• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cuộc hành quân của quân đoàn Nhật thực Vương

Ngoại truyện 2: Vị thần duy nhất còn sót lại trong số 11 vị thần sáng thế

4 Bình luận - Độ dài: 6,380 từ - Cập nhật:

Alda, vị thần của luật lệ và số mệnh. Đấng sáng tạo duy nhất vẫn còn tồn tại trên Lambda. Kẻ sở hữu sức mạnh to lớn nhất trên khắp cõi này.

Nguồn gốc của sức mạnh đó đến từ những thuộc hạ và những kẻ tôn thờ ông ta, và quan trọng nhất, số lượng tín đồ cầu nguyện đến ông ta.

Dù chịu nhiều thương tổn trong trận chiến với Chúa quỷ nhưng ông ta vẫn là kẻ mạnh hơn hẳn Vida.

Ông ta được mô tả là một ông già khắc khổ, tóc bạc trắng, và giữ một cuốn sách nặng trịch, đôi mắt trông rất nghiên khắc, cầm một cái lưỡi hái phán xét lớn bên tay trái và một ngọn đuốc bên tay phải, hoặc một vầng trăng sáng. Đó là tất cả những ngoại hình và biểu tượng của ông ta.

Alda đã lo lắng về rất nhiều thứ trong hàng chục ngàn năm qua. Những điều mà ông ta lo lắng tất nhiên là về tương lai của thế giới Lambda mà ông ta yêu quý.

Nói chính xác hơn, ông ta luôn lo lắng. Ông ta đã suy ngẫm, lắng nghe lời nói của các tín đồ, suy nghĩ về việc làm sao để giữ thế giới này luôn trong sáng, làm sao để giữ gìn trât tự, làm sao để mang lại và duy trì hòa bình, làm sao để truyền bá những tư tưởng này đến với con người và khiến cho họ hiểu. Ông ta luôn suy nghĩ về những thứ như vậy.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra một cách thuận lợi trong hàng chục ngàn năm nay.

“Ta cho là đã đến lúc phải thay đổi những chính sách đã áp dụng cho đến giờ. Thật là khó chịu nhưng mà ta lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý với những lời của vị thần luân hồi đó. Tuy nhiên ...” Alda lẩm bẩm với chính mình, và cố gắng suy nghĩ.

“Xin hãy chờ một chút” – một giọng nói khác vang lên. Curatos, vị thần ghi chép, một vị thần cấp dưới của Alda, và là vị thần thân cận của ông ta, đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Curatos là một người hầu (cũng giống như là các thiên thần trên Trái Đất) được tạo ra bởi Alda một thời gian ngắn sau khi thế giới được khai sinh và ông ta trở thành một vị thần. Curatos không sở hữu thần tính của riêng mình, ông ta chỉ đơn giản là cận thần của Alda và điều này được thể hiện bởi cuốn sách mà ông ta đang cầm trên tay.

“Thưa chúa tể, ngài không cần phải để tâm đến mấy lời của Rodcorte” Curator khuyên nhủ. “Sự 『 phát triển 』 mà ông ta nói chỉ đơn thuần là một sự giả tạo”

“Bình tĩnh nào, Curatos” Alda nói, trấn an người hầu của ông ta. “Đâu cần thiết phải thừa nhận 『 sự phát triển 』 mà Rodcorte đã nói đâu.”

Rodcorte đã nói với Alda và các vị thần khác rất nhiều lần rằng thế giới này đang kém phát triển và 『 sự phát triển 』 là cần thiết.

Tuy nhiên, những lời đó lại không lọt tai Alda và các hộ thần của ông ta, nó còn không bằng một lời phàn nàn mơ hồ, vô nghĩa.

Sự phát triền, truyền thụ của nền văn hóa và nghệ thuật, sự tiếp nối ổn định của một nền văn minh. Đó là những điều tuyệt vời.

Nhưng đối với Alda và những vị thần khác, đây lại không phải là thứ cần phải được ưu tiên nhất.

Đối với vị thần của pháp luật và số phận Alda và các hộ thần, cũng như những vị thần hỗ trợ ông ta như Yupeon, đây là thời điểm chiến tranh. Dù Chúa quỷ và Vida đã bị đánh bại, nhưng những ác thần vẫn đang ẩn mình trong khi quái vật và những chủng tộc do nữ thần Vida tạo ra đang xây dựng tổ của chúng.

Ưu tiên nhất lúc này là cuộc chiến chống lại các ác thần, quái vật và các chủng tộc do nữ thần Vida tạo ra. Công dụng của việc ưu tiên『 sự phát triển 』là gì chứ?

Và rồi, Alda đã nhận ra rằng ý nghĩa thực sự của 『 sự phát triển 』mà Rodcorte mong muốn. Rodcorte chỉ đơn giản là mong muốn dân số thế giới này tăng lên. Bởi vì khi mà số lượng linh hồn đi qua vòng luân hồi tăng lên, sức mạnh của ông ta cũng sẽ tăng lên.

Nhưng ngược lại, Alda không đặc biệt muốn dân số thế giới này tăng lên.

Nếu dân số tăng lên quá nhiều, số lượng tài nguyên yêu cầu để duy trì cho họ cũng sẽ tăng lên, nhiều phe phái sẽ hình thàn và rồi những quốc gia mới sẽ được thành lập. Và sau đó sẽ xảy ra những xung đột, khiến cho việc duy trì trật tự trở nên khó khăn hơn.

Thật sự rất khó để có thể duy trì dân số thế giới hiện tại dưới một trăm triệu. Nếu tổng dân số của Lambda tăng lên hàng tỉ như yêu cầu của Rodcorte, thì Alda sẽ không thể nào dự đoán được sự hỗn loạn nào sẽ xảy ra. Chỉ việc tưởng tượng thôi thì ông ta đã thấy đáng sợ rồi.

“Ngay từ đầu, 『 sự phát triển 』đã không cần thiết cho việc duy trì thế giới rồi” – Alda nói. “Thật vô lý khi sử dụng những thế giới khác làm ví dụ”

Ông ta ngưỡng mộ khoa học và công nghệ mà không cần dùng đến phép thuật, nhưng thực sự là những thứ đó có cần thiết ở Lambda không?

Điện, ô tô, thuốc súng và thuốc nổ, máy bay, máy tính, giao dịch chứng khoán. Những lợi ích mang lại từ những điều này chắc chắn là rất lớn, và nó chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của người dân trở nên phong phú và thuận tiện hơn. Nhưng liệu chỉ nhiêu đó thôi có đủ để bù đắp lại những bất lợi mà chúng mang tới không?

Thực tế, nếu như những thứ như thế tồn tại thì người dân trên Lambda sẽ cũng phá hủy tự nhiên để làm nguông năng lượng. Không chỉ thế, xung đột và chiến tranh cũng sẽ diễn ra càng nhiều hơn…đấu đá để tranh giành nguồn tài nguyên.

Ô tô khiến hàng chục ngàn người chết vì tai nạn mỗi năm. Thuốc súng, thuốc nổ và máy bay được sử dụng cho những cuộc chiến. Máy tính xuất hiện cũng có thể làm cho tỷ lệ tội phạm tăng lên, trong khi giao dịch chứng khoán khiến mọi người lo lắng về những thứ không có hình dạng vật lý và tự hủy hoại bản thân.

Điều ngu ngốc nhất trong tất cả những thế giới tồn tại những thứ này chính là không có bất kỳ một hệ thống nào được lập ra để kiểm soát người sử dụng chúng. Dù cho các hệ thống này có được thành lập thì người dân ở thế giới đó vẫn không tuân theo.

Phép thuật đã tồn tại ở Lambda. Có những hạn chế cho sự tồn tại của nó, đó là việc người ta dùng nó để giết nhau.

Vậy thì tại sao những hạt giống thảm họa từ thế giới khác lại phải được gieo vào thế giới này thêm nữa chứ?

Đó là lý do tại sao những lời mà Rodcorte nói không để lại chút ấn tượng mảy may nào với Alda cả. Ông ta sẽ chỉ đơn giản trả lời rằng “Mọi thế giới đều có hoàn cảnh riêng”.

Và các vị thần khác cũng đồng ý với ông ta.

“Vậy ngài định thay đổi sách lược của ngài như thế nào?” – Curatos hỏi. “Hệ thống luân hồi của Chúa quỷ và hệ thống luân hồi của Vida ... Nếu không phá hủy chúng, thế giới này sẽ không thể nào biết được hoà bình, thưa chúa tể của thần.”

Mục tiêu của Alda là phá hủy các hệ thống luân hồi của thế giới này ngoài cái của Rodcorte, mang đến sự hủy diệt cho các ác thần, quái vật và các chủng tộc do Vida tạo ra.

Hệ thống luân hồi mà Rodcorte đã tạo ra và hiện đang cai trị, không giống như bản thân Rodcorte, đã là hoàn hảo. Tuy nhiên, hai hệ thống còn lại thì khác, chúng là những thất bại phẩm.

Hệ thống luân hồi do Chúa quỷ tạo ra vẫn đang tiếp tục sản sinh ra quái vật trong thế giới này. Nó thậm chí còn được các ác thần sử dụng để tự tái sinh và được hồi sinh.

Nó đã đóng góp lợi ích cho người dân của thế giới này dưới dạng Dungeon, nhưng đó chỉ là lợi ích duy nhất để đổi lấy hàng trăm không, hàng ngàn cái bất lợi. Và những linh hồn không cần thiết thì cũng chỉ cung cấp thêm quái vật cho Dungeon. Dungeon vốn không thể tạo ra và bố trí những con rối vô hồn ... Mặc dù điều này đòi hỏi Alda phải chờ đợi sự hồi sinh của Ricklent, vị thần của thời gian và ma thuật.

Và hệ thống luân hồi được Vida tạo ra thì rất không ổn định. Vì đây chỉ là một hệ thống bắt chước nên nó rất tệ. Dường như Vida đã nghĩ đến việc chuyển sự luân hồi của mọi sinh vật trên thế giới này sang hệ thống đó vào một ngày nào đó, nhưng điều đó sẽ là một nỗ lực quá nguy hiểm.

Vida đã giao phối với quái vật để tạo ra các chủng tộc mới nhằm ổn định hệ thống của cô và sinh ra Vampire để chúng hỗ trợ cô quản lý hệ thống này. Việc giao phó một hệ thống bất ổn như thế cho những linh hồn trên Lambda là điều không tưởng.

“Cũng có nhiều linh hồn dũng cảm đã chiến đấu vì lý tưởng của ngài,” – Curatos nói. “Cho lợi ích của họ ... ”

Curatos đã “ghi chép” tất cả các sự kiện lịch sử cho đến giờ. Do đó, ông ta đã sử dụng quá khứ làm tài liệu tham khảo để đưa ra quyết định cho mọi việc.

Alda nở nụ cười cay đắng với Curatos.

“Ta chắc chắn sẽ không từ bỏ việc chấm dứt những thứ điên rồ mà Vida đã tạo ra” - Alda nói. “Ta đang suy nghĩ về việc liệu ta có nên sửa đổi cách ta đang làm việc không.”

Curatos thở phào nhẹ nhõm. Và rồi ông ta bắt đầu cố gắng ghi lại những suy nghĩ của Alda.

“Vậy ngài định sửa đổi phương pháp như thế nào?” Curatos hỏi.

Cách mà Alda đã làm mọi thứ cho đến bây giờ là làm cho những lời chỉ dẫn của ông ta trở nên rõ ràng và sau đó để lại những phương pháp cụ thể để đưa chúng vào thực tiễn cho mọi người.

Các vị thần là những người hướng dẫn cho con người, không phải là những kẻ cai trị. Đây là sự thật duy nhất mà Alda đồng quan điểm với các vị thần ở thế giới khác.

Giáo lý của Alda chỉ dẫn rằng “Các ác thần và các chủng tộc do Vida tạo ra phải bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, những kẻ không tin vào giáo điều của Alda mà sử dụng các kiến thức và thiết bị từ thế giới – những kẻ đi theo anh hùng sa ngã Zakkart cũng phải bị tiêu diệt”.

Thế rồi Alda truyền giáo điều này cho các thần sứ và tín đồ của mình qua lời sấm truyền.

Dù thế thì khi giáo điều này được truyền sang người khác đã bị bóp méo. Cũng giống như việc “tam sao thất bản” vậy. Thêm vào đó, cũng có nhiều kẻ lợi dụng những giáo điều này để làm những việc riêng cho bản thân.

Một ví dụ gần đây về điều này đã xảy ra trong Nhà thờ của chính Alda trong Đế quốc Amid. Việc hủy diệt của các chủng tộc Vida, cũng như kiến thức được mang đến từ thế giới khác đã được ưu tiên quá nhiều so với việc tiêu diệt các ác thần và những thuộc hạ của chúng. Và Đế quốc cũng đã sử dụng điều này trong chính sách cai trị của chúng quá nhiều.

Bởi vậy, Hihiryushukaka, 【 Ác thần lạc thú 】 đã có cơ hội mở rộng ảnh hưởng của nó từ trong bóng tối.

“Ta sẽ nói với họ chính xác những gì cần được ưu tiên” Alda nói. “Cho đến giờ, ta đã hy vọng rằng mọi người sẽ tự ta đưa ra quyết định chính xác, nhưng có vẻ như ta đã mong muốn những điều vô nghĩa như thế quá lâu rồi.”

“Một quyết định không thể tránh khỏi” - Curatos đồng ý với ông ta “Đây là một quyết định không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, ngay cả ngài cũng vẫn chưa phải là toàn tri và toàn năng, chúa tể của thần.”

“Đúng. Ngay cả từ thần vực này, có rất nhiều điều ta không thể thấy. Đó là lý do ta đã hy vọng rằng mọi người sẽ đưa lời sấm của ta vào thực tế theo cách phù hợp với họ. Tuy nhiên…” (Alda)

“Vậy ngài sẽ muốn họ ưu tiên những gì đây?” Curatos hỏi Alda một lần nữa “Rốt cuộc nó có nên là sự hủy diệt của các chủng tộc được sinh ra bởi Vida không? Hoặc có lẽ ngài sẽ giới hạn mục tiêu là những sinh vật bẩn thỉu với dòng máu quái vật trộn lẫn trong huyết quản của chúng?”

Ảnh hưởng của các chủng tộc do Vida tạo ra đã giảm đi rất nhiều trong một trăm ngàn năm qua. Số lượng quốc gia độc lập của riêng chúng cũng rất ít, và thậm chí chỉ có những quốc gia tồn tại với quy mô chỉ vài nghìn công dân. Có những trường hợp ngoại lệ như lũ Pure-Breed Vampire, nhưng nhìn chung chúng không có quá nhiều sức mạnh. Việc nghiền nát từng chủng tộc riêng lẻ để tiêu diệt tất cả sẽ tương đối đơn giản.

Đó có thể là lý do tại sao Curatos đoán rằng Alda sẽ ưu tiên điều này.

“Không, Curatos” – Tuy nhiên, Alda nói “Ta đang lên kế hoạch để nói với mọi người rằng nên ưu tiên các cuộc chiến chống lại ác thần”

“Chúa tể của thần! Vẫn còn nhiều kẻ bảo toàn sức mạnh cả chúng, bao gồm cả 【 Ác thần lạc thú 】. Bellwood-dono vẫn đang ngủ say sau khi anh ta và 【 Ác thần tội lỗi (Evil God of Sinful Chains) 】 đánh nhau. Ngài có thể chấp nhận được điều này không?”

Như Curatos đã nói, các ác thần đã bảo toàn sức mạnh của chúng tốt hơn các chủng tộc do Vida tạo ra. Không chỉ có những kẻ như 【 Ác thần lạc thú 】 đã gieo rắc gốc rễ của hắn vào sâu trong xã hội người dân trên Lambda. Ngoài ra còn có những kẻ đã thành lập quốc gia riêng của chúng trên một hòn đảo tách biệt với lục địa.

“Ta chắc chắn rằng cuộc chiến chống lại các ác thần sẽ rất khốc liệt và khắc nghiệt” - Alda nói “Tuy nhiên, nếu việc tiêu diệt các chủng tộc Vida được ưu tiên, các ác thần sẽ lợi dụng điều này. Ngươi đã ghi lại những sự kiện xảy ra với 【 Thương băng thần thánh 】Mikhail rồi mà nhỉ?”

【 Thương băng thần thánh 】Mikhail là một anh hùng đã thu hút sự chú ý của Alda trong thời gian gần đây. Hắn là kẻ đã áp dụng giáo điều của Alda và anh hùng Bellwood thành lẽ sống của mình. Alda đã dự định sẽ biến hắn ta thành thuộc cấp dưới trướng mình hoặc ít nhất là trở thành thần sứ. Tùy vào thành tích mà có thể Alda cũng sẽ biến hắn ta thành một anh hùng mạnh mẽ sánh ngang với các vị thần, hệt như Bellwood vậy.

“Quả thực là thần  đã làm vậy” – Curatos trả lời. “Cá nhân có giá trị đó đã bị cướp khỏi chúng ta bởi bóng tối”

Linh hồn của Mikhail đã bị đánh cắp bởi một cái gì đó. Đó có thể là hành động từ các thuộc hạ của Ác thần lạc thú hoặc thuộc hạ của một ác thần nào đó đã ảnh hưởng đến khu vực ở bên kia Rặng núi biên giới.

“Dù kẻ đó có là ai đi nữa thì hắn cũng đang lợi dụng cuộc xung đột giữa ta và Vida để thực hiện những hành vi như thế” - Alda nói. “Thế nên, việc tiêu diệt lũ ác thần đó nên được ưu tiên hơn so với việc tiêu diệt các chủng tộc bị suy yếu do Vida tạo ra. Ngoài ra thì đã có một số chủng tộc do Vida sinh ra cũng đã có vị thế trong xã hội loài người.”

Trong số các chủng tộc do Vida tạo ra bao gồm Titans, Người thú và Dark Elves đã thiết lập sự tồn tại của họ trong loài người. Thường dân, nô lệ, người lao động, thợ mỏ, gái mại dâm, mạo hiểm giả, thợ thủ công. Hầu hết họ ở vị trí thấp hơn trong xã hội, nhưng cũng có những người là quý tộc và hoàng tộc trong số đó.

Vì bản chất họ không xấu xa, nên có một số lượng không nhỏ các quốc gia đã chấp nhận họ là một phần của xã hội.

“Ngay cả khi ta chỉ thị chúng phải bị tiêu diệt một cách không khoan nhượng, ý chí thực sự của ta sẽ không được truyền đạt. Rốt cuộc, người ta không thể nói về các hệ thống luân hồi”

Nếu Alda ra lệnh cho người dân giết những người hàng xóm đức hạnh của họ chỉ vì họ là thành viên của các chủng tộc do Vida tạo ra, họ sẽ chỉ trích ông ta là một vị thần bất công và nhiều người sẽ phản đối.

Alda hy vọng rằng những các tín đồ của ông ta có thể khiến người khác hiểu, nhưng nó vẫn không phải là một lựa chọn sáng suốt.

“Vì vậy, mục tiêu là phải ưu tiên lũ ác thần” - Alda kết luận. “Trong thời gian đó, chúng ta phải hỗ trợ loài người và xây dựng kế hoạch tiêu diệt các chủng tộc của Vida.”

“Thần hiểu rồi” - Curatos nói. “Tuy nhiên, mọi người có hiểu ý định của ngài ngay lập tức không, thưa chúa tể của thần?”

“Vấn đề nằm ở chỗ đó” (Alda)

Ngay cả khi Alda sử dụng lời sấm truyền để truyền đạt ý chí của ta, ông ta không thể gặp gỡ mọi người và nói chuyện trực tiếp với họ. Thông tin cần phải được giảm bớt để mọi người có thể hiểu, và thậm chí sau đó, những tín đồ của ông ta đã nhận được nó sẽ cần phải dịch nó thành từ của riêng chúng. Chỉ sau đó, ý chỉ của một vị thần có thể được truyền đạt.

Nếu bộ não của một vị thần là siêu máy tính, thì bộ não của một người bình thường chỉ là một cái laptop thế hệ cũ. Đó là lý do tại sao Alda cần phải chọn một cá nhân mạnh mẽ trong số các tín đồ khi đưa ra một lời sấm truyền để đảm bảo rằng ông ta và tín đồ có thể giao thoa suy nghĩ.

Nếu ông ta chọn một cá nhân không có kỹ năng, họ có thể không hiểu ý nghĩa của lời sấm truyền và có thể giải thích sai. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể không nhận ra rằng họ đã nghe một lời sấm truyền.

Đó là lý do tại sao các vị thần thường chỉ gửi những lời sấm truyền ngắn gọn, dễ hiểu cho những người được chọn.

Mọi nguyện sẽ khác nếu Alda giáng trần như ông ta đã làm trong thời đại của các vị thần hoặc chào đón linh hồn của những anh hùng như Mikhail vào thần vực sau khi chết.

“Liệu họ có thể chấp nhận ý chỉ của ngài ngay cả khi nó đã được truyền đạt chứ?” – Curatos hỏi. “Rốt cuộc, chúng ta, các vị thần và hộ thần đã lên án các chủng tộc của Vida là ác quỷ cho đến tận bây giờ.”

“Như mọi người có thể được nói về hệ thống luân hồi, việc tiêu diệt các chủng tộc của Vida đã được chứng minh là nhân danh công lý vĩ đại, nhưng dường như điều này đã phản tác dụng.”

Alda tin rằng các chủng tộc được tạo ra thông qua việc gây giống với lũ quái vật là xấu xa. Có thể có một số cá nhân tốt trong số họ, nhưng với cách sống như lũ Vampire, gốc rễ của cái ác vẫn sẽ luôn tồn tại. Không đâu xa, hiện tại thì chúng đã phá hủy phần lớn trật tự của thế giới.

Cách sống của Vampire, cũng như sự xuất hiện của các Lamia và Scylla, khác biệt rất nhiều so với loài người. Thế nên, nhiều người đã tin lời Alda và coi chúng là mục tiêu cần bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, như Alda đã đề cập cách đây không lâu, có một số thành viên của các chủng tộc Vida đã được xã hội chấp nhận. Đó là lý do tại sao Curatos, và thần băng Yupeon, đã tuyên bố trên danh nghĩa của Alda, rằng họ phải bị tiêu diệt.

Để phá hủy hệ thống luân hồi thì cần phải sở hữu khả năng 【 Phá vỡ linh hồn 】hoặc loại bỏ các điểm đến cho các linh hồn tái sinh ... giết chết mọi sinh vật sống đơn lẻ mà các linh hồn có thể tái sinh vào. Không thể có ngoại lệ nào khác, dù rằng một trong số những loài chủng tộc Vida tạo ra là tốt.

“Giờ ta nên xử lý vấn đề này như thế nào đây?” – Alda băn khoăn. suy nghĩ của ông ta rất điên cuồng, nhưng ông ta thực sự đã cống hiến hết mình cho công việc như một vị thần thực sự.

Alda đang lan tỏa ra khắp thế giới Lambda thuộc tính ánh sáng mà ông ta cai trị và thuộc tính sinh mệnh mà ông ta đã đánh cắp từ Vida.

Thông thường, Lambda sẽ hoạt động với sự hỗ trợ của tám vị thần thuộc tính và ba vị thần khác là Marduke, Zerno và Gangpaplio.

Tuy nhiên, sau trận chiến với Chúa quỷ và cuộc đấu tranh giữa ông ta và Vida thì Alda là người duy nhất còn lại. Các thuộc tính lửa và gió đã hoạt động thông qua các vị thần cấp dưới còn lại của Zantark và Shizarion chia sẻ sự quản lý của họ.

Để ngăn chặn Vida và các vị thần cấp dưới của cô được hồi sinh, Alda đã đánh cắp thuộc tính của cô -  thuộc tính sinh mệnh.

Vì vậy, giờ đây Alda phải quản lý thuộc tính sinh mệnh mà ông ta không chuyên. Các vị thần cấp dưới của ông ta đã hỗ trợ ông ta, nhưng đó thực sự không phải là chuyên môn của ông ta, vì vậy nó sẽ không có nhiều ý nghĩa trong một trận chiến.

Điều này cũng giống như yêu cầu một cầu thủ đá banh chuyên nghiệp đột nhiên sở hữu khả năng của đô vật sumo và giờ đây phải dùng khả năng đó để thi đấu với các tuyển thủ sumo khác vậy.

Việc tăng số lượng các vị thần cấp dưới thành thạo với thuộc tính sinh mệnh sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng những người sở hữu khung chứa thích hợp không thường xuyên xuất hiện, và Alda cũng không thể bắt những cá nhân này nghe theo ý mình được. Thế nên sau cùng thì thuộc tính sinh mệnh trong tay ông ta chả khác gì là một thứ bỏ đi cả.

“Một giải khác là để Rodcorte thao túng hệ thống luân hồi và giới thiệu cho chúng ta những linh hồn xứng đáng trở thành những vị thần cấp dưới” – Alda nói. “Tuy nhiên…”

Việc đưa những linh hồn từ thế giới khác vào thần vực và trở thành các thần sứ - những kẻ phải làm việc cho Alda có lẽ sẽ giảm gánh nặng mà ông ta đang chịu đồng thời cũng giúp tăng cường sức mạnh để chiến đấu với lũ ác thần, nhưng…Curatos lắc đầu.

“Câu trả lời của vị Thần đó chắc chắn sẽ là 『 Ta không thể sử dụng hệ thống của ta một cách tùy tiện được 』” - Curatos nói.

“Ta cũng không nghi ngờ gì về việc đó cả” – Alda đồng ý.

Mặc dù gần đây Rodcorte khá im lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ hợp tác với Alda. Thế nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ Rodcorte chỉ là điều vô nghĩa.

“Chúa tể của thần, tìm kiếm những thần sứ mới thì thế nào ạ?” – Curatos đề nghị.

“Hiện có ba ứng cử viên có trạng thái là linh hồn anh hùng” – Curatos mở cuốn sách dày trong tay và cho Alda thấy các ứng cử viên có thể trở thành các vị thần cấp dưới trong hồ sơ.

Lý do họ chỉ là ứng cử viên là vì không biết khung chứa của họ sẽ ra sao cho đến khi sinh mệnh của họ kết thúc. Cho dù có phi thường đến đâu nếu cá thể đó không thể nào dẫn dắt và hướng dẫn người dân thì cũng không thể nào trở thành thánh thần được. Tương tự, nếu cá thể đó không được dân chúng ca ngợi thì cũng khổng thể nào trở thành thần được.

Thật đáng tiếc là những anh hùng không tên thì không thể đến thần vực được.

Ba thực sự là một số lượng lớn so với số ứng cử viên có thể cùng tồn tại vào một thời điểm. Nhưng tên của họ ... đã biến mất.

“Lỗi của tôi” – Curatos nói. “Có vẻ như một trong số họ đã chuyển sang phe của Vida”

“… Ta hiểu rồi. Có khả năng kẻ đó đã bị lũ Vampire dụ dỗ hoặc cúi đầu trở thành Quỷ”

Các phương pháp biến đổi linh hồn của những người đã tồn tại thành thành viên của các chủng tộc Vida đã gây hại cho thế giới thực.

“Hai người còn lại là Bormack Gordan và Heinz, phải không?” – Alda biết cả hai người này. Gordan là một tín đồ nhiệt thành, hơi quá nhiệt tình, nhưng ông ta là một người sùng đạo, người luôn chiến đấu với lũ Vampire ở tiền tuyến. Sức mạnh so với một anh hùng thì khá là thấp, nhưng nếu nói về tấm gương sáng cho mọi người noi theo thì ông ta thuộc đẳng cấp hàng đầu.

Nhưng cuộc thám hiểm vào Rặng núi biên giới đã được bắt đầu gần đây là công việc cuối cùng của ông ta; có vẻ như ông ta đã định rút khỏi tiền tuyến và tập trung vào việc hướng dẫn thế hệ tiếp theo.

Gordan có lẽ chỉ đơn giản ước rằng trong chuyến thám hiểm này, ông ta sẽ có thể giết được Dhampir đã trốn thoát khỏi tay ông ta trước đó để ông ta có thể nghỉ hưu với một lương tâm trong sáng.

... Lúc này, Alda vẫn chưa biết rằng Dhampir đó, Vandalieu, đã được tái sinh ở Lambda từ một thế giới khác. Ông ta không có cách nào để có được thông tin từ hệ thống luân hồi của Rodcorte hay Vida, ông ta không có thông tin nào khác ngoài thông tin được đưa ra cho ông ta qua lời cầu nguyện đến thần linh của linh mục cấp cao Gordan.

Mặc dù có chút nghi ngờ về Dhampir, nhưng ông ta cũng hài lòng với lời giải thích rằng Dhampir là một sản phẩm lỗi trong hoạt động của hệ thống luân hồi Vida.

Khi Alda và các vị thần khác đã triệu tập các anh hùng trong quá khứ, Rodcorte đã đưa ra yêu cầu vô lý rằng các nhà anh hùng nên được gửi lại ngay lập tức hoặc hãy giết tất cả ngay lập tức. Do đó, ngay cả một vị thần cũng không bao giờ có thể tưởng tượng rằng Rodcorte sẽ gửi con người từ thế giới khác đến thế giới này mà không có cảnh báo, dù rằng trước đó ông ta đã cấm Alda và các vị thần khác làm như vậy.

Alda lướt mắt qua dữ liệu ghi chép liên quan đến Heinz.

Heinz là một trong những người thờ phụng Alda, một cá thể đã trở thành một mạo hiểm giả hạng A trong vòng chưa đầy mười năm. Về sức mạnh thì đã đủ, nhưng về thành tích thì hơi thiếu để được gọi là anh hùng.

Có lẽ tốt nhất là Alda nên ban “Thánh hộ” của mình cho Heinz, nhưng dường như Heinz lại đang do dự.

Do dự cũng được thôi. Suy nghĩ của cả thần và người cũng đều trở nên sâu sắc hơn sau khi do dự mà. “Thánh hộ” chỉ là thứ để hỗ trợ cho kẻ được chọn, là một phần thưởng cho những điều họ đã đạt được. Nó không thể trở thành thứ gì đó để ràng buộc các tín đồ.

Có khả năng Alda sẽ cần phải quan sát cẩn thận Heinz, hy vọng rằng sự do dự của anh ta sẽ đưa đến câu trả lời chính xác.

Nhưng cũng cần phải chuẩn bị trước.

“Thông báo cho Rodcorte về hai người này” – Alda ra lệnh

Để chuyển đổi một anh hùng thành tín đồ của một vị thần sau khi chết thay vì tạo ra một người hầu mới thông qua sức mạnh của thần linh, Rodcorte cần phải được thông báo trước. Ngay cả khi Heinz là tín đồ của Alda, thì người điều khiển vòng luân hồi vẫn là Rodcorte mà không phải ông ta. Nếu Alda tự tay làm những thứ như thế thì có thể sẽ gây ra lỗi trong hệ thống luân hồi.

“Theo ý ngài” – Curatos nói

“Ngoài ra, tập hợp những người không có ở đây, bao gồm các vị thần cấp dưới của các vị thần thuộc tính khác. Ta muốn nói với họ về những gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ.”

“Vâng, thưa chúa tể của thần” - Curatos biến mất với một cây cung. Ông ta sẽ sớm trở lại sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Alda đã giao.

“Sẽ thật tốt nếu một Bellwood thứ hai được sinh ra giữa loài người” Alda nhìn về phía bầu trời của thần vực và suy nghĩ về quá khứ xa xôi.

Khi Zuruwarn, vị thần của không gian và sáng tạo, cho rằng các người hùng nên được triệu tập từ các thế giới khác để đánh bại Chúa quỷ, Alda đã hoài nghi. Ông ta không thể hiểu tại sao những anh hùng đến từ một thế giới khác sẽ đấu với Chúa quỷ và liều mạng chiến đấu vì lợi ích của thế giới này. Không lẽ không có rủi ro về việc họ sẽ phản bội lại các vị thần và quay sang phe Chúa quỷ hay sao?

Tuy nhiên, Vida đứng về phía Zuruwarn, lại cho rằng cần có những hành động táo bạo để đối phó với tình huống mà họ phải đối mặt.

Và bởi vì Rodcorte đã làm thinh và từ chối giúp đỡ, ý kiến của Zuruwan và Vida đã được tất cả chấp thuận.

Zuruwarn đã mở một cánh cổng đến thế giới khác và bảy vị thần khác bao gồm Alda, mỗi người đã chọn và triệu hồi một anh hùng xứng đáng.

Người được Alda triệu tập là Suzuki Shouhei, người sau này trở thành anh hùng Bellwood. Vida đã triệu tập Sakado Keisuke, người sau này trở thành anh hùng sa ngã Zakkart. Năm nhà anh hùng khác cùng với hai người trên lần lượt hạ thế xuống Lambda.

Họ là những vị cứu tinh phi thường. Dù họ đã có những ý kiến trái ngược nhau, nhưng họ đã xoay sở để có những cuộc thảo luận dẫn đến giải pháp tốt hơn cho các vấn đề.

Bellwood nói riêng là anh hùng lý tưởng cho Alda. Anh ta không chỉ mạnh mẽ trong trận chiến mà còn sở hữu lòng dũng cảm tuyệt vời và chiến đấu chống lại lũ quái vật lớn trên tiền tuyến. Quan trọng nhất, anh hiểu được suy nghĩ của Alda.

Bellwood đau buồn về lịch sử, văn hóa và văn minh Lambda đã bị mất do trận chiến khốc liệt chống lại Chúa quỷ, và thậm chí hối tiếc rằng một số thành phần của các nền văn minh từ thế giới khác phải được chấp nhận, bao gồm cả ngôn ngữ mà loài người dùng để nói chuyện.

“Alda-sama, tôi yêu thế giới này. Thế giới này rất khác với thế giới tôi sống trước đây, thế giới tuyệt vời này. Sau khi Chúa quỷ bị đánh bại và hòa bình trở lại, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều so với thế giới ban đầu của tôi” Đây là những lời của Bellwood.

Thế rồi, cuộc xung đột giữa Bellwood, Alda vùng với Zakkart và Vida đã xảy ra…

Giờ nhìn lại thì nó đúng là sai lầm.

Alda đang chìm đắm trong hồi tưởng. Những người sống sót sau cuộc chiến chống lại Chúa quỷ là chính ông ta, Bellwood và hai anh hùng khác, những người đồng ý với ý kiến của ông ta và Vida.

Nhưng vào thời điểm đó, Vida đã mất niềm tin vào Alda. Cô có khả năng không thể tha thứ cho Bellwood vì đã bỏ rơi Zakkart trong trận chiến, ngay cả khi đó là một quyết định cần thiết được đưa ra để đạt được chiến thắng.

Không, có vẻ như Vida nghi ngờ rằng Alda và những người khác đã lên kế hoạch khiến cho Zakkart sẽ thất thủ.

Vết rạn nứt giữa Alda và Vida ngày càng sâu sắc, và mặc dù Chúa quỷ đã bị xé thành nhiều mảnh và bị phong ấn, nhưng hai vị thần còn sống sót lại bắt đầu một trận chiến nữa.

Lẽ ra ta nên suy nghĩ kỹ hơn về những gì Vida đã nói, thừa nhận rằng có những phần mà ta có thể đồng ý và đưa ra lý do cho những phần mà ta không thể đồng ý.

Trạng thái bình thường của thế giới này là có nhiều vị thần tồn tại, ngay cả các vị thần cũng biết điều này. Alda và Vida nói riêng là hai vị thần có cảm quan rất khác nhau.

Trong quá khứ, Shizarion, Ricklent, Marduke, Ganpaplio và những người khác ngăn họ lại và rầy la họ. Zuruwarn và Peria sẽ hoàn thiện các quyết định dựa trên ý kiến của mọi người. Tuy nhiên, tất cả bây giờ đang say ngủ hoặc đã bị tiêu diệt.

『 Nếu ta và Vida vẫn còn niềm tin giành cho nhau, có lẽ cô ấy sẽ không làm những điều liều lĩnh như tạo ra hệ thống luân hồi của riêng mình và sinh ra những chủng tộc mới 』 Alda nghĩ. Dù thế thì ông ta vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ mà ông ta đã cấm từ trước.

Bởi vì, nếu Alda thừa nhận giáo lý của mình là sai lầm thì tất cả những kẻ tin tưởng và thờ phụng ông ta đều sẽ rời xa…đó là thứ mà Alda sợ.

Quan trọng nhất, những kẻ đang được hưởng lợi ích từ những giáo điều này sẽ không chấp nhận sự thay đổi đó, và những kẻ đã bị đàn áp, bóc lột, những kẻ là nạn nhân của giáo điều này sẽ vùng dậy và cười nhạo ông ta.

“Chúa tể của thần! Đây là một vấn đề nghiêm trọng!”

Đúng lúc đó, Curatos trở lại. Nhưng lúc này, vẻ mặt của ông ta không còn như lúc đầu nữa. Alda đã không thấy vẻ mặt thất thố như vậy của Curatos kể từ trận chiến với Vida.

“Một người nào đó đã phá hủy Cổ vật vốn là bản sao của thần băng Yupeon!”

“Ngươi nói gì cơ?!” - Alda đã thể hiện sự bất ổn sâu sắc khi nghe báo cáo của Curatos.

Bởi vì điều đó chỉ có thể thực hiện đối với người sở hữu khả năng phá vỡ linh hồn như Chúa quỷ.

“Có lẽ Chúa quỷ đã được hồi sinh, hoặc có lẽ một Quỷ vương mới đã xuất hiện ... Dù thế nào đi nữa, trước tiên chúng ta phải tìm ra kẻ đã tiêu diệt bản sao của Yupeon” - Alda nói.

Kẻ sở hữu khả năng phá vỡ linh hồn phải bị hủy diệt, bất kể đó là ai. Chiến tranh không thể được phép lặp lại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ko biết từ lúc nào, thói quen vào check chap mới của tôi bắt đầu hình thành r 😂. Uớc tốc độ ra chap này được giữ mãi :v
Xem thêm
exe
Tks trán
Xem thêm