• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi vẫn yêu vợ tôi mặc dù cô ta đã phản bội và tôi đã li hôn

Chương 01: Kết

3 Bình luận - Độ dài: 562 từ - Cập nhật:

Tôi là Katsumi Takatani, 34 tuổi, đang có một vị trí khá ổn định tại một công ti thương mại nổi tiếng.

Tôi đã kết hôn với vợ mình là Aya cách đây sáu năm trước sau một mối tình lãng mạn nơi công sở. Aya cao 167cm, dáng người chuẩn, ngực khủng và khuôn mặt xinh xắn. Cô ấy luôn được nhiều người đàn ông ở nơi làm việc tiếp cận.

Vì cô ấy ở bộ phận khác nên chúng tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện, chỉ biết nhau qua lời chào.

Khi cô ấy hoàn thành khoá đào tạo nhân viên mới và được phân công vào bộ phận, tôi đã rất sốc khi thấy cô ấy xinh đẹp đến dường nào, với đôi chân dài thon, bộ ngực khủng và dáng người nét từ hông đến chân. Từ hôm đó, khi nhìn thấy hàng ngày có nhiều nam nhân viên ở các bộ phận khác nhau tán tỉnh cô ấy, thì tôi đã biết ngay từ ban đầu rằng tôi và cô ấy là hai sự tồn tại đối lập, nên tôi đã cố tình đối xử cô ấy như một nữ nhân viên mới.

Tôi không phải dạng người dễ nổi nóng, ngược lại tôi làm việc có hiệu quả và còn giúp đỡ những nữ nhân viên xung quanh khi gặp khó khăn. Tuy tôi không nổi tiếng, nhưng tôi là dạng người có thể dựa dẫm và khiến đối phương cảm thấy thảoi mái nên nhiều lúc tôi được các nữ nhân viên rủ đi chơi.

Cô nhân viên nữ cùng phòng của tôi có người yêu là một nhân viên giỏi giang, nhưng cô ấy vẫn thường rủ tôi đi ăn uống, đi chơi vì coi tôi là một người bạn đáng tin cậy. 

Chúng tôi thường trò chuyện trong khi uống rượu, đôi khi tôi nghe cô ấy nói: "Cậu có biết nhỏ ▽ ở bộ phận ○○ không? Nghe đâu gần đây nhỏ đó muốn mời Takatani đi ăn tối, nhưng nhỏ không dám hỏi trực tiếp nên nhỏ có nhờ tớ đó. Nhỏ bảo nếu cậu đồng ý thì nhỏ sẽ rất vui." Và tôi đã đồng ý lời mời đó.

Hẳn là mấy người con gái như thế sẽ rất ngại và thụ động trong tình yêu, trừ khi họ chủ động, còn không thì cứ việc ăn rồi về. Và tôi cũng có nhiều bạn nữ đi ăn uống cùng lắm, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy điểm mấu chốt thật sự, và tôi cũng bận rộn nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được người phụ nữ hợp ý của mình.

Trong số các đồng nghiệp nữ đó, có một cô gái có làn da trắng ngần, nhìn kĩ thì trông rất xinh đẹp, tuy cổ khá dè dặt nhưng khi ở bên cô ấy, tôi lại thấy bình tĩnh, hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau.

Tuy nhiên, vì tôi thường giúp đỡ cô ấy trong công việc nên cổ chỉ nói lời cảm ơn rồi thôi, hoàn toàn không có tiến triển gì thêm.

---------------------

Dạo này cảm thấy trình dịch đi xuống rõ, cảm giác câu cú không mượt và không lành mạch, nếu có sai ở đâu mọi người chỉ ra giúp nha. Cảm ơn <3 .

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Tài Dảk
à bộ này trước lướt cmt dạo có bác đề xuất nên đọc thử ai ngờ hay phết (mặc dù đọc bằng gg dịch ngáo đét)
Xem thêm
Ntr tragedy chưa bh là chán
Xem thêm