Vol 02
Chương 1.1: Người Tôi Yêu Hóa Ra Lại Là Anh Trai Mình (1)
3 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:
Tôi chặn Tenjo - san và giải thích tình huống lại một lần nữa.
Giờ đây, Kaguya và tôi ngồi đối diện Tenjo - san trong tư thế ngồi quỳ với một cái bàn ở giữa. Còn trong căn phòng thì tràn ngập một bầu không khí ‘bất ngờ ghê’.
Biểu cảm của Tenjo - san khá khó chịu với hai tay bắt chéo trước ngực.
“Yuu - kun, chân em tê quá, em ngồi kiểu khác được không?”
“Ngồi im coi!”
“Anh không sợ pizza bị nguội hả?”
“Giới thiệu trước, ăn sau. Giải thích hết hiểu lầm mau!”
Kaguya bĩu môi rồi nhanh chóng hướng ánh nhìn lên Tenjo - san.
“Rất vui khi gặp chị, em là người yêu cũ của Yuu - kun.”
“Đừng có mà nói dối vào lúc này! Anh đá em đó!”
Tôi mất kiên nhẫn trước lời nói cực kỳ dễ gây hiểu lầm của em ấy.
A… ánh mắt của Tenjo - san thì chuyển qua chết trân rồi.
“Em đùa thôi. Anh đừng có giận mừ.”
Kaguya mè nheo trong khi túm lấy gốc áo tôi.
“Đây không phải là lúc đến em đùa. Bắt đầu lại!”
“Em tên là Nishiki Kaguya! Em rất biết ơn khi chị đã chăm sóc Yuu - kun nha.”
Không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp ngất trời của Tenjo Reiyu, cô em gái của tôi cứ thể mà chào cô ấy với thái độ thường ngày.
Tôi đã bị ấn tượng bởi cái thái độ vô duyên không biết giới hạn của em ấy. Không, cái này cũng có thể là vì em ấy vẫn còn nhỏ.
Chỉ nghe em ấy nói thôi mà tôi đã cảm thấy lo lắng rồi.
“Em ấy là em kế của em đúng không?”
Tenjo - san vẫn chưa tin.
“Đúng vậy. Dựa trên luật pháp thì cô ấy là em của em ấy. Không phải người yêu cũ hay người tình một đêm gì hết.”
Tôi nhấn mạnh nhất có thể.
“Chị có thể hiểu vì sao hai đứa nhìn chẳng giống nhau do không cùng huyết thống, nhưng… hai đứa có thân mật quá mức không?”
Đây sẽ là một hình ảnh đáng yêu nếu Kaguya chỉ là một cô bé nhỏ bám lấy tôi, nhưng hình ảnh một học sinh cuối cấp hai làm nũng với một học sinh cấp ba thì có hơi đáng nghi.
“Em cũng nghĩ vậy. Nhưng dù em có cảnh báo em ấy bao nhiêu lần, em ấy vẫn không nghe.”
“Ểểểể, nhưng chúng ta là anh em nên không sao mà, đúng không?”
Kaguya ôm lấy tay tôi và mặc kệ dù Tenjo - san có ở đây hay không.
“Xem ra hai đứa rất thương nhau.”
Tuy Tenjo - san chỉ nhăn mày nhưng xem ra cô ấy còn đang kìm nén cảm xúc thật của mình nữa.
Tôi gỡ tay Kagura ra, rồi đối mặt với Tenjo - san. Tôi cũng mặc kệ Kaguya đang than chân em ấy bị tê như thế nào nốt.
Em ấy cần phải ngồi đàng hoàng lại bằng không sẽ lộ quần lót.
“Vậy tại sao em kế của em lại đột nhiên đến thăm vậy?”
Tôi cảm thấy lời nói của Tenjo - san như gai bọc trong chăn.
“Em ấy tự tiện đến để đưa quà lưu niệm từ chuyến đi chơi gia đình”, vừa nói, tôi vừa chỉ vào một túi đồ ngọt.
Nếu tôi biết Kaguya sẽ đột ngột xuất hiện từ ban đầu, tôi đã kêu Tenjo - san thay đổi thời gian giao pizza để hai người tránh phải gặp nhau rồi.
“Em có chắc là đây không phải là cái cớ để biện minh không?”
“Chị nhìn đi. Em có tệ đến nỗi nhờ người tình giả làm em kế để che đậy một lời nói dối đâu. Em ấy là người nhà em thật đó! Bên cạnh đó, chị thấy em giống thằng ngu sẽ đem người tình đến khi biết chị sẽ qua đây không?”
Tôi dùng mọi lặp luận có thể để giải thích với cô ấy.
“Lỡ như em là người thích mạo hiểm thì sao?”
“Thế thì quá phi thực tế rồi!”
“Trên đời này có nhiều thú vui độc đáo lắm em.”
Phải nói là, Tenjo - san có một trí tưởng tượng rất phong phú. Có lẽ cô ấy cũng rất tò mò về mấy thứ… ‘mạo hiểm’.
“Vậy chị sẽ làm gì nếu em là người có cái gu độc lạ như vậy, thì sao?”
“Con người, ai cũng có gu riêng, chị sẽ không đi vì thế mà đánh giá người khác đâu.”
Cái cách cô ấy đang cố gắng giữ lập trường trung lập rất ra dáng giáo viên.
“Và chị sẽ làm gì nếu em là kiểu người đó thì sao?”
“Cái đó, ừ thì, um… đầu tiên, chị sẽ cẩn thận xem xét về yêu cầu em muốn từ cái sở thích và xem những lí do để mình thực hiện nó có được hay không.”
Cô ấy nói với một giọng lí nhí, lầm bầm.
Sự thiếu tự tin của cô ấy khá đối lập với cách nói dõng dạc và tự tin thường ngày trên trường.
Khoan, vậy là cô ấy sẵn sàng chiều tôi tùy theo loại yêu cầu sao!? Vậy tôi thẳng thừng tấn công theo bản năng nguyên thủy cũng được hả!?
Vụ này nguy hiểm quá. Thả rông trí tưởng tượng cũng đã đấy, nhưng tôi phải biết kiềm chế trước mặt em gái mình.
Sau tất cả, tôi phải giữ danh dự của thằng làm anh này.
Sau khi thả lỏng sang một tông giọng trung lập hơn, tôi hỏi, “Chị vẫn không tin vào những gì em nói à?”
“Chẳng phải em gái của em chỉ mới cấp hai thôi à? Em ấy có nhìn hơi trưởng thành quá không?”
“”Ai cũng khen em vậy hết nha!”, Kaguya vui vẻ khẳng định.
Tenjo - san rất uyển chuyển, ân cần, gói gọn từng lời nói của mình.
Là một giáo viên đã từng tiếp xúc với nhiều thanh thiếu niên, Tenjo-san thường không cảnh giác với hầu hết các cô gái.
Tôi hiểu những ẩn ý sau lời nói của cô ấy.
Em gái kế của tôi - Kaguya, tôi nên nói thế nào đây? Em ất là một cô gái rất tinh ranh. Nguyên nhân là sự chênh lệch giữa nội tâm và ngoại hình của em ấy.
Thoạt nhìn, em ấy có vẻ là một cô gái xinh đẹp khi im lặng, nhưng bên trong em ấy lại một người rất thiếu suy nghĩ và ngốc nghếch.
Kaguya rất thất thường và hay bốc đồng, em ấy thường làm những điều không tưởng với không chút suy nghĩ. Dường như, em ấy không biết ý nghĩa của sự kiềm chế và sẽ bắt chuyện với bất cứ ai như thể họ không có không gian cá nhân.
Do hưởng gen từ mẹ của mình, khuôn mặt Kaguya đã rõ nét nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ như con nít. Tay chân của em ấy thon thả, phù hợp với độ tuổi và vóc dáng trung bình của em ấy.
Tuy nhiên, mọi cử chỉ cô ấy thực hiện đều rất quyến rũ, mang lại cho em ấy sự trưởng thành của một học sinh trung học cơ sở năm thứ ba. Em ấy có thể dễ dàng khuấy động trái tim của những thằng con trai khác bằng sự ngây ngô như trẻ thơ, song cũng cực kỳ mê hoặc.
Theo hướng tích cực thì em ấy là người dễ được người khác yêu mến và cưng chiều. Theo hướng tiêu cực thì em ấy là một kẻ cắp trái tim vô tội vạ.
Bất kỳ người đàn ông nào nói chuyện với Kaguya dù chỉ một lần đều có thể nhầm tưởng rằng em ấy yêu cậu ta.
Với phong thái mê hoặc đó, em ấy liên tục dụ dỗ mọi chàng trai mình biết theo tiếng gọi con tim.
Theo những gì tôi biết, có một lần em ấy nhận được tận lời tỏ tình của năm người cùng một lúc, và một cảnh tượng địa ngục đã diễn ra khi Kaguya không biết nên chọn ai. Đó là một cuộc chiến mà không ai thắng.
Chuyên đùa giỡn với tình cảm của người khác, Nishiki Kaguya đích thị là một kẻ gây rối, Đối với những người thân thiết với em ấy, ho sẽ luôn ở trong trạng thái lo âu và sợ rằng mình có thể vướng vào một rắc rối kỳ lạ nào đó.
Sở thích ăn mặc kiểu người lớn đầy nữ tính với phần cổ và vai hở khiến em ấy dễ dàng trở thành mục tiêu săn đón khi đi dạo trong thành phố.
Vô số người không đếm xuể đã tiếp cận con bé ngay sau khi quay mặt đi.
"Chị có thể thấy cơ sở cho mối lo ngại của em."
Vẻ mặt tôi méo mó trước những hồi ức không mấy tương đẹp lại hiện về. Với quyết tâm lấy lại thanh danh, tôi lấy điện thoại ra và cho Tenjo - san xem bức ảnh gia đình chụp khi Kaguya vào cấp hai.
Trong đó có; cha dượng, mẹ, tôi và Kaguya đang xếp hàng trước cổng trường.
"Vậy ra em ấy thực sự là em kế của em. Ê, Yuunagi-kun cấp ba trông nhỏ nhắn và dễ thương quá."
Sau khi chấp nhận Kaguya là em kế của tôi, Tenjo Reiyu thư giãn trở lại. Cô giáo chủ nhiệm/ hàng xóm/ người tôi yêu cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi cô ấy.
"Em mừng vì chị cuối cùng cũng tin em.”
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã chứng minh được mình vô tội.
"Nè -nè, Yuu - kun. Chẳng phải lúc nãy anh đã nói là mình không có bạn gái à? Vậy tại sao anh lại giải thích với Onee-san này vậy? Có khi nào chị ấy là người yêu của anh không?"
"Rất tiếc là không. Dù sẽ thật tuyệt nếu một cô gái xinh đẹp như vầy làm bạn gái anh."
Lúc tôi nhìn Tenjo - san, tôi thấy cô ấy đang ngượng ngùng nhìn xuống dưới đất.
“-Ơ, đừng bảo em là hai người là “người tình một đêm” nha? Hai người đã hưởng thụ một Tuần lễ Vàng 18+ bên nhau hả!?”
"KHÔNG PHẢI–!!!"
Tenjo - san và tôi đồng loạt phủ nhận điều đó.
Hơn nữa, học sinh trung học cơ sở như em ấy không nên đừng dùng những từ như 'người tình một đêm'.
Cha mẹ chúng tôi sẽ ngất xỉu sùi bọt mép nếu họ nghe được Kaguya - báu vật quý giá của cả nhà, nói cụm từ đó mất.
3 Bình luận