The Classmate Who Is Ador...
水口敬文 たん旦
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

1.7-Quyết tâm và nảy mầm của canelé

4 Bình luận - Độ dài: 1,296 từ - Cập nhật:

Lịch đăng chap sẽ không cố định nữa khi nào có tôi đăng luôn...

---

“Uhm, đổi lại, tớ cũng có việc muốn nhờ cậu.”

Dù vẫn còn do dự, Chika đã mở lời trước một Souma đang phấn khích hơn bình thường.

“Nhờ tớ? Cậu cứ nói thoải mái đi Satomi-san.”

Trông thấy Souma có hơi ngạc nhiên, Chika tiếp tục.

“T-tớ muốn cậu… dõi theo tớ.”

“…Ý cậu là sao?”

Không nắm được ẩn ý trong câu nói của cô bạn, Souma có phần ngơ ngắc song vẫn giữ vẻ đắc thắng trên mặt.

“Uhm, tớ nên giải thích thế nào đây…”

Chika đặt tay lên má, cô nói với chất giọng chậm hơn bình thường.

“Tớ có hơi ngại khi tự mình nói điều này, nhưng chắc cậu cũng biết mọi người coi tớ như một linh vật dễ thương và đáng yêu đúng không?”

“Tớ biết. Trong lớp cậu được gọi là [Thiên sứ hòa bình]. Việc bạn cùng lớp được gọi là ‘thiên sứ’ tớ không thể không để tâm được.”

“Dù có hơi xấu hổ, nhưng đúng là vậy…”

[Thiên sứ hòa bình] là biệt danh được mọi người dùng nhiều nhất, nhưng ngoài nó ra cô ấy còn nhiều biệt danh khác.

[Yuru-Chara chữa lành], [Hiện thân của sự dễ thương], [Đứng số một trong những bạn cùng lớp tớ muốn bắt về làm em gái], [Top kiểu con gái tớ muốn có trong tương lai], [Linh vật ‘anou’],… là những cách gọi khác của mọi người về cô mà Souma biết.[note59949]

Chika được nhận nhiều sự yêu thương như thế đấy.

“Mọi người đối xử với tớ rất tốt. khi tụi tớ đi mua sắm thì các cậu ấy luôn chọn cho tớ những bộ quần áo đẹp nhất, còn khi đi xem phim thì họ luôn mua vé cho tớ.”

“Họ cưng chiều cậu thật đấy.”

Chika nhẹ gật đầu đồng ý lời Souma nói.

“Tớ rất biết ơn điều đó. Nhưng cũng vì vậy, tớ chưa bao giờ tự chọn quần áo cho mình, cũng chưa bao giờ tự được tay mua vé xem phim. Không chỉ Miki-chan và cá bạn cùng lớp, cả ba mẹ cũng rất yêu thương tớ.”

“Ba mẹ cậu đều là thợ làm bánh đúng không?”

Một lần nữa, Chika lại gật đầu.

“Khi tớ sinh ra thì ba mẹ tớ cũng đã có tuổi rồi. Họ gần như từ bỏ ý định có con nên khi tớ chào đời họ thật sự rất vui, luôn dành hết tình yêu thương cho tớ. Tớ chưa bao giờ được nhờ làm việc nhà hay mấy việc giống như vậy, đúng là có chút buồn và cô đơn.”

Ánh mắt nhìn vào Souma giờ đây đã gục xuống, cô nhìn chăm chăm vào đĩa bánh vô hồn.

Mặc dù không xem tin tức nhiều, song ít nhiều Souma cũng từng nghe mấy từ như kiểu ‘điều trị hiếm muộn’ hay ‘sản phụ lớn tuổi’[note59948]

Những cặp vợ chồng muốn có con nhưng bị hiếm muộn hải trải qua rất nhiều khó khăn.

Khó trách khi họ quá yêu thương con cái. Vì có một người con đã là mong ước từ rất lâu của họ và họ đã trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được mong ước đó.

“Xin cậu đừng hiểu nhầm, tớ quý Miki-chan, những bạn cùng lớp và cả ba mẹ tớ. Phải nói tớ rất biết ơn họ. Nhưng tớ ghét việc hiện tại tớ không thể làm gì cả. Tớ muốn mình phải trưởng thành và có thể tự lập. Nếu việc này cứ tiếp tục, tớ sẽ không thể hướng đến tương lai mà tớ mong ước được.”

Dù Chika đã cúi đầu nhưng Souma vẫn cảm nhận được đôi mắt tràng đầy quyết tâm của cô ấy.

“Tớ muốn tự tay chọn quần áo, tớ muốn tự tay mua vé xem phim, tớ muốn giúp đỡ ba mẹ việc nhà,… Cậu có thể cười nhạo tớ, so với ước mơ của cậu thì ước mơ của tớ thật nhỏ bé. Nhưng bằng mọi giá tớ sẽ đạt được nó.”

“Sẽ không ai cười nhạo cậu đâu.”

Đáp lại Chika, Souma lắc đầu nghiêm túc.

“Cả tớ và Satomi-san đều đang nổ lực để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của bản thân. Theo cách nghĩ đó, chúng ta giống nhau đúng chứ? Vì vậy không có lí do gì để cười cậu cả.”

“Vâng, tớ hiểu.”

Chika mỉm cười đáp lại những lời từ tận đáy lòng của Souma.

“Nếu được thì tớ muốn ủng hộ Satomi-san hết mình, nhưng tớ có thể làm gì để giúp cậu đây? Nếu cậu muốn trở nên tự lập thì việc tớ hỗ trợ cậu cũng đâu có nhiều ý nghĩa.”

“Đó là lí do tớ muốn cậu dõi theo tớ. Có rất nhiều việc tớ muốn thử thách bản thân, nhưng tớ lại không chắc tớ không thể làm một mình.”

“Không chắc?”

“Đúng, vì chưa từng làm bất cứ việc gì, nếu tớ thất bại tớ sẽ dễ mất phương hướng, hoảng sợ và bị choáng. Vào những lúc như vậy, tớ cần một người ở bên và an ủi tớ.”

“Có nghĩa là cậu muốn tớ đóng vai nhân viên cứu hộ đúng không?”

Cuối cùng, Souma cũng hiểu được lời Chika nói.

Để làm những việc chưa từng làm trước đây đòi hỏi một lòng can đảm to lớn. Ngay cả Souma cũng cảm thấy lo lắng khi thử làm một loại bánh mới.

Vào những lúc như thế, có người bên cạnh để dựa dẫm và xin lời khuyên phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra sẽ rất hữu ích.

“Sao cậu không thử nhờ Saito giúp? Cô ấy là bạn thân nhất của cậu mà, phải không?”

“Tớ không thể làm vậy được, Miki-chan sẽ lo liệu mọi chuyện trước khi tớ kịp đụng tay đến.”

“Ah… cậu nói đúng, cô ấy chắc chắn sẽ làm vậy.”

Với tính cách của cô nàng, chuyện Chika không được động tay động chân khá dễ đoán.

“Dù là vậy, tại sao cậu lại nhờ tớ? Thành thật mà nói, chúng ta khá ít khi tương tác với nhau đúng không? Chỉ học cùng lớp được nữa năm và số lần trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Đó là một trong những lí do tớ nhờ cậu. Cậu và tớ không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa cách. Tớ nghĩ cậu là người phù hợp nhất để dõi theo tớ ở khoảng cách thích hợp.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Nhưng quan trọng nhất, vì cậu là chính cậu, Ichonose-kun.”

“Tớ?”

“Khi cậu kể về ước mơ của mình với thái độ nghiêm túc, nó cũng ảnh hưởng phần nào đến tớ. Tớ nghĩ mình cũng nên cố gắng theo cách riêng của tớ. Mọi người đều đang nổ lực phấn đấu cho tương lai, tớ không muốn mình bị bỏ lại phía sau.”

“Không có to tát như cậu nói đâu, tớ làm vậy chỉ vì tớ muốn mà thôi.”

“Cậu nói về nổ lực to lớn của cậu như thể nó chẳng là gì cả, thật tuyệt vời.”

Đối với Souma, việc được một cô gái khen là trải nghiệm hoàn toàn mới, nó khiến cậu khá xấu hổ.

“Tớ hiểu rồi, vì đã khơi dậy động lực cho Satomi-san, tớ sẽ chịu trách nhiệm với nó.”

“Cậu thật sự đồng ý ư?”

“Tất nhiên rồi. Tớ rất vui khi có thể giúp được cậu, từ giờ trở đi hãy tin tưởng tớ nhé.”

“Tớ rất cảm kích. Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Sau khi cúi đầu cảm ơn nhau, Chika vỗ ngực và thở dài nhẹ nhõm.  

Ghi chú

[Lên trên]
'advanced maternal age': Tuổi mẹ cao, phụ nữ sau giai đoạn sinh sản, có nhiều cách định nghĩa khác nhau về độ tuổi và giai đoạn sinh sản. 'infertility treatment': cách liệu pháp điều trị hiếm muộn.
'advanced maternal age': Tuổi mẹ cao, phụ nữ sau giai đoạn sinh sản, có nhiều cách định nghĩa khác nhau về độ tuổi và giai đoạn sinh sản. 'infertility treatment': cách liệu pháp điều trị hiếm muộn.
[Lên trên]
Trans eng: Yuru-chara là từ tiếng Nhật để chỉ 1 loại linh vật. 'Linh vật anou' - That-that mascot vì cô ấy thường sử dụng 'あのあの' (anou-anou) ở đầu câu. thường mọi người sẽ dùng 'Ah, Uhm'.
Trans eng: Yuru-chara là từ tiếng Nhật để chỉ 1 loại linh vật. 'Linh vật anou' - That-that mascot vì cô ấy thường sử dụng 'あのあの' (anou-anou) ở đầu câu. thường mọi người sẽ dùng 'Ah, Uhm'.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

bắt đầu công cuộc lùa gà :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thật😋
Xem thêm