• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04

17 Bình luận - Độ dài: 567 từ - Cập nhật:

Trans: trum skid

Edit: DinoHallo

------------------------

Ừ thì cô ấy có khuôn mặt rất xinh xắn, nhưng những gì cổ làm thì lại quá thất thường đi.

Liếm đôi đũa đã qua sử dụng với một nụ cười trên môi thì… đúng là hành động chẳng thể lập dị hơn nữa.

Tới mức độ này thì cổ không còn chỉ đơn thuần mang danh ‘cô nàng ảo tưởng.’ nữa, mà là cả ‘Yandere’ luôn rồi.

“Được rồi~ trở về chủ đề lúc nãy nào~”

“Tớ không nghĩ nó cần thiết đâu.”

“Thế kế đến ta nói về những đứa trẻ nhé~”

"... Lại nữa à."

“Saku-kun muốn sau này có bao nhiêu đứa nào? Em sẽ cố gắng hết sức để chiều anh nha~”

Shiina vỗ nhẹ vào bụng mình và khịt mũi.

Lại nữa rồi. Cái câu hỏi tôi muốn bao nhiêu đứa này.

Những lúc chỉ có bọn tôi, chủ đề này lại xuất hiện. Mới vài phút trước, cổ vẫn còn đang mơ tưởng việc hẹn hò thì bây giờ lại bàn đến sự phát triển quan hệ trong cuộc sống hôn nhân rồi.

Cô ấy còn nghĩ được thêm bao nhiêu câu chuyện tựa như cổ tích thế này đây hả trời?

“Nè nè, Saku-kun mau trả lời đi chứ. Em nguyện đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu mà anh đưa ra đấy.”

“Hai.”

“Ể?”

“Hai đứa là đủ rồi.”

Nếu tôi ngập ngừng không trả lời, chắc chắn cô ấy sẽ gọi mách bố mẹ tôi hoặc hét “Anh không để ý đến em nữa chứ gì?”  rồi nhảy ra khỏi cửa sổ với vẻ mặt tuyệt vọng, hoặc cũng có thể là thứ gì đó điên rồ hơn nữa.

Điều này thật sự từng xảy ra trước đây.

Nên là đôi khi cô ấy sẽ hỏi tôi vài câu khá kì quặc, ban đầu thì tôi còn im ỉm được, chứ sau đó mà làm vậy thì lại có một điểm chí tử đấy.

Shiina sẽ vờ nhảy lầu… và giờ thì cổ không còn đơn thuần là ‘cô nàng ảo tưởng’ hay ‘Yandere’ nữa, mà còn thêm cả danh ‘Menhera’.

“Hai á? Anh có chắc là chỉ muốn hai thôi không?”

Shiina nghiêng đầu thắc mắc trong khi nắm lấy tay tôi.

“Ý cậu là gì?”

Thường thì Shiina hẳn sẽ rẩt phấn khích mới đúng, nên bây giờ tôi lại thấy không thoải mái lắm trước sự bình tĩnh đó của cổ.

Hỏng rồi. Tôi cảm thấy hơi ớn lạnh.

Và tôi có một linh cảm chẳng lành về nó.

“Em nghĩ như thế liệu có ít quá không?”

“Ý cậu là gì?”

“Bởi vì em nghĩ nếu là Saku-kun thì sẽ thích một gia đình sôi động và vui tươi hơn cơ.”

“Vậy à…”

Có vẻ như linh cảm chẳng lành vừa nãy là sai thật rồi. Vẫn chỉ là mấy cái ảo tưởng thường thấy của Shiina thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy chỉ cần thêm đứa nữa thôi à.”

Rồi Shiina nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hả?”

Một đứa nữa á? Khi chẳng có thêm thời gian để mà suy nghĩ về điều đó thì một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng tôi.

Một lát sau-

“Nghe em nhé… thực ra thì…”

Shiina nhìn xuống và xoa xoa bụng cổ.

“Em đang có một đứa ở đây rồi đó, Saku-kun.”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Thích sống an nhàn
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Vừa đọc xong sao t lại nghĩ đến ngay cái cmt của khứa đáy xã hội nhở?
Xem thêm
Tự nhiên nghĩ đên ls cmt của ô đáy xh
Xem thêm
lỡ đâu suy luận của ổng là đúng
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Anh biết nhưng như thế là quá ít
Xem thêm
NHANH v bé Ới???
Xem thêm
Sao t nghĩ đến cái phát ngôn của đáy xã hội nhỉ? Làm t mất công xem lại tag
Xem thêm
T cx nghĩ đến cái đó
Xem thêm