Chị nghĩ tình cảm của em...
Asakura Neru Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1.1

1 Bình luận - Độ dài: 1,839 từ - Cập nhật:

Trans: M1NO

Edit: nhqbvl, M1NO

-----------------------

“Không còn được xem thần tượng của mình diễn xuất nữa… Sao mà cảm thấy trống vắng quá đi.”

Ngồi trong một quán bar gần phim trường, Senguu Suzune thở dài và than vãn.

"Sao vậy em? Vẫn chưa lấy lại tinh thần à?"

Người đáp lại giọng nói nghe như đã bị đánh cắp linh hồn ấy là cô gái ngồi cạnh Suzune đồng thời cũng là đàn chị đáng kính của cô trong ngành lồng tiếng này. Cô ấy đang cười khúc khích trước cảnh tượng ấy.

Ayabuki Yuika đưa tay lên, nắm hờ thành một nắm đấm che miệng lại. Động tác tao nhã ấy ăn khớp hoàn hảo với giọng nói sang trọng của cô. Yuika nhìn cô em gái kém mình sáu tuổi bằng ánh mắt dịu dàng. Dù đã hai mươi lăm tuổi, nhưng thi thoảng Suzune vẫn bộc lộ tính cách trẻ con.

"Em có thực sự phải buồn vì chuyện đó không thế?"

"Đương nhiên rồi!" Suzune nhấc người khỏi chiếc bàn mà cô đã dựa vào trước đó rồi buông thõng vai thở dài thêm một hơi.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Vì sau tất cả, thần tượng yêu thích của cô ấy đã tuyên bố giải nghệ. Chuyện đó khiến Suzune mất hết nguồn động lực giúp cô vượt qua những tháng ngày tẻ nhạt.

“Nhưng chẳng phải đã nửa năm rồi sao?”

“Mới chỉ có nửa năm thôi đó!” Suzune bĩu môi.

Bất cứ khi nào ở cạnh Yuika, cô lại vô tình trở thành một cô em gái nhỏ bé thích dựa dẫm vào người chị. Và cũng vì bản thân Yuika dường như rất thích nuông chiều em gái, nên điều này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, bên cạnh đó, việc có một người bạn trò chuyện cùng mà không cần giấu giếm bất cứ điều gì luôn là một điều vô cùng quý giá. Mọi chuyện bắt đầu từ khi họ trở về nhà sau buổi tiệc mừng ra mắt dự án.

“Em có muốn tham gia cùng chị không?”

Yuika dẫn Suzune đến một quán bar hảo hạng, và Suzune lại càng ngạc nhiên hơn khi cô nàng nhận ra mục đích thật sự.

“Chị hiểu mà.”

Bàn tay Suzune bị nắm lấy, một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai khiến trái tim cô giằng xé giữa bối rối và căng thẳng. Bằng cử động tự nhiên nhất, Yuika ôm lấy hông Suzune và nhẹ nhàng chạm môi lên má cô. Người pha chế thì giả vờ như không nhìn thấy gì. Trong thoáng chốc, trái tim Suzune gần như bị khuất phục trước cám dỗ, nhưng cô đã kịp ngăn đôi môi Yuika lại trước khi mọi chuyện trở nên đi xa hơn. Nếu đây là vì ngành công nghiệp Yuri thì Suzune sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng cô chỉ muốn dành những cảm xúc này cho người mà mình có tình cảm chân thành mà thôi. Ngạc nhiên thay, Yuika lại chấp nhận sự từ chối này một cách lịch thiệp và họ vẫn duy trì mối quan hệ tiền bối – hậu bối bình thường ở công ty, rồi cuối cùng lại trở thành những người bạn tốt như thế này.

"Vậy ra cả hai chúng ta đều mong muốn một tình cảm chân thành sao?" Yuika nói.

Điều này có nghĩa là họ không hề giả vờ thân mật chỉ để chiều lòng đám đông hay những người ngoài cuộc, mà họ thực sự đang tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn chân thành với người cùng giới. "Ngành công nghiệp Yuri" là thuật ngữ thường được sử dụng để thu hút người hâm mộ. Việc thể hiện sự thân thiết thái quá với đồng nghiệp bằng những lời như "Tớ thích cậu" hay ghen tuông khi bạn thân của mình nói chuyện với người khác đã tạo ra hiểu lầm, chủ yếu là với các fan nam, rằng có điều gì đó lãng mạn hơn đang diễn ra ở ngoài hậu trường.

Buổi tiệc hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đây là sự kiện mừng ra mắt một bộ anime mới, quy tụ khoảng 300 người tham gia. Họ tụ lại một góc của buổi tiệc để bàn luận về những niềm vui và những điều thú vị mà họ đã trải qua gần đây. Vì những người tham gia đã phần nào hiểu ý đồ của người dẫn chương trình, nên mọi thứ có vẻ diễn ra khá thuận lợi.

‘Thực ra thì hôm trước tớ vừa đi hẹn hò với Maria-chan ở thủy cung đó!’

Suzune cố tình dùng từ "hẹn hò". Giữa phụ nữ, việc dùng từ này hoàn toàn bình thường ngay cả khi họ không đi chơi với đàn ông. Nó thể hiện mức độ thân thiết đặc biệt với một người phụ nữ khác. "Maria-chan" mà Suzune nhắc đến chính là Kagami Maria. Cả hai đều vào nghề cùng thời điểm, tuy nhiên Maria thuộc công ty khác. Dù vậy, họ vẫn đủ thân thiết để trò chuyện trong thời gian rảnh rỗi, thậm chí thỉnh thoảng còn đi ăn cùng nhau. Và điều thú vị là ở trong bộ anime họ đang quảng bá ngày hôm nay, hai nhân vật mà họ lồng tiếng lại còn đang yêu nhau nữa.

‘Tớ chết mê lũ chim cánh cụt luôn ấy!’

Ai cũng biết Maria cuồng chim cánh cụt đến mức nếu có thể, cô ấy thậm chí còn muốn nuôi một con làm thú cưng.

‘Vừa có thêm mấy “em bé” mới ở thủy cung trong thành phố đó, nên sau khi xong việc tớ đã rủ Suzune đi xem!’

‘Maria-chan biết nhiều thật đấy. Tớ chẳng phân biệt được chúng đâu.’

‘Hê hê, vậy là lần này mình có thể làm một người bạn trai thông minh rồi nhỉ.’ Maria tự tin nhếch mép khiến khán giả bật ra một tràng cười.

‘Vui lắm phải không?’

‘Siêu vui luôn!’

Hai người nhìn nhau mỉm cười đầy rạng rỡ, cứ ngỡ như khung cảnh trước mắt đang tràn ngập những trái tim bay lơ lửng trên không trung vậy, ngay lúc đó-

‘…Gì cơ? Tớ không được mời đi chơi à?’

Yuika, một thành viên quen thuộc khác của nhóm, cô ấy không thể để ngoài tai những lời nói ấy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người đi chơi riêng sao? Khi nào thế? Rõ ràng mình cũng có mặt ở đó với hai người sau khi thu âm xong mà? Sao lại không rủ mình đi chơi luôn chứ?"

Với chiếc micro trên tay, Yuika tiến lại gần. Cả Suzune và Maria đều đồng thanh cất lên tiếng "Ơ?" và cố gắng lảng tránh ánh mắt của Yuika.

"À- ừm… Vì… Chẳng phải sau đó cậu còn việc khác sao?"

"Tớ vẫn có thể tham gia cùng hai người sau khi xong việc mà? Chắc chắn hai người đã đi ăn tối sau khi ra khỏi thủy cung đúng không?"

"À… Thật ra thì… mình thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó."

Nghe câu trả lời ấy, Yuika nheo mắt đầy khó chịu. Suzune và Maria như thường lệ, hai người giả vờ sợ hãi và ôm lấy nhau rồi cọ má vào nhau khiến cả thính phòng bật ra vài tiếng rì rào nhẹ.

"Được rồi, được rồi, xin hãy cãi nhau ở một nơi riêng tư nào đó nhé! Mặc dù tôi cũng rất tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo haha!" Người dẫn chương trình bật cười và chen vào giữa bọn họ.

Buổi tiệc kết thúc, các thành viên lên mạng kiểm tra phản hồi của khán giả. Ở đó ngập tràn trong những bình luận tích cực như "Quá nhiều Yuri cho hôm nay! Tuyệt vời!" và "Chế độ Yuri đen tối của YuiYui là đỉnh nhất!"...vân vân và mây mây. Vì không giống đàn ông, các cô gái thường không ngại tiếp xúc thân thể, nên họ thường ôm nhau, nắm tay trên sân khấu. Nếu họ làm điều đó với các diễn viên lồng tiếng nam, điều này chắc chắn sẽ khiến mạng xã hội dậy sóng, nhưng nếu với các nữ diễn viên khác, điều này chỉ giúp đẩy mạnh quảng bá (PR) của họ mà thôi. Mặc dù, bản thân chuyện này cũng đáng để bàn cãi.

Mặc dù sau đó Suzune và Yuika phát hiện ra cả hai đều mong muốn một mối quan hệ yuri chân thành, họ thỉnh thoảng vẫn tham gia vào "Ngành công nghiệp Yuri" khi được yêu cầu. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi Yuika có bạn gái mới và bắt đầu sống chung. Điều này khiến Suzune trăn trở.

‘Bạn gái của chị không cảm thấy khó chịu về ‘Ngành công nghiệp Yuri’ này sao?’ Suzune cất tiếng hỏi.

‘Chà, dù gì thì đó cũng chỉ là công việc mà.’

 Yuika trả lời một cách đơn giản nhất có thể.

“Cô ấy biết, thế nên chuyện này không phải là thứ gì đó có thể thay đổi được. Dù vậy, dạo gần đây chị cũng không còn phải ngủ nhờ ở nhà bạn bè nữa.’

Nghe Yuika nói vậy, Suzune giật mình nhận ra quả thật đã lâu rồi họ không ngủ lại nhà nhau. Thật tiếc, vì những buổi ngủ lại thường rất vui đối với các cô gái. Tuy nhiên, sự thật là Suzune đang che giấu với các đồng nghiệp rằng bản thân là người đồng tính. Mặc dù cô ấy có thể thoải mái làm những gì mình muốn vì mọi người đều nghĩ rằng giữa họ không có tình cảm với nhau, nhưng nếu thú nhận sự thật, Suzune có thể sẽ hủy hoại đi những mối quan hệ hiện có của bản thân.

Tất nhiên, trải nghiệm này có thể khác nhau đối với mỗi người, nhưng ít nhất Suzune chưa bao giờ nhìn nhận bạn bè theo cách đó. Chắc chắn, cô ấy bị thu hút, nhưng điều này khác so với việc cô có ham muốn tình dục với họ. Và việc giải thích điều này một cách cẩn thận và đầy đủ là vô cùng khó khăn. Họ không cùng nghề với Suzune, nhưng cô đã đánh mất tình bạn theo cách này. Ít nhất thì điều quan trọng nhất là bạn bè của cô không nhận thức được điều đó. Đó là lý do tại sao cô lại giữ bí mật.

Tuy nhiên, lý do chính khiến Yuika ngừng ngủ lại ở nhà bạn bè có lẽ là để tránh làm bạn gái hiện tại lo lắng. Nếu Suzune là bạn gái của Yuika, chắc chắn cô ấy sẽ ghen tuông và cảm thấy bất an về khả năng rằng có điều gì đó xảy ra giữa bọn họ. Suy cho cùng, khả năng đó luôn tồn tại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm