Lần cuối
Số từ
3.466
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
1.683
Tên khác:
Hồng nguyệt đích ngã thành vi liễu sở hữu nhân đích tín ngưỡng

Tóm tắt

Tôi, vầng trăng đỏ, đã trở thành tín ngưỡng của tất cả mọi người

1,

Trong một lần tình cờ, Hề Nhạc phát hiện trong phòng mình xuất hiện vô số thành phố nhỏ bé.

Bên trong tủ lạnh có một thành phố sùng bái Tà thần nguyên thủy, phía dưới ván giường có một thị trấn thờ cúng Tà thụ, trong giày còn có một bộ lạc đang hướng thần Hắc Ám cầu nguyện.

Chỉ là những con người tí hon này đều không nhìn thấy được hắn, liền sống chung cùng hắn như không có gì xảy ra.

Nhưng sau đó, Hề Nhạc phát hiện, những thành phố nhỏ bé này thế nhưng lại là thế giới mà hắn đang sống, chính mình ở trong mắt những con người ấy, cũng trở thành một vầng trăng đỏ.

2,

Sau khi trở thành hồng nguyệt, Hề Nhạc sống vô cùng thoải mái, thường xuyên thấy được những yêu hận tình thù của những con người trong thành trấn, trợ giúp họ dọn dẹp rác rưởi, mang đến hi vọng cho những con người đang trong tuyệt vọng, dần dần có được tín đồ của chính mình, trở thành một vầng trăng nhỏ tốt đẹp.

Cho đến một ngày, một con người nhỏ bé đang bị tín đồ của Tà thần đuổi giết, đã hướng vầng trăng đỏ trên cao cầu nguyện, cầu nguyện giúp hắn thoát đi hiểm cảnh.

Xuất phát từ lòng tốt, Hề Nhạc giúp hắn đánh bay những tín đồ của Tà thần.

Kể từ giờ phút này, mọi chuyện bắt đầu trở nên không thích hợp.

3,

Đây là một thế giới điên cuồng vặn vẹo, nơi các vị Tà thần tùy ý hoạt động, giá trị san điên cuồng rớt, Vật Ô Nhiễm tràn ngập tại vô số địa phương.

Vầng trăng đỏ treo trên cao, thờ ơ chiếu rọi thế giới này. Ở dưới ánh trăng đỏ rực ấy, con người trở nên tê liệt và ích kỷ, không còn hi vọng sống.

Nhưng tất cả đã bắt đầu thay đổi từ ngày đó, khi cường giả đứng đầu Lam Quốc bị các giáo đồ Tà thần bao vây, ở thời điểm phải chết ấy, đã hướng vầng trăng đỏ vĩ đại cầu nguyện, thế giới đã bị thần linh lãng quên hàng ngàn năm, lại một lần nữa được đáp lại.

Từ đây về sau, vầng trăng đỏ treo cao vời vợi kia, trở thành tín ngưỡng của hết thảy chúng sinh.

Bọn họ vì Ngài đã điên cuồng, vì Ngài mà hò hét, vì Ngài mà hi sinh mọi thứ, chỉ vì cầu được một ánh nhìn chăm chú từ Ngài.

Lập ý: Mặc dù ở trong tuyệt vọng, cũng tuyệt đối không được từ bỏ

Xem thêm
Chú thích thêm

Lần đầu dịch truyện, mong được chiếu cố

 Từ convert: https://truyenwikidich.net/truyen/hong-nguyet-ta-tro-thanh-moi-nguoi-tin-n-Y4mcuVS4CGuo%7ETCL

Từ bản Trung: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4431606&chapterid=1

Sắp đi học rồi nên khi nào rảnh sẽ đăng /_ \

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Hồng nguyệt giáng lâm
Hồng nguyệt giáng lâm
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bác trans drop rồi à ?
Xem thêm
Dịch tiếp đi bác trans
Xem thêm
Bác trans ghi rõ dịch trực tiếp từ tiếng trung, sửa từ convert hay dịch từ tiếng anh + link nguồn cho các bác lão làng kiểm tra
Xem thêm