• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Hệ thống ẩn tại trường Seiren (1)

12 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:

Cách đây vài ngày, Gatou Katsuji đã thất bại toàn tập ở cuộc bầu cử lớp trưởng….. Vậy hãy cùng quay trở về buổi sáng sau ngày khai giảng.

*******************

(Độc thoại của Igarashi Junji)

Nghe Narumi sensei nói cuối tuần này sẽ bầu ra lớp trưởng, tôi lo nếu cứ vậy thì nhóm hướng ngoại do Gatou cầm đầu sẽ kiểm soát cả lớp.

Khi tôi nói với Aiba và Umibara là mình đi mua trà, thực ra tôi đang đợi tin nhắn của một người mà mình đã trao đổi tin nhắn từ trước.

Lúc tôi ném miếng sô cô la còn lại vào miệng rồi làm hớp trà ô long thì người tôi nhắn tin cùng — Narumi Akane sensei đã đến.

“Ya hô, để em chờ rồi.”

Narumi-sensei chào một cách thân thiện. Song tôi không lạ gì bản chất của cô ấy, nên thật phiền phức khi nghe cái giọng điệu đó.

“Có chuyện gì mà đột ngột gọi chị ra thế? À, hay bé Junji cũng muốn được chị phạt ♡”

“Khỏi đi, em thích được mấy chị gái thưởng hơn.”

Đùa mấy câu vu vơ thế thôi, giờ tôi vào thẳng vấn đề.

“Cô có nói cuối tuần sẽ bầu lớp trưởng…. về chuyện đó em thấy…..”

“Ể? Em để ý chuyện đó thật à? Hôm qua chị hỏi thì không thấy em phản ứng gì cơ mà!”

“Không, em đang nghiêm túc đấy… Nếu cứ để như hiện tại mà bầu lớp trưởng thì sẽ khiến em gặp bất lợi mất. Dĩ nhiên em không muốn sự chú ý, chỉ muốn yên bình thôi.”

“Ra zậy ~. Thui thì, lớp 1 ta năm nay mà thắng thì cái gì chị cũng chiều hết.”

Vậy tại sao tôi lại trao đổi liên lạc với Narumi-sensei? Và lý do chúng tôi có mối quan hệ như này thì phải nhớ lại ngày hôm qua sau giờ học.

*************

Giờ tan trường ngày khai giảng.

Khám phá trường rồi trao đổi thông tin liên lạc với Aiba Mio và Umibara Koharu xong, Igarashi Junji liền trở lại khu lớp học. Lý do là vì cậu ta chưa thăm dò phòng giáo viên.

Tuy đã cố gắng khám phá mọi thứ trong khả năng, nhưng do chưa cần thiết nên trước đó cậu ta đã bỏ qua căn phòng này.

Vậy nhưng, nếu Narumi sensei mà ở đó, thì mọi chuyện lại khác. Học sinh có thể ở trong đấy một khoảng thời gian nếu lấy một cái cớ nào đó, ví dụ như báo cho giáo viên chủ nhiệm về việc tham gia CLB.

Junji cứ nghĩ như thế trong đầu, rồi cầu mong rằng Narumi sensei đã quay trở về phòng giáo viên. Nhưng Khi vừa định gõ cửa thì tay cậu ta khựng lại, do trong đó đang phát ra gì đấy bất thường.

“Trò chơi năm nay, lớp 4 sẽ thắng chắc thôi. Dù gì, học sinh ưu tú cũng đều ở đấy mà. Fuhihihi.”

Người đang nói chắc hẳn là giáo viên chủ nhiệm lớp 4, Jabuchi Hisazou hói đầu, Junji đoán vậy. Không rõ vì sao, cậu ta đã có thể ghi nhớ được tên, khuôn mặt thậm chí cả giọng nói của tất cả giáo viên năm nhất.

Trò chơi? ông ta đang nói gì vậy?

Junji quyết định chờ một lúc để xem đang diễn ra chuyện gì.

“Trong khi đó đem so với lớp 1 của Narumi sensei thì…. Fuhihihi, cái lớp đó chẳng phải toàn một lũ phế phẩm sao! Fuhihi, Fuhihihihi!”

Jabuchi dang rộng hai tay rồi cười ầm lên thích thú.

Trong phòng giáo viên lúc này chỉ có 4 chủ nhiệm của các lớp năm nhất.

“Jabuchi sensei, bé tiếng lại đi.”

Chủ nhiệm lớp 3, Enomoto Saki vừa phê bình Jabuchi. Nhưng lão vẫn không nghe nên Rindou Takeru, chủ nhiệm lớp 2 đành can thiệp.

“Coi hệ thống trường Seiren như trò chơi như vậy cũng không phải ý hay đâu.”

“Hihi, hai người thô lỗ thế nhỉ. Nhờ mấy em học sinh ưu tú…”

Jabuchi đang nói dở thì ghé sát mặt lại gần chủ nhiệm lớp 1, Narumi Akane. Lão thè dài cái lưỡi không khác gì con rắn về phía cô ấy.

“Tôi cực kì thích mấy bé gái dâm dê đấy.”

“Ấy, đừng mà…. Làm vậy là chị Akane này sẽ kiện thầy vì tội quấy rối đó ~”

Narumi vẫn giữ cái giọng chọc ghẹo mọi khi của mình rồi tránh xa khỏi Jabuchi.

Tại trường Seiren này, tồn tại một hệ thống ngầm do các giáo viên thiết lập mà học sinh không hề hay biết.

Trong vòng một năm học, điểm số học sinh do lớp ai phụ trách sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng và lương của người đó. Dĩ nhiên thành tích càng cao, lương càng cao và cơ hội thăng tiến càng rộng mở.

Cũng đúng, lý tưởng của trường Seiren là đề cao cá tính và cạnh tranh mà….

Junji nghĩ tới tờ giới thiệu của trường.

Phần cá tính có thể dễ nhận ra ngay cả trong nội quy trường. Kiểu như học sinh được tự do nhuộm tóc và giáo viên được ăn mặc thoải mái theo sở thích, thoáng hơn rất nhiều so với những trường cấp ba khác. Tính cạnh tranh… chắc là cái hệ thống tranh đua kia chăng? Không chỉ học sinh tham gia mà còn cả giáo viên luôn.

Phỏng đoán của Junji dựa theo cuộc trò chuyện giữa các giáo viên là chính xác.

Junji đang nghe trộm thì cảm nhận được các giáo viên đang đi ra, nên đành rời vị trí và trốn sau một máy bán tự động gần đó.

Thế nhưng một trong số họ đã tới chỗ máy bán hàng tự động, nơi ẩn náu của Junji.

Mua đồ uống sao…..?

“Aaa! Khốn nạn! Lão hói Jabuchi chết giẫm, chết đi, chết đi!”

Đột nhiên cô ấy lại đá cái máy vậy! Không mua thì thôi, có phải như mấy bộ lightnovel đá cái là nước rơi xuống đâu.

Cô ấy đá rung tới nỗi làm Junji lộ ra từ phía sau cái máy.

“Ồ? Ai đó….”

Trước mắt cậu ta là một Narumi Akane, hung hãn và kích động khác hẳn hình ảnh trên lớp.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

cốt truyện lày...
Xem thêm
Cuối cùng cũng....
Xem thêm
Hết ayanokoji xong lại còn có cả kushida nữa :)))
Xem thêm
TRANS
Đọc cote quá 180 phút. 🐧
Xem thêm
Lát bà cô lôi tay main ra ép vào ngực đe dọa thì tôi lại chả lấy làm lạ. Quen quá rồi mà
Xem thêm
quen quen :))
Xem thêm
kushida is that you ???
Xem thêm