Lần cuối
Số từ
6.830
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
2.264
Tên khác:
Paradise Noise
Rakuen Noise
楽園ノイズ

Tóm tắt

Tiếng nhạc ngày hôm ấy vẫn đọng lại trong tai tôi.

Tôi đã giả gái để quay một video âm nhạc trên mạng, và trở nên nổi tiếng vì tôi là một “nữ” nhạc sĩ mạng cao trung đầy bí ẩn.Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống tôi sẽ không đổi thay nhiều miễn không lộ mặt trên video, nhưng cô Misao Hanazono, giáo viên âm nhạc tại trường tôi theo học đã phát hiện ra danh tính của tôi. Và tôi phải làm theo những yêu cầu của cô ấy để giấu kín bí mật này.

Nhờ vào việc làm quen với ba cô gái thông qua cô Hanazono - Rinko, thiên tài piano với phong cách kì quái - Shizuki, tay trống có đam mê cắm hoa - và Akane, một ca sĩ thường xuyên trốn học mà cuộc sống cao trung đầy tẻ nhạt của tôi tràn ngập niềm vui.

Một câu chuyện chứa đầy tình yêu, thanh xuân và ban nhạc, boy meets girls.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Project đầu tiên nên kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều, mong các bạn độc giả góp ý để giúp bản dịch tốt hơn.

Tiến độ: Không xác định (do tôi gà).

Link Eng

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol 01
Vol 01
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
xong chap 1, hẹn gặp lại vào cuối tháng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cho mỗi trận GenG win ở lck, +4k từ🐧 => 2 trận = 1 chap, chap 1 sẽ hoàn thành vào đêm nay.
Xem thêm
TRANS
Đây là văn sủi mà 🐥
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Timmie2407: oi khong co nguoi keu minh sui, sui thoi🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có vẻ như meta mùa hè năm nay là xài google dịch để kiếm fami bẩn nhỉ? Biết thế thì dịch bằng google lấy fame trước rồi sửa sau rồi :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin phép lùi lại việc xong chap 1 trong tuần này do có 1 vài vấn đề liên quan đến học tập (tôi vừa ôn thi thptqg vừa dịch).
Xem thêm
hi vọng lần này bộ này qua nổi vol 1 chứ mấy lần thấy chết đi sống lại rồi :v
Xem thêm
truyện này bị nguyền hay sao mà ko ai lết quả nổi 1 vol đầu luôn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap 1 sẽ hoàn thành trong ngày mai, và nhân tiện thì tôi muốn hỏi các đọc giả rằng muốn cô hanazono xưng hô với masure bằng "tôi-cậu" hay là "cô-em" hơn vậy ạ?
Xem thêm
cô-em ấy
Xem thêm
Hình như đây là lần thứ 3...
Xem thêm
chẹp
quả truyện yểu méo chịu dc
cố lên ngài
Xem thêm