Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 5

Prolouge

15 Bình luận - Độ dài: 283 từ - Cập nhật:

—Ký ức thời thơ ấu

"Xin lỗi em, bây giờ chị phải quay về nước Anh rồi"

Onee-san luôn chăm sóc tôi đột nhiên nói điều đó trong khi tôi đang chơi ở công viên như thường lệ. Tôi biết rằng một ngày nào đó sẽ phải chia xa với chị ấy, nhưng vì lúc ấy còn nhỏ nên tôi vẫn nhớ như in mình đã sốc như thế nào. 

"Chúng ta không thể gặp nhau nữa sao…?"

"Akihito-kun…"

Mặc dù không thể nhớ được mình đã thể hiện cảm xúc như thế nào vào lúc đó, nhưng mặt của chị ấy nhăn lại như thể rất đau đớn. 

Tuy nhiên, chị ấy nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng thường ngày.

"Um, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải bây giờ. Khi Akihito-kun lớn lên, chị sẽ quay trở lại đón em, nhé?"

Chị ấy vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu tôi. Giờ nghĩ lại thì lúc đó chắc chị ấy chỉ muốn an ủi tôi thôi, nhưng lúc đó tôi đã thực sự tin rằng chị ấy sẽ quay trở lại.

"Hứa nhé…?"

"Ừ, chị hứa. Lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta sẽ sống với nhau như một gia đình."

"Rồi em sẽ trở thành một người đàn ông tốt khi gặp lại chị."

Chị ấy là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành một người đàn ông thật xứng đáng với chị ấy.

"Hehe, chắc chắn em sẽ làm được. Vậy thì ngoắc ngón út nhé."

Và tôi đã hứa với chị ấy như vậy đó. Nhưng rồi…lời hứa đó không bao giờ được thực hiện.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Mẹ vợ chăng
Xem thêm
Mẹ, mẹ vợ chỉ có juan
Xem thêm
Mẹ vợ đào tạo tk con rể à :)))
Xem thêm
Quá-quá mạnh
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mẹ vợ à
Xem thêm
tim tim trans <3333333
Xem thêm
Lực điền quá trans,này nhiều chương thế mới có chuyện vui à ?
Xem thêm
PHÓ THỚT
thực ra trans đang chạy deadline 3 bộ đó =)))
Xem thêm
@MinSen: bái phục,bái phục
Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe
Xem thêm
Nay mạnh v
Xem thêm