• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Cuộc sống harem của tôi bắt đầu từ việc đổi chỗ

Chương 12 : Mối quan hệ mới của Gyaru và Otaku

8 Bình luận - Độ dài: 1,213 từ - Cập nhật:

“Tớ cũng là Otaku mà, Được cậu cho em figure này.... tớ mừng lắm.”

Ichinose nói líu ríu trong ngượng ngùng.

Gyaru trầm tính ấy hóa ra là một otaku...

Tưởng chừng xem anime người lớn Chichikyun đã đủ khiến tôi nghĩ khác về cậu ta rồi... nhưng Otaku ư? Thật không thể tin được.

“Hóa ra từ trước tới nay cậu là otaku ngầm à?”

“Tớ không định giấu chuyện này đâu. Chỉ là... hơi ngại chia sẻ nó cho Airi với Rui biết thôi...”

Kể cũng phải.

Kuroki Rui giống một thục nữ đoan trang hoàn hảo về mọi mặt, tất nhiên chẳng dính dáng gì tới văn hóa otaku. Miyama Airi thì là gái xinh ngực bự, mặc dù cũng thuộc dạng từng trải nhưng được nhiều người theo đuổi vì dễ mến.... Không đơn giản để công khai là otaku với hai người họ.

Chưa kể Ichinose xinh không kém gì hai cô gái đó, thậm chí còn xinh hơn nếu xét tới sự hoàn mỹ của ngực với đùi,... Có lẽ vì tầm ảnh hưởng như vậy mà cậu ta chẳng dám chia sẻ với ai.

Khi tham gia vào một nhóm người nào đó, thứ đáng sợ phải kể đến đó là để lộ một phần tính cách của bản thân. Otaku hay không chẳng quan trọng, vấn đề ở chỗ nó có thể khiến mối quan hệ này gặp rắc rối.

Lỡ đâu việc người ta phát hiện ra khía cạnh bất ngờ này, làm mối quan hệ ấy bị phá hủy mất thì sao. Phản ứng của con người lúc này tất nhiên sẽ là lo lắng.

“Chỉ vì thích xem anime mà bị những người bạn quý giá xa lánh... tớ không muốn nó xảy ra lần nữa nên mới phải giấu đi.”

Ichinose có lý của mình khi nói vậy.

Cậu ta lầm bầm những câu nói đó, khi hướng mắt về phía mấy nữ sinh đang vui vẻ bên máy chụp ảnh tự động.

Không rõ tường tận vấn đề, nhưng tôi khá chắc trong quá khứ Ichinose đã trải qua việc gì đó đau buồn.

Cuộc sống của một otaku không hề dễ dàng, ai theo đuổi nó đều phải trải qua những khó khăn ấy và chấp nhận chúng.

Thế nhưng tôi muốn thắc mắc một điều.

“Nếu đã thích tới vậy, tại sao cậu không nghĩ tới việc từ bỏ phong cách gyaru?

“Chuyện đó nhất định không được.”

Ichinose xoay mu bàn tay ra khoe với tôi.

“Tớ thích làm móng, trang điểm với thời trang lắm, nên mới chăm chút từng tí một thế này chứ. Thời trang sành điệu với otaku tớ đều thích hết.”

“...Vậy, vậy à. Tôi lỡ nói gì đó vô ý thì cậu bỏ qua nhé.”

Dù gì tôi cũng là người đã nói không cần che giấu sở thích bản thân mà.

Ichinose luôn tỏ ra là một gyaru tự hào về gu thẩm mỹ và độ am hiểu về mỹ phẩm.

Nói gì thì nói, cậu ta cũng là gyaru nổi tiếng số một của lớp.

“Tên cậu là Izumiya nhỉ”

“Ừn”

Chắc cậu ta cũng giống Miyama, do tôi mờ nhạt nhất lớp nên mãi không nhớ nổi tên.

“Izumiya làm ơn nhé, đừng nói ai biết tớ là otaku, đặc biệt là với Airi và Rui.”

Miyama cũng từng nói điều tương tự.

Ai bị đứa ngồi cạnh biết bí mật chắc đều như vậy cả thôi.

Chưa kể người biết bí mật lại còn là một đứa otaku lầm lì như tôi, một đứa mà chẳng ai hiểu rõ tính cách ra sao.

Dám cá Ichinose còn nghĩ tôi nắm thóp cậu ta để đòi làm mấy chuyện hư hỏng.

“Tôi sẽ không nói ai biết đâu.”

“Thật ư?”

“Ờ, vì tôi nói cũng chẳng ai tin là thật đâu.”

“...Ừ ha, cũng đúng.”

Cái gì mà “cũng đúng” chứ!

Phản ứng hời hợt đó làm tôi có chút chạnh lòng….

“Vậy an tâm rồi. Vì nếu chuyện tớ là otaku mà lộ ra, mọi thứ coi như chấm hết đối với tớ."

Ichinose đột nhiên trở về giọng nói chán nản thường ngày.

“Cơ mà chuyện đã tới nước này, không còn lý do gì để giấu cậu nữa nhỉ?”

“Hể?”

Ichinose chậm rãi mở túi, lấy từ trong đó ra một cuốn sách rồi đưa tôi xem.

“Lúc nãy tớ cũng mới mua xong, tập 1 của bộ [Bú ngực mỹ nữ hạng S ở dị giới tôi hấp thụ kỹ năng gian lận của nàng] mà cậu đọc sáng nay.”

“Cậu cũng đọc bú ngực sao!? Mà làm sao cậu nhớ được tên…. không lẽ, Hả!”

Lẽ nào… cái câu “nhớ rồi” là nhớ cái này à!

“Sáng nay tớ ghi nhớ tên sách luôn, rồi tranh thủ lúc nãy mua nó ở trung tâm thương mại này, vừa hay còn lại đúng một cuốn.”

Biết ngay mà, bú ngực nổi tiếng thật… cơ mà không phải chuyện đó!

“Ichinose cũng sẽ đọc nó sao?”

“Dĩ nhiên rồi, tại tớ cũng đang tìm tiểu thuyết để đọc mà.”

Vậy ra, là nhớ tên tiểu thuyết tôi đọc ở lớp.

Chuyện này cũng tốt thôi, nhưng mà giờ tôi không chỉ biết bí mật của Ichinose mà còn cả ý nghĩa câu nói sáng nay luôn.

“Nè, cho tớ Lime (ứng dụng LINE) đi, để tớ tiện chia sẻ về bộ tiểu thuyết.”

“Hả? Sao tự dưng lại thế?”

“Bình thường tớ không có thời gian làm otaku được, nên từ giờ muốn trao đổi thêm với cậu về nó.”

Ichinose nói như thể việc này là hiển nhiên ấy.

“Như thế thì hơi tùy tiện quá rồi!”

Dĩ nhiên dù tôi có là ai đi chăng nữa, vẫn cần phải thắc mắc về chuyện này.

Bởi nếu cứ thân thiết với ba mỹ nhân của lớp, chính xác là với Miyama và Ichinose, cuộc sống của tôi sẽ đảo lộn hết cả.

“Gì, hòa đồng lên một tí thì chết à.”

“Vấn đề không phải hòa đồng hay không.”

“Được, nếu đã không muốn làm bạn... tớ sẽ mách mọi người cậu nhìn tớ bằng cặp mắt dâm dê.”

“Dâm dê?”

“Chả qua giờ tớ mới nói thôi, chứ tớ biết thừa giờ học cậu toàn liếc trộm đùi tớ từ bàn bên cạnh đúng không?”

Hả!? Lộ mất rồi...

Phải thành thật thôi.

Đúng là tôi có dè chừng ba người đó, nhưng không phủ nhận tôi hay nhìn ngực Miyama theo kiểu thèm khát thật, tất nhiên Ichinose không phải ngoại lệ.

Đã nhiều lần tôi ngước sang trái để liếc trộm hai trái đào khổng lồ của Ichinose... rồi tưởng tượng tới cảnh mình bị kẹp đầu vào giữa hai đùi của cậu ta... xem ra hành vi này bại lộ mất rồi.

“Cậu giữ bí mật của tớ, tớ giữ bí mật của cậu. Từ nay mối quan hệ của chúng ta là như vậy.”

Ichinose nhếch mép cười hệt như một đứa trẻ ranh ma.

“Chiếu cố nhé, Izumiya.”

“Ha, hả...”

Hơi khác với trường hợp của Miyama, nhưng suy cho cùng tôi lại có thêm một mối quan hệ khác với Ichinose Yuria, gyaru nổi tiếng nhất lớp.

Ghi chú

[Lên trên]
(ứng dụng LINE)
(ứng dụng LINE)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

nhân vật như l ấy :)))) nội dung cũng như l luôn :))) bộ này chắc đọc không cần suy nghĩ quá
Xem thêm
Liêm thiếu s
Xem thêm
Liêm có s chứ bro 🤡
Xem thêm
Ngắm tý mà cx bị dí:))
Xem thêm
Khả năng là vứt não đi thôi, đọc ko hiểu j :))
Xem thêm
2 em này thì từng bị bạn bỏ, em lớp trưởng chắc do main vô tình bỏ quá
Xem thêm