• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09: Sự kiện tồi tệ

15 Bình luận - Độ dài: 976 từ - Cập nhật:

Dĩ nhiên tôi biết chuyện Yui có một người chị. Dẫu tôi đã từng gặp chị ấy rất nhiều lần hồi còn nhỏ, nhưng mảng kí ức về khuôn mặt của chị ấy giờ đã trôi đi rất xa. Chị của Yui lớn hơn Yui tầm khoảng 10 tuổi trên, hiện tại chị ấy đã 44. Đến cả mường tượng ra dáng vẻ của chị ấy giờ thế nào cũng rất khó.

Chị của Yui dò hỏi xem tôi có phải là phóng viên thật sự không, nên tôi đã nói dựa trên kí ức tôi có với Yui, như là hồi năm tuổi, Yui đã đạt huy chương bạc trong cuộc thi piano, hay là lúc cấp hai Yui đã gia nhập câu lạc bộ Tennis, cả chuyện Yui cùng tôi đi đến buổi biểu diễn trực tiếp của nhóm nhạc yêu thích của Yui vào năm tôi mất. Khi tôi đang kể các tình tiết của Yui, thì chị ta phản hồi là " Cậu thu thập tin tức cũng tốt quá đấy. Vâng, tất cả đều chính xác cả." Có vẻ như tạm thời tôi đã có được sự tin tưởng của chị ấy với tư cách là phóng viên.

Thông qua tin nhắn trực tiếp trên SNS của chị Yui, tôi đã biết được tình hình của Yui sau khi tôi tự sát.

"Yui đã trở nên tiều tuỵ đi trông thấy kể từ khi người bạn trai thuở nhỏ của con bé tự sát. Tôi khi thấy cũng đã kết hôn và rời khỏi nhà để tự lập, nhưng lúc đó tôi vẫn dành hết thời gian của mình để ở bên cạnh Yui. Tuy không rõ nguyên do, nhưng có vẻ con bé cảm thấy như mình có trách nhiệm với cái chết của người bạn trai thuở nhỏ đó. Con bé cũng nghỉ học một thời gian dài và khóc một mình trong phòng."

"Dần dà Yui cũng dần hồi phục. Có vẻ như con bé vẫn còn tình cảm với người bạn trai thuở nhỏ, nhưng con bé đã thèm ăn trở lại, và con bé cũng bắt đầu trò chuyện với tôi một cách tự nhiên. Sau cái chết của người bạn trai đó khoảng một tháng, cuối cùng Yui cũng đã hồi phục tới mức có thể đi đến trường. Vào một ngày trước khi đến trường lần đầu tiên sau một thời gian dài, những người bạn cùng trường của Yui và một người bạn nam mà Yui rất thân hồi trung học đã đến tận nhà, và tôi cũng thấy con bé cười nữa."

Bạn trai rất thân hồi cấp hai? Tôi không hề nhớ gì về nhân vật đó, nên tôi đã hỏi thẳng chị của Yui.

"Theo như tôi nhớ, thì cậu ta là Tachikawa-kun thì phải? Đó là cậu trai mà Yui yêu đơn phương hồi trung học. Có vẻ như Yui đã luôn có tình cảm với người bạn trai thuở nhỏ đã tự sát, nhưng có thời điểm đó, con bé đã phải lòng Tachikawa-kun. Không biết có phải vì cách biệt tuổi tác không, mà Yui đã nói với tôi mà không hề do dự về chuyện tình cảm của con bé, nên tôi cũng biết rõ lắm."

Đúng là tôi nhớ có một đứa con trai tên là Tachikawa. Và cũng là lần đầu tôi biết Yui yêu đơn phương Tachikawa đấy. Cậu ta thời cấp hai cũng nổi tiếng, và ở chung câu lạc bộ tennis với Yui. Lại một mặt khác của người bạn thuở nhỏ mà tôi không hề biết.

Sau đó tôi quay lại nói chuyện với chị Yui.

"Nhà chúng tôi cũng nhất thời an tâm, cầu mong rằng con bé cứ thế mà hồi phục hoàn toàn. Chỉ là, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà hôm nọ, Yui từ trường trở về nhà với vẻ chán nản. Không, biểu hiện ấy không thể nào là chán nản được, đã có chuyện gì đó... Bây giờ ngẫm lại, cũng có thể nói con bé đã tan vỡ thì đúng hơn."

"Dù chúng tôi đã cố gặng hỏi con bé là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Yui hoàn toàn không trả lời. Từ đó trở đi con bé hầu như không nói gì, nhốt mình trong phòng và không đến trường nữa. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện tư vấn tâm lí cho Yui, nhưng con bé cũng từ chối. Và cứ thế tiếp tục cuộc sống như thế tận mấy tuần liền. Vào buổi sáng hôm ây, Yui đột nhiên nói là sẽ đi đến trường, nên chúng tôi rất bất ngờ. Bây giờ, ngẫm lại thì chúng tôi nên ngăn con bé lại mới phải. Yui đến trường với vẻ mặt xanh xao như thế... Và rồi hôm đó, Yui đã trầm mình khỏi khu trường học."

"Sau khi Yui tự sát, thì gia đình chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát và nhà trường mở cuộc điều tra, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Và người ta kết luận rằng vụ tự sát của Yui là vụ tự sát theo người bạn thân thuở nhỏ của con bé. Nhưng tôi không hề nghĩ như thế. Chắc chắn ở trường đã có gì đó xảy ra. Tôi ngẫm chắc rằng đã có sự kiện tồi tệ nào đó đã xảy ra khiến tâm hồn yếu ớt của Yui bị tổn thương."

Và ngược lại, chị Yui đã hỏi tôi trong một tin nhắn. Nội dung tin nhắn có tên của người đàn ông đó “Cậu có biết một người đàn ông tên là Takatsuki Tooru, một chính trị gia không?”

Trong tất cả các điều tra về vụ tự sát của Yui, đây là lần đầu tiên tôi thấy tên của Takatsuki xuất hiện.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Con bitch này
Xem thêm
Căng đây
Xem thêm
Thật đáng tiếc tôi dell có bạn thuở nhỏ tôi chỉ có con bạn hàng xóm thôi😏
Xem thêm
Tôi có bạn thuở nhỏ ko chỉ 1 mà tận 2 đứa hồi đấy chơi với tụi nó vẫn bình thường thôi lớn lên thì sau này học riêng lớp nên cũng ít gặp mặt rồi mỗi người một cuộc sống thôi.
Xem thêm
@Truogcuog020: tôi cũng vậy này . Lúc còn nhỏ 3 đứa chơi thân lắm , tôi lúc nào cũng muốn về quê chơi cùng nhưng khi lên lớp 7 thì ít chơi vs nhau hơn . H lên c3 thì gần như chả gặp nhau nữa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
một sự hiểu lầm hay là một con bitch chết tiệt đây...?
Xem thêm
con bitch đó bạn, hiểu lầm gì ở đây
Xem thêm
mé biết ngay mà thích main ôi rồi ơi yêu đơn phương thằng kia mẹ vãi lồn lúc đến khách sạn là do nó tự nguyện chứ bỏ thuốc gì ở đây yêu đơn phương người ta mà chắc nó đến trường thì biết thằng kia lừa mình nên nó mới tự sắt
bây giời mọi người có bạn thuở nhỏ mà nó lên mồm nói yêu bạn thì bạn đường tin nói bị ntr lúc nào ko hay đó
Xem thêm
Thằng yêu đơn phương với senpai khác nhau mà bạn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Càng ngày plot càng căng 🐧
Xem thêm