Lần cuối
Số từ
3.612
Đánh giá
4,00 / 1
Lượt xem
20.718
Tên khác:
さようなら、愛していました。

Tóm tắt

Khi tôi nhận ra người vợ đầu ấp tay gối của mình đã phản bội mình, tôi đã lao ra khỏi nhà, ra ngoài đường và bị một chiếc xe tông phải.

Cứ nghĩ là mình đã chết, nhưng sau đó tôi lại được tái sinh, và trở lại thời còn học cao trung.

Bởi vì muốn vợ tôi thực sự hạnh phúc, tôi sẽ xóa bỏ đi quá khứ, từ bỏ việc bước đi cùng cô ấy mãi mãi, để cô ấy được ở bên hạnh phúc đích thực, mà cô ấy đã từng nói.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Another Tragedy, vì hôm nay tôi có hứng dịch mấy bộ kiểu này.

 

 

 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Web Novel
Reviews mới
Web Novel
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
10k view !!!!!!!
Xem thêm
Nếu như không có tình tiết ntr thì bộ này sẽ ngọt như bộ Vợ cũ hồi xuân
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi m4dness
Cũng hay, truyện ngắn mà cũng có ý nghĩa phết.

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lần đầu tiên dịch truyện có 1 truyện được lên tab nổi bật, thật sự không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn mọi người đã ủng hộ pj này của mình
chả lẽ drop luôn bộ kia rồi chuyển sang dịch hẳn tragedy nhỉ
Xem thêm
Bộ này hay nha
Xem thêm
TRANS
Cũng là vợ chồng chuyển sinh về quá khứ mà nó lạ lắm
Xem thêm
TRANS
Truyện cũng hay... Thật may vì nó là one shot
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kết thúc thêm một oneshot Tragedy nữa của mình.
Rất vui vì đã có những người đọc truyện mình dịch, để cho mình động lực tiếp tục dịch truyện.

Giờ thì quay trở lại bộ kia thôi, lặn lâu quá rồi :D
Xem thêm
Bro trans từ bên series one shot của soafp hả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kazuhiko: vừa check eng vừa check raw nhe
Xem thêm
Bộ này mà ông tác viết thêm có khi có nhiều tình tiết hay hơn xuất hiện đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chưa hết đâu bạn, còn một nửa nữa dự định chiều hoặc tối sẽ up nốt
Xem thêm