• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Tập 5

2 Bình luận - Độ dài: 1,760 từ - Cập nhật:

Trong sự ngu xuẩn kia, có phần đúng. Nếu ý cậu ta hiểu rằng tình cảm là sự ưu ái, thì cũng chẳng sai. Nhưng nếu cậu ta nhìn nhầm vào việc tôi hành động nhằm đạt được hình tượng "ấm áp như ánh nắng" chỉ để thu hút sự chú ý của cậu ta, thì chắc chắn là một sự hiểu lầm.

Dù sao, với "Khôn lỏi", tôi có vẻ đã thành công trong việc tạo ra hình ảnh nhân vật mà tôi muốn được ghi nhớ trong tâm trí cậu ta.

Rõ ràng, chương "Sự xuất hiện" đã được chuẩn bị như một cách để tôi tự nhận ra mình trông như thế nào trong thế giới của tiểu thuyết, và nó cũng giúp tôi nhìn nhận "Kang Nahyeon" từ góc nhìn của "Khôn lỏi".

Việc biết được chi tiết về phòng huấn luyện cũng là một điều bất ngờ, chỉ vì nó được mô tả theo cách diễn biến trong câu chuyện của tiểu thuyết.

Phòng huấn luyện số 7. Sau khi đã rà soát thông tin, tôi bước vào căn phòng đó.

Theo sau đó, tôi quyết định để xem xét phản ứng của độc giả sẽ thế nào.

[Phản ứng của độc giả]

* Đây là phản ứng của độc giả trước sự xuất hiện của ‘Kang Nahyeon’.

* Phản ứng được cập nhật liên tục.

* Bạn có thể xem cả phản ứng của tập mới nhất và phản ứng của các tập trước.

ㅇㅇ

Chuyện gì đây? Nữ chính hả? 

    >ㅇㅇ

      Yep yep, mà tôi nghĩ là kiểu nữ thứ chứ không phải nữ chính.

ㅇㅇ

Harem học đường đúng là thể loại tuyệt nhất kkkk

ㅇㅇ

Nam chính cần một tay bắn tỉa để dọn hầm ngục ư? Hầm ngục đó thuộc kiểu gì vậy? Hầm ngục hiệu chỉnh ư?

    >ㅇㅇ

     Tôi cũng nghĩ vậy? Nhìn đống kỹ năng đó thì chắc độ chính xác là rất quan trọng.

ㅇㅇ

Á, phần tình cảm lãng mạn sắp tới rồi hả? Nữ thứ đây rồi! Tôi cá rằng sau này cô ấy sẽ có tài năng ẩn bất ngờ và sẽ giúp nam chính thức tỉnh kkk

    >ㅇㅇ

      Không đâu, đây chắc là kiểu hi sinh trước khi thành nữ chính ấy mà.

    >ㅇㅇ

      Hi sinh đầu game! Hi sinh đầu game! 

Ai ngủm hả mấy đứa kia? Có bọn m*y mới thăng ý.

Tôi nghiến răng đọc hết một lượt phần bình luận.

Sau khi đọc xong, tôi càng thêm phần chắc chắn.

Có vẻ như hệ thống Meta thực sự đang hiển thị thế giới này như là một cuốn tiểu thuyết.

Những bình luận này, thực sự là những lời nhận xét từ những người thực sự đang đọc cuốn tiểu thuyết này.

Vậy thì...

Tôi suy luận và đưa ra kết luận.

Để kiếm điểm Meta, tôi cần chú ý đến cảm nhận của họ và thu hút nhiều hảo cảm nhất có thể.

Và ở một khía cạnh khác, bây giờ tôi là một phần của câu chuyện...

Trong thế giới tiểu thuyết mạng kỳ ảo đương đại (fantasy-modern) này, thỏa mãn mong muốn của nhóm độc giả nam về sự công bằng giữa thiện-ác và harem là điều tất yếu. 

Họ thực sự hào hứng khi những nhân vật nữ mơn mởn xuất hiện. Và họ càng hào hứng hơn khi biết rằng nhân vật nữ đó có thể là nữ chính của câu chuyện.

Điều này sẽ khiến họ chú ý hơn.

Vậy nên, kết luận ở đây là gì?

Tôi cần chuyển từ vai trò của một "đồng đội" sang một trong số "nữ chính".

Điều đó thực sự khó khăn.

Trong phần bình luận của chương này, tôi thấy rằng không có nhiều sự ưu ái thực sự dành cho nhân vật 'Kang Nahyeon'. Họ chỉ đang đợi sự khởi đầu của một harem hoặc những diễn biến mới cho cốt truyện.

Dù là lần đầu tiên xuất hiện trong truyện, tôi không thể làm tốt hơn khi dường như họ đã coi tôi như một nhân vật phụ sẽ xuất hiện chai mặt về sau. Nhưng thôi, có lẽ đó cũng là một cách tốt để tiếp cận và tăng độ phủ.

Giá như tôi có thể tạo ra ấn tượng mạnh ngay từ đầu, nhưng đó là điều không thể.

...Không, không được, tôi phải thử lại, không thể để tên khốn "Khôn lỏi" kia nhởn nhơ được.

Dẫu sao, hệ thống Meta này cũng mang lại lợi ích cho tôi. Tôi phải kiếm và mua thật nhiều vật phẩm với điểm tích lũy này để nâng cao kỹ năng mới được.

Đó là một đặc ân của người thức tỉnh, đặc biệt là trong thế giới này.

Và cũng vì việc thăng cấp trong thế giới này là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ví dụ, cấp độ của tôi tăng lên một.

Trong các trò chơi thông thường, có một số điểm nhất định mà tôi có thể đầu tư, phải không?

Nhưng ở đây, số điểm đó được phân phát ngẫu nhiên.

Nó có thể là một, hoặc mười, hoặc thậm chí một trăm điểm.

Chỉ có một điều có thể chắc chắn.

Cơ chế này có thể trông phức tạp hay hổ lốn làm sao, nhưng tôi thấy đây là một điểm hời mới phải (đương nhiên là nếu bạn đủ may mắn).

Dù nó được phân bổ ngẫu nhiên nhưng số điểm cộng đó không nhất thiết lúc nào cũng rơi vào điểm chỉ số.

Giả sử bạn đủ may để lên một cấp và có một trăm điểm. Giả sử chỉ số của bạn đang khá tệ và bạn muốn nâng xả láng nhưng với cơ chế ngẫu nhiên và tự động phân bổ điểm đó, bạn có thể có một kỹ năng đáng giá một trăm điểm theo một cách không ngờ đến nhất.

Vậy nếu kỹ năng đó không ăn nhập gì với chức nghiệp thì sao? Vậy bạn sẽ trở thành X (biến số không ngờ đến). 

Nghĩ lại thì nó giống thực tế phũ phàng hơn là một trò chơi nhỉ? Vì được ăn cả ngã về không.

Haha, đúng chất đời thật.

Những ai nghiện cơ cấu vô lý của trò chơi lộn xộn này hẳn phải có tính khổ d*m lắm đây. Tôi khá chắc “Khôn lỏi" là một trong số đó.

Mà khoan hãy nói tới “Khôn lỏi", tôi phải cân đo đong đếm chiến lược tiếp theo cái đã.

Mười điểm mà tôi đang sở hữu chắc là từ lễ khai giảng và ngày đầu ở học viện.

Cái tên “Khôn lỏi" này chắc đang nghĩ bà đây thích hắn nên bám riết lấy hắn đây….Chết tiệt thật.

Sẽ tốt hơn nếu tôi giả vờ bám víu vào cậu ta và tỏ vẻ đáng yêu chăng? Tôi thực sự đang cố để trở thành một trong những nữ chính theo cách tự nhiên nhất đây.

Tuy nhiên song song với việc đó, nhờ vào hệ thống Meta, tôi tin rằng mình có thể trở thành một người thức tỉnh hữu ích hơn.

Hãy tận dụng mối quan hệ và sự đầu tư của "Khôn lỏi", để trở nên “đơn thân độc mã" (đi solo) càng sớm càng tốt nào.

Để làm được điều đó, việc đầu tiên tôi cần làm là kết bạn với các nhân vật chính trong truyện.

Các sự kiện sắp xảy ra sẽ dẫn đường tới ngày tận thế, vì vậy tốt nhất là tôi nên làm quen với những anh hùng sẽ ngăn chặn điều đó trong tương lai.

Khi tôi đang mơ mộng và sắp xếp lại hành lý của mình, thì hóa ra đã dọn xong mà không hề hay biết. Tôi mỉm cười nhìn căn phòng gọn gàng, sạch sẽ.

Tôi muốn dành hết buổi chiều để tập luyện và đồng thời xây dựng mối quan hệ với các nhân vật khác.

Tôi thay sang quần áo thể dục và lấy thiết bị tập luyện của mình.

Trung tâm huấn luyện... Trung tâm huấn luyện... Đây rồi.

[Đặt phòng tại trung tâm huấn luyện]

[Phòng 6 – Bận]

[Phòng 7 – Bận]

[Phòng 8 – Bận]

Hệ thống đặt chỗ ở trung tâm huấn luyện chỉ cho biết phòng đó hiện đang được sử dụng hay không, ngoài ra mọi thông tin về người đang sử dụng căn phòng đều được giữ bí mật.

Có lẽ vì nếu hiển thị tên người dùng căn phòng, nhiều học viên sẽ cố tình đăng ký để tiếp cận những học viên nổi tiếng khác hoặc bị hiểu lầm là cố ý tiếp cận.

May mắn nhờ hệ thống Meta, tôi có thể đoán ai đang ở căn phòng nào. Phòng số 6 và số 8 chắc sẽ có một trong những nhân vật chính trong trò chơi được đề cập trong tiểu thuyết. Chắc chắn là "Na Yuri" và "Khôn lỏi" - những nhân vật chính trong tiểu thuyết.

Phòng số 7 chắc chắn là của "Bình tĩnh" - nhân vật chính trong trò chơi.

Tôi còn phân vân giữa số 5 và số 9, nhưng cuối cùng tôi đã chọn số 9 với hy vọng có thể gặp được các nhân vật chính khác.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, tôi di chuyển đến phòng tập.

Để đưa ra một ước lượng tương đối, cấp ký túc xá càng cao thì càng gần cơ sở vật chất như trung tâm huấn luyện.

Sống ở khu ký túc xá hạng F và không có phương tiện đi lại, tôi phải đi bộ một quãng đường rất dài.

Vì cái khuôn viên rộng khủng khiếp của học viện, phải đến chiều tối tôi mới đến nơi.

Tôi cảm thấy đói lã. Lẽ ra, tôi nên chuẩn bị bữa tối trước khi xuất phát.

Khi bước chân vào trung tâm huấn luyện, và vì là ngày đầu tiên ở học viện nên tôi thấy hầu hết các phòng tập đều khá trống.

Trống cũng tốt, sân tập sẽ yên bình hơn nhiều...

 "Tại sao cậu lại ở đây?"

…Hoặc không.

"Tại sao không được? Tớ cũng là học viên của học viện mà.”

Rất tiếc, dường như sự kiện gây ra tranh cãi giữa một trong dàn nữ chính của trò chơi và "Khôn lỏi" đã diễn ra. Một cuộc đối đầu nảy lửa đã nảy sinh.

Thôi thì, bắt đầu cãi nhau đi.

Tôi nhanh chóng rời đi, muốn tránh xa cuộc tranh luận.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trời ơi em tưởng drop lun ròi(=
Xem thêm
Tui muốn đọc tiếp!!! Đói qué đóiiiii quéeeeeeee!!!
Xem thêm