No game no life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 4 – HAI ANH EM GAME THỦ ĐÃ CHẠY TRỐN KHỎI TRÒ CHƠI LÃNG MẠN THỰC TẾ

Lời dẫn

0 Bình luận - Độ dài: 687 từ - Cập nhật:

Nơi đó còn xa hơn cả biển cả…

Xa đến mức không thể chạm tay đến, một phần của <<những câu chuyện cổ tích>> — ở một nơi nào đó tồn tại một nàng công chúa xinh đẹp.

Nàng có một mái tóc màu vàng kim khiến cho mặt trăng cũng phải thèm thuồng. Đôi mắt của nàng tỏa sáng hơn cả những vì sao.

Chim muông cũng phải xấu hổ trước giọng nói tuyệt diệu của nàng.

Danh tiếng về vẻ đẹp của nàng truyền tới cả bảy lục địa. Đàn ông từ khắp thế giới không ngừng đến cầu hôn vị công chúa nó. Và nàng công chúa đã nói:

“Bất kì ai có thể đưa ta món quà tuyệt vời nhất thế giới—ta sẽ trao tình yêu của mình đến cho người đó.”

Và thế là, những gã đó có đến cầu hôn với hằng hà báu vật lấp lánh.

Không cần nói cũng biết chúng là vàng bạc châu báu.

Nàng công chúa thậm chí còn được tặng hằng trăm vùng đất, hàng ngàn tòa lâu đài, và hàng vạn nô tì. Thế nhưng nàng còn không cảm thấy một chút nào gọi là thỏa mãn.

“Ta muốn những thứ đẹp đẽ hơn, giá trị hơn nữa.”

Thế là càng có thêm những gã gửi đến vô số báu vật độc nhất cho nàng. Đấy là chưa kể đến những lời thề ước tình yêu từ khắp thế gian.

Nàng công chúa thậm chí còn nhận được những báu vật bí mật lạ lùng của thế giới, những món đồ quang diệu ngay cả thần thánh còn không được chạm tay vào.

Nhưng nàng công chúa vẫn không thấy thỏa mãn.

Dù với mức độ xinh đẹp đến thế nào, họ cũng không phải đối thủ với sắc đẹp của nàng. Không cần biết mức độ tình yêu đến thế nào, chúng cũng như thuộc về nàng.

Không cần biết mức độ báu vật cỡ nào, nàng cũng đều nắm giữ trong tay.

—Không còn có bất kỳ bảo vật nào của thế giới có thể làm công chúa thấy ấn tượng. Ngay cả thế, nàng công chúa vẫn tiếp tục nói:

“Liệu có còn ai đó đến—và mang theo một kho báu còn đáng kinh ngạc hơn nữa không?”

—Chuyện vẫn cứ thế diễn ra cho đến một ngày. Một vị hoàng tử tiến đến trước nàng công chúa.

Anh ta khác biệt so với bất kỳ gã đàn ông nào nàng công chúa từng gặp. Anh ta trẻ trung và mạnh mẽ, nhưng trang phục lại vô cùng nghèo túng.

Anh ta còn không có vẻ gì là đang mang theo bất kì loại châu báu nào nữa. Nhưng vị hoàng tử đưa ra một “báu vật bé nhỏ”, và nói:

“Ta sẽ đưa cho nàng một báu vật chắc chắn nàng chưa từng nhìn thấy trước đây.” Khi nhìn thấy thứ mà vị hoàng tử đưa ra—báu vật đẹp đẽ nhất thế gian.

Nàng công chúa không thể ngừng kinh ngạc…

Và rồi nàng trao lời hứa tình yêu của mình cho chàng hoàng tử. và báu vật đó– —

……

“—Là nó! Đó chính là ‘tình yêu đích thực’!”

<<Cô nàng>> gập quyển sách trong tay lại, và kêu lên.

Theo cách này, <<Cô nàng>>, để tìm kiếm ‘tình yêu đích thực’ của mình, đã bước chân vào một giấc ngủ dài, thật dài. Chờ đợi một ngày một chàng trai với ‘báu vật nhỏ bé’ từ trong câu chuyện cổ tích xuất hiện.

–không hề có chút xem xét nào về bất kì hậu quả nào có thể xảy ra với hành động của cô nàng.

…Những gì <<Cô nàng>> vừa đọc đích thực là một <<Câu chuyện thần tiên>>.

Thế những câu chuyện mà <<Cô nàng>> rơi vào một giấc ngủ dài cho một câu chuyện thần tiên, lại không phải là một <<Câu chuyện cổ tích>>. Nó còn xa hơn cả biển cả, xa đến tận 800 năm trước–

Ngốc nghếch đến mức bất kì Exceed nào cũng sẽ bật cười trước thứ mang tên—‘lịch sử’.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận