• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13

12 Bình luận - Độ dài: 1,005 từ - Cập nhật:

Tôi ra khỏi phòng và tiến tới phòng tắm gia đình cùng chị Kano. Tôi không phải làm gì cả vì chị Kano đã lo hết mấy vụ tiền nong các thứ rồi.

“...Chúng ta thực sự sẽ vào chung sao?”

“Tất nhiên rồi !”

Rốt cuộc thì có nói gì chị ấy cũng không nghe. Nếu cứ nhì nhằng mãi như vậy thì tôi sẽ làm hỏng tâm trạng của chị Kano mất rồi sau đó mấy bộ truyện chuyện người nhớn kia sẽ được gửi cho Suzuno mất, nên tôi đành phải bỏ cuộc.

Chúng tôi tới trước cửa phòng tắm gia đình, cởi giày và tất, bước vào trong, nhớ khóa cửa đã nha.

“Chị chưa quấn khăn tắm bao giờ hả chị Kano…?”

“Chị có đem theo đâu.”

“...em cũng nghĩ vậy.”

Đúng như dự đoán, chị Kano hẳn là đang cố tình khỏa thân mà. Nếu chị ấy quấn khăn tắm thì có phải tốt hơn không, nhưng giờ có nghĩ cũng vô ích thôi.  [note57334]

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa cởi đồ mình ra. Tôi cởi áo phông, quần và quần lót. Nhưng tôi khá do dự khi định cởi đồ lót ra.

Tuy nhiên thì, tôi cũng không thể đi tắm với cái quần lót được, tôi không có lựa chọn nào ngoài cởi nó ra hết. Tôi đặt tay lên chiếc quần, rồi tôi để ý rằng chị Kano đang nhìn tôi chằm chằm.

“Làm ơn đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ…”

“Ể, ổn mà. Có sao đâu.”

“Như vậy cũng đúng nhưng mà dù sao thì việc này cũng xấu hổ lắm.”

Tôi nói vậy khi cố gắng không nhìn chị Kano. Nếu giờ tôi mà nhìn chị Kano thì thằng em tôi sẽ lại trỗi dậy mất.

Nếu chuyện đó xảy ra thì chị Kano sẽ viết cả một câu chuyện về nó mất. Tôi phải ngăn chị Kano lợi dụng điểm yếu của tôi.

“Dù sao thì giờ ta cũng sẽ tắm chung mà, chỉ là vào sớm hay muộn thôi đó, nhưng nếu em đã nói đến thế rồi thì giờ chị tạm tha cho em vậy.”

“Chị vào trước đây.”

“Dạ, em khác vào sau.”

Sau khi cởi đồ lót, tôi quấn vội chiếc khăn tắm vào người rồi bước vào phòng tắm. Trước khi ngồi vào bồn, tôi cần ngồi xuống kỳ cọ cơ thể đã.

Sau đó thì tôi lau người bằng khăn tắm, bắt đầu với đầu tôi trước, khi tôi vừa mới cọ rửa cơ thể xong thì chị Kano liền đi vào.

“I-ít nhất chị cũng phải quấn khăn vào chứ !”

“Vì chỉ có chị với Yuito ở đây nên không sao đâu mà.”

“Không ổn tí nào đâu đấy.”

Tôi hoàn toàn mất cảnh giác với suy nghĩ là chị ấy ít nhất cũng quấn khăn tắm thế nên tôi khá sốc khi thấy chị Kano khỏa thân. Tôi ít nhiều có nhìn con gái như vậy qua mấy video pỏn rồi, nhưng tôi chưa từng thấy ngoài đời bao giờ cả.

Tôi cảm thấy phần khác ở cơ thể mình đang tràn đầy năng lượng, nên để bình tĩnh lại tôi phải đếm số nguyên tố thôi, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,19…23 có phải là số nguyên tố không nhỉ ?

Tôi thấy bực mình hơn tôi nghĩ luôn ấy, vì bình thường thì tôi đâu gặp phải mấy chuyện như này đâu chứ.

“Có lẽ chị sẽ nhờ Yuito tắm cho chị ha.”

“Không, không, không, chị nói chóa gì đấy? Nhiêu đó thì chị tự làm được mà?”

Chị Kano đưa ra một thử thách quá lớn đó là giúp chị ấy tắm. Chấp nhận yêu cầu này sẽ làm lý trí tôi lung lay mất.

“Muu, ý em là em sẽ không làm việc chị yêu cầu hả?”

“Còn lâu. Ngược lại nhá, giờ em nhờ chị việc tương tự thì, chị có làm không?”

“Tất nhiên, chị rất vui vì được chạm vào cơ thể đáng yêu đó đó.” [note57335]

Cái câu trả lời ngoài dự đoán đó làm tôi cạn ngôn luôn rồi. Đáng ra chị phải từ chối rồi bảo vô lý thế chứ. Sao trông mẹ trẻ hào hứng thế?

“Giờ em không còn gì để nói thì em bắt đầu đi.”

“N-này..”

Chị Kano nắm cổ tay tôi rồi đưa lên đầu chị ấy. Giờ tiến xa thế này rồi, tôi chẳng còn lựa chọn nào nữa cả.

Tôi bóp dầu gội đầu lên tóc chị ấy rồi bắt đầu xoa nó. Việc này khá mất thời gian vì chị Kano có mái tóc vàng khá dài, nhưng tôi có thể gội đầu chị ấy trong một lần được.

“Được chứ ?”

“Ừm, cảm ơn em.”

“Em chuẩn bị dùng vòi hoa sen nên chị nhắm mắt vào đi.”

“Okay.”

Tôi cầm  vòi sen rồi bật nước nóng lên dội lên đầu chị Kano. Áp lực nước từ vòi sen nhanh chóng cuốn trôi bọt, thoáng chốc đã sạch sẽ rồi.

“Tiếp theo, chị muốn em cọ rửa cơ thể cho chị.”

“...Để chắc chắn thôi, chị chắc là chị ổn với mấy việc này không đấy?”

“Chị định để Yuito kỳ cọ hết, trừ ngực chị với chỗ đó ra, được chứ?”

“Tha em cái.”

Nhìn làn da trắng trẻo của chị ấy đã làm tôi khổ lắm rồi, nếu tôi cố tắm cho chị ấy, lý trí của tôi sẽ tới giới hạn mất.

“Được rồi, bắt nạt em nhiều chị thấy có lỗi lắm, nên lần này chị tha em đó.”

“Tạ ơn Chúa…”

“Nhưng lần tới, chị chắc chắn sẽ bắt em tắm cho chị đó.”  

“....Chị lại định kéo em đi đâu nữa à?” [note57336]

“Ừ, chị sẽ lại rủ em đó, cứ chờ đi nhá.”

Thôi nào, nghiêm túc à? Tôi nghĩ mình cần tìm ra biện pháp đối phó thôi  vì tôi chịu chết với mấy việc như này lặp đi lặp lại lắm rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Lại chẳng thích quá
Lại chẳng thích quá
[Lên trên]
Ah shiet, here we go again
Ah shiet, here we go again
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Khi nào Kano mới lên cơn yan v đại ca ?.
chứ yan mà cơ bản thông thả v đọc k quen
Xem thêm
Yan ông đọc là lúc nó đang điên và hầu như mấy bộ đó đọc một chút là chán :v
Xem thêm
main thế là cứng rồi =)))
Xem thêm
23 là số nguyên tố thứ 9 nhé 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)))
Xem thêm
Sau này còn làm nhiều🤣🤣🤣
Xem thêm
Này mà thằng em nó dựng lên thì plot khác ngay <(")
Xem thêm