• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Sách lược

Chương 06: Vai trò của song tử

6 Bình luận - Độ dài: 4,131 từ - Cập nhật:

Lõi bị tổn thương, Cường Hoá Ma Lực bị rối loạn, sau đó lại ăn trọn một đòn được ăn cả ngã về không., Shutelia bắt đầu rơi xuống dưới vách đá sau công kích vừa rồi từ Arquas.

Tôi thì thấy cách sử dụng đó không hay lắm đâu? Cơ mà Cung Hô Ứng đúng là có thể thay đổi kích thước theo ý chí, ngoài ra nó còn là cung do Ma Vương tạo ra nên vô cùng kiên cố.

Chỉ là xét kỹ năng cận chiến của đương sự thì cách dùng này cũng khá là hợp lý. Điểm đáng kinh ngạc hơn phải là kỹ năng bắn cung của cậu ta.

Cậu ta chỉ làm duy nhất một chuyện là bố trí nhiều loại Cường Hoá Ma Lực lên mũi tên và xử lý các tinh nhuệ của tộc Thiên Long chỉ bằng mỗi điều đó.

Cường Hoá Ma Lực thuần tuý ở đầu mũi tên. Chuyện này chắc không cần phải nói nhiều nhỉ. Đối mặt Cường Hoá Ma Lực được trui rèn ấy thì cơ thể được phủ Cường Hoá Ma Lực nửa vời hiển nhiên sẽ bị xuyên thủng.

Tiếp theo là ma lực được áp súc ở trung tâm đầu mũi tên. Sau một khoảng thời gian hoặc phản ứng với chấn động thì nó sẽ phát nổ. Xua tan đám mây là chuyện thường thấy, nhưng khả năng phá huỷ bên trong cơ thể kẻ bị cắm vào thì… chẳng khác gì đầu đạn nở nhỉ.

Kế đó là bản thân mũi tên được gắn ma lực được cố định hình dạng và thay đổi quỹ đạo.

Arquas gắn những chiếc lông vũ mô phỏng thời điểm loài chim chao lượn và lao thẳng xuống theo hình thức bao phủ từ trên xuống theo trình tự. Những chiếc lông vũ sẽ tuần tự phân tán từ mặt ngoài, lợi dụng hình dạng lông vũ biến hoá mà thay đổi quỹ đạo của mũi tên.

Lông vũ sẽ biến hoá giống như khi loài chim bay lượn trên không. Điều đáng sợ nhất ở đây là động lực của mũi tên không khác gì vật thật cả.

Ngoài chuyện đó ra, nó cũng có thể thay đổi lực cản của không khí và biến đổi góc độ đột ngột.

Thường thức trong thế giới này chính là công kích từ phạm vi siêu xa tương đương với việc nó được bổ trợ bằng ma pháp. Chẳng ai lại nghĩ đến chuyện đối phương có thể gửi mũi tên theo gió mà đạt đến vị trí gần với tầng mây cả.

Cường Hoá Ma Lực mỗi thứ đều rất đơn giản. Đại đa số chỉ cần liếc nhìn qua là sẽ hiểu được nguyên lý của nó.

Tuy nhiên, những kẻ lý giải được điều đó chắc chắn sẽ nhận ra mối uy hiếp thật sự từ Arquas. Đúng vậy, cậu ta không hề tác động vào mũi tên sau khi bắn ra. Nghe thì rất hiển nhiên, nhưng đối thủ lúc ấy vẫn đang liên tục di chuyển. Trong mắt kẻ địch thì điều này có nghĩa “họ bị đọc thấu chuyển động và trúng tên từ phạm vi mà thị lực thông thường không thể nhìn thấy.”

   

“… Tên đó mạnh thật. Không kịp kết liễu hắn rồi.”

“Ồ, tôi tưởng cậu đã xử luôn đối phương mà.”

   

Do biết rằng có kẻ đang bám đuôi Shutelia nên sơ sẩy lộ diện thì tôi có khả năng bị đối phương nhìn thấy. Vì vậy bản thân hiện đang trao đổi niệm thoại từ vị trí cách cậu ta một khoảng.

   

“Tôi định bắn nát lõi nhưng đối phương lại dời vị trí của nó rồi. Theo cảm giác thì tôi chỉ đập vỡ đầu chứ đối phương chưa chết ngay. Hắn ta đang chịu trọng thương, chỉ là tính mạng thì vẫn còn.”

“Thường thì bị đập vỡ đầu là chết rồi đấy. Cậu sẽ truy kích ư?”

“Tôi cũng muốn thế, cơ mà chắc là không được rồi. Cô đừng có ra liền.”

   

Ngay khoảnh khắc Arquas bước đến bên vách đá định nhìn xuống thì bỗng nhiên có một ngọn lửa bốc lên từ bên dưới.

Arquas liền giật lùi lại trước khi ngọn lửa phừng lên cứ như đã dự đoán trước.

   

“Ồ ồ, tránh được rồi kìa. Xử lý được con mồi mà vẫn không hề lơ là gì luôn.”

“Ai da, không chừng chúng ta đã bị nhận ra từ đầu đó? Mặc dù bọn mình đã xoá bỏ khí tức rồi cơ.”

   

Những kẻ vừa bay lên từ dưới vách núi là hai tộc nhân Thiên Long. Kẻ đã bám đuôi Shutelia là thân tín của Mytial, cặp Thiên Long sinh đôi Thaxusanoa và Chixesinoa sao.

Hai người vượt qua đầu Arquas mà đáp xuống phía sau cậu ta.

   

“Cậu hãy cẩn thận nhé. Trong tộc Thiên Long thì hai người họ___”

“Dừng niệm thoại đi. Cô đang bị dò tìm đấy.”

   

Tôi lập tức cắt đứt niệm thoại với Arquas. Dư âm ma lực của kẻ thứ ba vẫn còn đang sót lại. Nguy hiểm quá, nếu tôi phản ứng chậm một chút là đã bị xác định vị trí rồi.

Tộc Thiên Long sở hữu năng lực cơ bản rất cao, và họ lại chính là hai chiến binh đỉnh cao được xưng tụng là thiên tài trong mọi lĩnh vực.

Tuy rằng ý thức hai người đó đã hướng về phía Arquas, nhưng bản thân hãy dùng thêm ma pháp che giấu nhiều tầng để đề phòng vậy. Cả chân cũng chuẩn bị sẵn ma pháp Dịch Chuyển…

   

“Không được rồi, bị ngắt trước khi xác định vị trí luôn.”

“Bị lộ hả trời. Oài, còn nhanh hơn cả tưởng tượng nữa~. Mà thôi kệ vậy. Dù sao chúng ta cũng đâu muốn hai chọi hai phải không?”

“Cũng phải. Này, tên kia, ngươi là Sứ Giả Cựu Thần hả?”

“… Ra là thế, các ngươi gọi ta như vậy sao.”

   

Uwa, giọng trầm ghê gớm. Đó đúng là lời phát ra từ miệng Arquas, nhưng giọng của cậu ta hệt như một người khác vậy. A, ra là thế. Chắc là cậu ta đã làm méo thanh quản bằng Cường Hoá Ma Lực để thay đổi chất giọng. Nếu phát ra được giọng nói cá tính như thế thì chắc phải luyện tập trước rồi nhỉ?

   

“Gì vậy, hoá ra là cũng chẳng tự nhận thức được à.”

“Không cần, các ngươi nghĩ thế cũng được. Như vậy thì ta sẽ có lý do để bắn chết các ngươi phải không?”

“Ôi chao, cái này là kiểu nói chuyện được không thể trò chuyện này.”

“Ta còn đang định hỏi cửa hàng đồ ngọt ngon lành nào đó tại Nhân Giới cơ.”

“Tại khu chợ lớn ở Volteria, loại bánh [Thí Luyện Ngọt Ngào] ở cửa hàng ngay cạnh lối vào rất ngon đấy.”

“Thiệt luôn hả? Để lát nữa ghé qua thử xem.”

   

Cậu chỉ cái gì chứ hả? Tôi phải vô thức mà tsukkomi với không khí rồi đấy. Lát nữa mình cũng ghé qua đó thử vậy.

   

“Trò chuyện trông cũng ổn này? Thú thật là bọn ta không muốn đánh nhau đâu, chỉ cần có thể mang về ông chủ rơi ở dưới là coi như lời rồi.”

“Có thể bỏ qua được hông?”

“Thế thì không rồi. Hắn là do ta bắn hạ. Vậy nên đó là chiến lợi phẩm của ta.”

“Ưm… nói cũng phải. Tự tiện mang đi con mồi do thợ săn kết liễu được chính là phạm tội rồi.”

“Nhưng cái kia là đập hạ chứ đâu phải bắn hạ?”

“Thợ săn kết liễu con mồi bằng thứ khác ngoài tên cũng chẳng có vấn đề gì.”

“Ưm… nói cũng phải. Khốn kiếp, tên này là loại chịu trò chuyện nhưng toàn đáp trả bằng lý lẽ thôi.”

“Đây là thiên địch của chúng ta rồi… hay là bỏ cuộc mà quay về đi? Em cũng muốn ăn bánh rồi về nữa.”

“Không chừng lại được… Làm thế thì sẽ ngọt ngào hơn là đi cứu Shutelia-sama…”

   

Không lẽ hai người này thật ra là nhân vật tấu hài? Nalact cũng là loại người có nhiều lời nói cử chỉ đùa giỡn, nhưng hai người này lại còn thảnh thơi hơn thế nữa. Tôi có thể dự đoán Lãnh Chúa Mytial của tộc Thiên Long phải đảm nhiệm vai trò tsukkomi khá nhiều đấy.

   

“Về cũng không sao, nhưng các ngươi đã tấn công ta. Thế nên ta sẽ phản công lại các ngươi.”

“Cái đó là bắn nhầm thôi nên tha tí được không?”

“Đúng rồi đó, tại vì sâu bọ lắm quá nên bọn tôi lỡ tay bắn ấy mà. Tai nạn thôi tai nạn thôi.”

“Vậy sao. Thế thì ta sẽ tha cho các ngươi vậy.”

“Thiệt là thả bọn này đi luôn hả!?”

“Ừ. Nhưng thứ dưới chân thì ta không bỏ qua đâu.”

“___ Quả nhiên tên này là thiên địch rồi.”

   

Ngay khi mặt đất dưới chân Thaxusanoa toả sáng thì một đám gai liền đâm lên. Những chiếc gai ấy hoá thành làn sóng lao tới Arquas. Dù cậu ta muốn né tránh thì mặt đất dưới chân lại bắt đầu chìm xuống. Có vẻ như đối phương đã biến đổi mặt đất thành bùn lầy từ xa. Như vậy thì cậu ta còn chẳng thể di chuyển chứ đừng nói là nhảy___

   

“Nhạt nhẽo.”

“Ù ôi!?”

   

Thế nhưng Arquas lại đạp lên mặt đất đáng lẽ hoá thành bùn lầy như không có gì mà né tránh đám gai. Cậu ta tiếp tục theo đà vòng qua một bên Thaxusanoa mà bắn ra mũi tên ma lực.

Arquas đã khuếch đại diện tích tiếp đất quanh chân bằng Cường Hoá Ma Lực để giảm độ chìm xuống do trọng lượng bản thân nhỉ. Cậu ta không biết trò nhện nước của ninja mà không ngờ lại nghĩ ra được ý tưởng ấy đấy.

Mũi tên được bắn ra đã bị chém làm đôi bởi song kiếm của Chixesinoa trước khi chạm tới Thaxusanoa.

   

“Quả nhiên là mũi tên lập tức được bắn ra chỉ có chừng này tốc độ thôi nhỉ.”

“Này, mũi tên được tạo nên bởi mỗi ma lực___”

“A, thấy mẹ.”

““Éc!””

   

Ma lực được áp súc liền nổ tung. Nó giống với thứ từng thổi tan đám mây, khi ở phạm vi cực gần thì uy lực cũng phải cỡ một vụ nổ nhỏ… Nhưng quả nhiên là nó không có tác dụng.

Thaxusanoa và Chixesinoa đều không bị chút thương tích, cả hai đều đang cầm đôi song kiếm đã được rút vỏ.

   

“Song sinh, hơn nữa còn là chiến binh ma pháp dùng song kiếm. Trông có vẻ ta sẽ tận hưởng được không ít đấy.”

“Đúng đấy, bọn ta sẽ lộ ra nhiều trò hơn cho.”

“Đâu có được? Tên kia đọc toàn bộ đường đi nước bước của chúng ta kìa. Chơi trò lừa gạt thì không có hiệu quả đâu.”

“Chắc thế thật… Ngươi có thể sơ sẩy hơn một chút không?”

“Ta sẽ xem xét.”

““Nói vậy là chắc chắn không có rồi!””

   

Tôi vẫn có thể hiểu cậu ta đang rất thích thú mà không cần đọc suy nghĩ. Dù thế, đối phương là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của tộc Thiên Long. Hơn nữa, đây còn là cuộc chiến cự ly gần đến tầm trung chứ không phải trận chiến tầm xa thuộc thế mạnh của cung. Chỉ chiến đấu bằng cung thì sẽ rất vất vả lắm đây.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trong lúc Shutelia-sama bị nhắm tới, tôi và Chixesinoa vừa xoá bỏ khí tức bằng ma pháp Che Giấu vừa bay tầm thấp gần mặt đất mà tiếp cận ngọn núi Niarua.

Mytial-sama vẫn đang bay rất xa ở phía sau để không bị Shutelia-sama nhận ra. Khi bên này cắt đứt liên lạc thì ngài ấy sẽ nhận ra dị biến mà lập tức bay tới… Nhưng chắc vẫn còn cần đôi chút thời gian nữa.

Ai da, tôi cũng không nghĩ rằng Shutelia-sama lại bị hạ gục nhanh chóng như thế đâu…

Còn về Sứ Giả Cựu Thần trước mặt thì… không biết rõ là lời duy nhất bản thân có thể nói ra. Từ ngoại hình thì đúng là giống kẻ đáng ngờ lắm. Áo choàng gì mà được phủ rong với dây leo từ đầu đến chân vậy. Bộ ngươi là ám bộ chuyên ở trong rừng à?

Kẻ này vừa sở hữu cung thuật đã bắn hạ mấy người Shutelia-sama vừa thản nhiên ứng phó với cuộc tập kích của chúng tôi. Lúc cảm nhận được hắn đang dùng niệm thoại với ai đó và định dò tìm thì lại bị ngắt trước tiên, thậm chí đối phương còn không bỏ qua bản thân đang triển khai ma pháp dưới chân.

   

“Hơn hết là, tên này lại chịu tám chuyện với chúng ta…”

“Đúng rồi.”

   

Người tám nhảm trong trạng thái chiến đấu thường có hai loại, hoặc là khiêu khích đối phương hoặc là tâm trạng vô cùng thong thả. Đương nhiên là người vẫn luôn đùa cợt như bọn tôi đều thuộc cả hai loại, chỉ là tên này có hơi khác. Hắn thừa nhận hành vi tám chuyện của chúng tôi là một chiến thuật hay ho và chịu đối đáp.

   

“Câu thời gian chờ Mytial-sama đến nơi là mục tiêu tối thiểu của chúng ta.”

“Ngoài ra còn khiến đối phương lộ ra nhiều con bài nữa.”

   

Nhờ Shutelia-sama nên chúng tôi đã nhìn thấy vài con bài của đối phương. Tuy nhiên, phần lớn công kích ấy đều là kỹ thuật dành cho tầm xa. Ngoài mũi tên ma lực dùng để nổ thì chắc hắn không còn bao nhiêu phương pháp cận chiến nữa.

Thắng thì tốt, không thì ít nhất cũng lôi ra một cái nào đó để giảm đi chút nguy cơ cho Mytial-sama.

   

“Chuẩn bị dùng hết sức mạnh tích luỹ đấy.”

“Đã rõ~. Trước hết thì thăm dò xem đối phương có thể cận chiến đến đâu nào.”

   

Tôi bước lên trước. Theo lý thuyết thì cung thủ bị tiếp cận sẽ không thể chiến đấu bằng cung. Lúc đó thì đối phương sẽ đổi sang đoản kiếm hay gì đó… Thế nhưng cây cung có thể thay đổi kích thước lại là một thứ khá khác biệt.

Đập thẳng vào Shutelia-sama mà vẫn không vỡ thì nó chính là một vũ khí đủ để dùng như gậy. Tầm bắn cũng gần như thay đổi tự do nên nếu không đưa phạm vi tấn công về phạm vi của vũ khí bên này thì bọn tôi sẽ chịu thiệt.

   

“Ta không cho ngươi thời gian để kéo cung đâu.”

   

Công kích đầu tiên từ tay phải bị chặn lại bởi cung, công kích tiếp theo bằng tay trái cũng bị mất thế bởi cú đấm vào vai. Đòn tấn công động tới xương khiến thân thể tôi bị nhấc lên. Tuy nhiên, tôi vẫn chịu đựng mà trượt kiếm trên cung và nhắm vào ngón tay đang cầm cung của hắn.

   

“Không cần phải làm thế.”

“Ù ôi!?”

   

Sứ Giả Cựu Thần buông cung mà nắm lấy cổ tay phải của tôi. Bản thân bị kéo về phía trước, vừa mất thăng bằng vừa bị quét chân. Đến khi nhận ra thì gã đã cầm lại cây cung bằng tay kia rồi không do dự mà giáng xuống.

   

“Ừm, chịu luôn!”

“Rồi đây.”

   

Cơ thể bị kéo giật về và lăn tới bên cạnh Chixesinoa. Trước khi tôi lao vào thì Chixesinoa đã quấn dây thừng được tạo ra bằng ma pháp quanh eo tôi. Khi ra hiệu thì em ấy sẽ dùng toàn lực kéo tôi về.

   

“…”

“Không được rồi. Thể thuật của tên này còn đi trước chúng ta mấy bước nữa.”

“Hai người cùng lên cũng không được?”

“Chắc không rồi. Anh bị đọc động tác trước khi vung kiếm cơ.”

“Vậy chịu rồi.”

   

Nếu sở hữu cường hoá khủng bố như Mytial-sama thì tôi cũng không phải không thể chiến đấu từ chính diện, nhưng thể thuật khiến tư thế đối thủ mất thăng bằng kia lại quá nguy hiểm.

Cả trình độ Cường Hoá Ma Lực trên vũ khí cũng rất khá. Ăn trọn một đòn thì chắc chắn sẽ rất đau.

   

“Vậy thì phương pháp tấn công tiếp theo sẽ là… số lượng nhỉ.”

“Cái đó á~. Đánh kiểu giống bọn tép riu quá nên em không thích chút nào.”

“Nó đó.”

   

Tôi dùng ma pháp Phong lên mũi kiếm mà vung ra một lưỡi đao gió. Chém thẳng tay thì uy lực sẽ cao hơn, nhưng chừng này cũng đủ bén để chém đôi thân thể con người làm hai rồi.

Đương nhiên Sứ Giả Cựu Thần sẽ nhẹ nhàng lách qua một bên, cơ mà đó là trường hợp chỉ có một hai nhát chém.

Tôi vung vẩy song kiếm và liên tục tung ra những nhát chém. Chixesinoa cũng làm theo và tạo nên cơn bão lưỡi đao gió.

   

“Mỗi một cây cung thì đỡ làm gì nổi!”

“Cơ mà đỡ được kìa?”

   

Sứ Giả Cựu Thần cắm cây cung xuống đất rồi biến nó lớn cỡ chiều cao bản thân. Thứ đó đã trở thành một chiếc khiên khổng lồ chứ không phải là cung nữa. Mọi lưỡi đao gió ập tới đều bị đánh tan.

   

“Nó bự lên rồi kìa.”

“Quên mất tiêu luôn~”

   

Dĩ nhiên là điều này đã nằm trong suy tính của chúng tôi. Mục tiêu ở đây là khiến cây cung trở nên khổng lồ và phong toả chuyển động. Tôi để Chixesinoa tiếp tục phóng ra lưỡi đao gió, còn bản thân thì thay đổi ma pháp trên song kiếm.

Ma pháp tôi dùng lên song kiếm là Hoả và Phong, biến chúng thành ma pháp kết hợp nhau mà tạo nên vụ nổ. Việc còn lại chính là phóng chúng tới vị trí ngay bên cạnh mà thăm hỏi hắn.

   

“Nhìn đi, giờ thì____ Mà cái gì đây!?”

   

Ngay trước khi tôi định phóng ma pháp thì cây cung hoá khổng lồ chợt lao tới như bị bắn đi. Cái tên này đá bay cung của mình đi á!?

Khối lượng có vẻ cũng gia tăng nên không thể ngăn chặn bằng lưỡi đao gió. Vậy thì né sang hai bên ư? Cơ mà làm vậy thì chẳng phải sẽ làm mồi cho thể thuật khi gã tiếp cận từ sau cây cung à!

   

“Hây da!”

   

Chixesinoa triển khai bức tường ma pháp mà đánh bật cây cung đang bay tới. Cú đá xoay vòng của Sứ Giả Cựu Thần từ đằng sau bóng cây cung cũng đập trúng vào bức tường nhưng không khiến nó suy chuyển.

   

“___ Cứng đấy.”

“Chớ sao, ta đã lãng phí ma lực gấp năm lần suy tính để ngăn chặn xung kích đó? Ủa mà nó bị nứt kìa!?”

“Vậy làm thế này thì nó sẽ vỡ nát à.”

“Dừng lại đi!”

   

Ngay khoảnh khắc bức tường ma pháp bị vỡ nát bởi truy kích, tôi nắm lấy Chixesinoa mà bay về phía sau. Cận chiến phá nát cả bức tường ma pháp luôn, bộ ngươi là tộc nhân Nanh Thú hả?

Với lại hãy tấn công bằng tên ma lực đi chứ. Làm vậy thì chẳng phải Đặc Tính đằng này sẽ chẳng phát huy được sao.

   

“… Hừm, ta nắm được Đặc Tính các ngươi rồi.”

“Cái gì cơ!? Bọn ta còn chưa lộ ra tí nào đâu!?”

“Bớt khoa trương đi!”

“Các ngươi sở hữu khả năng chống chịu mạnh với công kích bằng ma pháp và hấp thụ ma lực trong đó. Nó không có tác dụng với công kích vật lý. Đôi song sinh đều mang cùng Đặc Tính cả.”

“Lộ rồi kìa.”

“Lộ thật luôn.”

   

Ài, vì sợ “bị cắm trúng” nên bọn tôi mới triệt hạ mũi tên ma lực, nhưng cả hai lại hứng luôn vụ nổ từ mũi tên đó. Vì bản thân luôn tương tác với Mytial-sama nên cả hai lỡ kích hoạt theo phản xạ khi đối mặt công kích ma pháp… Mặc dù đó mới là cách dùng vốn có.

   

“Khi nắm lấy cổ tay thì ma lực của ta vẫn còn lưu lại trong cơ thể ngươi. Gia tăng chống chịu thì không nói, còn chuyện hấp thu thì ngươi không nên biến nó thành thói quen đâu.”

“Hai cái liên kết với nhau nên chịu thôi chứ. Mà bị lộ cũng đành thôi vậy. Đây chính là [Uy Quang Đó Là Lương Thực Của Ta] của bọn ta.”

“Ít nhất cũng phải nhớ tên đấy.”

“Có thể hấp thụ cả ma lực thuộc tính Quang thì đúng là rất ưu tú. Tuy nhiên, các ngươi cũng không thể hấp thu toàn bộ. Nó thuộc dạng tàng trữ như ma lực tạm thời nhỉ. Nếu rèn luyện hứng chịu công kích ma pháp hằng ngày thì sẽ có thể tàng trữ rất nhiều ma lực.”

“Phân tích kinh vãi!?”

“Nếu có cô gái hiểu bản thân tới vậy trong buổi giao lưu tập thể thì ta sẽ cầu hôn luôn đó!?”

“Nhân tiện thì hét ‘éc’ là điều kiện phát động ư?”

““À không, cái đó là thói quen.””

   

Thế mạnh của cung thủ này chắc chắn là “mắt nhìn.” Hắn đọc hướng gió, đọc khoảng cách, đọc luôn cả động tác lẫn năng lực của kẻ địch. Đối phương sở hữu kỹ thuật siêu việt và có thể tìm ra cách để “mũi tên bắn trúng” nên mới không bao giờ hụt mục tiêu.

   

“Kìm hãm nửa vời chắc là vô nghĩa rồi.”

“Chuẩn luôn. Đặc Tính cũng bị nhìn thấu nữa. Giờ thì chắc đối phương sẽ chỉ toàn dùng công kích vật lý thôi.”

““Cơ mà thế cũng chẳng sao hết.””

   

Điều chúng tôi mong muốn không phải sở hữu sức mạnh áp đảo giống như các Lãnh Chúa. Chúng tôi muốn sử dụng sức mạnh đã tăng trưởng từ trước đến nay mà lưu lại kết quả.

   

“Đặc Tính bị lộ cũng chẳng thành vấn đề.”

“Thế mạnh kiên cố của bọn ta đúng là đã mất đi, nhưng nó cũng tương đương với việc phong ấn ma pháp của ngươi.”

“Vốn ta cũng không dùng ma pháp.”

““Biết ngay là thế mà.””

“Nhưng thế mạnh thật sự của Đặc Tính bọn ta chính là tích trữ ma lực của người khác.”

“Bọn ta đã luôn hứng chịu ma pháp mỗi ngày từ Mytial-sama, người sở hữu ma lực đỉnh cao nhất Ma Giới.”

“Nói trước luôn là lượng ma lực bọn ta nắm giữ còn nhiều hơn đám người đạt cấp bậc Lãnh Chúa đó!”

““Bọn ta sẽ gắng sức kéo dài trận chiến nên chuẩn bị tinh thần đi!””

   

Mục đích của chúng tôi vẫn không thay đổi, đó là câu thời gian cho đến khi Mytial-sama tới nơi. Kế đó là lột ra càng nhiều con bài từ hắn càng tốt. À không, dùng từ lột với tên này nghe ghê quá.

   

“Chuẩn luôn.”

   

================================

Tên nào tên nấy cũng dùng niệm thoại hết.

   

Đặc Tính của đôi song sinh, Uy Quang Đó Là Lương Thực Của Ta. Trên phương diện tính năng, nó có thể cắt giảm 80 đến 90% sát thương ma pháp, có thể tích luỹ khoảng phân nửa ma lực bị tiêu hao ấy làm ma lực dự trữ cho bản thân.

Dung lượng rất lớn, ngoại trừ những tài năng dị thường như Mytial hay Shutelia thì đôi song sinh này sở hữu lượng ma lực đứng hàng đầu trong tộc Thiên Long. Họ có thể tích luỹ ma lực gấp đôi số lượng tối đa của mình.

Khi nghiêm túc chiến đấu thì họ có thể tiêu xài xa xỉ lượng ma lực gấp ba lượng ma lực lớn nhất của bản thân.

Đôi kiếm sĩ ma pháp này hầu như không chịu chút tổn thương từ công kích ma pháp, hơn nữa còn có thể sử dụng ma pháp một cách xa hoa. Thậm chí độ liên kết của hai người cũng thuộc hàng vượt trội.

Mặc dù trông rất mạnh, nhưng sát thương vật lý vẫn có hiệu quả nên họ không đến mức vạn năng.

Tạo nên cột băng đập vào đầu thì vẫn chết, bị nghiền ép bởi đại địa thì vẫn chết, bị chém bởi kiếm áp từ gió hay nước thì vẫn chết. Họ chỉ đơn thuần là có thế mạnh khi đối đầu sát thương dạng năng lượng mà thôi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

chắc 2 đứa 2 chap là vừa nhỉ, cho nhân vật "chính" ra sân chứ
Xem thêm
Bắn trọng thương nốt tộc trưởng tộc thiên long là đẹp

Xem thêm
Mấy ng khác đánh thì gay cấn, 2 bố này đánh nhau mà cứ tưởng đọc bộ xương sườn
Xem thêm
Má cặp đôi ae này hài thật:)))
Xem thêm