• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3: Khởi Động

Chương 15: Kẻ đón đầu là

11 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

“Ưm… Mệt rồi! Salonite, tôi khát nước~!”

   

Immuryerl-sama đang dùng hết sức duỗi lưng. Và xung quanh là vô số cường giả tộc Cương Trùng đang nằm trên mặt đất.

Bọn họ vẫn chưa chết. Bởi vì Immuryerl-sama đã dốc toàn lực giữ lại nên họ vẫn tránh được các vết thương chí mạng.

Sự mệt mỏi của Immuryerl-sama là vì sự giữ lại đó. Nếu ngài ấy mang ý định giết chóc từ đầu thì cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, trên mặt đất cũng không còn kẻ nào có thể rên rỉ đau đớn như thế này.

   

“Cảm tạ ngài đã để tâm. Nếu giết sạch các chiến binh phe phản đối thì chúng ta sẽ khó có thể đạt được sự đồng ý từ toàn thể người dân.”

   

Tôi đưa mật ong đã được pha loãng bằng nước. Thứ con người có thể đưa vào miệng khác với tộc Cương Trùng. Dù thế, tôi đã xoay sở tìm ra được thứ có thể cùng chia sẻ rồi khéo léo xử trí mà đáp ứng đối phương.

Thật ra thì điều này chủ yếu là nhờ Soneska. Sau khi hỏi thăm đời sống ăn uống của Immuryerl-sama và vô tình nghe thấy phát ngôn vô tư của Soneska nên tôi mới tìm ra phương thức này.

   

“Ưm! Vừa ngọt lại vừa mát! Độc tố của ma lực bao hàm trong đó cũng khiến nó giống rượu nữa!”

“Thật tốt khi ngài có thể tự thanh tẩy ma lực Ma Giới đó…”

   

Thế nhưng, con người vốn là sinh vật không thể sinh sống tại Ma Giới. Lý do nằm ở sự khác biệt trong tính chất ma lực.

Ma Giới bao hàm ma lực thuộc tính Ám, những thứ này chỉ lọt vào cơ thể người một chút cũng sẽ phản ứng với ma lực thuộc tính Quang trong đó.

Thông thường thì cho dù đảm bảo được nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ thì sự cân bằng ma lực toàn thân cũng sẽ sụp đổ khiến thể trạng xấu đi, nhưng tôi lại không cảm nhận được chút ứ đọng nào trong ma lực toát ra người này.

Chiến binh ưu tú trong Ma Giới được cho rằng có thể ở lại thời gian dài trong Nhân Giới. Điều đó là vì chất lượng ma lực của họ rất cao nên ít chịu ảnh hưởng từ thuộc tính Quang.

Ngài ấy thì giải thích rằng mình tự thanh tẩy ma lực thuộc tính Ám trong người và chỉ hấp thụ chất dinh dưỡng… Cơ mà không phải vốn người này cũng đang thích ứng với ma lực thuộc tính Ám đấy chứ?

Cá thể ưu việt sẽ không chịu ảnh hưởng từ thế giới mình sống. Người này chỉ tồn tại cũng đã thể hiện giá trị của chính mình rồi.

   

“Tạm biệt mọi người nhé!”

   

Immuryerl-sama vẫy tay với các chiến binh không rõ còn tỉnh hay không. Ngài ấy đã chọn một con đường rất đơn giản để trở thành Lãnh Chúa tộc Cương Trùng.

Trước hết là đường hoàng tuyên bố mình sẽ trở thành Lãnh Chúa với những người mang địa vị vững chắc. Đương nhiên là ai cũng đều tỏ ý phản đối, chỉ là Immuryerl-sama đã đánh toàn bộ bọn họ đến sống dở chết dở.

   

“Dù sao mọi người cũng là những người theo dưới trướng trong tương lai nên tôi sẽ không giết đâu. Tôi có thể đối đầu cho đến khi các người chịu thôi. A, nhưng mà tôi sẽ đưa ra một điều kiện trước.”

   

Điều kiện Immuryerl-sama đưa ra chính là lần tái khiêu chiến sau nhất định phải nâng cao chất lượng hơn lần khiêu chiến trước.

Nhân số, chiến lược, vũ khí. Chỉ cần có thể nâng cao chất lượng thì không cần phải từ thủ đoạn, bằng không thì ngài ấy sẽ giết sạch tất cả những kẻ khiêu chiến lúc đó. Chỉ là điều kiện này cũng khá mơ hồ…

Ban đầu có một chiến binh đơn độc khiêu chiến và bị bất tỉnh chỉ trong chớp mắt. Lần khiêu chiến tiếp theo thì hai người cùng lên và cũng bị bất tỉnh trong chớp mắt.

Nhận thấy điều đó, chiến binh với sức mạnh mà cả ba người chiến binh trước đó lao lên cũng không thể giành thắng lợi đã bước ra. Và anh ta lập tức biến thành vong hồn dưới kiếm.

   

“A, xin lỗi nhé! Tôi quên nói mất tiêu! Thú thật là tôi không thể phân biệt sức mạnh của các người nên nhớ làm sao để tôi liếc qua là có thể nhận ra nhé!”

   

Kể cả Justell-sama cũng bị một đòn giết chết nên sức mạnh cá nhân sẽ không tồn tại ý nghĩa nào. Tuy rằng người chết đã xuất hiện bởi nhận thức ngây thơ đó, nhưng đây cũng là hy sinh cần thiết để khiến tộc nhân Cương Trùng nhận ra khác biệt trong cấp độ giữa hai bên.

Tình hình này đã trôi qua một tháng. Hôm nay là lượt khiêu chiến với quy mô tiểu đội năm mươi người. Đối với Immuryerl-sama thì đây chỉ là hàng đi kèm buổi huấn luyện hằng ngày, là một chút vận động để làm rỗng bụng trước bữa trưa mà thôi.

   

“A, ngài đã vất vả rồi! Cơm đã được bày ra đó!”

“Wai~! Mà Soneska trông hợp với tạp đề nhỉ.”

“Phải không nào! Trang bị này là thứ tôi tự tin mình có thể mặc thuần thục nhất thế kỷ này đó!”

“Điều đáng sợ nhất là cậu thật sự rất hợp với nó đó… Cơ mà lại còn là tạp dề khoả thân nữa…”

   

Tôi rất biết ơn về sự tồn tại của Soneska. Đứng trước một người đã giết chết Justell-sama và muốn cướp đi chiếc ghế Lãnh Chúa của tộc Cương Trùng, chắc hẳn không tộc nhân nào có thể tiếp xúc không chút sợ hãi như cậu ta.

Ban đầu thì cậu ta còn có chút sợ sệt, chỉ là hiện giờ thì hai người lại đối thoại với tâm thế như hồi mới gặp mặt vậy.

Nếu nơi này chỉ có mỗi tôi thì rốt cuộc bầu không khí sẽ trở nên trầm trọng đến đâu đây. Nghĩ tới chuyện làm không khéo thì đối phương sẽ cảm thấy khó chịu và giết bản thân làm tôi cảm thấy cậu ta chính là kẻ cứu rỗi sinh mạng này. Chỉ là tôi không muốn nói ra đâu.

   

“Tạp dề khoả thân là gì vậy?”

“Ngoài những lúc có thú vui đặc thù thì tạp dề là thứ thường mặc bên ngoài quần áo đấy.”

“Chà, kiểu như đính khăn choàng lên áo giáp đó hả.”

“Đúng đúng. Chỉ là nó nằm ở phần trước thôi. A, cái này ngon nè.”

“Tức đây là trang bị thể hiện cấp bậc cho tôi phải không! Hếch mũi!”

“Hừm, vì đồ ăn quá ngon nên thật sự nhìn trông rất hợp luôn…! Không lẽ mình… lại nhận thua vì người đàn ông cực kỳ hợp với tạp dề khoả thân ư!?”

   

Ngoài ra, bản thân có thể giữ suy nghĩ tỉnh táo vì không bị cuốn vào cuộc trò chuyện này cũng là một điều đáng cảm tạ. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra rằng kẻ mang thường thức bên Nhân Giới cũng sẽ cảm thấy cuộc trò chuyện này rất hỗn loạn.

   

“À đúng rồi, Immuryerl-sama, con đường làm Lãnh Chúa của ngài như thế nào rồi?”

“Ưm~. Khiêu chiến thì vẫn tới mỗi ngày… cơ mà cảm giác như đối phương lợi dụng chuyện không bị giết mà tiến hành cuộc chiến sức bền ấy.”

   

Phe phản đối cũng không ngu ngốc tới mức xem thường sức mạnh của Immuryerl-sama. Họ hiểu rằng đầu tư toàn bộ quân đội cũng sẽ chỉ gặp thất bại cay đắng.

Chính vì vậy, bọn họ giữ việc gia tăng chất lượng ở mức thiểu số rồi cố gắng dùng nhiều chiến binh nhất có thể mà câu thời gian.

Cá thể mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ là một cá thể. Họ cho rằng nếu đã không có thay thế và tiếp tục bào mòn thì đối phương sẽ gục ngã vào một lúc nào đó. Đấy chính là lý do họ đang muốn bào mòn thể lực của Immuryerl-sama.

   

“Ngài không mệt à?”

“Ưm… Thể lực thì không sao, nhưng mà thần kinh có hơi mệt đó.”

“Thế thì có sao không vậy?”

“Chắc là có hơi bất an. Hôm nay tôi cũng suýt giết chết mấy người rồi.”

“Ra là bất an cái đó à…”

   

Thú thật là tôi không cần lo lắng gì cả. Bởi vì trước khi tinh thần Immuryerl-sama bị gì đó thì chắc chắn các chiến binh kia sẽ gục ngã trước.

Lúc khiêu chiến ban đầu còn tốt, nhưng nếu cảm thụ được khác biệt thực lực hai ba lần thì tâm cảnh của chiến binh nhất định sẽ dần xuất hiện biến hoá.

   

“Thật xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên suy nghĩ đến chuyện giải quyết sớm mà hành động mới phải…”

“Phải chi nói là cố gắng không giết thì tốt hơn rồi nhỉ.”

“Tôi nghĩ ngài giết đi một ít cũng được đó. Ngay chuyện tuân thủ điều kiện ấy cũng đã khó lắm luôn.”

“Ể~. Nhưng mà tôi đã lỡ nói ra lời rồi nên muốn tuân thủ nó cơ~. Làm Lãnh Chúa đúng là vất vả thật nhỉ~”

   

Nhưng rõ ràng cứ thế này thì phe phản đối cũng sẽ dần lụn bại. Đúng là nếu không thể đối đầu trực diện thì họ có thể suy xét đến những phương pháp như ám sát, nhưng nói thẳng ra là mấy trò như vậy sẽ không có tác dụng với Immuryerl-sama.

Trong một tháng nhìn ngài ấy chiến đấu, điều tôi lý giải được là năng lực nhìn nhận đến mức dị thường kia.

Kỹ thuật trong phạm trù võ thuật là thứ phát huy độ bất ngờ của lần đầu tiên mà không cho đối phương ứng phó. Song, Immuryerl-sama gặp kỹ năng nào cũng có thể lập tức khám phá ra bản chất của nó.

Ngay cả thể thuật đặc trưng của tộc Cương Trùng với cấu tạo thân thể hoàn toàn khác cũng bị nghiền nát bằng những động tác đơn giản trước cả khi đối phương tung chiêu. Vậy thì cố gắng ám sát có lẽ cũng không tạo nên tác dụng gì.

   

“Nhưng mà hành động của phe phản đối có hơi kỳ lạ nhỉ. Họ không hề có động thái muốn tự mình làm gì đó với Immuryerl-sama luôn. Hệt như là đối phương đang chờ đợi___”

“Salonite-sama! Nguy rồi!”

   

Đồng minh thuộc phe tán thành vội vàng chạy đến báo cáo. Người này hiểu mình khó có thể toàn mạng nếu khiến Immuryerl-sama mất hứng mà vẫn lao vào giữa bữa trưa, vậy thì chắc hẳn đây là tình huống rất gấp rút.

   

“Immuryerl-sama đang dùng bữa. Muốn báo cáo thì đừng thở dốc mà hãy giải thích ngắn gọn đi.”

“… Vâ… vâng. Ma vật truyền lệnh từ chủng tộc khác vừa được gửi đến từ dinh thự Lãnh Chúa.”

   

Kể từ khi Justell-sama qua đời, dinh thự Lãnh Chúa đang được quản lý bởi những cận thần của Justell-sama… hay còn gọi là phe trung lập.

Trong mắt những người cận thần luôn tôn thờ Justell-sama từ đáy lòng thì Immuryerl-sama chính là kẻ địch không đội trời chung, nhưng họ cũng thừa nhận việc tôi kế thừa ý chí và Đặc Tính của ngài ấy.

Kết quả sau cuộc nói chuyện là họ tuyên bố giữ trung lập rằng “Khi đôi bên đều đi đến hình thức có thể chấp nhận lẫn nhau thì chúng tôi hứa sẽ giao lại dinh thự này.”

Cho dù vì tương lai tộc Cương Trùng hay là vì những người chịu lắng nghe ý chí của Justell-sama, chúng tôi bắt buộc phải khiến phe phản đối đồng tình với mình.

Hiện tại, phe trung lập đều chia sẻ thông tin bình đẳng cho cả hai phe tán thành và phản đối. Về việc liên lạc với các Lãnh Chúa khác thì đáng lẽ họ đang nguỵ trang dưới hình thức Justell-sama từ chối truyền tin mới phải…

   

“Nội dung là gì?”

“Nội dung là mong chờ lời giải thích rõ ràng về việc vắng mặt tại cuộc họp giữa các Lãnh Chúa… Vì vậy nên bốn người Lãnh Chúa Viêm Tộc Ressaenka Novor, Lãnh Chúa Địa Tộc Goagaim Suaonza, Lãnh Chúa Phong Tộc Rudafin Terosampe, Lãnh Chúa Thuỷ Tộc Qualisy Worlute sẽ tiến đến đây…”

“Cái… Lãnh Chúa của toàn bộ tứ tộc ư!?”

“Salonite, tứ tộc là gì?”

“… Đó là tên gọi chung của những Ma Tộc sở hữu nhân tử của bốn nguyên tố lớn và mang lịch sử lâu đời nhất Ma Giới.”

   

Hoá ra đây là mục tiêu của phe phản đối sao. Quản lý trong lãnh địa đang được phe trung lập vận hành, nhưng trong tình trạng không có Lãnh Chúa thì việc liên lạc với bên ngoài đang ở trong trạng thái gần như bị chặt đứt.

Như vậy thì Lãnh Chúa ở các lãnh địa khác đành phải xác nhận tình hình bên này. Song, nếu phe phản đối khoa trương tiết lộ bí mật thì sẽ dẫn đến vấn đề giữa các lãnh địa.

Chính vì vậy nên họ đang chờ đợi cơ hội các Lãnh Chúa thực hiện cuộc điều tra nghiêm túc với lý do vắng mặt trong cuộc họp giữa các Lãnh Chúa..

Đương nhiên là các Lãnh Chúa khác sẽ không thừa nhận con người như Immuryerl-sama làm Lãnh Chúa. Như vậy thì việc đôi bên đối đầu là lẽ hiển nhiên… Muốn ngăn cản quái vật thì phải cho quái vật đụng độ… Điều đó rất hợp tình hợp lý, nhưng không ngờ đối phương lại không từ thủ đoạn như vậy…

   

“Sao vậy, các Lãnh Chúa khác sẽ đến chơi à? Vậy thì chẳng phải đây là cơ hội tốt sao.”

“Cơ hội tốt tức là…?”

“Bọn chúng không thể làm gì nên đang chờ đợi các Lãnh Chúa khác đến phải không? Vậy thì nếu khiến đám Lãnh Chúa đó câm miệng thì chẳng phải phe phản đối cũng sẽ suy sụp luôn à?”

“À, ra là thế. Quả nhiên là Immuryerl-sama!”

   

Đây đúng là hy vọng cuối cùng của phe phản đối. So với chuyện để đối phương câu kéo thời gian khiến Immuryerl-sama đổi ý thì lợi dụng cơ hội này để giải quyết luôn một lần sẽ tốt hơn.

Immuryerl-sama đã đánh bại cả Justell-sama. Vậy thì chắc hẳn ngài ấy sẽ không thua kém các Lãnh Chúa khác. Chỉ là… trong đám người ấy lại đang có Ressaenka Novor kia.

Kể cả người lạc hậu trong chủng tộc khác cũng từng nghe đến truyền thuyết của Ressaenka. Hoả Tộc mạnh nhất lịch sử, sức mạnh ấy còn được đồn đại rằng tương đương với cả Ma Vương trong lịch sử.

   

“Có Lãnh Chúa nào mạnh à?”

“… Vâng. Theo tin đồn thì có người được đánh giá là ngang bằng với cả Ma Vương trong lịch sử.”

“Chà~! Cái này thú vị nha! Tôi cũng muốn thử chiến đấu với Ma Vương một lần đó! A, Soneska, cho tôi xin thêm!”

“Đã… đã rõ!”

“… Quả nhiên là cũng đáng công điên cuồng thật nhỉ.”

   

Đúng vậy. Tôi không cần phải lo lắng. Hành động hiện tại của bản thân vốn đã vượt khỏi thường thức và tương đương với hành vi tự diệt mình rồi.

Than khóc đã hoàn thành từ lâu. Hiện giờ thì hãy cười với nỗi sợ và thưởng thức tuyệt vọng. Bởi vì chứng kiến con đường đi đến diệt vong của người này tại vị trí cao nhất chính là nguyện vọng duy nhất của mình.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

-4 lãnh chúa cmnr :)))
Xem thêm
hóng tập sau ghê ,muốn đọc quá
Xem thêm
Chưa gì đã đánh boss cuối, End game sớm rồi
#giaicuulanhchuatutoc🐧
Xem thêm
#giaicuulanhchuatutoc 🐧
Xem thêm
thằng em đang muốn đánh với lãnh chúa lửa, nước mà bà chị sắp giành mất r =))
Xem thêm
Solo với ma vương :))
Xem thêm
4 lãnh chúa đang đến lãnh địa dead flag ngập đầu💀
Xem thêm
Kiểu gì cũng đánh cho tàn phế thôi, dù gì cũng là đệ của thk em (nhưng đứa nào nhất quyết không theo thì cook☠️)
Xem thêm
để xem có thêm gojo nào không💀
Xem thêm