Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kì thi đầu vào Học Viện Ma Pháp

Chương 08: Trận đấu tay đôi

8 Bình luận - Độ dài: 1,172 từ - Cập nhật:

Ngay khi trận chiến sắp bắt đầu, đã có một đám đông tụ tập quanh quảng trường.

Ở giữa đám đông là hai người, Ruisha, và đối thủ của cậu, hậu duệ của Dũng giả.

Lời đồn về một cậu thí sinh bí ẩn sẽ đấu tay đôi với hậu duệ Dũng giả mau chóng một truyền mười, mười truyền trăm, và gần như tất cả các thí sinh đều đang chen lấn để quan chiến.

Và tất nhiên, các giám khảo cũng không ngoại lệ. Ai cũng muốn chứng kiến trận chiến của hai thí sinh sở hữu sức mạnh phi thường.

Tuy nhiên, trong số đó, Regus-sensei, người vừa tỉnh lại sau cơn ngất xỉu bởi ma thuật của Ruisha, nhìn hai người với ánh mắt đầy lo lắng.

“C-có thật sự là ổn không, Yuuri-sama? Nếu ai đó trong hai người họ chịu tổn thương, tôi cảm giác đầu mình sẽ lìa khỏi cổ mất…” (Regus-sensei)

Yuuri hất mái tóc vàng óng của mình, trả lời câu hỏi yếu ớt của Regus với nụ cười tự mãn:

“Không sao đâu, Regus-sensei. Nếu có lỡ sảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Hơn nữa, cả thầy cũng tò mò về cậu ấy mà phải không?” (Yuuri)

“Thì đúng là vậy, nhưng…” (Regus-sensei)

Regus nhớ lại về kí ức không mấy tốt đẹp khi đang coi thi. Cậu bé tên Ruisha đó đã thi triển một phép mà cậu gọi là「Siêu Vị Hỏa Diễm」.

Một người chỉ có thể thành thạo Ma pháp mang cái danh siêu cấp ấy nhờ cả tài năng thiên bẩm cùng với nỗ lực máu và nước mắt. Rõ ràng việc một cậu bé như vậy thi triển Ma pháp siêu cấp là không thể tin được.

Hơn nữa, đừng nói là một cậu bé vô danh, có lẽ cả hậu duệ Dũng giả đang đứng kia cũng chẳng thi triển được Ma pháp đó.

Mình muốn biết thêm về sức mạnh của cậu ta! (Regus nghĩ)

Bình thường Regus không thích các cuộc xung đột, nhung uông không thể ngồi yên trước một điều bí ẩn như cậu nhóc đó được.

“Đã hiểu, thưa Yuuri-sama. Tôi sẵn sàng rồi. Nhưng nếu lỡ có gì xảy ra thật, ngài nhớ bảo vệ tôi nhé…” (Regus-sensei)

“Fufu, yên tâm đi. Vậy giờ thầy vào làm trọng tài cho trận chiến nhé? Cẩn thận khỏi bị thương đó!” (Yuuri)

“Eh? T-tôi á?” (Regus-sensei)

Regus ngạc nhiên khi nghe Yuuri gọi tên mình. Lúc đầu, ông cố gắng tỏ ra không đồng tình, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của Yuuri, ông đành phải chấp nhận.

“Chết tiệt! Sao lại là mình cơ chứ!?” Regus chạy về phía hai người ở trung tâm quảng trường với lời càu nhàu bất mãn.

Nhưng ngay sau khi đến gần hai người họ, Regus bắt đầu đổ mồ hôi hột.

“Đùa sao…? Đó thực sự là đấu khí tỏa ra từ hai đứa trẻ ư?” (Regus-sensei)

Ruisha và đối thủ của cậu đang tỏa ra một đấu khí và sát ý mạnh mẽ, khiến cho ngay cả một người trưởng thành như Regus cũng phải chùn bước. Regus tự hỏi đây có thật sự chỉ là hai đứa trẻ không.

Tuy nhiên, kìm nén lại cảm xúc muốn bỏ chạy ngay lúc này, Regus kiên nhẫn giải thích cho hai người về những quy tắc của trận đấu:

“Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai người đầu hàng, bất tỉnh hoặc không còn khả năng chiến đấu. Sẽ là phạm luật nếu một trong hai bên cố gắng đoạt mạng đối phương, vì đó là luật pháp của Vương Quốc. Cô cậu có quyền sử dụng vũ khí và ma thuật tùy ý. Hết rồi, giờ hãy chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình đi nào!” (Regus-sensei)

Nói xong, Regus ngay lập tức lui ra để lại không gian chiến đấu cho hai người.

“Fufu, cậu nhận thua ngay bây giờ sẽ đỡ mất mặt hơn đấy.” (Yuderia)

“…” (Ruisha)

Trước sự khiêu khích của cô gái, Ruisha không đáp lại mà vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Thấy vậy, cô cười nhếc mép, rút thanh kiếm từ thắt lưng và chĩa về Ruisha.

Thanh kiếm dài khoảng một cánh tay, nhìn có vẻ mỏng manh nhưng Ruisha ngay lập tức nhận ra đây là một thanh kiếm tốt.

“Cậu cũng lấy vũ khí ra đi!” (Yuderia)

Tuy nhiên, Ruisha không nói gì thêm và tiếp tục hướng nắm đấm về phía cô.

Thực ra cậu cũng muốn sử dụng vũ khí, nhưng do đã hứa với Rio sẽ chỉ sử dụng Long Vương Kiếm trong những tính huống nguy hiểm tính mạng nên cậu không thể dùng nó.

“Hmm? Cậu định đánh bại tôi với tay không ư? Có vẻ coi thường tôi quá nhỉ, tôi sẽ cho cậu biết mình đã dại dột thế nào khi đối đầu với người mang trong mình dòng máu Dũng giả!” (Yuderia)

Thấy hành động của Ruisha là coi thường mình, Yuderia bèn giương kiếm chém thẳng về phía cậu.

“Tôi chính là hậu duệ của Dũng giả huyền thoại, Charlotte Yuderia! Nhân danh dòng máu Dũng giả, tôi sẽ đánh bại cậu!” (Yuderia)

Nhát chém của Charlotte hướng thẳng về phía Ruisha với tốc độ cao.

Nó nhanh đến mức hầu hết tất cả các thí sinh đang quan chiến đều không đảo mắt kịp theo tốc độ đó.

Tuy nhiên, đối diện với đòn tấn công nguy hiểm đó, Ruisha chỉ giơ nắm đấm lên mà không có dấu hiệu phòng thủ nào khác.

Tên này đang tự sát à? (Char nghĩ)

Thấy Ruisha sắp chết dưới kiếm của mình, Charlotte lo lắng.

Vì đã lỡ xuất toàn lực nên giờ không thể thu tay lại được nữa, Charlotte sợ mình sẽ lỡ chém chết Ruisha.

Tôi cứ tưởng một tên điểm cao hơn như cậu có thể đỡ được đòn này chứ!? Cậu thật sự yêu đuối như vậy sao!?? (Char nghĩ)

Khoảnh khắc Charlotte vẫn đang băn khoăn trong lòng, nắm đấm của Ruisha đã di chuyển.

“『Khí Công Thuật • Thủ Hình Đệ Ngũ Thức • Kim Cương Hóa 』 [note56888]” (Ruisha) 

Ruisha hét lên, chặn lại thanh kiếm của Charlotte và đánh bật nó ra với âm thanh như thể hai miếng kim loại va chạm với tốc độ cao.

54f92422-840b-4475-972d-4f798d662571.jpg

[note56889] [note56890] [note56891]

Charlotte, người bị đánh bật ra đầy bắt ngờ, nhìn về Ruisha với vẻ mặt đầy dấu hỏi.

Cậu ta có thể chặn lại thanh kiếm của mình, thứ chém sắt như chém bùn, bằng tay không!?

“Cậu là tên quái nào vậy…?” (Char)

Ruisha trở lại thế đứng ban đầu và trả lời Charlotte:

“Tôi là Ruisha Bardy. Tôi chẳng phải hậu duệ của Dũng giả, Ma vương hay gì cả, tôi chỉ là một người bình thường thôi.” (Ruisha)

Ruisha nheo mắt, nhìn về đối thủ của mình.

Đến giờ săn Anh hùng rồi!

Ghi chú

[Lên trên]
Raw là 金剛殻: Kim Cương...Xác. Và mình thấy nó cứ thế nào ý nên để thành Kim Cương Hóa :v, nôm na chiêu này là biến một bộ phận trên cơ thể cứng như kim cương
Raw là 金剛殻: Kim Cương...Xác. Và mình thấy nó cứ thế nào ý nên để thành Kim Cương Hóa :v, nôm na chiêu này là biến một bộ phận trên cơ thể cứng như kim cương
[Lên trên]
Thoại Ruisha: "『Khí Công Thuật • Thủ Hình Đệ Ngũ Thức • Kim Cương Hóa 』"
Thoại Ruisha: "『Khí Công Thuật • Thủ Hình Đệ Ngũ Thức • Kim Cương Hóa 』"
[Lên trên]
Thoại Charlotte: "Cậu ta đã đánh bật thanh kiếm của mình bằng tay không ư!? Cậu ta là tên quái nào cơ chứ!?"
Thoại Charlotte: "Cậu ta đã đánh bật thanh kiếm của mình bằng tay không ư!? Cậu ta là tên quái nào cơ chứ!?"
[Lên trên]
Thoại Yuuri: "Ruisha cần phải vào được Học viện Ma pháp, không thể để cậu ta chạy mất được." (Vì là minh họa LN nên có đoạn này, WN Yuuri không tham gia gì)
Thoại Yuuri: "Ruisha cần phải vào được Học viện Ma pháp, không thể để cậu ta chạy mất được." (Vì là minh họa LN nên có đoạn này, WN Yuuri không tham gia gì)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

1 thằng simp lỏ mất não và 1 con hoang tưởng cũng mất não, đám main bộ này não đặt ở nhà à
Xem thêm
Oi! Leo xuống gái ơi leo cao quá chap sau té đập mặt bây giờ XD
Xem thêm
E dũng giả này tung 2 quả bom vô mặt main thôi là win liền đấy :)))))
Xem thêm
nó táng cho bay luôn giờ , main vốn đã có ác cảm với mấy nhỏ tomboy này mà
Xem thêm
NDK
Anh hùng này có vẻ dễ ăn đây
Xem thêm
nhìn cứ như trò chơi của lũ trẻ con ấy
nhể
Xem thêm