• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4 (Final)

Chương 83: May mắn của Tân nhân loại

9 Bình luận - Độ dài: 1,220 từ - Cập nhật:

Tân nhân loại đã gặp may.

Cứ như thể được Nữ thần ban phước, một chuỗi các sự kiện may mắn liên tục diễn ra.

Phước lành thứ nhất là Liên hiệp Hành tinh cũ [note56983] đã sụp đổ.

Tại sao?

Họ thành ra như vậy chính là vì những công nghệ tôi mang cho họ làm quà đền bù.

Tôi thực lòng muốn họ sẽ phát triển và đã cẩn thận lựa ra những công nghệ họ có thể sử dụng.

Nhưng có vẻ tôi vẫn quá ngây thơ.

Họ không thể kiểm soát được “sức mạnh” tôi mang lại.

Thay vì sử dụng đúng cách những công nghệ ấy, họ bị chúng nuốt trọn, và cuối cùng là mất kiểm soát.

Sau đó, cả vũ trụ rơi vào một cuộc chiến quy mô toàn vũ trụ, kết quả là vô số các hành tinh có sự sống đã bị hủy diệt.

Một vài hành tinh còn lại cũng bị ô nhiễm, và chỉ mất thêm vài năm đến khi không còn gì sống được ở đó.

Liên hiệp Hành tinh cũ biến mất, để lại một vài “tạo vật” rải rác khắp vũ trụ.

Phước lành thứ hai chính là chủng tộc mới của Trái Đất.

Căn nguyên của công nghệ được sử dụng ở hiện tại đều là “ma thuật.”

Gần như tất cả các hệ Mặt trời, bao gồm cả của Trái Đất, đều phát triển công nghệ ma thuật.

Tôi cũng thắc mắc và thử tìm hiểu.

Đầu tiên, tôi tìm một xác chết của Tân nhân loại và tiến hành giải phẫu.

Sau đó tôi cũng phân tách một xác chết từ một hành tinh khác sau cuộc chiến với quân Trái Đất.

Tôi nghiên cứu mất vài năm.

Kết quả là, trên hòn đảo nhân tạo hiện giờ chất đầy xác chết của nhiều chủng loài có trí khôn khác nhau, còn tay tôi thì thường xuyên dính đầy máu me.

Oh… tôi vẫn còn nhớ… những vất vả của ngày xưa… và niềm vui thuở ấy.

Nếu muốn, tôi có thể dùng robot làm hết các việc phân tách, nhưng tôi muốn được chạm vào họ trực tiếp.

Vì thế tôi phải mất công tái tạo lại những công cụ giải phẫu từ thời cổ xưa.

Tôi đã khóc vì xúc động khi cẩn thận sắp xếp những cái xác của loài người mới. [note56984]

Đây là lần đầu tiên tôi được chạm trực tiếp vào họ…

Tôi cẩn thận sờ vào cơ thể lạnh lẽo đã bắt đầu mục ruỗng…

Và cảm nhận cái lạnh từ làn da ấy thấm qua các đầu ngón tay…

Sau đó, tôi bắt đầu giải phẫu với các công cụ vừa tạo, nhưng liên tục gặp phải vấn đề.

Giải phẫu Tân nhân loại thì dễ nhưng với những dạng sống từ hành tinh khác thì khá khó.

Vài lần tôi tách nơi tưởng như là bụng, rồi thấy một bộ não trong đó.

Lần khác, tôi phân tách một cơ thể 3 chân, để rồi nhận ra 1 trong số đó là bộ phận sinh dục cỡ lớn, khiến cho lượng lớn tinh dịch bắn ra, phủ khắp lên người tôi một chất lỏng trắng đầy mùi hôi. [note56985]

Lần khác nữa, khi phân tách một cơ thể mà tôi nghĩ là một sinh vật lớn, thì đó lại là tập hợp của hàng loạt sinh vật nhỏ hơn, và những cái xác nhỏ ấy văng tung tóe ra xung quanh.

…Nghĩ lại thì… tôi đã phải huy động toàn bộ hầu gái robot trên đảo để dọn hết hậu quả của việc giải phẫu trong nhà mình…

Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ hơi có hứng thú một chút, vậy mà cuối cùng lại thành một bãi chiến trường…

Nhiều phiền phức, nhưng tựu lại, vẫn là những kỉ niệm đẹp.

Kể cả những hầu gái robot cũng vui vẻ khi được làm việc sau một thời gian dài.

Mà… cảnh tượng những cô gái ấy, trên người bám đầy dịch thể từ những cái xác mà vẫn vui vẻ lau chùi những vết nhơ từ trần xuống sàn nhà, đúng thật là lạ lẫm…

Kết quả sau những nỗ lực ấy, tôi đã hiểu được căn nguyên của thứ gọi là “ma thuật”.

Nguồn gốc của ma thuật… là một loại nanomachine của Tiền nhân.

Sau Thời kì Hoàng hôn, Tiền nhân đã chia nhau đi khắp vũ trụ.

Họ định cư tại những hành tinh lúc ấy chưa có sự sống, và mang sự sống đến nơi đó.

Vì thế mà nanomachine trong cơ thể của Tiền nhân cũng bị phân tán ở các hành tinh ấy.

Chúng thâm nhập vào DNA của các tế bào đã tồn tại ở đó từ trước, làm tiến hóa thành nhiều dạng sống khác nhau.

Trong quá trình ấy, các nanomachine đã gặp lỗi và dần bị biến đổi thành cơ quan ma thuật. [note56986]

Đó là lí do “công nghệ ma thuật” hiện có ở khắp nơi ngoài vũ trụ.

Với giả định đó, tôi cũng thấy thuyết phục.

Nếu ma thuật được dựa trên khoa học công nghệ, thì khoa học công nghệ có thể dễ dàng tạo ra cơ quan ma thuật.

Lí do mà công nghệ ma thuật không có tính ổn định so với công nghệ khoa học, thì chính là do ma thuật vốn là từ nanomachine lỗi biến đổi thành…

Tân nhân loại sở hữu công nghệ ma thuật vượt trội hơn so với những nơi khác.

Vì nguyên nhân rất đơn giản.

Nếu ma thuật đến từ nanomachine, vậy thì không lí do gì ma thuật của trên Trái Đất, nơi có các nanomachine tối tân nhất, lại kém hơn ở nơi khác.

Các nanomachine bên trong Tân nhân loại đều là mẫu mới nhất được Tiền nhân liên tục tạo ra cho đến khi họ quyết định chấm dứt cuộc đời mình.

Và tất nhiên là so với các hành tinh khác thì số lượng Tiền nhân ở quê nhà Trái Đất sẽ đông hơn.

Kết quả là nanomachine bên trong Tân nhân loại hơn so với các hành tinh khác cả về chất lượng lẫn số lượng.

Đây là nguyên nhân chính giúp Tân nhân loại đạt được sức mạnh tối cao, để chậm rãi mà chắc chắn trở thành những người thống trị vũ trụ.

Quân đội Trái Đất phân bổ ra các ngôi sao khác, dần dần mở rộng tầm hoạt động, cứ như thể cả vũ trụ đã là của họ.

Người dân những nơi đó thì chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng những áp bức.

Luật lệ hà khắc tước bỏ toàn bộ nguồn tài nguyên quý giá, sự tự do, và cả những quyền cơ bản nhất.

…Vậy, thời kì này, Tân nhân loại có hạnh phúc không?

Họ có đang tự tin mà sống như những kẻ mạnh vượt trội không?

Đáng tiếc là không.

Tân nhân loại lại tạo nên những bức tường ngăn cách giữa chính họ.

Và vô số đang phải chịu những khổ nhục ấy.

Rào cản kinh tế, rào cản màu da, rào cản tôn giáo, rào cản giới tính…

Họ đang trải qua nỗi thống khổ giống với Tiền nhân…

Ghi chú

[Lên trên]
Do lâu quá không đọc nên mình cũng quên mất, eng của liên hiệp cũ là "planetary federation", còn liên hiệp mới là "United Planets". Không kiếm được từ tiếng Việt nào ngắn gọn hơn nên để tạm cũ mới vậy
Do lâu quá không đọc nên mình cũng quên mất, eng của liên hiệp cũ là "planetary federation", còn liên hiệp mới là "United Planets". Không kiếm được từ tiếng Việt nào ngắn gọn hơn nên để tạm cũ mới vậy
[Lên trên]
bao gồm cả người ngoài Trái Đất
bao gồm cả người ngoài Trái Đất
[Lên trên]
bantumlum :))
bantumlum :))
[Lên trên]
aka trái tim thứ hai
aka trái tim thứ hai
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Liên hiệp toang với lý do ko thể hợp lý hơn ಠ⁠‿⁠ಠ
Xem thêm
Tôi bắt đầu nghĩ kiểu nếu như tất cả các thần của các tôn giáo trên thế giới đều là người thuộc về các các nền văn minh trước đây thì sao nhỉ
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Lại một vòng lặp mới à. Btw cảnh 1 cô gái trẻ dính chất nhầy màu trắng trên mặt... 🌚🌚🌚
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hết deadline nên lên chap, chắc từ giờ lên lại thường xuyên được nếu không lười
Xem thêm
cố lên nào, đến những chương cuối rồi
Xem thêm
Cố lên trans ơi :)))
Xem thêm