• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Tôi tái sinh thành “phịch thủ” của game eroge NTR

6 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

“Nhìn kìa…” họ thì thầm…

“Chuyện gì vậy trời…” họ rì rầm, rì rầm…

Thật bứt rứt khi bị mọi người xung quanh soi mói. Nhưng họ ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu, bởi tôi vốn là đứa chẳng mấy khi có mặt tại trường, mà giờ lại ngồi ngoan ngoãn trong tiết sinh hoạt buổi sáng.

“Sắp, sắp cuối kỳ rồi… các em đừng vì nghỉ hè mà chểnh mảng đó!”

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, cũng phải liếc ngó tôi vài lần trong lúc dặn dò học sinh. Việc này làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Một phần cũng tại những gì nhân vật này từng quậy phá, nhưng đối xử với học sinh kiểu đó, thì đâu có ai muốn đến học.

Reng reng reng.

Buổi sinh hoạt kết thúc trong không khí sợ hãi của cả lớp. Ai cũng né xa khỏi chỗ tôi ngồi. Mỗi tội tôi không quan tâm, vì cặp nam nữ gần đó mới là điều tôi muốn để mắt tới.

Đứa con trai thì không có gì nổi bật, nhìn kiểu gì cũng thấy đó là một nam sinh bình thường. Tên cậu ta là Miyano Kaede, một thành viên của câu lạc bộ “đi về nhà”, nhưng lại sở hữu khả năng giao tiếp trên mức trung bình đồng thời có rất nhiều bạn bè.

Thực ra tôi không quan tâm tới cậu ta, đáng chú ý phải là bạn nữ sinh.

Cô ấy có mái tóc bob bồng bềnh, gương mặt vẫn còn hơi búng ra sữa, thân hình khá đầy đặn và tính cách thì dễ gần nên đối xử rất tốt với mọi người. Đó là Mizukami Noa, bạn thời thơ ấu của nam sinh kia.

Chỉ khi học cùng lớp với họ tôi mới hiểu. Đàn ông khi yêu ai đó, sẽ thấy người ấy nổi bật hơn hẳn so với những cô gái khác.

Route này thực ra rất khó, nhưng chính vì thế nó mới thú vị. Sau vô vàn lần phải xoắn não, ta sẽ tìm được cái kết hạnh phúc ở giây phút cuối cùng, như thế mới là một cái kết tuyệt vời… Mà cũng đến lúc tôi phải tự giới thiệu bản thân thôi.

Tôi là Ibuse Reo, tóc nhuộm vàng, cao mét 8, thân hình cường tráng tới mức giống như sẽ bất bại nếu chịu học thêm võ thuật. Cùng một vẻ ngoài bậm trợn hệt như tội phạm, và “thanh kiếm” ngang một con rồng uốn trong đũng quần.

Đích thị hắn là một phản diện.

Đích thị hắn là một “phịch thủ”.

Trong tựa game R18 “Tôi bị cắm sừng mất dàn harem từ lúc nào không hay…” Ibuse Reo là nhân vật nam có chỉ số cao nhất trong trò chơi, và mục tiêu của hắn là Mizukami Noa của nhân vật chính.

…Đến giờ tôi vẫn không thể tin được, mới hôm qua tôi còn là một sinh viên đại học bình thường. Trên đường đi làm thêm về, chẳng may tôi bị một chiếc ô tô đâm trúng, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Sau khi kiểm tra lại, cuối cùng tôi nhận ra mình đã tái sinh vào trò eroge mà bản thân chơi trước lúc chết. Chưa kể còn vào vai Ibuse Reo, phản diện chính ở trong route Mizukami Noa đã bị tôi đánh bại vô số lần.

Tuy vậy, tôi rất vui khi được tái sinh vào đây. Bởi trò chơi này có thiết lập cực kỳ mới lạ. Hình ảnh ngoài bìa với phần mở đầu trò chơi, nó tạo cho ta cảm giác của một tựa game harem đơn thuần. Thế nhưng khi đến cuối, nam chính chỉ kết thúc được với một nữ chính duy nhất. Dù có nỗ lực tới đâu, một khi đã xác nhận đi theo Route của nữ chính nào đó, tất cả flag của những nữ chính còn lại sẽ bị bẻ gãy. Kể cả trước đó họ có yêu thương ta đến mấy, thì dần dà đều sẽ biến mất chẳng còn một ai.

Chưa hết, chọn đi theo route của một nữ chính rồi, cũng không có gì đảm bảo ta sẽ được hạnh phúc bên cô ấy. Bởi vì người chơi sẽ còn phải gồng mình để tránh bị Netorare nữa.

Route harem ư? Nhìn tiêu đề trò chơi đi, viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra đâu.

Nói tóm lại, nếu đã vào vai nhân vật chính rồi thì chắc chắn gái của bạn sẽ có dính dáng tới những gã đàn ông khác. Họ hạnh phúc đến với nhau thì tôi chẳng nói làm gì, thế nhưng đa phần các nữ chính đều sẽ phải trải qua những sự việc ghê tởm, để rồi rơi vào một tương lai tăm tối. Đã thế những cảnh kinh tởm đó còn là những cảnh eroge nữa.

Khốn nạn ở chỗ, người chơi sẽ phải xem những cảnh eroge ở lần đầu tiên mà không được bấm “skip”, chúng sốc tới mức một khi xem xong bạn sẽ không tài nào quên nổi.

Thế còn tên Ibuse Reo này thì sao?

Reo không phải nhân vật chính, nên tôi có thể xoay chuyển được tình tiết xấu mà không bị ràng buộc bởi quyền lực của trò chơi. Giả sử tôi mà về phe nam chính, có khi lại mở ra được Route harem cho cậu ta.

Netorare là hư cấu thì không sao. Những tình tiết ghê tởm và trụy lạc là giả tưởng thì không thành vấn đề. Nhưng làm người sống trong cùng một thế giới thực với nhau, biết người khác gặp nạn mà không cứu chẳng phải mới là đáng trách?

Có gì sai khi tôi muốn các nữ chính được sống lạc quan và hạnh phúc?

Chưa kể, khi tái sinh sang thế giới này, ai biết được tôi có sống lâu hay không. Biết đâu ngay ngày mai tôi trở lại ý thức cũ thì sao.

Thế nên việc cần làm chỉ có một.

Đó là phá hủy toàn bộ doom flag[note59615], giúp dàn nữ chính sống hạnh phúc bên nam chính!

Ghi chú

[Lên trên]
(người gặp flag này có thể không chết, nhưng cũng sẽ gặp biến cố dẫn tới sống dở chết dở)
(người gặp flag này có thể không chết, nhưng cũng sẽ gặp biến cố dẫn tới sống dở chết dở)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Nếu có một phép màu thì có lẽ nó sẽ theo đúng ý anh bạn... nhưng mà tiếc quá, nó là "phép màu".
Tks trans

Xem thêm
theo kinh nghiệm từ những bộ đi trước thì có cái con card :)))))
Xem thêm
Chất đấy
Xem thêm
TRANS
Kịch này tốt nhưng tiết là nó ko xẩy ra :)))
Xem thêm
adu chad
Xem thêm