Bộ này, bao nhiêu nghiệp chướng đổ về hết con vợ, nên đọc cũng không có cảm giác gì lắm. Thằng chồng thì giữ được bản thân, con vợ thì dell. Thằng chồng cũng ko quá tàn nhẫn khi đã không cắm lại cho vợ 1 cái sừng.
Em xxx với anh ta nhưng trái tim em chỉ hướng về anh thôi 🐧.
P/s: Theo t thì cắm sừng lại chỉ là phương án nảy ra đúng lúc mất kiểm soát thôi. Chứ mặc dù MC yêu vợ cũ thật nhg bả k xứng đáng để mình phải làm thế.
18 Bình luận
Rất vui vì đã có những người đọc truyện mình dịch, để cho mình động lực tiếp tục dịch truyện.
Giờ thì quay trở lại bộ kia thôi, lặn lâu quá rồi :D
P/s: Theo t thì cắm sừng lại chỉ là phương án nảy ra đúng lúc mất kiểm soát thôi. Chứ mặc dù MC yêu vợ cũ thật nhg bả k xứng đáng để mình phải làm thế.