• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Chuẩn Bị

Chương 05: Ma Vương và chị gái – Phần bốn

6 Bình luận - Độ dài: 2,825 từ - Cập nhật:

“Ơ, có thể bỏ qua không?”

“Hảảảảảảảả!?”

   

Không có kẻ nào trong tộc Nanh Thú nói lời dị nghị khi chị gái tự xướng tên. Không thể nào có kẻ như vậy. Trong trạng thái bầu không khí toàn trường bị chi phối hoàn toàn bởi Karquas-sama, mọi người đều chấp nhận chuyện chị ấy ra trận… Nhưng không ngờ người nói lời dị nghị lại là bản thân Karquas-sama…

   

“À ừm… Tôi có thể hỏi lý do không?”

“Cô còn hỏi chuyện mình đã biết rõ vậy à.”

“Chuyện đã biết rõ? Không lẽ là anh khinh thường tôi là phụ nữ___”

“Ngoại trừ Gaulgrart, nếu hạ kẻ mạnh nhất như cô thì chẳng phải thời khắc tuyệt đỉnh này sẽ chấm dứt sao.”

   

Quả nhiên Karquas-sama là nhân vật có mắt nhìn người. Dựa trên phản ứng đối với Đặc Tính của chú thì Karquas-sama hầu như không có tri thức gì về tộc Nanh Thú. E rằng ngài ấy cũng không biết về sự tồn tại của Bát Nanh, hay chuyện chị gái là người mạnh nhất trong đó. Dù vậy, ngài ấy vẫn hiểu rõ vị thế của chị gái trong tộc Nanh Thú.

   

“… Không phải anh biết trước điều đó nhỉ?”

“Tôi đã được quan sát trong thời gian dài như vậy mà. Dĩ nhiên là bản thân phải nhìn ra đối tượng quan sát mình chi tiết nhất chứ.”

   

Không, tôi không nghĩ là sẽ có người nhìn ra đâu, Karquas-sama. Mặc dù chỉ là trận chiến một chiều, nhưng vừa chiến đấu với chú vừa đánh giá cấp bậc người xem chỉ bằng chuyển động từ tầm mắt thì chẳng ai làm được đâu.

À đâu, không được. Trong kỹ thuật chiến đấu thì Karquas-sama còn vượt xa tưởng tượng của tôi mà.

   

“Vậy sao… Thế thì tôi xin tự giới thiệu một lần nữa. Tôi là Romilaya Ricultrope, đầu lĩnh của Bát Nanh tộc Nanh Thú… Xin được phép đối đầu cùng anh.”

“Ơ, đã bảo là bỏ qua rồi mà.”

“Không được, tôi sẽ làm đối thủ của anh.”

“… Ít nhất thì thêm mười, à không, thêm mười lăm người nữa___”

“Tôi, xin, phép, được, làm, đối, thủ, của, anh!”

   

Chị gái không cho Karquasa-sama nói thêm mà tiến tới. Còn ngài ấy đang rầu rĩ tới mức có thể hiểu rõ từ bên ngoài. Ngài ấy đang thật sự muốn chiến đấu với mười lăm người nữa trước khi đối đầu chị gái. Ai cũng đang ớn lạnh kìa. Vậy nên xin ngài đừng nháy mắt về phía này với vẻ lưu luyến, Karquas-sama.

   

“___ Tôi là loại người thích ăn món ngon nhất vào lúc cuối cùng cơ… Đành chịu vậy.”

“Thiệt tình…? Anh đang làm gì đấy?”

   

Karquas-sama sau khi chấp nhận chiến đấu với chị gái thì lại thu thập vũ khí đang vương vãi trên sân rồi cẩn thận giao từng món cho các đồng bào trên khán đài.

   

“Dĩ nhiên là dọn dẹp rồi. Tôi không thích chiến đấu tại nơi bừa bãi đâu.”

“Anh cho rằng mình không cần vũ khí khi đấu với tôi ư?”

“Cô là người chọn chiến đấu bằng tay không còn gì?”

   

Khi đang lắng nghe hai người họ nói chuyện thì thanh kiếm được thu vào trong bao của Karquas-sama bỗng bay tới nên tôi luống cuống đón lấy. Có lẽ là ngài ấy đang giao cho tôi giữ, nhưng ít nhất cũng phải nhìn về phía này đi chứ.

   

“… Anh buông bỏ cả vũ khí của mình sao?”

“Có gì đâu, đây là hàng lưu niệm mới cầm sáng nay thôi. Xét độ thuần thục thì đôi tay này cũng giống như cô đó.”

   

Karquas-sama không thủ thế mà chỉ yên lặng đứng đó. Thế đứng tự nhiên rất tuyệt vời, thậm chí trong đám người chưa bị dao động bởi tình huống này còn có kẻ hít sâu một hơi.

Vốn dĩ thì Incubus chiến đấu tay không với tộc Nanh Thú chỉ là hành vi tự sát. Tuy nhiên, người ở đây đều đang vứt bỏ lối suy nghĩ ấy.

Qua cú đấm trong trận chiến với chú, mọi người đều nắm rõ việc Karquas-sama biết dùng thể thuật. Dù vậy, sự sâu cạn trong đó vẫn chưa được đo lường hết.

   

“___ Tôi có thể lên chưa?”

“Cô nôn nóng thật đó. Mà cứ tuỳ ý đi.”

   

Bóng người chị gái bỗng biến mất rồi xuất hiện ở một bên Karquas-sama. Ngài ấy vừa lộ phản ứng ngạc nhiên vừa ưỡn lưng tránh khỏi móng vuốt của chị gái.

Tuy nhiên, công kích của chị ấy sẽ không chỉ kết thúc với một đòn. Chị ấy điều chỉnh trọng tâm một chút,  lên gối với tốc độ cao và tấn công trực tiếp vào thân thể không còn khả năng tiếp tục né tránh.

   

“___!”

   

Karquas-sama dùng tay chắn cú đá của chị gái, nhưng cơ thể ngài ấy lại lộn nhào mấy vòng, đập xuống mặt đất thêm vài lần mà rơi xuống mép khu huấn luyện.

Rất đáng khen khi Karquas-sama có thể thành công thoát khỏi uy lực giống như bị đánh bay đi ấy, và sức mạnh từ cú lên gối của chị gái cũng vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ cơ thể khổng lồ của tộc Nanh Thú cũng phải bị gãy xương và tổn thương nội tạng do cú đá ấy…

Karquas-sama nhẹ nhàng ngồi dậy như không có gì xảy ra rồi phủi bụi dính trên người.

   

“Tôi đã bất ngờ tập kích mà anh lại có thể dẻo dai đến mức đáng kinh ngạc. Tôi không ngờ anh có khả năng thả lỏng như vậy đấy?”

“___ Cả cô cũng vậy, đôi chân dẻo dai được rèn luyện rất kỹ. Vì quá khác biệt với Gaulgrart nên phá cũng chẳng được gì.”

“__!”

   

Tư thế của chị gái bỗng khuỵu xuống đôi chút. Chắc hẳn đầu gối vừa tấn công đối phương đã chịu tổn thương. Tôi đã thật sự nhìn nhầm. Karquas-sama đưa tay lên không phải để ngăn cản đầu gối chị gái, mà là để phá huỷ nó.

Bởi vì không di chuyển mà đối phương vẫn áp sát bằng tốc độ cao nên chỉ cần truyền ma lực vào khoảnh khắc va chạm thì nó sẽ tương đương với một đòn đánh.

Tuy nhiên, khác với tôi bị xét đứt tới cả gân chân, vết thương của chị gái chỉ là trật khớp mà thôi. Đó chính là sự khác biệt về thân thể nhỉ.

   

“Hơn nữa bộ lông cũng rất tốt. Gaulgrart thì thuộc dạng phồng lên, nhưng mà lông của cô lại là kiểu suôn mượt. Ngoài ra thì mùi hương xen lẫn nó cũng không tệ. Có lẽ ngày thường thì cô đã luôn chăm chút___”

“Tôi không cần mấy cái cảm tưởng đó đâu!?”

“Vậy à. Cơ mà tôi cũng cảm nhận được rồi, lần tới thì tôi sẽ phá huỷ nó.”

   

Tôi có thể nhận ra bầu không khí xung quanh chị gái đang trở nên căng thẳng. Chị ấy hiểu rằng Karquas-sama không phải đang khoa trương, bộ phận kế tiếp mà tay ngài ấy chạm trúng chắc chắn sẽ bị phá huỷ.

Vậy thì điều này lại rất bất lợi với người không cầm vũ khí như chị ấy. Công kích của bản thân bị gạt đi, vị trí va chạm thì lại bị xé đứt cả gân. Cả hai đều ở cùng trạng thái mà diễn biến này lại quá vô lý.

… Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong phạm vi so đấu mà thôi.

   

“Vốn tôi cũng không tiếc thứ này… nhưng được thôi. Tôi sẽ lại một lần nữa xem anh là đối tượng ‘đủ’ để dùng nó.”

   

Ma lực của chị gái đang biến đổi. Đặc Tính của tộc Nanh Thú là loại giải phóng nhân tử Thú và cường hoá thân thể. Song, tôi và chị gái lại có tính chất hơi khác biệt. Mặc dù vẫn là giải phóng nhân tử Thú, nhưng tác dụng của nó lại không phải cường hoá thân thể. Nó chính là cải tạo lại thân thể.

Dòng điện tím vụt đi. Karquas-sama hiểu rằng đó quỹ đạo di chuyển của chị gái và chuẩn bị phòng ngự đòn tấn công.

   

“___!?”

   

Tuy nhiên, thứ ập tới không chỉ mỗi xung kích. Dòng chảy sấm sét xuyên thấu toàn thân cùng đồng thời truyền đến.

Trong các Đặc Tính của tộc Nanh Thú, loại được đặt tên riêng chỉ thuộc về những kẻ có thể biến đổi hoàn toàn tính chất của cơ thể. Dù vậy, kẻ sở hữu Đặc Tính như vậy cũng không chắc chắn sẽ trở thành cường giả.

Mỗi người đều phải đối mặt sức mạnh không giống ai đó và tự mình biến cách sống của loài thú ấy thành vật thuộc về mình. Khi sở hữu sức mạnh quý hiếm và bản năng mạnh mẽ có thể hiểu điều đó thì nó mới được hình thành.

   

“Như anh mong muốn, tôi sẽ cho anh khoảng thời gian vui vẻ nhất. Mặc dù tôi cũng không rõ đây sẽ là khoảng thời gian vui vẻ hay đau khổ.”

   

Dòng điện khiến không khí rít gào. Tiếng động ấy còn đau đớn và hung tợn hơn cả tiếng rống của bất cứ loài thú nào.

Đặc Tính của chị gái là “Kim Lang Tử Điện Thở Than Và Ngâm Nga.” Nếu chỉ xét sức huỷ diệt thì đó chính là mũi giáo mạnh nhất của tộc Nanh Thú. [note60044]

Nhờ vào Đặc Tính nên tộc Nanh Thú có thể liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ khi chiến ý vẫn còn. Tuy nhiên, công kích của chị ấy sẽ tước đi chiến ý đó. Kể cả thân thể được rèn luyện mạnh mẽ đến đâu thì công kích sấm sét vẫn sẽ cản trở ý thức đối phương.

Sức mạnh của Đặc Tính đó không chỉ ngừng lại ở đấy. Khi toàn thân được bao bọc bằng ma lực hàm chứa sức mạnh đó, chị ấy sẽ phát huy tốc độ vượt giới hạn cơ thể và có thể đạt đến lĩnh vực thần tốc.

Để bảo vệ ý thức khỏi công kích kia, người đối diện phải gia tăng Cường Hoá Ma Lực trong đầu và giữ vững quyết tâm để ý thức không bị mất đi. Tuy nhiên, nếu giữ trạng thái đó thì đối phương sẽ không thể ngăn cản công kích của người chị di chuyển với tốc độ thần thánh.

Có hai đối sách để chống lại chị gái hiện giờ. Hoặc là dùng số đông tấn công để chị ấy cạn kiệt thể lực, hoặc là sở hữu Đặc Tính kiên cố mà chịu đựng.

Trong tình huống này thì trường hợp trước là không có khả năng. Về cái sau thì… chắc không thể kỳ vọng được mấy.

   

“Ăn đòn chớp nhoáng đúng nghĩa luôn. Ra là cũng có thứ như vậy sao.”

   

Có vẻ Karquas-sama đang vừa rung người vừa kiểm tra thương thế. Người từng quét ngang công kích của tôi dường như cũng chịu tác động từ công kích của chị gái.

Thoạt nhìn thì có vẻ triệu chứng khá nhẹ, có lẽ nguyên nhân đến từ chiếc áo choàng bị cháy khét một lỗ kia. Ngài ấy không biết gì về Đặc Tính của chị gái, thế nhưng lại phát hiện sự nguy hiểm nên không chặn bằng tay không mà dùng áo khoác bọc lại rồi mới đỡ đòn.

   

“Anh vừa bảo là sẽ phá huỷ vào lần kế phải không? Chắc anh sẽ không nuốt lời đâu nhỉ?”

“Cũng phải. Tôi còn định huỷ cả tứ chi cơ, nhưng chỉ chừng này thì mất hứng thật.”

“…!?”

   

Trang sức trên quần áo ở phần ngực của chị ấy đã vỡ nát. Đó là vị trí phía trên trái tim, tức là nếu cơ thể không trở nên kiên cố nhờ sấm sét thì công kích ấy đã chạm đến mục tiêu sâu bên trong… Sức tập trung thật đáng sợ.

   

“Cơ mà Đặc Tính bao phủ bằng sấm sét à… Trông hơi nhọc nhằn đấy.”

“ Anh có thể nhờ em ấy ném trả lại kiếm cũng được đó?”

“Sấm sét đó vẫn có thể mở rộng phạm vi một chút phải không? Cho dù cầm thương cũng chẳng khác gì cả.”

   

Có lẽ chị ấy hiện cũng mang tâm trạng giống như tôi trước kia. Đôi mắt của Karquas-sama vẫn không hề lay động mà nhìn chằm chằm chị gái.

Hiếu kỳ, cảm động, kính yêu. Một ánh mắt quá mức thẳng thắn để nhìn vào kẻ địch đang chém giết với bản thân. Chắc hẳn trái tim chị ấy đang dao động vì sự dị thường đó.

   

“Tôi không định kéo dài trận đấu. Tôi sẽ kết thúc nó ngay lập tức!___!?”

   

Cùng lúc chị gái hoá thành dòng sấm sét tím lao tới chỗ Karquas-sama thì ngài ấy lập tức nhảy sang ngang. Không, không phải cùng lúc. Ngài ấy đã nhảy trước cả chị ấy.

Với tốc độ di chuyển của chị gái mà đợi nhìn rồi mới né thì sẽ không kịp. Việc ngài ấy có thể né tránh tức là Karquas-sama đã giậm chân ngay trước khi chị ấy chuyển động.

Cơ thể chị gái cũng có thể bắt kịp tốc độ của dòng điện tím, nhưng hầu như không có thời gian dành cho suy nghĩ trong lúc ấy. Muốn né tránh thì chỉ còn mỗi khoảnh khắc đó mà thôi.

Nếu đã không thể phản ứng thì bản thân phải quan sát dấu hiệu mà ứng phó trước. Nói dễ nhưng làm lại vô cùng khó. Và khi Karquas-sama có thể thản nhiên làm vậy hai ba lần thì tôi cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi.

   

“__! Đừng nghĩ có thể né được mãi!”

“Liên tục suýt soát né tránh rồi chờ đợi cô mệt mỏi cũng là một cách… Nhưng thế thì lại quá thất lễ với người đã lộ con bài tẩy như cô.”

   

Karquas-sama vừa mới né tránh bỗng dưng quay về phía chị gái và bắt đầu thực hiện động tác giống như thủ thế.

Ngài ấy hạ hông xuống rồi giậm chân xuống đất, tay phải thì ở vị trí ngang hông và hướng về trước một chút giống như đang mong chờ một cái bắt tay.

Sự nghiêm túc trong thế đứng ấy thật không thể đo lường, nhưng tôi có thể hiểu được một điều. Thế đứng đó không thể né tránh công kích của chị gái. Karquas-sama đã từ bỏ việc né tránh.

   

“Đây là trò gì?”

“Không có gì đâu, đây là quà đáp lễ vì cô đã lộ ra Đặc Tính hiếm thấy như vậy. Tôi nghĩ mình cũng nên đáp lại ấy mà.”

“… Anh nói rằng mình sở hữu Đặc Tính có thể ngăn chặn công kích của tôi từ chính diện ư?”

   

Cơ thể tôi vô thức bước ra trước. Đặc Tính của Karquas-sama! Không thể nào tôi lại không cảm thấy tò mò về nó! Đặc Tính của vị mà cả Nữ Thần Sáng Thế Watequa-sama cũng phải gạt chúng tôi qua một bên để tiến cử rốt cuộc sẽ____

   

“Không phải. Đặc Tính của tôi chẳng giúp ích gì cho mấy lúc này đâu.”

   

Tôi quay lại chỗ cũ cùng cảm xúc hơi tiếc nuối. Cơ mà cũng đúng. Nếu Đặc Tính của Karquas-sama có thể đánh tan Đặc Tính của chị gái thì ngài ấy đã giải phóng nó theo phản xạ ngay lần đầu tiên rồi. Thay vì dùng khăn choàng chặn lại một đòn có khả năng lấy mạng thì để bản năng giải phóng Đặc Tính sẽ ổn thoả hơn nhiều.

   

“Vậy thì ý anh___”

“___ Tôi sẽ cho cô thấy tuyệt chiêu của mình.”

   

Thân thể tôi vô thức bước ra trước. Tuyệt chiêu của Karquas-sama!? Người có thể thản nhiên tung ra những kỹ thuật siêu tuyệt lại gọi đó là tuyệt chiêu. Vậy thì nó sẽ mạnh mẽ đến____

   

“Này, Gaulgrart. Đừng có nhấp nhổm trong góc. Chướng mắt lắm.”

   

Tôi rụt rè quay trở lại chỗ cũ sau khi bị mắng bởi Karquas-sama.

   

===============================================

Đặc Tính của Romilaya là cường hoá thân thể vốn có của tộc Nanh Thú, năng lực tái sinh cộng thêm khả năng hoá thành sấm sét. Nhờ những điều đó nên cô ấy có thể đạt tốc độ vượt qua cả tốc độ phản ứng của bản thân.

Trong trường hợp thu hẹp khoảng cách, cô ấy sẽ tính toán tốc độ và cự ly bằng bản năng rồi lao đi như tên bắn. Vậy nên khi có người di chuyển ngay khoảnh khắc lao ra như Arquas thì cô ấy không thể điều chỉnh góc độ của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Kim Lang: Sói vàng, Tử Điện: dòng điện màu tím
Kim Lang: Sói vàng, Tử Điện: dòng điện màu tím
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Anh như một vị thần vậy
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Như đánh nhau với trẻ con :))
Xem thêm
yoruichi à :)))
Xem thêm