• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 : Sự việc sau lễ khai giảng (1)

16 Bình luận - Độ dài: 818 từ - Cập nhật:

“Thằng chó! Giỡn với bố mày đấy à!”

Đúng lúc tôi chuẩn bị đi về phía tòa nhà đằng sau trường, thì một giọng nói ầm ĩ vang lên gần đó. Tôi liền núp vào trong bóng râm của nhà kho rồi theo dõi tình hình.

“Đừng có đụng vào tao!”

“Nhưng, nhưng… chỗ kia”

“Im mồm!”

Xem ra là một đứa học sinh du côn đang la mắng vô cớ một nam sinh khác.

Hắn cao to lực lưỡng, tóc nhuộm vàng và tai đeo rất nhiều khuyên.

Gã du côn đó… chẳng phải là Jinno Goudai cùng lớp sao? Tận dụng việc ngồi theo thứ tự trên bảng danh sách lớp mà tôi đã ghi nhớ tất cả khuôn mặt và tên của lũ bạn trong lớp.

Chưa kể, người đang bị Jinno bắt nạt là nam sinh đi trước mặt tôi trên đường đến trường hồi sáng.

Làm sao đây? Tôi có thể đơn giản ra đó và đánh Jinno một trận, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý tới.

Tôi cố nhớ lại những thông tin mình vừa đi tìm hiểu được.

Thầy Gouto, trưởng khoa hướng dẫn học sinh nổi tiếng là nghiêm khắc với học sinh vi phạm nội quy. Thầy đó đang dạy dỗ một học sinh gian lận ở phòng tiếp sinh viên tầng một…

Phòng tiếp sinh viên tầng một ở ngay cuối hành lang. Tôi có nên tới đó không?

Tôi vừa định chạy đi thì…

“Oi, đang làm gì đó?”

Tôi nghe được giọng nữ nghiêm nghị.

Núp lại vào bóng râm nhà kho quan sát, tôi thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang đứng đối mặt với Jinno.

Hử? Đó là tiền bối của câu lạc bộ bắn cung ở buổi tuyển thành viên câu lạc bộ mà? Nếu tôi Không nhầm thì đó là người đã mê hoặc nam sinh gây phiền toái với Jinno.

“A ha! Đàn bà thì có quyền lên tiếng à?”

“Chưa thấy mặt cậu bao giờ, học sinh mới hả? Dù là đàn bà hay không thì tôi cũng là tiền bối đó”

“Im mồm!”

Jinno lao tới tấn công tiền bối, nhưng chỉ với một tay, tiền bối đã chặn được nắm đấm cậu ta và cứ thế vặn ngược lại.

“Hả? Kyaaa! Con khốn, mày làm gì thế hả!”

Jinno to tiếng với tiền bối, nhưng sau đó thì tặc lưỡi rồi bỏ đi, có lẽ vì chịu khuất phục trước sự im lặng của cô ấy.

Đồng thời cậu cũng đang tiến về phía này, nên tôi nhanh chóng trốn đi để không lọt vào tầm mắt của Jinno.

“Khốn kiếp!!!”

Jinno bực bội sút thẳng vào cửa nhà kho, lực sút của cậu ta làm rung chuyển cả căn nhà.

Sau khi chắc chắn Jinno đã rời khỏi, tôi kiểm tra tình hình thêm lần nữa.

“Cậu không bị thương chứ?”

“Vâng, vâng ạ. Em cảm ơn chị…..!”

Tiền bối câu lạc bộ bắn cung nhẹ nhàng xoa đầu nam sinh mới, còn mặt cậu ta thì đang đỏ bừng bừng.

Thế này đủ làm cậu ta tham gia câu lạc bộ bắn cung chưa? Chứ tôi thấy là sắp thành một bộ romcom tới nơi rồi đó. Chúc mừng ha, ông bạn học sinh mới!

Thế rồi khi tôi còn đang xem cảnh tượng cảm động này…

“Khị khị, chán phèo”

“……………..!?”

Một nam sinh khác đang rình mò ở ngay cạnh tôi. Ông tướng này ở đây từ lúc nào vậy? Tôi vốn rất cẩn thận rồi, mà không thể nhận ra sự xuất hiện của người này.

“Thằng kia đáng số phải bị gã côn đồ kia xử một trận mới đúng. À không, tao muốn nhìn thấy ả kia bị nó hiếp tơi bời hơn……Khị, khị khị”

Nam sinh với mái tóc rối màu đen, cùng vẻ ngoài lập dị đang khúc khích cười ghê rợn.

À, cậu ta cũng học cùng lớp tôi, tên là Kamakiri Keita. Lớp học gì mà lắm đứa quái gở quá vậy?

Lúc tôi đang định té khỏi tên Kamakiri này….. bất chợt tôi cảm nhận được thứ gì đó phía trên. Tiếp đó là một âm thanh hời hợt của thứ gì đó vỡ vụn như “Rắc”

Khi kịp nhận ra thì một viên gạch trên mái nhà đã trút xuống. Nhiều khả năng là do lúc nãy Jinno sút vào căn nhà. Nếu cứ để vậy thì viên gạch chắc sẽ rơi vào đầu Kamikiri thôi.

Hỏng rồi…..! tôi lại theo phản xạ định gạt viên gạch đi. Thế nhưng chưa kịp làm gì, một tia sáng đã bắn xuyên qua viên gạch.

Nhìn theo đường bắn tôi nhận ra tiền bối ở câu lạc bộ bắn cung đang chĩa cung về phía mình. Thứ giống tia sáng lúc nãy chính là mũi tên cô ấy bắn ra.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

bat on vcl @@
Xem thêm
Ozu
Clm t đg đọc cđj thế này :))))
Xem thêm
clm quá nhiều pờ lót
Xem thêm
clb bắn cung là đc vác cung chạy xung quanh trường bắn nhau à :)) nghe đêu
Xem thêm
Trường này chắc huấn luyện điệp viên hay siêu anh hùng chứ làm gì phải trường học bình thường
Xem thêm
Cái trường đéo j thế này 🤡
Xem thêm
Cách chào hỏi thân thiết nhất ở trường học Mĩ 🐧
Xem thêm