• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 250 - Giao Đoạn: Chuẩn Bị Cho Lễ Hội Lục Vương

15 Bình luận - Độ dài: 1,851 từ - Cập nhật:

Ngày 17 của Phong Nguyệt. Ở Cấm Địa nơi trung tâm Ma Giới, một trong các cuộc họp mà gần đây đã diễn ra thường xuyên hơn giữa các Lục Vương đang được tiến hành.

Mục đích của cuộc hội họp lần này là để thảo luận chi tiết về Lễ hội Lục Vương, thứ đã được quyết định trước đó rằng sẽ được tổ chức, và vì đây là lần đầu tiên lễ hội này xuất hiện trong lịch sử thế giới nên việc đối chiếu và điều chỉnh những khía cạnh cơ bản của nó là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, như thường lệ chỉ có năm trên sáu vị vua là thật sự tham gia vào việc bàn bạc, người còn lại là Chiến Vương Megiddo thì đang uống rượu và “đưa quyền quyết định cho Kuromueina”.

“…Vậy thì, lễ hội mà chúng ta sắp tổ chức sẽ có tổng cộng 6 ngày, và vào ngày cuối cùng sẽ có một bữa yến tiệc thật lớn, nên tổng cộng là 7 ngày.”

“Hiểu rồi, tôi không phản đối gì nhưng… có một thứ mà tôi đã lo lắng kể từ lúc chúng ta bắt đầu nói về chủ đề này… Vậy thì lễ hội này sẽ diễn ra ở đâu? Không tính 5 chúng ta, nếu Magnawell-san cũng đến thì nơi đó phải là một không gian thật thoáng đãng nhỉ?”

“Fumu, đúng là vậy… thuộc hạ của tôi cũng có cơ thể khá lớn nữa.”

“…Chỗ này…không tốt sao?”

“Chuyện đó có hơi khó đấy. Chỗ này được mọi người biết tới là Cấm Địa của Ma Giới, nơi được dùng cho các trận chiến của chúng ta. Lượng ma lực còn dư lại xung quanh đây quá dày đặc, những chủng tộc nhạy cảm với ma lực sẽ không dám đến đâu.”

Các Lục Vương hiện tại đang bàn bạc về địa điểm tổ chức của Lễ hội Lục Vương.

Vì Magnawell cũng sẽ ở đó nên một nơi có diện tích bình thường chắc chắn là không ổn, và không còn nhiều thời gian trước cuối Quang Nguyệt, cũng là lúc mà lễ hội được tiến hành theo kế hoạch.

Họ cần một nơi mà lễ hội có thể tổ chức ngay lập tức, gần cổng dịch chuyển và đủ lớn cho các chủng Đại Long, bao gồm cả Magnawell, tham gia… Kể cả Lục Vương, những người quen thuộc nhất với Ma Giới cũng không thể nghĩ ngay đến một nơi nào đáp ứng được những yêu cầu đó.

Nhưng trong khi Shalltear, Magnawell, Isis và Lillywood đang trao đổi về vấn đề đó với một vẻ mặt lo lắng, Kuromueina, người đã khởi xướng vấn đề này, cất lời với một vẻ mặt đầy tự tin.

“Về địa điểm tổ chức thì không cần phải lo đâu. Tôi đã chuẩn bị xong rồi…”

“…Kuromueina tìm được rồi á?”

“Ừmm, nhưng lễ hội phải có thêm “ngày thứ 7” như một điều kiện để có được chỗ đó .”

“Nghĩ kĩ thì, đúng là ban đầu cô nói là chỉ có sáu ngày thôi…”

Cả Isis và những người khác cũng không thể nghĩ đến nơi nào khả khi, nhưng có vẻ, Kuromuiena đã tìm được, và như một điều kiện để có được chỗ đó, Lễ hội Lục Vương mà ban đầu chỉ diễn ra trong sáu ngày, bây giờ phải có thêm ngày thứ bảy.

“Chắc nhìn tận mắt sẽ dễ hiểu hơn là giải thích nhỉ. Vậy thì đi tới chỗ đó thôi.”

Nói xong, Kuromueina thi triển một vòng tròn ma pháp khổng lồ bao bọc lấy Magnawell và các Lục Vương khác.

“…Kuro-san… Tôi có thể hỏi cô cái này được không?”

“Hửmm? Gì vậy?”

“…Đây là đâu? Ở Ma Giới thật sự có một “hòn đảo” lớn một cách vô lí, có khung cảnh đẹp và thậm chí là cổng dịch chuyển à?”

“Fumu, chỗ này đúng là phù hợp với tất cả yêu cầu của chúng ta… nhưng kể cả tôi cũng không biết chúng ta đang ở đâu…”

Đích đến của Ma pháp Dịch chuyển mà Kuromueina thi triển là một hòn đảo rộng lớn với một bãi cỏ trải dài mà chẳng hề có vật cản nào, và vì lí do gì đó, có một vài cánh cổng mà các Lục Vương khác chưa nhìn thấy bao giờ.

Nói thẳng ra, nơi đây là một địa điểm hoàn hảo, nhưng thật sự khó có thể tin rằng có một hòn đảo không chỉ có kích thước lớn ra còn nằm ở một ví trí đắc địa ở Ma Giới, thậm chí chưa hề có dấu tích gì như đã được biết đến.

“Hòn đảo này nằm đâu đó ở cực đông của Ma Giới, đâu đó vòng quanh phần rìa ấy.”

“…Nếu tôi nhớ không nhầm thì, nơi đây đáng lẽ ra chỉ có biển. Không thể ngờ rằng là có một hòn đảo tồn tại ở đây…”

“Ừmm, đúng thật là “hòn đảo này chưa từng tồn tại cho tới hôm qua”.”

“…Ý cô… là sao?”

“Hòn đảo này là từ “nhà tài trợ” của chúng ta đó.”

“…Chỉ là tôi tưởng tượng thôi đúng không? Tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện này. Cô ấy đáng lẽ không phải là người sẽ liên quan đến những chuyện thế này, nhưng tôi cứ có cảm giác một tồn tại cấp cao nào đó đang dính líu vào vây….”

Từ những gì Kuromueina nói… Hòn đảo này chưa từng tồn tại cho đến hôm qua, và đây là một nơi hoàn hảo cho Lễ hội Lục Vương, thậm chí còn có một vài cánh cổng dịch chuyển ở đây nữa.

Chỉ cần nghe thấy từ “nhà tài trợ”… Các thành viên khác của Lục Vương đã nghĩ ngay đến người có thể làm những việc phi lí và hoàn toàn bỏ qua lẽ thường như vậy.

“…Nhà tài trợ đó có lẽ nào là…”

“Ừmm… Là “Shiro”!”

“…Cô đang làm gì vậy chứ… Người có địa vị cao nhất Thần Giới.”

Như những gì họ nghĩ, có vẻ người đã tạo ra hòn đảo này trong một đêm là Vị thần Sáng tạo của thế giới này, Shallow Vernal, nhận ra sự thật đó, các Lục Vương, ngoại trừ Kuromueina và Megiddo, đều có chút choáng ngợp trên khuôn mặt.

Thực tế thì nếu là Shallow Vernal thì có thể dễ dàng tạo ra một hòn đảo thế này sau một đêm. Nhưng mà ban đầu cô ấy chẳng có vẻ gì… là sẽ giúp đỡ cho Lễ hội Lục Vương, một sự kiện của Ma Giới cả…

“Dù sao thì, tôi cũng mừng vì Thần Sáng tạo đã đồng ý giúp đỡ chúng ta, tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ chẳng quan tâm đến vấn đề này…”

“À, ưmmm… Lí do mà cô ấy ra điều kiện rằng lễ hội này phải có 7 ngày thì mới giúp chúng ta là để “cô ấy có thể đi cùng Kaito-kun” vào ngày thứ 7.”

“…Không hổ danh… là Kaito… tuyệt vời.”

“Không được đâu Isis à… Tôi biết rằng cô thích Kaito-san, nhưng mà cô đồng ý với lí do đó nhanh quá đấy.”

Không phải Kaito đã thực sự làm bất cứ điều gì, nhưng mà trong tâm trí của Isis đã tồn tại suy nghĩ “Nhờ có Kaito, Shallow Vernal mới đồng ý giúp đỡ họ”. Theo một cách nào đó thì suy nghĩ này cũng không hẳn là sai, và khi nghĩ về Kaito, một nụ cười hạnh phúc đã nở trên khuôn mặt Isis.

“Đó là lí do, nếu có bất kì vấn đề nào liên quan đến Lễ hội Lục Vương, Shiro sẽ giúp chúng ta!”

“…Chẳng phải vậy nghĩa là Shallow Vernal-sama sẽ làm tất cả mọi thứ sao?”

“Chỉ khi chúng ta thật sự gặp rắc rối thôi, được chứ? Nếu đó là thứ gì đó đơn giản thì chúng ta sẽ tự giải quyết.”

“…Hiểu rồi.”

Sau khi nhận được lời giải thích từ Kuromueina, Shalltear cũng đã bị thuyết phục, nhưng cô vẫn không thể giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt mình. Và rồi các Lục Vương lại tiếp tục cuộc họp, tất nhiên là trừ Megiddo.

“Vậy thì, về “khách mời”… Mọi người đã quyết định được sẽ mời những ai chưa.”

“…Tôi sẽ mời… Kaito”

“Chắc là đến một mức độ nào đó…”

“Tôi cũng giống vậy.”

“Tôi nữa… Còn cậu thì sao, Megiddo-san?”

“Ahh? Ahh, tôi sẽ để Bacchus lo việc này.”

“…Tôi đoán quyết định đó khá đúng đắn đấy.”

Vì đây là lần đầu tiên Lễ hội Lục Vương được tổ chức, sẽ chỉ có khách mời được tham dự thôi.

Có vẻ mọi người đều đã quyết định gửi những lời mời của mình cho ai, ngoại trừ Megiddo, người không giỏi lắm trong việc suy nghĩ về những chi tiết như vậy, để cho thuộc hạ của mình lo. Vậy thì điều đó có nghĩa là việc chuẩn bị đang được thu xếp rồi.

“Vậy thì, chúng ta sẽ gửi lời mời vào ngày 1 của Quang Nguyệt như kế hoạch… Về việc gửi lời mời thì nhờ cô nhé, Shalltear?”

“Được, không vấn đề gì.”

“Vậy trông cậy vào cô. Còn Lillywood, cô lo việc xây dựng cơ sở vật chất nhé.”

“Cứ để cho tôi.”

“Magnawell, phát triển một hệ thống giao thông vận tải nghĩa là… ông sẽ giúp đưa những khách mời sống ở xa đến cổng dịch chuyển.”

“Umu, tôi sẽ ghi nhớ.”

“Còn Megiddo thì sẽ lo việc chọn lựa hộ vệ cho lễ hội, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ chọn những đứa trẻ nghiêm túc và mạnh mẽ nhé.”

“Yeah!”

Kuromueina đã chỉ dẫn từng người một công việc mà họ phải làm, nhưng thành viên còn lại của Lục Vương… Isis, đang có một vẻ mặt hơi lo lắng.

Isis giỏi phá hủy mọi thứ hơn là tạo ra chúng, và thứ ma lực chết chóc của cô ấy cũng khiến cho việc giao tiếp với người khác là bất khả thi. Nhưng nếu không làm gì cả, hẳn cô ấy sẽ rất buồn.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kuromueina liếc nhìn Lillywood, một cái nhìn đầy tội lỗi, cô cất lời.

“Isis….ờmm, Isis…”Cô sẽ đi giúp Lillywood”.”

“Chờ đã, Kuromueina!?”

“…Ừmm…Được thôi…Tôi sẽ giúp cô ấy.”

“………”

Lillywood, người đã hiểu ra ý định của Kuromueina, đang trưng ra một vẻ mặt tuyệt vọng. Cô ấy không thể nói bất cứ điều gì với Isis, người đang siết chặt nắm tay bé nhỏ của mình như thể đang có rất nhiều động lực. Có vẻ đã đầu hàng Isis, Lillywood cuối mặt xuống.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một lễ hội được tổ chức bởi tất cả Lục Vương… 36 ngày trước khi sự kiện này bắt đầu…

<Lời kết>

Với sự xuất hiện hiếm có của một kì nghỉ, việc chuẩn bị cho Lễ hội Lục Vương đang diễn ra đều đặn.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ựa chờ phần sau
Xem thêm
Hah, đến phần của alice hay là phần của shiro v.
Mà hnhư t nhớ thì megiddo có thể hóa thành nữ đúng ko nhỉ.
Có ai bt sau này kaito có bao nhiêu vợ ko ?
Tfnc
Xem thêm
Theo tui nhớ con rồng kia là đàn ông mà
Xem thêm
@namlesy01: long vương magnawell còn megiddo là khác mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Có buổi tắm biển nào k ta, với các nv nữ kẹp pi ci ny
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có, nhưng khá là lâu về sau, cả dàn nữ chính đều có mặt !!!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi namlesy01