Black Goblin khác. Black Goblin không thể hiểu được ngôn ngữ của loài Gobin và bởi vì Black Goblin giống với con người hơn là Goblin, cảm giác về vẻ đẹp giữa chúng không phù hợp với nhau.

“Cũng không đáng kinh ngạc thế đâu” – Vandalieu nói. “Chỉ có khoảng một nghìn Goblin ở đây thôi mà”

“Với một người bình thường thì đó là một điều đó rất tuyệt vời” – Zran nói với cậu. “Ngay cả một mạo hiểm giả hạng C cũng sẽ chạy mất dép nếu nhìn thấy một số lượng như vậy mà”

“Mà dù sao thì tôi cũng không thực sự bình thường lắm” – Vandalieu nói.

“Bệ hạ, ngài thật tuyệt vời” – Braga nói.

Một nghìn goblin được một con vua goblin lãnh đạo. Mặc dù số lượng thuộc hạ mà con Vua goblin dẫn dắt khá ít, nhưng một mạo hiểm giả bình thường hoặc thậm chí là cả một nhóm mạo hiểm giả cũng sẽ không thể thách thức nổi chúng.

Dù cho kỹ năng 【 Cường hóa thần tín 】 của con vua Goblin vẫn còn ở cấp độ thấp thì sức mạnh của lũ goblin dưới trướng nó vẫn sẽ được gia cường khá nhiều. Hơn nữa, dưới mệnh lệnh của con Vua goblin thì ngay cả những con goblin yếu đuối và hèn nhát cũng sẽ trở nên ngoan cường, sẵn sàng hi sinh mạng sống của chúng.

Nhưng sau cùng thì, đây cũng là bằng chứng cho thấy, lũ goblin này là loại mà Vandalieu hoàn toàn có thể ngược sát một cách dễ dàng.

Nếu có kẻ sở hữu sức mạnh phá vỡ 【 Rào chắn hấp thụ ma pháp 】 và 【 Rào chắn kháng chấn động 】 thì chắc chắn Vandalieu sẽ hoàn toàn lép vế trước chúng. Nhưng vì lũ Goblin không thể phá vỡ cả hai lớp rào chắn này nên về cơ bản Vandalieu đứng ở thế bất bại.

Vandalieu đã để cơ thể của cậu trong hai lớp rào chắn này và dùng 【 Xuất hồn 】 để tạo các bản sao chiến đấu với lũ Goblin. Như thế thì, dù cho lũ Goblin tướng quân hay goblin pháp sư có cố gắng thế nào đi nữa thì chúng cũng không thể gây bất kỳ sát thương nào lên cậu.

Dù cho con Vua goblin và lũ thuộc hạ của nó có đánh bại được các bản sao của cậu thì Vandalieu chỉ cần đơn giản là tạo thêm vài bản sao mới.

Hơn nữa, vì các bức tường đá bao quanh thành phố đã bị Vandalieu biến thành những con Golem đá nên bọn Goblin muốn chạy cũng là điều bất khả thi.

Kết quả là con Vua goblin và lũ thuộc hạ của nó đã bị tiêu diệt sau khi làm Vandalieu tiêu tốn khoảng 10,000,000 mana. Thậm chí, phần lớn mana mà cậu tiêu tốn đã hồi phục lại nhờ 【 Tự động hồi mana 】 và 【 Hút máu 】 của con Vua Goblin.

“Nhưng mà Vandalieu-sama, không phải là ngài sẽ đánh bại chúng nhanh hơn bằng cách sử dụng bệnh dịch sao? – Eleanora hỏi.

Nếu muốn thì Vandalieu hoàn toàn có thể sử dụng loại dịch bệnh mà cậu đã dùng lên đội quân của Khiên quốc Mirg trong trận chiến bảo vệ Talosheim vào năm ngoái. Bọn Goblin bình thường này chắc chắn sẽ ngay lập tức mất khả năng hành động…nhưng bọn chúng sẽ không chết. Do đó, Vandalieu phải kết liễu từng con từng con một. Như vậy thì hoàn toàn không ohair là một trận chiến nữa, mà là một công việc nhàm chán.

Nhưng lại có một lỗ hổng trong kế hoạch này.

“Đúng là vậy, nhưng sẽ rất rắc rối nếu có người nào đó bị lũ Goblin bắt được” – Vandalieu nói. “Mà dù sao thì cũng không có ai cả”

Giống như Orc, lũ Goblin đôi khi bắt cóc phụ nữ và sử dụng họ để làm công cụ sinh sản. Vandalieu đã tính đến khả năng này, nhưng may mắn thay, bọn Goblin này không bắt giữ hay giam cầm bất kỳ người phụ nữ nào. Có những dấu hiệu của sự sống có thể là của những người phụ nữ bị giam cầm, nhưng hóa ra đó chỉ là những con Goblin cái.

“Ngài thật khôn ngoan khi xem xét đến khả năng có những người phụ nữ dù thậm chí chưa từng đến đó” – Eleanora nói.

“Tôi nghĩ rằng việc này chỉ là bình thường thôi mà” – Vandalieu nói với cô ấy. “Nhưng đừng ngừng việc khen ngợi tôi nhé”

Bữa ăn ngon và sự ngưỡng mộ của người khác là sự xa xỉ trong cuộc sống. Tiếp xúc vật lý thậm chí sẽ làm cho nó tốt hơn nữa.

“Vâng, ngài đã làm rất tốt” – Zran nói.

“Ngài rất tuyệt, thưa bệ hạ” – Braga nói.

Khi ba người họ vỗ đầu Vandalieu, cậu đã phục hồi lại sau sự thất bại đầu tiên của mình khi không đến được một khu vực có người ở. Cậu đã biến lũ Goblin mà cậu đã giết thành Zombie và mọi người bắt đầu dựng trại.

Vandalieu không thực sự thích ý tưởng sử dụng những ngôi nhà mà lũ Goblin đang sống, vì vậy nên cậu đã sử dụng 【 Biến đổi golem 】để xây dựng những căn nhà hố quen thuộc bằng gỗ và đá phù hợp.

Giờ đang là mùa hè, vậy nên mười cái chắc là đủ rồi.

Nhân tiện, Vandalieu đã bẻ gãy tay và chân của vua Goblin và để nó ngắc ngoải sắp chết cho Braga kết liễu. Braga đã nhận được một số điểm kinh nghiệm. Nhưng dù con quái vật này Vua Goblin thì nó vẫn chỉ là hạng 4. Lượng kinh nghiệm hoàn toàn không đủ để Braga tăng cấp.

“Tuy vậy, thật là lãng phí mà” – Zran nói. “Nếu một người vừa đăng ký có thể tự mình đánh bại vua Goblin, thần nghĩ rằng người đó sẽ được tăng cấp từ hạng G lên hạng E và có lẽ là họ sẽ được phép tham dự kỳ thi thăng hạng lên hạng D cũng nên”

“Oh, Mấy con vua Goblin như thế này thật đáng kinh ngạc nhỉ?” – Braga bị ấn tượng. “Đúng như mong đợi từ một vị vua khác”

“…Wow, tôi cảm thấy như mình đã lỡ mất nhiều thứ rồi” – Vandalieu buông thõng vai xuống.

Một người vừa đăng ký tại Hội đã có thể tự mình đánh bại một con vua Goblin. Đó sẽ là một tin tức cực kỳ lớn, một thành tựu sẽ đọng lại trong cả ký ức của những người không thích phiêu lưu.

Trong các tác phẩm hư cấu mà Vandalieu đã nhìn thấy trên Trái Đất, có những tình tiết mà nhân vật chính sẽ đột nhiên đạt được một điều gì đó tuyệt vời và có một màn ra mắt ấn tượng. Vandalieu đã có thể đạt được điều đó.

Nếu cậu làm điều đó sau khi đăng ký làm mạo hiểm giả.

“Chúng ta có nên nhanh chóng rời khỏi thành phố không? Ngài thậm chí sẽ không có thời gian để tham dự kỳ thi đâu”- Zran chỉ ra.

“Đúng vậy đó” – Eleanora nói. “Và ngài đã đánh bại một đối thủ mạnh như vậy trước khi đăng ký. Thần chắc chắn ngài sẽ có thể đạt được điều gì đó thật tuyệt vời, Vandalieu-sama”

“Tôi cũng đoán thế” – Vandalieu cảm thấy tốt hơn một chút sau khi được an ủi. “Nhưng mà, thành phố này đã hoàn toàn suy tàn. Nó đã trở thành tổ cho lũ Goblin. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy chứ? Lãnh thổ Hartner vẫn còn tồn tại mà phải không?”

“Vâng, thần không nghi ngờ gì điều đó” – Eleanora nói. “Đây là lần đầu tiên thần đến vương quốc Orbaume, nhưng nếu có một cái gì đó như là sự hủy diệt của cả một lãnh thổ thì đó sẽ là tin tức có thể lan đế tận phía tây của lục địa. Và đánh giá từ tình trạng của tàn tích, có vẻ như là thành phố này đã biến mất từ lâu rồi”

“Thần cũng đã đến thành phố này hai lần rồi, nhưng không phải đó là vì giao dịch thương mại với chúng ta bị dừng lại đó chứ? Nhưng ngay cả vậy, vẫn có một thành phố thậm chỉ còn lớn hơn ở phía bắc và một mỏ khai thác ở phía nam nữa mà. Đáng lẽ đây vẫn phải còn là một trạm dừng chân chứ?”

“Vậy thì có lẽ thành phố đã không thể duy trì được vì những đợt càn quét của quái vật chăng” – Braga đề xuất.

“Phải, có thể đó là lý do” – Eleanora nói. “Điều tương tự cũng đã từng xảy ra với Khiên quốc Mirg”

Vandalieu từng nghe Kachia nói rằng sau khi Talosheim bị Khiên quốc Mirg phá hủy, không còn mạo hiểm giả Titan nào để kiểm soát lũ quái vật nữa, vì vậy nên một số quái vật đã vượt qua Dãy núi biên giới và gây thiệt hại cho Khiên quốc Mirg.

Điều tương tự có thể cũng đã xảy ra với lãnh thổ Hartner. Như Braga đã đề xuất, có thể lãnh thổ đã không thể duy trì được thành phố, dẫn đến việc phải từ bỏ nó.

“Thần thấy cũng chẳng có gì lạ khi mà khu vực xung quanh thành phố đã biến thành một bán Tổ quỷ” – Zran nói. “Họ không thể kiếm soát được số lượng quái vật”

Nhân tiện, sự khác biệt giữa Tổ quỷ và bán Tổ quỷ nằm ở mức độ ô nhiễm mana trong đất.

Những vùng đất bị ô nhiễm mana nghiêm trọng đến mức mà cả thực vật và động vật bình thường sống ở đó cũng bị biến thành quái vật và quái vật sẽ xuất hiện một cách tự nhiên thì được gọi là Tổ quỷ. Những thứ sinh ra trong tổ quỷ thì chỉ có thể phát triển trong tổ quỷ, chẳng hạn như cây Kobol, đó cũng là điều kiện cần để phân loại Tổ quỷ.

Để có thể chuyển đổi Tổ quỷ thành vùng đất bình thường không sinh ra quái vật, cần phải đốn hạ những khu rừng và lấp đầy những đầm lầy, những thứ có thể dễ dàng chứa mana phải được loại bỏ và cần phải có linh mục từ giáo hội để thanh tẩy đất đai.

Mặt khác, Bán Tổ quỷ chỉ đơn giản là vùng đất có nhiều quái vật sinh sống vì lý do gì đó. Đối với những loài sinh sống ở những vùng đất này, về cơ bản thì chúng giống như là Tổ quỷ vậy, nhưng một khi quái vật bị săn lùng hết thì chúng sẽ không xuất hiện nữa. Sau đó thì nơi đây có thể được sử dụng như bất kỳ khu rừng hay đầm lầy nào khác.

Thế nên dù Talosheim và môi trường xung quanh là một Tổ quỷ tráng lệ, với những cây trồng bị biến thành quái vật. Nhưng chẳng ai bận tâm.

“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây?” – Braga hỏi. “Chúng ta có quay trở về Talosheim không?”

“Không, hãy tiếp tục đi đến thành phố phía Bắc” – Vandalieu nói.

“Nó có vẻ hứa hẹn hơn nhiều so với mỏ khai thác ở phía nam” – Zran nói. “Kể từ hai trăm năm trước, chắc giờ nó đã bị cạn kiệt và dừng việc khai thác rồi”

“Eh? Các mỏ quặng trong thế giới này cũng bị cạn kiệt sao?” – Vandalieu ngạc nhiên hỏi.

“Thưa bệ hạ, chỉ có các mỏ quặng trong dungeon mới không bị cạn kiệt thôi” – Braga nói với cậu.

Có vẻ như Talosheim đang có một vị trí thực sự may mắn.

----------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Vandalieu biến nước trong giếng thành Golem nước (giống như Slime) để loại bỏ nó trong khi những Black Goblin làm sạch giếng để Eleanora và những người khác có thể đợi ở đây trong khi cậu đến thành phố. Cậu nhanh chóng dựng lên một số bức tường, tháp canh và bẫy với 【 Biến đổi golem 】 trước khi tiến về đường lớn mà linh hồn của bọn Goblin đã nói với cậu.

Vandalieu cảm thấy việc đi bộ trên đường đi khá là khó chịu, nhưng không giống như ngày hôm qua, cậu đã quyết định tăng sức mạnh thể chất của mình bằng cách chạy trên mặt đất bằng cả bốn chi, sử dụng móng vuốt của mình để tăng độ bám trên mặt đất.

“Một khi mình đăăăăng ký tại Hội, mình sẽ thànnnh một mạo hiểm giiiả ~ ” – Vandalieu hát lên một bài hát chẳng có nhịp điệu gì cả khi chạy suốt bốn giờ. Cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy được con đường. Đó là một con đường thô sơ khiến cho những toa xe đi dọc theo nó sẽ bị xóc lên xóc xuống, nhưng rõ ràng đó là con đường do con người tạo ra.

Nhận ra đây là một trong những đường lớn của vương quốc Orbaume, cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Khi cậu lần đầu bước lên con đường, cậu đã giơ hai tay lên ăn mừng, rồi lại đóng băng.

“Cảm giác đi du lịch một mình … thật là trống rỗng” – cậu thì thầm với chính mình.

Cậu đã cố hát cho bản thân nghe và và tự động viên bản thân một cách vô nghĩa, nhưng điều đó không thể lấp đầy cảm giác trống rỗng. Cảm giác đó dường như không kéo dài.

Vandalieu đã ở một mình trong kiếp trước và kiếp trước nữa, nhưng ở Lambda, luôn có người bên cạnh cậu. Vì vậy, cậu đã hoàn toàn mất đi khả năng chống lại cảm giác cô đơn.

Tuy có hơn một nghìn linh hồn đang trôi nổi xung quanh Vandalieu. Chúng chỉ là những linh hồn đơn thuần và đang dần sụp đổ. Do đó, những linh hồn bị hấp dẫn lại xung quanh Vandalieu, bao gồm cả linh hồn của lũ Goblin mà cậu đã giết hôm qua chỉ đơn giản là những công cụ để cậu sử dụng 【 Biến đổi golem 】 chứ không phải là bạn đồng hành.

“Nếu mình không thể sớm đến thành phố, chắc mình sẽ làm vài cái xác sống chỉ để có ai đó nói chuyện. Vậy thì phía bắc … là đường này nhỉ?”

Phán đoán hướng từ mặt trời mọc, Vandalieu lại bắt đầu chạy.

Sau khi chạy được một lúc, cậu nhận ra có một mùi nào đó lẫn trong cơn gió kích thích cơn đói của cậu.

“Đây là mùi máu. Mùi này là của một con goblin … Không, có lẫn cả máu người trong đó sao?”

Rõ ràng là có người đang chiến đấu với Goblin ở phía trước.

“Được rồi, đi giúp họ nào”

Vandalieu sử dụng 【 Bay 】 để nhẹ nhàng bay lên không trung, và sau đó bắt đầu bay về phía trước với tốc độ cao.

Cậu không biết là phía trước đang có mạo hiểm giả hay binh lính đang chiến đấu, nhưng ngay cả khi trận đấu thuận lợi, liệu những người đó có thân thiện với cậu không đây? Đó là những gì Vandalieu nghĩ.

Như thường lệ, Vandalieu hoàn toàn không có bất kỳ sự tự tin nào khi giao tiếp với những người không bị ảnh hưởng bởi 【 Hấp dẫn tử tử tính 】.

----------------------------------------------------------------

Kasim chặn cây chùy lại bằng khiên của mình và khiến cho nó đâm sầm xuống đất.

“Nhận lấy này! 【 Shield Bash (Nện khiên) 】!”

Con Goblin Solider hét lên sau khi bị chiếc khiên đâm sầm vào mặt, khiến cho nó bay về phía sau. Tuy nhiên, những con Goblin Solider khác đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống.

“Này, Kasim! Cậu học cách dùng 【 Nện khiên 】 từ hồi nào vậy?”

“Không, tớ chỉ hét lên thôi, không phải là tớ có thể dùng võ kỹ được đâu”

“Đúng như tớ nghĩ!”

Kasim là khiên thủ tập sự, Fester là kiếm sĩ tập sự và Zeno là trinh sát tập sự. Họ đã lập một nhóm ba người. Bởi vì goblin thường hay xuất hiện trên đường lớn và mỏ, nên nhóm này đã nhận nhiệm vụ săn lùng lũ quái vật này để giảm số lượng của chúng.

Ba người họ vừa tốt nghiệp ở trường đào tạo mạo hiểm giả và trở thành những mạo hiểm giả hạng E, nhưng họ tự tin rằng họ có thể tiêu diệt được Goblin, ngay cả khi có đến ba hoặc bốn Goblin Solider cùng xuất hiện.

Nhưng họ không ngờ lại có nhiều hơn bốn con Goblin xuất hiện trên con đường lớn thậm chí còn không phải là một phần của Tổ quỷ.

Trên hết, đang có một yêu cầu tiêu diệt goblin đặc biệt gây rắc rối cho những người khác. Đó là một con Goblin Barbarian hạng 3, một trong những “kẻ diệt tân thủ” mà họ đã được học ở trường đào tạo mạo hiểm giả.

“Một con Goblin Barbarian làm gì ở nơi này vậy chứ? Mình đâu có nhận yêu cầu này đâu!”

“Ai cũng nhầm nó với một con Goblin bình thường cả. Đây là lý do vì sao nó là kẻ diệt tân thủ đó”

Nếu xem xét kỹ, rõ ràng là Goblin Barbarian có cơ bắp phát triển hơn quanh cổ và tay chân, nhưng nhìn từ xa thì chúng chỉ đơn giản là trông giống như một con Goblin hơi lớn hơn. Và nhiều khi, vũ khí của chúng chỉ là những nhánh cây được sử dụng như là chùy giống như những con Goblin khác, và chỉ trông lớn hơn một chút.

Bởi vì vậy, nhiều tân thủ tiếp cận chúng vì nhầm chúng với lũ Goblin hạng 1 bình thường, và bị đánh đến chết bởi sức mạnh áp đảo của chúng.

“Nó vẫn còn tốt hơn là con Goblin pháp sư nhỉ? Nó cũng là một kẻ diệt tân thủ mà” – Zeno nói.

Trí thông minh của một con Goblin Barbarian cũng không khác gì so với một con Goblin bình thường cả. Ngay cả những con Goblin Barbarian cũng tấn công với những mệnh lệnh tấn công đơn giản như là “Đừng có mà chạy trốn” và “Chiến đấu”

“Zeno, cậu nói đúng, nhưng nó vẫn rất là rắc rối. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì nó cũng sẽ không … chạy trốn!” – Fester đã tìm cách hạ gục một con Goblin Solider, nhưng lũ Goblin Solider khác đã bước lên thế chỗ ngay lập tức.

Anh ta đã giết được một phần ba trong số chúng. Và lũ Goblin này cũng đủ thông minh để chạy trốn khi chúng nghĩ rằng cơ hội chiến thắng của chúng quá mong manh hoặc phần thắng của chúng rất mong manh.

Nhưng những con Goblin Barbarian thì không nghĩ gì ngoài việc chiến đấu. Và vì những con Goblin Solider sợ con Goblin Barbarian hơn cả nhóm của Kasim, nên chúng sẽ không chạy trốn.

“Này, cậu còn mana không?” – Kasim hỏi người bạn đồng hành của mình. “Nếu tớ sử dụng 【 Khiêu khích 】 và 【 Tường đá 】 hoặc 【 Cơ thể đá 】, tớ sẽ hết mana mất.”

“Tớ chỉ còn có thể sử dụng ba võ kỹ nữa thôi” – Zeno trả lời. “Cậu thì sao, Fester?”

“… Tớ chỉ còn có thể sử dụng 【 Đơn trảm 】hai lần nữa thôi” – Fester nói.

Các mạo hiểm giả hạng E nếu không phải là pháp sư thì không thể có bể mana dư giả được. Kasim đã chuẩn bị tinh thần, biết rằng sẽ rất khó để có thể thoát khỏi tình huống này mà có thể sống sót với số mana còn lại của họ được.

Ít nhất thì họ cũng may mắn vì đều là đàn ông. Tệ nhất là tất cả bọn họ sẽ bị giết ở đây, mặc dù sau đó họ có thể bị biến thành thức ăn cho lũ Goblin, họ cũng sẽ không cảm thấy gì miễn là họ đã bị giết trước đó rồi.

“Zeno, Fester, tớ sẽ thu hút sự chú ý của bọn Goblin bằng 【 Khiêu khích 】. Trong lúc đó thì các cậu hãy chạy đi”

“Kasim, cậu đang cố làm gì vậy – ”

“Đây là một con Goblin Barbarian trên đường lớn đó! Chắc chắn sẽ có một bầy Goblin gần đó. Các cậu cần phải cho mọi người trong làng biết!” – Kasim giơ chiếc khiên lên.

Dù lũ Goblin đã mỏi mệt sau những đòn tấn công của cả ba, nhưng hiển nhiên là chúng không muốn cho nhóm Kasim trốn thoát. Khoảng khác Kasim cố gắng sử dụng Khiên kỹ 【 Khiêu khích 】 của mình –

Đằng sau con Goblin Barbarian, có một đứa trẻ mang theo một lượng lớn hành lý đang trôi nổi trong không trung.

“Eh?”

Đứa trẻ đó đang âm thầm bay lại gần hơn, một cách nhanh chóng như cơn gió.

“ – 【 Trảm thiết 】”

Cậu dùng móng vuốt của mình, dễ dàng cắt phăng đầu con Goblin Barbarian.

“Eh?”

“Geh?”

“C-cái gì thế?”

“Gyageh?”

Con Goblin Barbarian hét lên khi đầu nó bay ra và máu phun ra từ cái xác chết không đầu như một cái vòi phun nước.

Kasim và những con Goblin Solider khác nhìn chằm chằm vào đứa trẻ tóc trắng đang bay lơ lửng trên không trung ở phía bên kia của cái đài phun máu này, khiến người ta khó mà tin rằng đây lại là sự thật.

“Xin lỗi tôi đến trễ. Tên tôi là Vandalieu”

“A-ah. Cậu vừa cứu bọn tôi”

Các mạo hiểm giả hạng E hoang mang trước lời tự giới thiệu lịch sự của Vandalieu.

Mái tóc trắng và làn da như sáp nến, nét mặt như búp bê và giọng nói trong trẻo. Tất cả những điều này góp phần vào ngoại hình giống như búp bê của cậu, cứ như thể cậu mang bầu không khí như một ma mị, và sẽ biến mất nếu như chạm vào

Điều sống động duy nhất của cậu chính là những móng vuốt vẫn còn đang dính máu, giống như những con dao mọc ra từ những ngón tay gầy gò của cậu, nhưng đây chính là đặc điểm khó tin nhất của cậu đối với Kasim và những người bạn đồng hành của anh ta.

Vandalieu đã cắt xuyên quan cái cổ dày đầy cơ bắp của con Goblin Barbarian bằng những móng vuốt này. Đó là một con quái vật hạng 3 đáng sợ được mệnh danh là một kẻ diệt tân binh.

『 Cậu ta là ai vậy nhỉ? 』

Không ai có thể đổ lỗi cho họ vì tâm trí họ giờ chỉ chứa toàn những câu hỏi như vậy.

“Uhm, Vandalieu-san – ” – Kasim bắt chuyện.

“Anh không cần phải dùng kính ngữ đâu” – Vandalieu ngắt lời anh ta. “Kasim-san, anh là người lớn phải không?”

Trong thế giới Lambda, những người từ mười lắm tuổi trở lên được xem như là người trưởng thành. Đối với Vandalieu, Kasim và những người bạn đồng hành của anh ta thì trông như đang ở cuối độ tuổi niên thiếu vậy.

Trên thực tế, ba người họ đều là những chàng trai trẻ tuổi đã tốt nghiệp trường đào tạo mạo hiểm giả và bước sang tuổi mười lăm trong năm nay.

“Th-thật à? Vậy thì, Vandalieu, em có thế là – không, em là gì vậy?”

“Kasim, em ấy sẽ không thể hiểu được nếu cậu hỏi như thế đâu!”

“Nói cách khác, cậu ta muốn hỏi em là ai, em đến từ đâu và em có phải là con người hay không” – Feste nói.

“Fester này, cậu thô lỗ quá đấy! Cậu không thể nói những lời đó với người đã cứu mạng chúng ta được!” – Zeno nhắc nhở anh ta.

Vandalieu không thể hiểu vì sao ba người họ lại bối rối như vậy, nhưng giờ, cậu quyết định sẽ trả lời câu hỏi của họ.

“Em là một Dhampir và em sống cùng với mẹ trong một khu rừng cách xa nơi đây. Em không biết cha em đang ở đâu hay ông ấy có còn sống hay không. Gần đây, mẹ em đã qua đời bị bệnh, vậy nên em đang đến một thị trấn có Hội mạo hiểm giả để thực hiện mong muốn cuối cùng của bà đó là trở thành một mạo hiểm giả”

Cậu không có ý định thành thật kể cho họ về quá khứ của mình, vậy nên cậu đã nói dối họ bằng những lời mà cậu đã chuẩn bị trước đó.

“Một Dhampir sao?”

“Ah, là thật này, đôi mắt của em ấy có màu khác nhau và em ấy cũng có móng vuốt nữa. Đây là lần đầu tiên tớ thấy đó”

“N-này. Em có răng nanh không?”

Ba người họ dường như nghĩ rằng những lời giải thích này là đủ để giải thích cho những kỹ năng kỳ lạ của Vandalieu.

Nhân quyền của Dhampir đã được công nhận ở vương quốc Orbaume, nhưng cũng không có nghĩa là những đứa trẻ bán Vampire thường xuyên được sinh ra, ngay cả khi thừa nhận Vandalieu là con người, cũng không thể chắc chắn liệu những Vampire có hoàn toàn chấp nhận cậu hay không.

Bởi vì vậy, nhiều người chưa từng thực sự nhìn thấy một Dhampir bao giờ cả.

Ngay cả ba người này, những người từng học ở trường đào tạo mạo hiểm giả trong thành phố, cũng chỉ được nghe nói về những đặc điểm của tộc Dhampir như đôi mắt với màu sắc kỳ lạ, móng vuốt và răng nanh của họ mà thôi.

Bởi vậy, họ đã gạt đi hết những điều kỳ lạ về Vandalieu bằng cách tự nói với bản thân họ rằng “Vì cậu là một Dhampir”

『 Có phải Dhampir rất hiếm thấy ở vương quốc Orbaume không nhỉ? 』 – Vandalieu thắc mắc.

“Vâng, em có răng nanh, nhưng … Quan trọng hơn, các anh không cắt lấy tai của bọn Goblin như vậy có ổn không?”

“Ở NHỈ!” – ba người họ đột nhiên kêu lên và trở lại bình thường. Kasim và Fester vội vàng cắt đỉnh tai của những con Goblin làm bằng chứng việc đã tiêu diệt chúng, đồng thời mổ xẻ cơ thể chúng ra để kiểm tra xem có bất kỳ viên ma thạch nào không.

Họ thậm chí còn lấy mấy cây thương của những con Goblin Solider và cây chùy  của con Goblin Barbarian để làm nguyên liệu. Sự tham lam của họ đủ khiến cho Vandalieu bị bất ngờ, nhưng những điều này chỉ là điều bình thường đối với những mạo hiểm giả hạng E tập sự.

Thoạt nhìn, những món trang bị mà nhóm Kasim đang sử dụng là những trang bị phù hợp với các mạo hiểm giả đang hoạt động một thời gian dài rồi, nhưng đó chỉ đơn giản là những món đồ được các mạo hiểm giả cấp cao truyền lại. Nói cách khác, chúng đều là hàng đã qua sử dụng.

Khiên của Kasim được làm bằng đồng, nhưng cây chùy của anh ta thì được làm bằng đá và áo giáp của anh ta thì được làm bằng da dày, nó được gọi là giáp da nặng.

Con dao của Zano và thanh kiếm của Fester đều là những món đồ rẻ tiền được tạo ra bằng cách đổ kim loại nóng chảy vào khuôn còn cái giáp da nhẹ thì cũng tương tự, chỉ là hàng giá rẻ.

Ngoại hình của họ trống như vậy đó, và họ còn làm mất thẻ đăng ký nữa, không ngạc nhiên gì nếu họ bị nhầm là kẻ cướp.

Ngược lại, Vandalieu đã cố gắng hết sức để làm cho ngoại hình của mình trở nên rõ ràng hơn. Cậu đang mặc một bộ quần áo mà cậu đã bỏ rất nhiều công sức để làm từ chỗ quần áo dân sự mà cậu đã lấy từ pháo đài của Khiên quốc Mirg ở gần lối ra của đường hầm năm ngoái. Cậu cũng mang theo hành lý trông nặng hơn trọng lượng cơ thể mình. Thoạt nhìn, thứ duy nhất có giá trị có lẽ là những thứ trong hành lý của cậu.

Tuy nhiên, vật phẩm có giá trị duy nhất mà cậu có là đôi dép mà cậu đang mang lúc này.

Chúng là một sản phẩm tuyệt vời mà Tarea đã tạo ra để cậu có thể sử dụng móng vuốt của mình mà không cảm thấy khó chịu. Đế dép được tạo ra bằng cách khâu da Ogre và da Rồng Đất lại với nhau, dây buộc thì được làm từ gân Rồng Đá.

Bán đôi dép này đi có khi sẽ đủ tiền để thay thế cho các trang bị cho mọi người trong nhóm của Kasim bằng những món đồ hoàn toàn mới.

“Uhm, em có thể lấy viên ma thạch của con Goblin Barbarian và bằng chứng tiêu diệt –”

“Không, em chưa phải là mạo hiểm giả, nên xin hãy cứ tiếp tục đi” – Vandalieu nói.

“Không, bọn anh không thể làm vậy được. Viên ma thạch của quái vật hạng 3 này có giá một trăm Baums, và bằng chứng tiêu diệt nó có giá tận ba trăm Baums lận đó!”

“… nó được gọi là Goblin Barbarian sao?” – cho đến giờ, Vandalieu mới nhận ra rằng con Goblin mà cậu đã cắt phăng đầu kia không phải là một con Golin bình thường.

Nhưng dù các mạo hiểm giả đó đã nói với cậu số tiền, cậu cũng không biết liệu số tiền đó có lớn hay không.

“Vậy thì, các anh có thể dẫn em đến làng hay thị trấn được không? Ngoài ra, nếu các anh có thể cho em biết về những nơi mà mọi người sinh sống cũng như Hội mạo hiểm giả thì tốt biết mấy. Các anh thấy đó, em hơi thiếu hiểu biết về thế giới này.

Nhóm Kasim dường như đồng ý với yêu cầu này.

“Được thôi. Bọn anh sẽ dẫn em đến ngôi làng mà bọn anh đang hoạt động”

Và thế là Vandalieu sắp lần đầu tiên đến một nơi có người sinh sống.

----------------------------------------------------------------

Tên: Kasim

Chủng tộc: Human (Con người)

Tuổi: 15 tuổi

Danh hiệu: Không

Chức nghiệp: Chiến binh tập sự

Cấp độ chức nghiệp: 72

Lịch sử chức nghiệp: Không

Kỹ năng bị động:

o Không

Kỹ năng chủ động:

o Canh tác: Cấp 1

o Chùy thuật: Cấp 1

o Khiên thuật: Cấp 1

o Giáp thuật: Cấp 1

----------------------------------------------------------------

Tên: Zeno

Chủng tộc: Human (Con người)

Tuổi: 15 tuổi

Danh hiệu: Không

Chức nghiệp: Đạo tặc tập sự

Cấp độ chức nghiệp: 65

Lịch sử chức nghiệp: Không

Kỹ năng bị động:

o Xác định hiện diện: Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

o Đoản kiếm thuật: Cấp 1

o Tiễn thuật: Cấp 2

o Bẫy: Cấp 1

----------------------------------------------------------------

Tên: Fester

Chủng tộc: Human (Con người)

Tuổi: 15 tuổi

Danh hiệu: Không

Chức nghiệp: Chiến binh tập sự

Cấp độ chức nghiệp: 71

Lịch sử chức nghiệp: Không

Kỹ năng bị động:

o Cường hóa cơ bắp: Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

o Câu cá: Cấp 1

o Kiếm thuật: Cấp 2

o Tháo dỡ (Phân giải): Cấp 1

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kasim, cái tên nghe quen lắm
Xem thêm