Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Tôi trở thành Vtuber

Chương 06: Buổi stream debut! (Nửa đầu)

16 Bình luận - Độ dài: 1,336 từ - Cập nhật:

Chiếc video tôi tải lên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn tưởng tượng và số lượng người đăng kí kênh tôi cũng đang tăng đều đặn.

Dù chỉ đăng thêm mỗi 2 video sau video nấu ăn đầu tiên, nhưng dường như mọi người vẫn khá là yêu thích chúng.

Thật sự thì tôi muốn làm thêm nhiều video ngoài nấu ăn cơ. Nhưng tôi vẫn chưa live nên chẳng biết người xem mình mong muốn điều gì. Do đó, những video nấu ăn đấy chính là phương pháp câu giờ ở thời điểm này.

Video đầu là karaage, tamagoyaki và ngưu bàng om. Còn với video thứ 2, tôi làm pasta.

Tôi khá thích carbonara, lần này tôi không sử dụng công thức

dùng kem mặn của Ý.

Món này dễ làm dễ trúng thưởng, còn rất ngon.

Và video thứ ba, tôi làm cơm trứng ốp cua, một món ăn đơn giản, chỉ việc trộn thanh cua xé sợi với trứng và chiên cho bông lên. Sau đó, ốp lên cơm rồi rưới nước sốt Trung Hoa, thế là món ăn hoàn thành rồi.

Tôi chỉnh sửa và đăng video vào dịp cuối tuần, ngoài ra tôi còn phải đi làm thêm nữa.

Chớp mắt một cái đã sang tuần mới, dường như thời gian trôi nhanh hơn bình thường thì phải.

Nếu tôi cứ tiếp tục thế này và kênh được bật kiếm tiền, thì tôi chắc không cần phải làm thêm nữa.

Với suy nghĩ này, tôi chuẩn bị bắt đầu stream.

Hôm nay tôi dự định sẽ giới thiệu toàn bộ model của mình, vậy nên cần phải đeo máy theo dõi chuyển động lên khắp người.

Cái máy này khoảng 10.000 yên một cái, nhưng cần kha khá để theo dõi chuyển động của toàn bộ cơ thể.

Tiện thể đây thì tôi chuẩn bị khoảng 10 cái, kể cả vài cái dự phòng.

Tôi cũng có găng tay theo dõi chuyển động, nhưng đeo vào khá nóng. Vậy nên chắc chắn phải bật điều hòa, không thì tôi xỉu mất.

Tôi thông báo trên Tweeter rằng sẽ bắt đầu buổi live trong 10 phút nữa rồi kiểm tra các thiết lập của YotubeLive.

Tôi mở phần mềm streaming rồi liên kết với trình quản lý model 3D.

Sau đó, model 3D xuất hiện và Yuka Shirahime đã có thể di chuyển trên màn hình, đồng bộ với chuyển động ngoài đời của tôi.

Rà soát mọi thứ thật kỹ lưỡng, bao gồm cả đầu ngón tay di chuyển mượt mà, tôi đã sẵn sàng.

Điều chỉnh lại giọng của mình, giờ đây tôi là Yuka.

Được rồi, bắt đầu buổi stream thôi.

Đến giờ debut rồi.

==========================================

[Cảm ơn mọi người vì đã đợi em! Yuka Shirahime đâyyyy!]

Khi tôi gửi lời chào đến người xem, họ cũng chào lại tôi trong phần comment, khiến tôi cảm thấy mình được chào đón một cách hơn cả tưởng tượng.

[Cảm ơn vì đã đến buồi stream của em hôm nay! Nhân cơ hội này em sẽ giới thiệu lại bản thân và đọc marshmallow [note53079] ở bên Tweeter. Em cũng sẽ thực hiện một cuộc khảo sát liên quan tới những nội dung trong tương lai của mình, mong mọi người hãy nán lại đến cuối nha ♪]

[Vào phần giới thiệu nào! Như em đã nói trước kia thì em tên Yuka Shirahime, 17 tuổi và cao 1 mét 5 !!!]

[Ngoài đời em cao 1 mét 5 thật mà!!!]

[Gạt chuyện đó qua một bên đi! Mama của em là Yuru Kakizaki, hay Mama Yuru cho gọn cũng được!]

[Ơ! Mama Yuru ở đây này! Chào mừng mama tới buổi stream!♪]

Tôi nói với nụ cười lớn trên môi.

[Mạnh mẽ lên nào mọi người! Xin đừng chết trước mặt em chứ!]

[À, ừm, được rồi, em bắt đầu buổi trả lời marshmallow nha.]

[note53080]

[Được rồi, đến với marshmallow đầu tiên!]

“Yuka-chan là một indie Vtuber, vậy em có phiền nếu cho mọi người biết điều gì khiến em quyết định debut và em đã gặp phải những trở ngại gì trên con đường này không? À mà anh cũng muốn biết Vtuber em yêu thích là ai, nếu có.”

[Ừm, có một câu chuyện xấu hổ đằng sau việc em muốn làm Vtuber. Có một người mà em rất thích.]

[Em là đàn em và có tình cảm với người ấy, nhưng không ngờ em lại phát hiện chị ấy có bạn trai…]

[Người ấy cũng thích Vtuber, nên em nghĩ rằng, nếu mình trở thành Vtuber nổi tiếng thì sẽ khiến chị ấy thấy được khả năng của em. Đó là cách mọi chuyện bắt đầu.]

[Thôi trầm cảm đủ rồi! Đến với khó khăn tiếp theo nào! Về cơ thể của em, mọi người thấy đấy, tự mình làm nó thì bất khả thi rồi, nhưng sử dụng model bên ngoài thì nó lại nhàm quá. Em muốn trở nên đặc biệt, một Vtuber độc nhất vô nhị nên việc tìm họa sĩ rất khó khăn. Cuối cùng em đã đặt hàng của mama Yuru, người em theo dõi đã lâu, em cũng rất thích tranh của mama nữa đó.]

[Kế đến là Vtuber yêu thích của em nhỉ… Hừmmm, rất nhiều luôn, khó chọn thật đó.]

[Đúng đấy đúng đấy]

[Dù sao thì, đến với Vtuber mà em yêu thích nào! Chắc là Fuwari Ukigumo-chan từ Imananji thế hệ thứ 7!] [note53081]

[Còn về Vtuber mà em tôn trọng thì… Chắc là Glint of Schwartz từ V-live thế hệ thứ 1 nhỉ?[note53082]

[Đúng đó, video của anh ta được làm rất tốt. Cho dù bây giờ đã có một đội ngũ chuyên nghiệp đứng đằng sau nhưng em nghe bảo thế hệ đầu phải tự làm mọi thứ đấy, bao gồm cả việc chỉnh sửa. Vậy nên em rất tôn trọng họ.]

[Được rồi, hãy đến với câu hỏi tiếp theo nào!]

"Anh đã xem video nấu ăn của em. Vậy em có nấu cho gia đình không?"

[Ba mẹ em đều đi làm cả, vậy nên khó có thể xếp lịch lắm. Họ vẫn thường nấu cho em ăn khi được nghỉ và em cực vui vì điều đó. Nhưng giờ em đang sống một mình nên phải tự túc thôi.]

[Ueeeeh?! Em hông giỏi nấu ăn cho người khác đâu…]

[V-vậy lần sau được hông, nếu em có cơ hội…?]

[Dù sao thì, câu hỏi kế tiếp!]

“Chị yêu em, Yuka-chan!”

[Ehehe! Cảm ơn chị nhiều! Em cũng yêu chị nhiều lắm, onee-chan!]

[Chúng ta sắp hết thời gian rồi đấy, đẩy nhanh tốc độ lên nào mọi người!]

“Em thích món nào hơn, karaage hay gà rán?”

[Chắc chắn là Karaage rồi, đúng nhận sai cũng không cho cãi]

[Kế tiếp!]

“Nếu tụi chị bị ngưng tim sau khi được nghe em gọi là onii-chan và onee-chan, liệu em sẽ tới bệnh viện thăm tụi chị chứ?”

[Em không muốn chị nhập viện vì lý do như thế đâu! Nếu điều đó xảy ra, hãy coi sóc bản thân kỹ lưỡng nhé!]

[Cứ tiếp tục với tốc độ này nào!]

“Ở trong mục sở thích, em bảo em thích chơi game. Vậy em thích và giỏi những thể loại game nào vậy?”

[Hừm. Câu hỏi hay đấy.]

[Thôi thì đùa đủ rồi. Em thích game hành động nhập vai [note53084] với game bắn súng.]

[Đúng rùi, FPS ấy!]

[Em dự định sẽ stream vài con game như thế mà, vậy nên đừng lo!]

[Câu hỏi cuối cùng!]

“Tuần sau là Comiket rồi, em có dự định tham gia circle nào không?”

[Em cũng đang suy nghĩ đây. Nhưng lúc em quyết định làm Vtuber á, đợt tuyển dụng của mấy circle hầu như xong hết rồi. Chắc đợt này em không tham gia được đâu.]

[Em xin lỗi, nếu mà tham gia, em chắc chắn sẽ hẹn mọi người ở Comiket mùa đông!]

[Mama Yuru?]

[Hả?]

[Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!]

Ghi chú

[Lên trên]
một dạng Q&A
một dạng Q&A
[Lên trên]
marshmallow khét: câu hỏi vô duyên lewd: râm :)))
marshmallow khét: câu hỏi vô duyên lewd: râm :)))
[Lên trên]
Parody Nijisanji, cơ mà Imananji = mấy giờ rồi làm tôi buồn cười quá =)))
Parody Nijisanji, cơ mà Imananji = mấy giờ rồi làm tôi buồn cười quá =)))
[Lên trên]
Hololive + V-shoujo = V-live
Hololive + V-shoujo = V-live
[Lên trên]
Mấy game như The Witcher, Elden Ring, Dark Soul ấy
Mấy game như The Witcher, Elden Ring, Dark Soul ấy
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Uhhhh có kha khá tấm bị lỗi rồi hoặc do máy t bị ngu :v
Xem thêm
Bay hết minh hoạ, vừa buồn vừa không hiểu gì
Xem thêm
Mấy tấm hình đều bị không có mô tả đọc mất hay lun😣
Xem thêm
đọc vừa gay vừa cuốn
thank trans
Xem thêm
NHC
Nào bác làm ơn đừng nói thế tôi đã cố ko nghĩ đến rồi
Xem thêm
TRANS
Yamestop kudapleaseeeeee
Xem thêm
đệch chữ đàn em đọc lại đến lần thứ 3 mới nhận ra
cứ tưởng là chữ đàn ông :skull:
Xem thêm
ko ổn r, sao thg e t ns lại heowngr ứng nhiệt tình thế này????? dù trap là gu t nhưng......kệ ik
Xem thêm
Đọc cuốn thật sự =))) yamestop kudaplease =)))))
Thanks trans
Xem thêm
Báo????
Nghi lắm
Xem thêm