• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 : Khó khăn nối tiếp khó khăn

10 Bình luận - Độ dài: 696 từ - Cập nhật:

Và thế là, kể từ ngày hôm đó…

“Senpai, senpai!”

“Đây, đây, sao thế?”

“Bức ảnh hôm nay! Anh thấy sao ạ!”

“........Tuyệt lắm. Rất xinh.”

“Hi..... Em cảm ơn nhìu!”

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại nhận được một tấm hình tự sướng Akari khoe đồ nội y. Mới đầu, tôi đã cố phớt lờ, nhưng ngay sau đó em ấy sẽ đến tận lớp tôi để làm phiền. Kết quả là tôi đành chịu thua và chiều theo ý con bé.

“Cơ mà... Ở trên sân thượng tuyệt thật đấy! Em vẫn luôn ao ước được lên trên này mãi! Tại cấp 2 họ cấm học sinh lên trên này... Giờ thì mong ước đó thành sự thật rồi!”

“Mừng cho em.”

Akari cứ hở ra là bám dính lấy tôi, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi trốn lên sân thượng một mình. Vậy mà... chẳng hiểu sao vẫn bị em ấy phát hiện dễ dàng, đã thế cuối cùng còn ngồi ăn trưa cùng nhau nữa.

“Phải rồi! Sakura cũng vui tính lắm! Để lần tới em giới thiệu bạn ý với anh nhé!”

“........Cái đó thì thôi, đừng.”

“Sao thế ạ?”

“Không có gì... chỉ là đừng thôi...”

Em gái nam chính vốn là nhân vật đã được kịch bản bảo vệ an toàn. Chỉ e khi gặp tôi xong, sẽ lại có thêm chuyện gì đó bất ngờ xảy ra mất. Giống như mối quan hệ giữa tôi và Akari hiện tại chả hạn.

“.........Em hiểu rồi. Nghĩ lại mới thấy, em cũng không thích anh gặp bạn ấy.”

“Thế à?”

“Vâng. Thì tại... Em chỉ muốn, Senpai nhìn mình em thôi.”

“Hầy.... ra vậy...”

Rốt cuộc, nhân vật chính của thế giới này nghĩ như thế nào về Akari? Trong game, nam chính luôn hiện lên là một đứa được các cô gái mến mộ cơ mà.... Không lẽ ở thế giới này, cậu ta chỉ chung thủy với mình Noa, nên không thể có tình cảm với những cô gái khác hay sao?

Mà thực ra, ngoài đời phải chung thủy như thế mới đúng, có mình tôi dở hơi khi cứ nghĩ tới chuyện harem thôi.

Tuy nhiên, nghĩ lại việc Kaede không thích Akari qua lại với tôi. Dặn em ấy tránh xa tôi ra, nếu không sẽ vướng vào rắc rối. Có chăng cũng chỉ là một lời nhắc nhở thôi mà.

Tôi biết, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi lo lắng cho ai đó, tôi chắc chắn cũng sẽ làm như cậu ta.

Chỉ là cậu ta cần hiểu rõ mọi chuyện trước. Sau đó thay vì nhắc nhở liên tục, thì nên hỏi han và tìm hiểu xem em ấy đang gặp khó khăn gì.

Chứ không phải cứ đứng lườm tôi, xong nói không được thế này, không được thế nọ với Akari như hôm vừa rồi.

Ngay cả trong game, nó còn đưa cho người chơi những gợi ý như thế mà.

Nhiều khả năng, bản chất nam chính là…

“………Kìa……Senpai!!”

“A… xin lỗi. Anh đang mải suy nghĩ.”

“Mồ… Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó anh?”

“Thế à, vậy mình quay lại thôi.”

Giọng nói tràn đầy năng lượng của Akari kéo tôi trở lại thực tại. Sau đó chúng tôi cùng nhau rời khỏi sân thượng.

“Đợi đã!”

Chia tay Akari xong, khi tôi trở lại lớp học thì một nữ sinh gọi tôi lại.

“…….Gì thế?”

Đó chính là một trong các nữ chính, hội trưởng hội học sinh, Fujita Shiori.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Đang giờ học thế này thì có chuyện gì?”

“Đúng, thế nên sau giờ học, cậu đến phòng hội học sinh gặp tôi.”

“……….Rồi rồi.”

Bật lại Shiori chỉ tổ vô nghĩa thôi, tốt nhất cứ nghe lời cô ấy cho lành.

Vừa hay tôi cũng đang có chuyện cần giải quyết với Shiori. Tiện gặp người ta rồi nói luôn một thể.

Bởi vì sự kiện kế tiếp là…

Thứ năm, Ngày 27, tháng 6.

Tên sự kiện: [Niềm tin tan vỡ, công lý sụp đổ]

Đối tượng nữ chính: Fujita Shiori.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for new chapter
Xem thêm
Khổ đem raw lên google dịch thì nó dịch như ***, còn đem lên chat gpt thì bảo nội dung không phù hợp nên không dịch!!!
Xem thêm
TRANS
gg dịch trực tiếp trong web luôn sao lại phải khó khăn thế :/
Xem thêm
Hỏi Gemini thi nó đề cử app screen translate dùng cũng ổn có qc nhưng ngon :b
Xem thêm
Trans vừa xem euro vùa dịch à mà đăng giờ quỷ thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cố dịch nốt rồi đăng xong tui mới xem =))
Xem thêm
Ngủ đi mn
Xem thêm
mé trans đăng giờ âm khum 😭
Xem thêm