• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi vẫn yêu vợ tôi mặc dù cô ta đã phản bội và tôi đã li hôn

Chương 02: Gặp Aya

1 Bình luận - Độ dài: 490 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, khi tôi đi công tác nước ngoài về, một người phụ nữ cùng bộ phận mời tôi đi nhậu như thường lệ sau khi công việc giấy tờ ở công ti đã hoàn tất. Khi đến điểm hẹn, thì Aya cũng đã ở đó chờ tôi.

Mà, vì cô ta cũng là phụ nữ, nên tôi nghĩ có lẽ cô ta cũng muốn nghe những thông tin mà cô ta không thể biết được từ góc độ của một người phụ nữ đang hẹn hò với đồng nghiệp nam. Vừa ngẫm thế tôi vừa uống, trong lúc tám chuyện thế gian, thì Aya bảo là có chuyện riêng muốn nói với tôi.

Nữ đồng nghiệp cùng bộ phận nghe thấy thế thì, "Tớ có chút việc phải làm nên tớ về trước đây." nói thế rồi cổ đi về. Chà, Aya nếu muốn hỏi mấy chuyện đó thì chỉ hai người tôi nghĩ OK hơn. Tôi cũng sẽ lắng nghe trong tâm thế bình tĩnh.

Rồi sao đó thì...

"Takatani-san tử tế với các nữ đồng nghiệp ở những bộ phận khác quá ta."

"Takatani-san hay đi nhậu với mấy cô nữ đồng nghiệp khác nhỉ."

"Takatani-san hay đi nhậu với Yuuko-chan lắm nhỉ? Thế hay người đã hẹn hò với nhau chưa?"

Cô ta hỏi rất nhiều chuyện về tôi.

Và cổ có hỏi tôi kiểu thẩm vấn như "Takatani-san đã có bạn gái chưa vậy? Anh đã có người tương tư chưa?"

"Vì anh cũng hay chỉ bảo Yuuko-chan trong công việc nên chầu nhậu hôm nay em mời thay lời cảm ơn nha."

"Vì bận quá nên năm nay anh vẫn chưa có bạn gái à? Hahaha".

"Vậy thì, anh hẹn hò với em không? Mới đầu thì từ bạn bè cũng được mà."

Nghe nói thế, tôi cũng giật mình.

Vẻ ngoài cô ấy rất xinh, sáng sủa, và hay được cánh đàn ông mời đi ăn hay đi nhậu này nọ. Thậm chí còn có lời đồn là cổ có đối tượng hẹn hò, nên tôi không ngờ là cổ lại hỏi thẳng mặt tôi thế này, thành ra tôi cũng thắc mắc người cổ đang hẹn hò là ai.

Ngồi ăn được hồi lâu, tôi thử hỏi Aya.

"Aya-chan, không lầm thì em đang hẹn hò với Kondou ở phòng ○○ nhỉ? Hai người có thường đi đâu đó chơi hay hẹn hò đâu đó không?"

"Kondou-san ạ? Ảnh cũng hay rủ em nên cùng lắm đi nhậu hay đi đâu đó chơi thôi, nhưng ảnh không phải mẫu người của em nên em cũng không để tâm cho lắm."

Mãi sau này tôi mới biết, quả nhiên là họ thực sự đã hẹn hò.

Hai người họ đi du lịch cùng nhau, và tất nhiên cũng có làm tình với nhau, nhưng Kondou cũng có động tay đến nữ đồng nghiệp khác và Aya dường như cũng biết chuyện đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lâu ko dịch ntr nên bác bị xuống trình rõ rệt luôn
Xem thêm