• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cuộc hành quân của quân đoàn Nhật thực Vương

Chương 58: Những người linh vất vả, Nhật thực vương phục vụ các mỹ nhân

4 Bình luận - Độ dài: 5,745 từ - Cập nhật:

“Tôi cá lần này sẽ là Ent User (Kẻ sử dụng Ent)” (Vigaro)

“Heh.” Borkus khịt mũi " Thật ngây thơ. “Ta đặt cược lần này nó sẽ là Armor Master (Bậc thầy áo giáp)”

“Hmmm, thật là khó mà…” Zadiris ngẫm nghĩ “Tôi đoán nó sẽ là Golem Factory Manager. Tại những con Golem xếp thành hàng trong các công xưởng mà phải không?”

“Uhmm…Mọi người đang cá cược chuyện gì thế?” Vandalieu hỏi.

Vandalieu đã đến Hiệp hội mạo hiểm giả - nơi có lẽ nên đổi tên thành Hội sở giao dịch để thay đổi chức nghiệp thì nhận ra Vigaro và Borkus đang cá cược gì đó.

Nếu có thứ gì đó như thẻ bài trên tay họ… Không, không có thẻ bài nào trên thế giới này vì giấy là vật liệu quý giá, nhưng Vandalieu sẽ không coi nó là tự nhiên nếu họ ít nhất cầm cái gì đó giống mấy cái lá bài (bài tiến lên...).

Zadiris nhìn lên: “Ah, bé con à, đây là, thì, mỗi lần cậu thay đổi chức nghiệp thì sẽ luôn xuất hiện những chức nghiệp mới mà đúng chứ!?”

Vì lời nguyền “Không thể học các chức nghiệp đã từng tồn tại” nên khi tiến hành thay đổi chức nghiệp thì chỉ những cái chưa bao giờ xuất hiện tại Lambda mới hiển thị cho Vandalieu.

Tất nhiên, vì mấy cái chức nghiệp này chưa từng xuất hiện, nên họ không thể cho ra thông tin gì, nhưng Vandalieu có thể cho họ đoán về những chức nghiệp mới sẽ xuất hiện.

Thực sự thì, sau buổi lễ đăng quang, Vandalieu đã giải thích hoàn cảnh của mình cho mọi người ở Talosheim. Không ngoại lệ, tất cả đều đã biết Vandalieu đã sống hơn hai kiếp, rằng cậu là người từ thế giới khác, rằng cậu bị Thần Luân Hồi nguyền rủa, và một ngày nào đó một trăm người từ Origin sẽ đến đây.

Phản ứng với điều đó là -

“Khó hiểu quá, nhưng thật tuyệt vời!”

“Mình đã biết ngài ấy không phải chỉ là một cậu bé bình thường rồi mà!”

“Ngài đã sống ở một lục địa tên là Thế Giới Khác à? Một hòn đảo? Đất nước Trái Đất huh? Thật là đáng kinh ngạc mà!”

Tiếng vù vù từ Ong Nghĩa Trang.

Tiếng xào xạc từ Ent bất tử.

Ít nhất thì mọi người đều chấp nhận điều này. Dường như không nhiều người thực sự hiểu về thế giới khác, mặc dù họ có biết về khái niệm tái sinh.

Rõ ràng là có rất nhiều Undead Titan mơ hồ về xuất thân của cậu. Nghĩ kỹ lại, một đứa trẻ có thể tái tạo lại các hương vị, gia vị huyền thoại từng được anh hùng Zakkart cố sức làm ra, miso, nước mắm…Thật tự nhiên khi họ thắc mắc liệu Vandalieu có dến từ thế giới khác hay không.

Alda đã đánh dấu Vandalieu là kẻ thù của ông ta, vị thần của Luật Lệ và Số Mệnh có ảnh hưởng lớn đến thế giới. Cậu còn là kẻ thù của lũ Pure-Breed Vampire thờ phụng ác thần. Một vị thần vô danh tên Rodcorte đã nguyền rủa cậu. Danh sách kẻ thù của Vandalieu toàn là những tồn tại sở hữu quyền năng khủng khiếp. Nhưng dù thế thì mọi người ở Talosheim không hề né tránh cậu.

Phản ứng của mọi người làm cậu cảm thấy hạnh phúc.

Để chuyện đó qua một bên, chuyện gì sẽ xảy ra với chức nghiệp của Vandalieu?

“Chúng tôi đang đặt cược xem chức nghiệp nào sẽ xuất hiện lần này!” - Zadiris nói.

“Ngoài chức nghiệp mà nhóc sẽ chọn thì bọn ta đang đoán xem sẽ có các chức nghiệp mới nào nữa” - Borkus nói.

“Ông nghĩ là chức nghiệp nào sẽ xuất hiện?” - Vigaro hỏi.

Vandalieu nhìn họ “…Nếu như tôi nhớ không lầm thì các chức nghiệp mới chỉ xuất hiện sau vài thập kỷ hay thế kỷ mà đúng chứ?”

Ngay sau thời đại thần thánh là trang sử mới của thế giới này, nhưng chức nghiệp mới như Hiệp sĩ hay Chiến sĩ liên tiếp được phát hiện. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, việc phát hiện ra chức nghiệp mới ngày càng ít.

Đó là lý do vì sao mỗi Hội, kể cả Hiệp hội mạo hiểm giả đều trao một khoản tiền lớn cho những người phát hiện ra chức nghiệp mới.

“Nhưng nhóc biết đấy, chẳng phải là chính nhóc đã làm nhiều chức nghiệp mới xuất hiện hơn chỉ trong vòng 2 năm thôi sao!?” (Borkus)

“Đó là lý do mà lần này tôi nghĩ rằng thậm chí sẽ có nhiều chức nghiệp xuất hiện hơn nữa” (Vigaro)

“…Đừng có mà nổi giận nếu không có chức nghiệp mới nào xuất hiện đấy nhé!” - Vandalieu bảo họ.

“Vậy thì, bé con, cậu nghĩ chức nghiệp nào sẽ xuất hiện đây?” - Zadiris hỏi.

Vandalieu suy nghĩ một chút trước khi trả lời – “Có lẽ là Tree Planter (Người trồng cây?”

Vandalieu là người đầu tiên ở Lambda đã tạo ra Ents từ hạt giống, nên đây là câu trả lời mà cậu nghĩ.

Cậu cũng đang tiếp tục trồng những cây được tìm thấy trong Dungeon và biến chúng thành Ent bất tử.

“Tree Planter? Đã có người sở hữu chức nghiệp đó trong xã hội loài người rồi” – Borkus nói. “Dù rằng nó không phải là chức nghiệp gì đặc biệt cho lắm”

“Eh? Thật á?” - Vandalieu hỏi.

Trong lịch sử Trái Đất, các khu rừng bị khai thác thường sẽ bị bỏ hoang, dẫn đến xảy ra hiện tượng đất trống đồi trọc. Nhưng có vẻ người dân ở Lambda thường xuyên trồng rừng.

“Đúng vậy. Khởi đầu là những kẻ bắt đầu trồng cây tại các chiến trường bị phá hủy vì trận chiến với Chúa quỷ” - Borkus nói với cậu.

…Riêng việc này thì chắc Bellwood sẽ không phản đối mà đợi các mảng xanh tự hồi phục lại nhỉ!

Có lẽ anh hùng Suzuki là một người nhiệt tình ủng hộ việc bảo tồn thiên nhiên trên Trái Đất. Điều này giải thích vì sao anh ta cho phép việc trồng rừng được diễn ra kể cả khi cấm công nghệ đến từ thế giới khác.

Hoặc có lẽ là việc trồng rừng đã xuất hiện trước cả khi Chúa quỷ đến đây, nên không có bất kỳ ghi chép nào về nó.

“Vậy thì mấy người đang đánh cược bằng thứ gì?” - Vandalieu hỏi.

Vì không có loại tiền nào được lưu hành tại Talosheim nên việc giao dịch hàng hóa được thực hiện qua việc trao đổi. Cho đến bây giờ, không có bất kỳ vật phẩm nào được sử dụng như tiền tệ. Do đó, Vandalieu nghĩ rằng thức ăn sẽ là vật phẩm dùng để cá cược.

“Tôi đặt cược trà dương xỉ” - Zadiris nói.

“Của tôi là cúc đá sấy khô với muối” - Vigaro tuyên bố.

“Của ta là một phần thịt của con Noble Orc” - Borkus nói. “Cậu có thể săn được khá nhiều Orc tại Dungeon Giảm Thọ Sơn Barigen”

Vandalieu quyết định cũng đánh cược “Vậy thì tôi sẽ đặt cược rằng không có chức nghiệp mới nào xuất hiện cả bằng một chút mật ong”

“Bé con à, sao cậu lại bị quan đến thế!?” (Zadiris)

“Nếu điều tốt cứ xảy ra miết thì cô sẽ chẳng biết khi nào vận may sẽ hết. Tôi thì sợ điều đấy” - Vandalieu nói với cô.

Với những lời đó, cậu đi vào phòng thay đối chức nghiệp.

Các chức nghiệp có thể chọn: Soul Breaker (Kẻ phá vỡ linh hồn) ,Venom Fist User (Độc quyền giả) , Insert User (Khiển trùng nhân) , Archenemy (Đại địch) , Zombie Maker (Kẻ chế tác Zombie) , Tree Caster (Thụ Ma Pháp Sư)

Khác với những gì mà Vandalieu dự đoán, có đến hai chức nghiệp mới xuất hiện.

『 【 Kẻ chế tác Zombie 】và 【 Thụ Ma Pháp Sư 】sao! Mình cho rằng 【 Thụ Ma Pháp Sư 】được đọc là 'Ki-jutsushi'. Khá chắc rằng là vì mình tạo ra đám Ent Bất Tử từ hạt và cành của mấy cái cây, nhưng … 』 (Vandalieu)

Nó giống như là loại ma thuật nghệ thuật hơn. Tại Lambda, nó không được coi là ma thuật sư, nhưng được coi là những pháp sư kiếm sống bằng nghề giải trí trong các bữa tiệc hay trên đường phố.

『 Đây là phiên bản khác của 【 Thuần thú sư 】 giúp người sở hữu chức nghiệp dễ dàng thuàn hóa và đào tạo các loại ma cây hơn chăng!? 』 (Vandalieu)

Không giống như Undead hay Côn Trùng, các loại quái vật dạng thực vật thường sẽ không thể bị thuần hóa... Có lẽ Vandalieu sẽ nghĩ thêm về nó sau.

Thứ bí ẩn hơn là chức nghiệp 【 Kẻ chế tác Zombie 】. Vì Gubamon và Ternecia – lũ Pure-Breed Vampire thờ phụng ác thần đã chế tác và điều khiển Undead trăm ngàn năm trước nên Vandalieu nghĩ rằng có thể chúng đã khám phá và học được chức nghiệp đại loại như này.

“Có thể nào là chúng đã không lựa chọn chức nghiệp này chăng…hay là do chúng không thể chọn?” - Vandalieu tự hỏi.

Có lẽ chúng đã trở nên quá giống quái vật và mất khả năng sở hữu 【 Chức nghiệp 】 khi bắt đầu tôn thờ Ác Thần. Cậu đoán như thế, không có bằng chứng nào để cậu có thể xác minh suy luận của mình…đến cả Eleanora cũng không biết tên chủng tộc của lũ Pure-Breed Vampire đó là gì. Thế nên cậu sẽ để việc này qua một bên.

Còn bây giờ, bỏ qua việc cậu bị thua cược, câu hỏi đặt ra là cậu nên chọn loại chức nghệp nào? Nhưng…

『 Để cải thiện sức mạnh tổng thể trên quy mô lớn thì 【 Khiển trùng nhân 】 và 【 Thụ ma pháp sư 】 sẽ rất phù hợp. Nhưng vì kẻ tên là Riley – kẻ từng là thành viên trong tổ đội của Heinz cũng sẽ xuất hiện trong đội quân viễn chinh vào mùa xuân tới nên có lẽ… 』 (Vandalieu)

Vandalieu sẽ không cố gắng giết hắn bằng chính tay cậu. Dù cho cơ hội đó có đến, nhưng nếu nó khiến thế trận đảo chiều và gây ra quá nhiều rắc rối thì cậu cũng sẽ ngay lập tức từ bỏ ý định này. Cậu tin chắc rằng mọi người sẽ thay cậu trả thù.

Tuy nhiên, nếu lý do khiến cậu từ bỏ việc giết Riley là do sự bất lực của bản thân mình thì nó lại là một vấn đề khác nữa. Vandalieu sẽ không thể chịu được điều đó.

“... Mình sẽ chọn 【 Soul Breaker (Kẻ phá vỡ linh hồn) 】”

Đó là lý do vì sao Vandalieu chọn chức nghiệp 【 Kẻ phá vỡ linh hồn 】.

Cấp độ của các kỹ năng Thể linh hồn , Phá vỡ linh hồn Điều khiển từ xa đã tăng lên!

Bạn đã nhận được kỹ năng Parallel Thought (Tư duy song song) Materialization (Vật chất hóa) !

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 5 tuổi

Danh hiệu:【 Ghoul King 】, 【 Eclipse King 】

Chức nghiệp: Soul Breaker

Cấp độ chức nghiệp: 0

Lịch sử chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư), Golem Transmuter (Kẻ biến đổi Golem), Undead Tamer (Kẻ thuần hóa Undead)

Thuộc tính:

o Sinh lực: 125

o Mana: 247,013,388

o Sức mạnh: 90

o Nhanh nhẹn: 89

o Thể lực: 95

o Trí tuệ: 457

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 3

o Tử ma pháp: Cấp 5

o Kháng hiệu ứng: Cấp 5

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 5

o Vô niệm: Cấp 3

o Cường hóa thần tín: Cấp 7

o Tự động hồi mana: Cấp 3

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 4 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 4

o Biến đổi golem: Cấp 6

o Vô tính ma pháp: Cấp 4

o Kiểm soát mana: Cấp 4

o Thể linh hồn: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Thợ mộc: Cấp 4

o Kỹ sư: Cấp 3

o Nấu ăn: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Giả kim thuật: Cấp 3

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Phá vỡ linh hồn: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Đa niệm: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Điều khiển từ xa: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Giải phẫu: Cấp 1 (Mới!)

o Vật chất hóa: Cấp 1 (Mới!)

o Phối hợp: Cấp 1 (Mới!)

o Tư duy song song: Cấp 1 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Sát thần: Cấp 1

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

Vào khoảng khắc Vandalieu thay đổi chức nghiệp, các kỹ năng 【 Thể linh hồn 】, 【 Điều khiển từ xa 】 và 【 Phá vỡ linh hồn 】 đã ngay lập tức tăng cấp vì lượng điểm kinh nghiệm cộng thêm cho các kỹ năng khi nhận được chức nghiệp mới. Có vẻ như 【 Kẻ phá vỡ linh hồn 】 sẽ cho nhiều điểm kinh nghiệm cho các kỹ năng liên quan đến linh hồn.

Và cậu đã có thêm các kỹ năng như 【 Tư duy song song 】, nhưng… nó là cái gì? Vandalieu đoán nó cũng có phần liên quan đến linh hồn.

Điều bất thường là khả năng chiến đấu của cậu không tăng nhiều như cậu đã hi vọng.

“... Mình có nên chọn 【 Độc quyền giả 】 không nhỉ? Hay mình nên hủy nghề và chọn lại 【 Archenemy (Đại địch) 】. "

Dù sao thì【 Kẻ phá vỡ linh hồn 】 là một kỹ năng mang lại hiệu ứng bổ sung cho các đòn tấn công phép thuật và vật lý. Nó cũng có khả năng tăng thêm sức chiến đấu cho cậu.

Vandalieu an ủi bản thân như vậy và rời phòng. Cậu báo cáo kết quả cho Zadiris và những người khác ở tầng một rồi đưa họ mật ong.

Và sau đó cậu hướng đến Dungeon Thảo nguyên Ác long Borkus như cậu vẫn thường đến vào năm ngoái.

----------------------------------------------------------------

Dẫu mùa đông đang sắp đến gần, nhưng vì Talosheim bị nằm trong vùng lòng chảo giữa dãy núi phía Đông và Tây nên ánh nắng mặt trời vẫn rất gay gắt vào buổi chiều.

Trong sân sau của lâu đài hoàng gia là tượng đá của Thái Dương Cự Nhân Talos và nữ thần Vida, đây là nơi mà Talosheim nhận được nhiều ánh nắng mặt trời nhất.

Thực tế thì, ánh nắng rất mạnh trong sân vì nhiều lý do. Có thể là vì bây giờ vẫn là mùa hè hoặc là vì các bức tượng này.

“Ugh, ah, hic.”

“Hah,ah, n - nó, sâu quá!”

“T... Kuah! Ah, nó nóng quá, như thể cả cơ thể tôi đang bỏng lên vậy”

“T-tôi không thể nhận thêm nữa, đừng phun thêm mà, nó tràn ra mất!”

7c5825ec-7211-4308-a7a8-b47af3f7438e.jpg

Trong khoảng sân sau, những người phụ nữ xinh đẹp lộ da đang thở hổn hển.

“... Tôi có thể dừng lại bất kỳ lúc nào” - Vandalieu nói với 4 người phụ nữ xinh đẹp... Bilde, Basdia, Eleanora và Kachia. 『 Thật là một cảnh tượng gợi tình 』 - Cậu nghĩ.

Họ chưa làm gì dâm dục cả nhé.

Có lý do cả đấy.

“Kh-không!” - Eleanora khóc “Tôi vẫn có thể tiếp tục!”

Khói trắng bốc lên từ làn da trắng của cô, nhưng tất cả việc này bắt đầu khi Eleanora nói rằng cô muốn có khả năng 【 Kháng Ánh Nắng 】 để chuẩn bị cho cuộc chiến vào mùa xuân.

Ánh mặt trời, bạc và thuộc tính ánh sáng là những điểm yếu phổ biến của toàn bộ Vampire. Kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng trạng thái 】 không cho họ bất kỳ sự bảo vệ nào trước mấy cái đó.

Tuy nhiên, Eleanora lại khác. Vì Vandalieu là 【 Nhật Thực Vương 】, nên cô có thể có được kỹ năng 【 Kháng Ánh Sáng Mặt Trời 】.

Đội viễn chinh Khiên Quốc Mirg sẽ tấn công vào ban ngày. Không một loài người nào dám chiến đấu trong đêm vì kẻ thù của họ là những con quái vật có thể nhìn trong bóng tối.

Có lẽ sẽ có những sát thủ vampire trộn lẫn trong lực lượng chinh phạt, nhưng chúng sẽ che bản thân lại bằng một chiếc áo khoác dày hay áo giáp đầy đủ để ngăn ánh nắng chiếu dào da. Sẽ dễ dàng nhận ra nếu là trong một thị trấn, nhưng đây là cả một đội quân chinh phạt, chúng sẽ không nổi bật chút nào.

Ngoài ra, lũ Vampire sẽ tham gia vào cuộc chiến với tư cách là quân đội tư nhân hay lính đánh thuê, nên việc chúng trang bị khác với quân chính quy là chuyện bình thường.

Vandalieu nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu Elanora làm giống chúng, nhưng vì cô đã quen với sự nhanh nhẹn rồi. Nếu mang áo giáp kim loại sẽ làm tốc độ của cô chậm đi, nhưng… vẫn còn thời gian từ giờ cho đến mùa xuân nên Eleanora đã quyết định sẽ tốt hơn nếu cô học thêm được kỹ năng 【 Kháng ánh nắng 】.

Ánh nắng mặt đời thiêu đốt làm Eleanora cảm thấy rất kích thích, chỉ có ngực và thắt lưng cô được che bởi mấy mảnh vải. Vết thương thì không ngừng hồi phục bởi kỹ năng 【 Tái tạo cấp tốc 】 do Vandalieu cung cấp mana.

Và rồi Bilde, Basdia và Kachia dạo qua. Tất nhiên, là Ghoul họ không cần kỹ năng 【 Kháng ánh nắng mặt trời 】. Họ chỉ đơn giản là tập luyện ma thuật trong lúc Vandalieu cung cấp cho họ mana.

“Nh-nhưng Vandalieu, cái tay cậu đang bóp bóp tôi ( sub: Tay dạng linh thể đang xoa bóp mấy chỗ bị cứng )” (Bilde)

“Chuẩn” - Basdia nói “Cậu cứ nhấn mấy chỗ huyệt đạo gì đó nên chúng tôi cứ rên rỉ miết”

Đối với Bilde và Basdia, Vandalieu không chỉ cung cấp cho họ Mana, mà còn mát xa giống như lúc làm cho Tarea.

Cậu sử dụng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 biến đổi tay của mình, chìm nó vào trong cơ thể và trực tiếp kích thích cơ bắp lẫn huyệt đạo cứng ngắc của cả hai. Cậu thực sự là một cái máy mát xa tiện dụng.

“Và… có phải mấy cái châm cứu cũng chọt chọt mấy nơi như vậy không?” - Basdia hoang mang hỏi.

“Yep” - Vandalieu trả lời.

Các huyệt đạo được tìm thấy ở những nơi như đỉnh đầu và lòng bàn chân, nhưng cũng có nhiều nơi mà người khác giới ngại chạm vào. Vandalieu nói: “Tôi chuẩn bị bấm huyệt đấy”. Và ấn vào. Cậu rất vô tư vì tay cậu đã biến thành dạng linh hồn và phân nhánh như xúc tu, nên không cảm nhận được gì cả ngoài việc ý thức được mình đang chạm vào một sinh vật sống.

“Hiểu rồi… Vậy thì nó sẽ ổn thôi, nhưng…”

Dĩ nhiên là Vandalieu không hề quấy rối tình dục Basida. Cậu không hề chạm vào cô hay cưỡng ép.

Tình cờ thay, ở Origin, nơi khoa học và ma thuật cùng tồn tại. Khí công được thừa nhận như một dạng phép thuật. Các kỹ thuật y học phương Đông như châm cứu, ngải cứu, ấn huyệt cũng được nghiên cứu kỹ như thuốc Tây và được sử dụng rộng rãi.

Kết quả là Vandalieu đã bị đem ra làm nhiều thí nghiệm kỹ lưỡng để xem liệu Tử ma pháp có thể áp dụng vào Đông y hay không.

Nếu cậu sử dụng phép 【 Thể linh hồn 】để kiểm tra cơ thể vật sống, cậu có thể cảm nhận được các huyệt đạo. Bởi vậy, cậu hiểu rõ được vị trí và tác dụng của các huyệt đạo này trong cơ thể của Ghoul – những huyệt đạo lạ không tồn tại ở con người.

Tuy vậy, việc áp dụng Tử ma pháp vào Đông y không được thành công lắm trên Origin.

“Ah, không phải là tôi không thích khi cậu chạm vào đâu” - Basia nói “Thực sự thì tôi rất vui, chỉ là… tôi cảm thấy hơi bối rối khi cậu thô bạo như vậy thôi!”

“Vấn đề không phải là có thô bạo hay không đâu!” - Vandalieu nói “Dĩ nhiên là cũng không phải vì tôi không muốn chạm vào cô như vậy đâu, Basdia”

Đây là mát xa. Thật khó để diễn tả bởi bàn tay của Vandalieu đã trở thành dạng linh hồn và phân nhánh ra các xúc tu, nhưng nó vẫn là mát xa. Không có gì dâm dục cả.

Kachia thở dốc: “Cậu… cho tôi… quá nhiều mana rồi”

Vandalieu không làm gì khác ngoài việc cung cấp mana, nhưng nó lại thành ra như vậy.

“Hmmm, nhưng tôi chỉ cho cô một chút xíu thôi mà?” - Vandalieu nói.

“Cái chút xíu đó quá nhiều rồi đó!! Tổng lượng mana của tôi cũng chưa quá hai trăm đâu!!”

Kachia, người đã có một lần thay đổi chức nghiệp thành Pháp Sư Tập Sự, có lượng mana tối đa dưới hai trăm. Phụ nữ Ghoul thường có năng khiếu về ma thuật, vì vậy dù bể mana của Kachia nhỏ hơn một chút, nhưng nó vẫn lớn hơn so với một người đàn ông Ghoul.

Nguyên nhân có lẽ vì cô ấy từng là một mạo hiểm giả con người.

Các chiến binh tiên phong như Hiệp Sĩ có ít mana hơn những pháp sư thông thường. Bù lại thì họ sẽ có chỉ số vật lý cao hơn so với pháp sư.

Không giống như pháp sư, Mana của chiến binh không bị tiêu hao trừ phi sử dụng võ kỹ. Trên thực tế những người có nhiều mana hơn Sinh lực sẽ không bao giờ chọn chiến đấu ở tiền tuyến.

Kachia từng là chiến binh, và các chỉ số được tăng khi cô thành Ghoul đã bị ảnh hưởng. Mức tăng mana tương đối lớn hơn các loại chỉ số khác, nhưng vì chỉ số mana ban đầu của cô vốn rất nhỏ, nên sau khi tăng thì cũng không nhiều.

Cô đã trở thành Pháp Sư Tập Sự với bể mana nhỏ này, nhưng vì thiếu thốn mana, nên Kachia không thể luyện tập ma pháp và cũng gặp khó khăn rất nhiều trong việc tăng cấp các kỹ năng.

Đó là lý do tại sao mà Vandalieu thường hay đi cùng cô để giúp bổ sung mana, nhưng…vấn đề lúc này lại là cảm quan của cậu.

“Một lượng nhỏ” đối với Vandalieu – người sở hữu bể mana hơn 200,000,000 cũng có thể lên tới hàng chục ngàn. Hai trăm chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với cậu vậy.

Do đó, mỗi khi Kachia hết mana, Vandalieu đổ vào một “chút xíu” mana - ở hàng chục nghìn.

Kết quả là Kachi thở hổn hển và cái gì đó “tràn ra”.

“Đúng là vậy. Nhưng dù mana có tràn ra thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cơ thể cô đâu, phải vậy không!?” (Vandalieu)

“Không. Cậu nói đúng. Nhưng nó vẫn rất…” - Kachia trông khủng hoảng.

“Dù sao thì mana của cô cũng đã hồi rồi đấy, nên hãy tiếp tục tập luyện đi” (Vandalieu)

“K-không thể nào, nếu tôi cứ luyện tập, mana sẽ cạn lần nữa…”

“Nếu thế, tôi sẽ bơm thêm vào” (Vandalieu)

Kachia rên lên bất mãn. Vì lý do nào đó, những giọt mắt của cô bắt đầu rơi. Bilde và Basdia đã bắt đầu luyện tập lại trước cả cô.

Bilde sở hữu thiên phú với Thổ ma pháp, Basdia thì với Thủy, trong khi Kachia thì đến bốn thuộc tính Hỏa, Phong, Quang và Không gian. Tài năng ma pháp của Bilde chỉ ở mức trung bình, tài năng của Basdia trong ma thuật thì còn thấp hơn cả Bilde. Đó là lý do trước giờ Basdia vẫn luôn định hướng trở thành chiến binh và đam mê võ thuật hơn là học ma pháp. Trong trường hợp của Kachia, cô từng được bảo rằng phép thuật của cô là vô dụng, vì vậy cô đã từ bỏ nó trước cả khi trở thành mạo hiểm giả.

Tuy nhiên, vì hạng Basdia đã tăng, Kachia thì đã trở thành Ghoul và đã thay đổi chức nghiệp, chỉ số Mana và Trí lực của họ cũng đã tăng lên, đủ để luyện tập ma thuật.

Giống như Eleanora, họ cũng chỉ mang hai mảnh vải trên người vì truyền thống ăn mặc của Ghoul, nhưng họ còn cởi đồ nhiều hơn nữa vì cơ thể họ “quá nóng”.

Eleanora thở hổn hển “V-vandalieu sama… chỉ một chút… một chút nữa thôi… kỹ năng…”

“Hmm… điều khiển mặt đất thật khó. Ngài đã làm như thế nào vậy Đức vua?” - Bilde hỏi.

“Được rồi, một lần nữa nào!” – Basdia tự động viên.

Kachia thở dài “Nếu không nhanh nhận kĩ năng thì mình nghiện cảm giác này mất!”

Làn da trắng như tuyết của Eleanora trở sang màu đỏ cháy, rồi quay lại màu trắng. Bilde và Kachia thì có bộ da nâu xám đẹp khỏe mạnh. Da Basdia có cùng màu nhưng đậm hơn cùng với những đường vân họa tiết màu đỏ đi khắp làn da cô.

Các đường cong trên cơ thể họ rung rẩy kích thích. Vandalieu tự hỏi liệu có xúc phạm thần thánh quá không khi làm mấy cái trò này trước tượng thần, nhưng có vẻ Vida và Talos khá cởi mở trong vấn đề này.

Nghĩ đến Vida, Vandalieu tự hỏi liệu Vida có gửi cho cậu bất kì lời sấm truyền nào không.

Vandalieu có cầu nguyện mỗi ngày tại nhà thờ, nhưng những gì cậu làm cũng chỉ giống như việc cúi đầu trước tượng Bồ Tát trên Trái Đất, liệu nó có đủ không?

Vì lời tiên tri của Nuaza có đề cập đến cậu, nên có lẽ Vida cũng đã chú ý đến cậu.

『 Có lẽ mình nên nhờ Nuaza dạy cách cầu nguyện 』 (Vandalieu)

----------------------------------------------------------------

Trong ngày tuyết mùa đông lãnh lẽo, những người lính đang bận rộn với việc làm gỗ.

“Quả thật cũng tốt khi chúng ta được trả tiền, nhưng cảm giác như ta là nô lệ vậy” - Một người lính đang vận chuyển đá nói.

Người lính bên cạnh cười cay đắng. “Hey hey, chẳng có nô lệ nào được trả tiền đâu” - Gã ta nói “Mà kể cả có, thì cũng chả phải ở đây”

Những người lính này đang nhận nhiệm vụ xây dựng một pháo đài tại lối ra vào đường hầm ở Khiên Quốc Mirg.

Quái vật bên trong đường hầm đã bị Riley càn quét sạch sẽ. Nhưng vì đường hầm nối qua Rặng núi biên giới nên không biết được gì cả.

Những con quái hạng 3 thường gặp trong Tổ Quỷ đang tung hoành ở đây, và còn những con mạnh hơn nữa.

Thế nên việc xây dựng một pháo đài ở đây là vô cùng cần thiết.

Tuy nhiên, vì các thợ xây sẽ không làm việc ở nơi nguy hiểm này nên Hội đồng đã cử binh lính thực hiện việc xây dựng. Một phần ba sẽ canh gác, một phần ba sẽ xây dựng pháo đài và một phần ba còn lại sẽ nghỉ ngơi. Họ sẽ luân phiên như vậy cho đến khi pháo đài được hoàn thành.

Ngoài ra, còn có hàng chục mạo hiểm giả bao gồm cả hạng C được thuê để theo dõi và bảo vệ pháo đài nếu cần.

Sẽ không có con quái vật nào trên Hạng 5 xuất hiện ở đây vì 【 Bích phong thương 】 Riley và tổ đội của hắn đã càn quét sạch những con mạnh mẽ như một con Stone Dragon hạng 8 trước đó rồi.

Bởi vì hàng phòng thù của chúng rất vững chắc nên chỉ có một vài binh lính bị thương chứ không có thương vong nào cả. Trận chiến với Vương quốc Orbaume còn nguy hiểm hơn thế này nhiều.

Thật khó tin đây đã là một vùng đất bị nguyền rủa, nơi những con rồng và Vampire tung hoành.

“Nhưng chán quá đi” - Một người lính than thở.

Nơi này cách xa khu định cư con người. Nên không có ai bán hàng rong, nghệ thuật hay gái bán hoa, còn bị cấm uống rượu nữa chứ.

Thức ăn thì cũng chi là bánh mì cứng, thịt khô, một ít phô mãi lẫn rau khô.

Riley đã hào phóng phân phát thịt Rồng khi gã còn ở đây, nhưng một nhà mạo hiểm giả hạng C thì sẽ không được đối xử tốt như vậy.

Người đàn ông: “Ah, nghĩ về nó, tôi nghe đồn rằng mạo hiểm giả rank S, Schneider sấm chớp, đã từ chối tham gia cuộc viễn chinh”

Người khác khịt mũi – “Chắc rằng lão rank S đó bận chơi phụ nữ rồi. Hắn nên chết đi”

“Đừng nói nữa. Chúng ta sẽ tận hưởng khi về thị trấn sau. Dù sao cái pháo đài này rất cần thiết cho chuyến thám hiểm sắp tới.”

“Đúng là vậy…ngươi nghĩ rằng chúng ta có được tham gia vào chuyến viễn chinh này không?” (Tên lính)

“Bất khả thi!” (Tên lính)

Có tin đồn rằng chỉ những người ưu tú mới được chọn cho cuộc thám hiểm. Những người lính bình thường như họ sẽ chẳng có cơ may để lọt một chân.

“Sao cũng được. Theo như giáo điều của Alda-sama. Tôi chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra nếu ta làm việc chăm chỉ!” (Tên lính)

“Đúng vậy. Alda-sama, Alda-sama, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ, nên làm ơn hãy ban  phước cho chúng tôi với lũ đàn bà tại quán bar đi!” (Tên lính)

“Tôi nghĩ ông nên cầu nguyện để được thăng chức thì tốt hơn!” (Tên lính)

Những người lính vừa đùa giỡn vừa đóng đinh.

----------------------------------------------------------------

Tên: Eleanora

Hạng: 9

Chủng tộc: Noble-born Vampire Viscount (Noble Vampire Tử tước)

Cấp độ: 47

Chức nghiệp: Vassal Warrior (Chiến binh chư hầu)

Cấp độ chức nghiệp: 45

Lịch sử chức nghiệp: Nô lệ, Người hầu, Pháp sư tập sự, Chiến binh tập sự, Pháp sư, Kẻ sử dung Qủy nhãn.

Tuổi: 8 tuổi (Bị biến thành Vampire khi 20 tuổi. Tuổi thực: 28)

Kỹ năng bị động:

o Tự cường hóa (Nô lệ): Cấp 4 (Lên cấp!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Tái tạo cấp tốc: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Kháng hiệu ứng trạng thái: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Trực giác: Cấp 3

o Tha hóa tinh thần: Cấp 3

o Tự động hồi phục mana: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Phát hiện sự tồn tại: Cấp 3

o Kháng ánh nắng: Cấp 3 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Đào mỏ: Cấp 1

o Thời gian ma pháp: Cấp 5

o Sinh mệnh ma pháp: Cấp 5

o Vô tính ma pháp: Cấp 2

o Kiểm soát mana: Cấp 3

o Kiếm thuật: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Bước chân thầm lặng: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Ăn cắp: Cấp 1

o Làm việc nhà: Cấp 2

o Thuẫn thuật: Cấp 2 (Mới!)

o Giáp thuật: Cấp 1 (Mới!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 1 (Mới!)

o Vô niệm: Cấp 1 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Mị ma nhãn (Charming Demon Eyes): Cấp 7

----------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về chức nghiệp: Vassal Warrior

Còn được gọi là Gladiator (Đấu sĩ). Đây là chức nghiệp có thể đạt được khi một cá thể sở hữu kỹ năng chiến đấu cận chiến trong khi vẫn là nô lệ. Chỉ có chủ nhân của nô lệ này mới có quyền cho phép cá thể nô lệ có quyền nhận được chức nghiệp này hay không.

Trạng thái nô lệ không được xác định bởi cấu trúc nô lệ trong xã hội hoặc là trạng thái tinh thần của người sở hữu chức nghiệp mà là bằng một dấu ấn trên cổ áo của nô lệ đó, hoặc dấu ấn này sẽ được khắc trực tiếp lên cơ thể của chủ sỏ hữu chức nghiệp như là một hình xăm – một bằng chứng cho sự phục tùng.

Chức nghiệp này cho lượng điểm thưởng kinh nghiệm hệt như chức nghiệp chiến sĩ thông thường. Hơn nữa, nó còn giúp cho chủ sở hữu nhận được các kỹ năng như 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】, 【 Sức khỏe cường tráng 】, 【 Cường hóa cơ bắp 】, và【 Tự cường hóa: Nô lệ 】 - một kỹ năng cho phép tăng cường các chỉ số thuộc tính khi là nô lệ của một ai đó.

Khác với chức nghiệp chiến sĩ, 【 Vassal Warrior 】 sẽ không cung cấp điểm kinh nghiệm thêm cho các kỹ năng 【 Giáp thuật 】nên đây không phải là chức nghiệp phù hợp cho những người sử dụng khiên.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Segsssssss
Sao ko nude luôn đê
Xem thêm
Insect User chứ trans ơi :v
Xem thêm
mong lúc van lớn lên thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn :))
Xem thêm