Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 09: Trung Bàn Chiến (Trung)

Lời bạt

2 Bình luận - Độ dài: 527 từ - Cập nhật:

Kính chào quý vị độc giả, tôi là Kobayashi Kotei đây.

   

Câu chuyện lần này tưởng chừng kể về Nghịch Nguyệt, nhưng hóa ra quá nửa lại là chuyện về Fuyao.

Fuyao xuất hiện lần đầu là từ quyển 4, cơ mà so với hồi ấy thì phải công nhận là hành tung của cô nàng đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Ý tôi là, cô hồ ly này từng chém thẳng vào bụng Komari cơ mà ha. Dĩ nhiên điều này xảy ra âu cũng là do thiết lập nhân vật cùng quan hệ giữa các nhân vật được cập nhật theo từng quyển, nhưng đồng thời, một trong những chủ đề chính của tác phẩm này là “Không cần biết quá khứ bạn ra sao, chỉ cần trò chuyện và đấm nhau một hồi là nhất định sẽ hiểu lòng nhau ngay thôi”, nên là cô ấy có thành ra như hiện tại cũng là lẽ hiển nhiên, ít nhất thì cá nhân tôi cho là như thế. Quả nhiên là hai người này phải bắt tay với nhau, rồi cuối cùng trở thành kiểu quan hệ có thể truyền thừa ước mơ vậy mới chuẩn chứ nhỉ. Tôi cũng cho rằng việc có thể dung thứ cho kẻ địch là rất quan trọng. Komari thường hay buột miệng bảo “Chết đi” với “Tuyệt đối không tha” chứ, chắc thuận miệng nói thế thôi ấy mà. Vậy nên vẫn còn đó một tương lai mà Komarin có thể thân thiết hơn với Tremolo… phải không nhỉ…… Ờ mà, Tremolo nghe ra lại hơi bất khả thi mất rồi ha… (Hoàn toàn phủ nhận chủ đề tác phẩm)

Tiện tôi nói thêm, Fuyao không phải nhân vật duy nhất bị lệch khỏi thiết lập giả định ban đầu khi câu chuyện ngày một tiến triển nhé. Sakuna, Amatsu, Prohellya và Quilty cũng vậy thôi. Đến tôi cũng mong chờ lắm, không biết bọn họ sẽ có phát triển tính cách như thế nào nữa đây nhỉ. Kính mong các quý độc giả hãy cùng đón chờ với tôi nhé.

Quyển 9 mang lại bầu không khí có phần tối tăm khốc liệt, song tôi dự định sẽ viết quyển tới tươi sáng hơn chút ít. Mọi người hãy đón chờ quyển thứ 10 nhé!

   

Mặc dù có chút muộn màng, nhưng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những vị sau.

Gửi tới Riichu-sama phụ trách minh họa vì những bức hình vừa rực rỡ lại vừa lôi cuốn. Gửi tới Hiiragi Ryou-sama phụ trách thiết kế bìa sách vì đã mang lại thiết kế tuyệt hảo cho quyển lần này. Gửi tới biên tập viên phụ trách Sugiura Yoten-sama vì đã cho tôi không ít lời khuyên bổ ích. Gửi tới những vị tham gia vào quá trình phát hành và bày bán cuốn sách này. Cuối cùng, gửi tới các quý độc giả đã cầm cuốn sách này trên tay. Tôi xin được dành lòng biết ơn chân thành nhất tới tất cả các vị… Thật sự cảm ơn rất nhiều!!!

   

Mong được gặp lại mọi người vào quyển tới.

   

Kobayashi Kotei

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hồi đọc vol 4 không ngờ được rằng sẽ có ngày tôi cảm thấy buồn khi Fuyao chết 🥲.
Xem thêm
Tươi sáng hơn chút ít là vol sau có người tàn phế đúng không
Xem thêm