Mặc dù không biết gì về O...
Nekomata Nuko Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Lời bạt

8 Bình luận - Độ dài: 461 từ - Cập nhật:

Rất vui được gặp bạn, tôi là Nekomata Nuko.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chọn “Mặc dù không biết gì về Otaku, tôi cuối cùng lại tham gia mấy hoạt động Otaku cùng với cô nàng Gyaru ghét bỏ con trai”.

Câu chuyện này xoay quanh một cậu học sinh cao trung chưa bao giờ dấn thân vào thế giới anime, manga hay trò chơi và một cô nàng otaku chính hiệu, khi họ cùng nhau tận hưởng các hoạt động otaku và quan hệ cả hai ngày càng thắt chặt hơn.

Tôi luôn yêu thích những câu chuyện nhẹ nhàng, và gần đây, trái tim tôi lại khao khát thêm sự nhẹ nhàng. Đó là lý do tôi đã cố gắng giữ cho các tình tiết nghiêm trọng trong tác phẩm này gần như bằng không.

Tôi chân thành hy vọng rằng những ai đọc câu chuyện này có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Bây giờ, hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người đã hỗ trợ để đưa tác phẩm này đến xuất bản. Cảm ơn tất cả mọi người trong đội ngũ biên tập của Dash X Bunko, bao gồm cả biên tập viên của tôi.

Đặc biệt cảm ơn Chigusa Minori-sensei vì đã tạo ra những minh họa tuyệt vời giữa lịch trình bận rộn.

Cảm ơn các biên tập viên, nhà thiết kế và tất cả những người tham gia vào tác phẩm này.

Trên hết, cảm ơn các độc giả đã chọn cuốn sách này. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc biết rằng bạn đã tìm thấy niềm vui trong đó.

Vậy thì, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau ở đâu đó.

—Vào một ngày khá nóng năm 2023,

Nekomata Nuko

__________________________________

Hey hey, là trans của các bạn đây~

Bộ này của mình Vol 1 khá ngắn nhỉ, mà thôi kệ đi.

Sau khi đi hết Vol này thì mình sẽ tạm ngưng một thời gian để ngó xem Vol 2 như thế nào mà quyết có đi tiếp hay không, dù sao đã đọc đến đây thì các bạn hẳn cũng phải mong chờ nhiều cảnh bón cơm bón hành gì đấy hơn nhỉ. Bản thân mình cũng mong chờ vol 3, 4... của tác với nhiều tình tiết thú vị hơn. Nhưng không biết liệu sẽ có không, thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy!

Cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm và ủng hộ.

Nếu được thì hãy ủng hộ cho tác giả để tiếp thêm động lực cho ngài ấy, mình thì không cần đâu.

—Một ngày hè oi bức của năm sau,

Khanhkhanhlmao.

Ehe

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Đỉnh quá !!
Tks tran
Xem thêm
ông này đỉnh thiệt! hehe
Xem thêm
Tks trans ╰(*´︶`*)╯♡
Xem thêm
thanks trans 🫶🏻
Xem thêm
Ozu
huhuhuhu
tksssss
Xem thêm