• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Cuộc sống harem của tôi bắt đầu từ việc đổi chỗ

Chương 08 : Điều muốn biết

2 Bình luận - Độ dài: 840 từ - Cập nhật:

“Cái hay đó là gì… ?”

Hồi hộp quá nên tôi cũng sốt ruột nuốt nước bọt rồi hỏi lại.

“Có thể nói là… bí mật của Yuria ấy?”

“Bí mật?”

Bí mật… kiểu số đo ba vòng á?

Mình lại biến thái rồi

Cơ mà, giả sử cái bí mật đó là số đo ba vòng của cậu ta, thì giải thích được gì cho cái “nhớ rồi” sáng nay nhỉ?

“Yuria ở trường lúc nào cũng bên cạnh Airi và Rui mà đúng không?”

“Ể? …..Ưm, chắc thế”

Mỗi khi tôi thấy Ichinose ở trường, cậu ta sẽ ở cùng ai đó trong nhóm mỹ nữ như Miyama hoặc Kuroki.

Đúng hơn là tôi chẳng bao giờ thấy cậu ta ở một mình….

“Không chỉ ở trường đâu, ngay cả khi về nhà, bọn tớ lúc nào cũng đi về cùng nhau đó?”

“Thì tại các cậu là bạn tốt của nhau mà?”

“Ừ đúng, nhưng thực ra Yuria... là một người khá cô đơn.”

“Cô, cô đơn!?”

Ichinose Yuria đó, cô đơn á?

Mặc dù cô nàng gyaru trầm tính ấy, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với mọi thứ mà nhỉ?

“Yuria lúc nào mà ở một mình là mặt cậu ấy ủ rũ lắm. Chính vì hay cảm thấy cô đơn nên cậu ấy thường xuyên mời bạn bè đi chơi sau giờ học, hay chủ động tới chỗ Airi và Rui để trò chuyện. Yuria bám dính lấy Airi bọn tui suốt từ năm nhất rồi.”

Sao mà cái tính cách ngoài mong đợi này của cậu ta.... lại đáng yêu đến vô lí vậy nhỉ.

Đến tôi cũng không ngờ Ichinose ẩn giấu một tính cách như thế.

Ai ngờ được một gyaru trầm tính cũng có mặt yếu đuối...

“Nhưng mà như thế sẽ bất tiện cho Ryouta muốn hỏi cậu ấy chuyện sáng mà đúng không?”

“Cậu... nghĩ vậy à”

“Bởi nếu có Airi và Rui bên cạnh, đâu dễ để Ryouta khơi lại chuyện hồi sáng? Thậm chí còn chẳng bắt chuyện được với người ta luôn ý”

“Ờ... có vẻ thế thật”

“Chính vì vậy! Để Ryouta có thể nói chuyện được với Yuria, Airi sẽ nói cho cậu biết nơi Yuria hay tới một mình. Sau đó cậu tự tới hỏi Yuria trực tiếp nhé?”

Ra vậy... Thì ra đó là điều hay ho mà cậu ta muốn nói tới.

Nhưng cứ cho đó là điều tôi cần đi, vẫn đâu có dễ để một đứa u ám thấp kém như tôi nói chuyện hợp tai gyaru.

Nghĩ lại cái bí mật đó mà là số đo ba vòng khéo lại ngon hơn...

“Ơ kìa! Mặt cậu như kiểu khó lắm không làm nổi ấy nhỉ!”

“Thì đúng là thế mà”

“Chính cậu muốn biết [nhớ rồi] sáng nay là gì mà? Chấp nhận đi tới mặt đối mặt với Yuria đi.”

“Ừ đúng là tôi muốn, nhưng chỉ vì thế mà phải đi gặp tận mặt người ta cũng đâu có đáng?”

“Hầy....”

Thấy tôi tự ti, Airi thở dài rười rượi.

“Cậu mà cứ hằn học thế này mãi, tui không nói chuyện với cậu nữa!”

“Ừ, không nói thì thôi.”

“Không được, cậu phải phản đối chứ!!”

Miyama Airi bắt đầu hờn dỗi.

Hình như cậu ta đang hiểu nhầm thì phải, tôi vốn đâu có ý định muốn làm bạn với ai trong nhóm mỹ nhân của cậu ta.

Chỉ là thi thoảng nổi máu dê ngắm ngực cậu ta là cùng.

“Ryouta, dù sao tụi mình cũng ngồi cạnh nhau rồi, mở lòng với mọi người một chút đi.”

“Nhưng... Tôi hoàn toàn trái ngược với các cậu mà.”

“Không biết Ryouta nghĩ thế nào, chứ sau khi nói chuyện với cậu ngày hôm qua, Airi muốn được làm bạn với cậu lắm.”

“Miyama....”

“Đúng là Ryouta có lầm lì, otaku, với liếc bậy kiểu tởm lợn thật, nhưng tui biết cậu là người thật thà.”

Cậu ta khen mà cứ như chê mình vậy.

“Nên tớ muốn Ryouta cũng hòa thuận với Yuria nữa... kiểu không muốn cả hai khó gần với nhau ý.”

Mấy lời của Miyama đột nhiên tác động mạnh tới tôi.

Không ngờ cậu ta lại quan tâm tới chuyện này...

“Thế chẳng phải sẽ thuận lợi hơn nếu cậu chịu đứng ra làm cầu nối giữa tôi và Ichinose à?”

“Như thế thì chán lắm, nên là không.”

“Hả?”

“Nào Ryouta! Bắt đầu chiến dịch làm bạn với Yuria thui!”

“Hầy....”

Sao cứ có cảm giác như kiểu mình đang bị Miyama dắt mũi thế?

☆☆

Tan trường ngày hôm đó.

Tôi bắt chuyến tàu tới địa điểm Airi kể.

“Đây là... khu arcade ở thành phố bên cạnh mà Ichinose hay ghé chơi một mình sao?”

Tôi bước vào trung tâm arcade nằm trong khu thương mại ở ga tàu thành phố bên cạnh.

Bấy giờ, tôi vẫn chẳng mảy may biết gì.

Về một sự thật gây sốc đang chờ đợi ở phía trước.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận